Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Câu cá ở Dran
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Câu cá ở Dran

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định Câu cá ở Dran

    Sau khi kết thúc giải A1, ở Đà Lạt cũng buồn, chẳng có trò gì tôi điện thoại cho mụ Gà hẹn đi câu, thử một lần làm "ngư tặc" xem sao . Trước đấy cũng đã từng đến Dran thăm mụ í, lần này tôi đi bằng xe buýt một mình, không trống giong cờ mở như lần trước . Gớm, mới 7h sáng mụ Gà đã í ới điện thoại phá giấc ngủ, tôi ậm ờ trả lời, rùi chuẩn bị xuất phát. Muộn có xíu thôi mà mụ Gà đã lên fb cmt toáng lên, nào là:

    Lâm Nguyên Thao: 7h , thím Sáu mới ngủ dậy , dạ để em lên xe - 8h gọi lại , em đi tới đâu rồi - dạ em mới vừa lên xe
    17 tháng 3 lúc 8:03 · Bỏ thích · 30000

    Lâm Nguyên Thao: 9h45 - thím Sáu mới đi đước 1/2 đoạn đường
    17 tháng 3 lúc 9:43 · Bỏ thích · 20000

    Huyen Mapu: Có mỗi 36km mà Thím 10h chưa đến nơi )) .
    17 tháng 3 lúc 11:08 · Bỏ thích · 20000

    Tin nóng hôi hổi như thế không "dính" nhiều like mới lạ, chắc cộng đồng mạng đang hồi hộp theo dõi từng bước chân "chuyến câu cá của các vì sao" này

    Xe chạy hơn 1h đồng hồ tới thị trấn Dran - Đơn Dương. Ngay giữa bùng binh thị trấn có cây đèn cao áp chằng chịt quá trời... dây điện :


    Cạnh một con đường đầu ngã tư là quán ăn bà xã của mụ bán, nào là bánh mỳ, cà phê, thuốc lá... Biết được hai cha con mụ chờ tôi đã khá lâu, cu Gôn cùng bạn đã lên đập trước để chờ, tôi cũng hơi xấu hổ vì cái thói lề mề của mình, nhưng chị kêu cứ thong thả, pha cho tôi 1 ly cà phê sữa, nhanh chóng làm mấy ổ bánh mỳ để chúng tôi dùng bữa trưa, còn mụ phóng xe đi mua thêm chút đồ ăn vì sợ thiếu.

    Xong xuôi về qua nhà mụ lấy đồ nghề đi câu, xách theo khá lỉnh kỉnh nên không thể bỏ máy ra chụp hình, đường đến đập Đa Nhim tôi từng đi, tuy có phải leo chèo chút nhưng không đáng ngại, vậy mà lần này chỉ thêm mấy cái túi trên người và thêm xô đựng mồi trùng mà mụ mất công đến nhà bạn đào bới từ sáng sớm, tôi vừa đi đã "huýt sáo" rùi. Trong khi mụ Gà thoăn thoắt như một chú linh dương còn tôi lặc lè từng bước theo sau, thở bằng tai roài mụ Gà ơiiiiiiiii, câu kéo gì "hiểm trở" thế không biết , lúc đấy chỉ ước có một cái giường để ... nằm "phơi sách"


    Đập Đa Nhim đây, phong cảnh hữu tình phết, có nước , có núi, có cây, có bùn, có đất, có nắng, có gió... gần đủ, thiếu mỗi "chân dài đến nách" nữa là hoàn hảo




    Cu Gôn cùng các bạn của mình đã chờ sẵn, chưa kịp hoàn hồn mụ Gà đã lôi tôi ra làm "người mẫu", bắt chụp ảnh cùng đồ nghề để về diễn đàn phọt lên sĩ diện với mọi người. Iêm là iêm không biết gì đâu, mụ Gà xúi đấy


    Hai cha con nhà "ngư tặc" (tôi vẫn thường chọc mụ bằng biệt danh như vậy ) khá sành sỏi, nhanh chóng mang cần câu ra lắp ráp, móc mồi, chọn nơi thả cần... Còn tôi thì ngơ ngác như nai tơ, lần đầu đi "săn cá" mà lại



    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 22-03-2013 lúc 07:40 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mọi thao tác rất lẹ, dân chuyên nghiệp có khác

    [/URL]


    Bên cạnh đó quý tử của mụ Gà cũng đang khởi động cùng đồng bọn của y






    Bắt đầu tiết mục ngồi chờ cá cắn câu, sốt hết cả ruột, buồn tay buồn chân tôi lôi máy ảnh ra chụp ba thứ đồ nghề linh tinh cho đỡ ngứa ngáy. Khiếp quá, ngồi đến hơn 30 phút không thấy gì, phục các bác đi câu thật, cá với chả mú, không cắn câu thì thôi, về ngủ cho khỏe... ngồi ngóng suốt thế mà chịu nổi, kiên nhẫn thật! Mụ Gà phán một câu nhằm trấn an dư luận:" Cá ở đập này cắn theo giờ, anh em mình đi hơi muộn...". Định đồ thừa cho mình đây... hmm






    Bem thuốc lá và bia lạnh thôi... nực quá




    Ấy thế mà ông trời lại thương, ở hiền ắt gặp cá, con đầu tiên cắn câu vào đúng cần của tôi... hoho. Chưa kịp manh động cu Gôn đã nhanh tay kéo lên, mất cơ hội "mở hàng" của mình . Mình nhìn y bằng ánh mắt hình viên đạn, rất nghi ngờ hắn họ Lý chứ không phải họ Lâm như giấy khai sinh. Liên tục chương trình, những phút sau một mình cu Gôn độc diễn, cứ quăng cần là cá đớp, mụ Gà cũng như tôi ngồi ngáp ruồi, tha hồ chém gió thả bão. Tuy không câu được gì nhưng tôi vẫn khoan khoái sung sướng: "Hay đi câu như mụ í cũng chỉ bằng mình thôi, zero như nhau chứ hơn zì ... hế hế hế", tôi thầm cho phép mình nghĩ xấu. Kệ, mụ Gà có biết mình nghĩ gì đâu mà lo, lấy nỗi đau hơn của người khác xoa dịu nổi đau của mình là một liệu pháp trị tâm lí khá hữu hiệu, mình có quân tử tầu với ai bao giờ đâu mà phải ngại

    Buồn tay nhắn tin cho cá dán, thôi thì cá dưới nước không cắn câu thì mình cho con cá này dính chưởng gió của mình vậy

    "A đang đi câu với mụ Gà nè"

    Hồi đáp:

    " Vậy ư, thế có được nhiều k?"

    Trả lời:

    " Mới câu tầm 30 phút, hôm nay cá cắn ít, được có gần trăm con"

    Hoảng hốt:

    "Gì vậy trời?? Lại gió máy hả??"

    Tung đòn quyết định:

    " Năm người đi câu cơ mà (cái này tôi nói thật ), được thế là ít rùi, cá nhỏ lắm, có hơn 1 lạng/ con thôi...hic"

    Gục hẳn:

    " Tin không hay rồi... các anh câu đi em đang đánh cờ nhanh để cá kiếm, nhớ chụp ảnh xem thế nào đấy nhé".

    "Ok, gác măng zê".


    Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ mụ Gà cũng có trúng được một con, chắc chú rô ron này lẩn thẩn, chưa ăn sáng lên vấp vào mồi...

    Hàng đã về



    Nhẹ nhàng gỡ ra khỏi lưỡi


    Và thả sản phẩm vào zọ


    Còn tiếp, còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 22-03-2013 lúc 07:45 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Wow. Câu cá khí thế thật!

    @@ thím 6 có đôi dép "tổ ong" đẹp quá @@
    Bận lòng chi nắm bắt

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuộc sống của a Gà thích nhỉ! Đầy đủ, thư thái và vẹn tròn.
    "...để gió cuốn đi..."

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,026
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    các bác làm e lại thèm phượt quá

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    6789 lên mà không báo nha ! conga biết anh không thích câu cá nên không làm phiền . Post tiếp đi 6789 ơi !
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Đệ nhất cao thủ. Nhìn bác Gà ngồi câu không cần ghế biết là nội công thâm hậu rồi @@.
    Bận lòng chi nắm bắt

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thú câu cá kể cũng hay, ngồi cả ngày chẳng có cá cắn mà vẫn thấy thư giãn, nhẹ nhàng... đúng là đi câu mà không cần được cá.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghỉ câu mấy tháng nay vì công việc và bây giờ mới bắt đầu vào lại mùa câu- nhân dịp thím Sáu rủ rê nên hôm nay mới "khai cần" của bác Lâm gửi tặng đó.
    Cu Gôn mê tít cây cần này nên ôm nó luôn suốt buổi câu -hì hì

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    364
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Thú câu cá kể cũng hay, ngồi cả ngày chẳng có cá cắn mà vẫn thấy thư giãn, nhẹ nhàng... đúng là đi câu mà không cần được cá.

    Con này biết gì về câu kéo , đi câu mà cả ngày không cắn thì chán vãi , báu gì !!!
    Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi

Câu cá ở Dran
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68