Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vua làng xã Nguyễn Thăng Long - Trang 15
Close
Login to Your Account
Trang 15 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 513141516 CuốiCuối
Kết quả 141 đến 150 của 152
  1. #141
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tầm Làng Xã giao đấu với quốc thủ Lại Lý Huynh thì ai cũng đoán được kết quả...!!!
    Sau đây là 3 ván đấu kinh điển tại Lễ hội AN TRỤ-KÊNH VÀNG thuộc Lương Tài Bắc Ninh dịp xuân Bính Thân vừa qua giữa VLX Nguyễn Thăng Long và ADCT Lại Lý Huynh.
    VÁN 1 LẠI LÝ HUYNH 1-1 NGUYỄN THĂNG LONG
    THỂ LOẠI 25 phút không tích lũy.


    Đến đây dù hơn xe nhưng không hơn cờ Huynh đẩy quân nhận hòa !

    VÁN 2 NGUYỄN THĂNG LONG 1-1 LẠI LÝ HUYNH
    THỂ LOẠI 10 phút không tích lũy

    VÁN NÀY THÌ MÌNH ĐẾM NƯỚC CẦU HÒA ( Huynh bảo phải 50 nước ...)

    VÁN 3 NHUYỄN THĂNG LONG 1-1 lẠI LÝ HUYNH
    THỂ LOẠI 6phút 5 phút không tích lũy ( tiên chấp hòa)


    ĐẾN VÁN NÀY THÌ ĐẾN LƯỢT HUYNH ĐẾM NƯỚC ...! cuối cùng hòa cuộc, SAU ĐÓ HUYNH GẶP ĐÂU CHÉM ĐÓ NHƯ CHÉM CHUỐI ( Liễu Thăng, Tuấn thủ Lệ,Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên, Khiết Đan Tráng Sĩ Nguyễn Minh Nhật Quang và là người đầu tiên ngoài Bắc Ninh đoạt cúp vô địch !
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 02-08-2016 lúc 03:22 PM.

  2. #142
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván đấu trực tiếp Nguyễn Thăng Long với Lưu khánh Thịnh tại Trạng cờ 20161-0)

    Trước giải 2 anh có ra kèo 10 cốc cà phê với nội dung Thịnh chấp 5 nút ( thứ hạng) nên đây là trận đấu ko khoan nhượng!
    TRẬN NGHỊCH PHÁO TÂN BIÊN!



    Hết giải AThịnh đã mời cà phê do kém đúng một nút , Long nhấm nháp hương vị cà phê cảm giác thật dễ chịu! !

  3. #143
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    55
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin phép bài chủ cho sửa một chút cho dễ nghe hơn!

    Cách đây mấy năm tôi gặp anh ở xới cờ Trung tự. Khi đó anh được gọi là tài năng nhỡ vì đã quá tuổi mà thành tích chưa có gì nổi bật. Anh là người trông khắc khổ nhưng dễ mến! Rồi một ngày kia tôi bất ngờ thấy anh thi đấu ở giải Đống đa, chém đinh chặt sắt mãi cuối cùng cũng xếp thứ 5. Mọi người bảo anh ăn may nhưng tôi không nghĩ là thế. Ván anh đánh với Nguyễn Vũ Quân tôi cũng xem. Ván đó đúng ra là hòa chặt rồi, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên anh bị thua. Sau đó anh được mời vào đội Hà tây, đánh giải Hoa Lam Phổ. Tại giải này anh đã làm nên tên tuổi lấy lừng khi chém được Trần Văn Ninh là cao thủ Đà nẵng. Sau đó các giải tiếp theo anh luôn đứng đầu.
    Từ năm 2010 anh đã có những bước tiến bộ thần tốc về trình độ đánh cờ. Anh đánh độ, cọ xát với các cao thủ liên tục và phần lớn giành chiến thắng. Không nói hàng Tướng ở Hà nội, cỡ hàng Tá đổ xuống anh chém rụng như sung. Giải Thăng long 1000 năm anh qua 5 ải chém 5 tướng dễ như bỡn. Từ ngày trình độ của anh tăng cao, tôi nghe nói anh bắt đầu đi đánh giải làng xóm đình chùa miếu mạo và gặt hái được vô số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Bộ sưu tập cờ quạt, giải thưởng anh treo kín trên tường nhà không còn chỗ để treo, nên từ đó người ta gọi anh là Vua làng xã. Anh Thái Thăng Long là tấm gương khổ luyện thành tài, có biệt tài chém đầu đại tướng dễ như thò tay lấy đồ trong túi. Sau này chắc chắn anh Thái Thăng Long sẽ trở thành cao thủ của làng cờ Thủ đô. Chúc anh sức khỏe và kỳ nghệ ngày càng thăng tiến, xứng đáng với biệt danh Âm Tàng Lão Quái!

  4. #144
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong khi Bình Phước quy tụ các chiến tướng chiến tá ròng rã trong 2 tuần kịch chiến để tìm các tấm huy chương của liên đoàn cho năm 2016, Thì ở Quảng Tây đã diễn ra giải Nam Ninh bao gồm các môn cờ vây, cờ tướng và đánh bài.
    Năm Nay giải được tổ chức từ 15/10 đến 20/ 10 là kết thúc
    Đoàn Việt Nam tham dự ở hai bộ môn cờ vây và cờ tướng: Mỗi môn thi có 3 kỳ binh tham gia.
    ở môn cờ vây có Vũ thiện Bảo dẫn đầu ....( còn tiếp )

  5. #145
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ký sự quảng Tây (tiếp)
    Lại nói về đoàn Việt Nam thì có 6 anh em trong đó 3 anh đi thi cờ tướng Là ATLQ, Ninh Cót (thuộc Năm Cửa Ô HN DKVD 2014) VÀ LÝ Đức Chính ( mới tinh- tự do)
    Đoàn cờ vây có Hai Nam một nữ thuộc hạng tá của Việt Nam sang tham dự kỳ này,
    Đúng 8h ngày 14 đoàn tập trung tại ga gia lâm và 9 giờ tàu bắt đầu khởi hành bắc phương thẳng tiến, Atlq thì cưỡi quả ngựa sắt huyền thoại đã theo anh từ hơn 10 năm nay đến ga và trsnsit sang tàu hỏa luôn chờ ngày về thì lấy lại ngựa sắt sau cho nó máu!
    Đi trên tàu ATLQ cùng dosaku lôi nhau ra blit như mọi lần -sau một hồi kịch chiến thì khi kết thúc là + 1 cho ATLQ ( đc bát bún riêu hn rùi) sau đó ngỉ ngơi chém gió, trên chuyến tàu của tung của này từ gia lâm đi đã coi như là phong cách tàu rồi từ nhan viên đến cách bài trí , khâu phục vụ nói chung là sạch sẽ gọn gàng hơn tàu việt nam dù rằng tien nghi nội thất có khi ko bằng
    anh em làm thủ tục hq ở đồng đăng 1 lần và bên kia biên giới một lần nữa rồi lên tàu yên tâm thiu thiu ngủ....
    Được 15 phút thấy ko khí đục mờ tưởng mưa hay sương giá bao trùm ngày càng nhiều - Ninh cót thử mở cửa thì phat hiện đó là khói trắng có mùi khen khét lúc đầu cũng ngu ngu chui vào khoang đóng cửa nằm tiếp nhưng sau đó thông minh hơn là thu xếp đồ nha và sơ tán lên ngay các toa trên và tàu lúc này dửng hẳn mà chưa xuống được báo hại còn quên bộ cờ và cái đồng hồ cờ Đinh quay lại lều vào để lấy mấy lần mà khói quá ko dám vào( còn nữa)

  6. #146
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Toàn thể hành khách phải tuồn lên toa trên và lấy hành lý xuông sân ga chờ bên nhân viên đường sắt xử lý trong đêm bằng cách bình bọt khí sau 2 h đồng hồ thì cũng đc lên tàu nhưng toa mình phải chuyển sang toa khác số phận bàn quân đồng hồ cũng đc nhân viên trung quốc chu đáo di theo chủ của nó. Sau tầm 5 h đồng hồ tức là khoảng 7 h sáng h Việt Nam( 8h ) giờ trung quốc đoàn có mặt tại sảnh khách sạn và kịp thời chốt danh sách thi đấu với ban tổ chức!

    Khách sạn 4 sao thật hoành tráng( dĩ nhiên là hơn đứt -"the red hotel ninh bình"nhiều chứ ko nói đến đông anh Minh Cường ( so sánh vui nho nhỏ)
    Nhưng mỗi kỳ thủ đc cung cấp thẻ và aó đấu có lô gô giải đấu. Thế nào màu áo năm nay là màu xanh tươi mát( như bắt chước màu của 5 cửa ô hay sao ý)...
    Tiêu điêmvaans là các tên tuổi như Lê Đức Chí Diêu Hồng Tân , Đặng Nhữ QUÂN lÂM HUY VŨ, úy Cường, các hảo hán giang hồ trung quốc về sảnh rất đông báo hiệu ngày tụ hội náo nhiệt> ( đên giờ thi đấu ván 6 rồi ..còn tiếp )

  7. #147
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    66
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo kết quả bốc thăm thì trận đầu tiên ATLQ gặp Lưu An Sinh người Đài Bắc và ATLQ được đi tiên: vào cuộc mình phi tượng thăm dò và đối thủ đáp lại bằng cuộc pháo quá cung , tiến đến trung cuộc thì ưu thế nhưng bị kinh nghiệm lão luyện của Danh thủ Đài Bắc hóa giải nên hòa cuộc . khi đó đồng đội Ninh Cót cũng từ đại ưu thế với Hoàng Vận Hưng ( DCQTDS malayxia) cũng bị bức hòa bởi lối đánh rát của đối thủ. Thẩm Nghị Hào thì vượt lên với 2 điểm đầu tay khi đánh bại một kỳ thủ cùng quốc gia.
    Nguyễn Thăng Long 1-1 Lưu An Sinh.





    Vòng 2 Mình gặp kỳ thủ Ma lay xi a có tên HUANG YUJI và cầm quân đen hậu thủ sau một hồi kịch chiến đã phản công và có được trận thắng quốc tế đầu tiên
    HUANG YUJI 0-2 NGUYỄN THĂNG LONG



    VÒNG 3 Long đi tiên gặp kỳ thủ Đài Bắc là KANG QI ZONG và minh cầm tiên đã giành được thắng lợi thứ 2 trong ngày vươn lên nhóm dẫn đầu bẳng đấu!

    NGUYỄN THĂNG LONG 2-0 KANG QIZONG




    SAU VÒNG 3 CÓ 3 KỲ THỦ DẪN ĐẦU LÀ NGUYỄN THĂNG LONG , LÊ HẢI NINH & SHEN YI HAO ( DKVD MALAY ) với cùng 5 diểm!

  8. #148
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn các anh đã up biên bản để tụi em nghiên cứu học hỏi và có tư liệu lưu trữ.

  9. Thích trung_cadan, thanghong, lehaininh đã thích bài viết này
  10. #149
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sang vòng 4 lá thăm đã đưa Nguyễn Thăng Long hậu thủ gặp vô địch Mà Lại là Thẩm Nghị Hào ( kỳ thủ đã từng đả bại Kiên Còn tại Dương quan Lân Bôi mấy tháng trước! Còn Nịnh cót thì cầm tiên gặp Lưu An Sinh ( Đài Bắc)

    Trận giao đấu vô cùng quyết liệt với SUNJYHAO đang diễn ra rất thuận lợi khi đã phản được chừng 2 tiên thì đúng như Ngọc gái từng nói " phải rất trân trọng" và sự thiếu trân trọng đã diễn ra khi Long còn 40 phút gấp đôi thời gian đối thủ mà bỗng dưng lỡ nước tính sai đi một nước mát xe lại và nhanh chóng dẫn đến thua cuộc ( Thật Đáng tiếc vì nếuthắng ván này 2 anh em Ninh Long tràn đầy khả năng nhất nhì chung cuộc của giaỉ Nam Ninh 2016.vì Ninh đã đả bại Lưu An Sinh.
    Đến vòng sau (5) thì Long đi tiên gặp Ninh. Trong khi đối thủ Sun jy hao Gặp Lưu AN Sinh- Mục đích tối thượng là bám sát với ngôi vô địch nên Ninh đã vượt lên để duy trì áp lực với cúp vàng.
    Trước vòng đấu khi chờ bắt đầu - (Ở tốp có cơ tranh giải nhất)Sun jy Hao cũng tham vọng lớn khi ra hiệu là Lưu AN SinH cũng sẽ bị chém ( bằng cái khoát tay dứt khoát!Khi được biết là Ninh Cót chắc chắn sẽ có thêm 2 điểm)).
    Nhưng quả là ko dễ như ý muốn khi Lưu AN Sinh vào cuộc đánh pháo đầu mạnh mẽ dù trận tam bộ Hổ của SUNJYHAO cuối cùng chỉ phản chút tiên thì đã trơ cờ Và đành chia điểm >Do đó Lê Hải Ninh đã bỏ đối thủ cạnh tranh trực tiếp người Ma Lai Trên đúng 1 diểm (thắng được 2 diểm hòa 1 điểm) và đứng đầu !
    Đến vòng 6 Ninh gặp một kỳ thủ khác của Ma Lai và lại dành chiến Thắng, Tốp dưới bám sát cách Ninh 1 điểm có SUNJYHAO kém 1 điểm và Hoàng Vận Hưng kém 2 điểm . Nhiệm vụ của Long là gặp ai chém nấy và Vòng 6 Long gặp Kỳ thủ Hu WEI CỦA TRUNG QUỐC Long đã chiến thắng thuyết phục bởi trận Ngũ Bát Pháo Chinh Phong công bình phong mã tam binh>
    Ở tốp trên Hoàng vÂN hƯNG lẠI CÓ 2 ĐIỂM khi lấy 2 điểm của đồng đội người MaLai,vag Lê Hải Ninh đã hậu thủ cầm hòa thành công trước Thẩm nghị Hào Như Vậy Ninh vẫn duy trì 1 điểm khoàng cách với Hoàng Vận Hưng và Thẩm nGhị HÀO. Long thì kém Ninh 3 Diểm>
    Đến vòng cuối cùng thì đúng như tính toán nếu Ninh mà hòa thì CHƯA CHẮC ĐÃ VÔ ĐỊCH và Ninh Gặp Khang Hộ Tông của Đài Bắc - kỳ thủ này dùng trận bình phong bỏ mã tẩm thuốc độc nhưng Ninh can đảm ăn và giành thắng lợi đoặt ngôi vô địch chắc chắn với 1,5 Vạn tệ với đầy niềm vui.
    Còn Long nhiệm vụ vẫn là gặp ai sát nấy tiếp để vớt vát thêm chút giải phụ vòng này Long Hậu thủ và kích bại thuyết phục Lý Dức Chính ( vn) còn bên cạnh đó thì Hoàng vận Hưng thắng rùa Lưu AN Sinh ) nhờ đó Long đoạt giải tư với 5000 tệ chấm dứt đợt du đấu đại thành công của 2 anh em Long Ninh từ Hà Nội! ( xin cảm ơn sự theo dỗi của các bạn , biên bản các ván cồn lại Long Sẽ Đăng lên sau!

  11. #150
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thôi a Long có thêm chức vô địch đền Sái Thụy Lôi Đông Anh rồi , a nhong quả xứng danh ông vua làng xã .....

  12. Thích thanghong, BTNghiaktvn đã thích bài viết này
Vua làng xã Nguyễn Thăng Long
Trang 15 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 513141516 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68