Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vòng 3 - 13 sứ quân Hà Nội - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 44 của 44
  1. #41
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tubeo Xem bài viết
    Bàn này Xanh ăn chốt đầu là hòa rồi.
    Vỡ Tượng khó hoà lắm anh ơi, chỉ có đánh nhau thôi!
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  2. #42
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Xem bài viết
    Vỡ Tượng khó hoà lắm anh ơi, chỉ có đánh nhau thôi!
    Côn đồ vừa thôi nhé.
    Chỉ được chơi cờ thôi, cấm đánh người nghe chưa.?
    Vẫn còn cơ hội mà. Tập trung vào chiến đấu nhé.
    Hôm nào anh về HN sẽ khao bia Tùng nhá. Mỗi ván thắng 1 cốc.

  3. #43
    Bão sa mạc's Avatar
    Bão sa mạc Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Luận kiếm Lư Giang ( hồi 2 và hết)


    Rồng sa vũng cạn Tôm cùng bỡn
    Phượng mà lạc lối Sẻ coi thường


    Đáp lại là sự im lặng ,im lặng tới rợn người ,Hai đối thủ im lặng nhìn nhau ..sát khí và chiến ý ngút trời mấy kẻ công lực thường thường bậc trung ngột thở vội lùi khỏi kỳ đài mấy trượng…chợt thắy “Thủy xà lãng lý” nhếch mép cười :
    - “Thì ra là Âm tàn lão huynh ..ngưỡng mộ ..ngưỡng mộ
    rồi ánh mắt như một làn sao xẹt cao giọng :
    - Đao kiếm vô tình Huynh đài cẩn trọng..mời..
    đoạn ngửa mặt hú dài tiếng hú lồng lộng thể hiện công lực cực kỳ sung mãn áp chế chiến ý đối phương.

    Âm tàn biết đối phương có ý chọc giận mình không dám lơ là bèn ngưng thần nạp khí. Lại nghĩ y nội công thượng thừa nhưng sức người có hạn đâu phải gỗ đá nên cũng sắp sẵn chủ ý của mình bèn cười nhạt đáp lời:
    - Đa tạ đã chỉ giáo, mời..

    Tiếng nói chưa dứt đã thấy Thủy xà trầm eo bạt kiếm … tức thời một làn kiếm quang âm phong vi vút rung rung ngay trước mặt rồi bung ra một bông hoa kiếm mỗi lúc một gần, định thần nhìn lại thấy Thủy xà thi triển chiêu P2-4 bất giác thốt lên:
    - Thủy xà thập ngũ thức.quả thật Thiên ngoại hữu thiên may mắn được mở rộng kiến văn

    Đây là một chiêu công thủ không rõ ràng nửa ý nhường tiên cơ nửa ý không, lại nghĩ Thủy xà xuất thân nơi đàm lầy nước đọng, thủy tính tinh thông, hung hiểm sát cơ chắc dữ nhiều lành ít. Quả là một chiêu thuần âm, khí lạnh đã tràn ngập bốn phương. Quần hùng ồ lên thán phục, dùng một chiêu thuần âm để đấu với Âm tàn lão quái, lấy sở trường của đối phương khắc chế đối phương quả là bản lĩnh phi thường. Nói lâu, làm nhanh ánh kiếm đã loang loáng trước mắt, Âm tàn cười gằn:
    - “Kiếm tốt”.

    Một tiếng nổ vang đao đã xuất vỏ, đao người hợp nhất khí nộ xung thiên P8-5. Quần hùng lại một phen chấn động, thấy Âm tàn chủ chiến đánh nhanh, cũng dùng sở trường của đối phương áp chế lại vì đây là một chiêu thuần dương, công phu tuyệt đỉnh trong mười mấy thức có thể đoạt hồn lấy mạng. Đao qua kiếm lại thoáng chốc song phưong đã thi triển năm sáu chiêu toàn là sở trừờng tuyệt học, bỗng thấy Thủy xà xuất kiếm bao bọc quanh mình tiến vào đao quang của Âm tàn. Quan sát thấy kiếm ảnh của Thủy xà liên miên bất tận kín kẽ khôn lường, Âm tàn tránh giao đấu trực diện, âm thầm búng ra một đạo chỉ phong nhằm vào mạch môn hữu thủ đối phương B3.1. Không hề kém cạnh chỉ phong của Thủy xà cũng phóng ra veo véo B7.1. Âm tàn hoành đao chém nhàu một nhát X8-3 chặn đứng luồng chỉ phong này, lại đột ngột thu chỉ tung ra một cước “hoành xà tảo địa”, một trong tam thức của “Âm tàn tam cước” vô cũng ảo diệu vào huyệt túc tam lý ( M7 ) của Thủy xà.nên biết rằng “Túc tam lý là huyệt trận của Thủy xà nếu kích đúng vào huyệt này mà không chặn lại đươc thế trận sẽ vỡ,thảm bại trong giây lát” Thủy xà toát mồ hôi lạnh vội phóng kiếm thẳng vào mạch môn của Âm tàn chặn lại ,một làn kiếm khí rít lên lanh lảnh V7.5 thoát thua trong đường tơ kẽ tóc.Đúng lúc này trong tay còn lại của Âm tàn xuất hiện thanh loan đao thứ hai,hai đao chập một hoành đao gạt kiếm quyết tiến không lùi mặc cho kiếm khí dày đặc quanh mình. Thủy xà thấy Âm tàn muốn lưỡng bại câu thưong không khỏi rúng động , trong lòng kinh hãi thấy chiến ý đối phương càng ngày càng thịnh mà mình cũng không muốn hạ đài bèn nẩy ra một kế dùng chiêu “Ô vân tán nhật” “mây đen che trời” S6.5 trá ngụy để hở cả sườn bên phải không phòng bị. Âm tàn trong lúc ngẩn ngơ phân tâm lại nghĩ kế “Lưỡng bại câu thương” của mình đắc dụng bèn phóng đi một mũi ám khí P2- 9 vừa rời tay đã thấy không ổn muốn thu lại nhưng không kịp nữa rồi. Quả vậy trong lúc ra tay đã để lộ tử huyệt bách hội” S 4” là điều tối kỵ trong lúc giao chiến,Thủy xà nhãn quan sắc bén khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội trời cho lập tức song kiếm hợp bích :X9-6 gia tăng công lực phóng thẳng kiếm khí vào huyệt bách hội Âm tàn . Quần hùng ở ngoài thấy rằng nếu lúc này Âm tàn đảo hữu chảo mã tấn tuy thế hạ phong nhưng vẫn còn cầm cư được , Âm tàn trong lúc bối rối lai đảo tấn ngược “ S6.5” nên vỡ trận tuy có làm Thủy xà thương tổn ít nhiều nhưng về sau mất kiếm thế bại đã rõ ở đúng chiêu cuối cùng của “ Thủy xà thập ngũ thức”

    Ngày sau có người cảm khái viết thơ rằng
    Tráng sỹ cứ đi rồi quay lại
    Ngày này năm tới ở Lư Giang
    Trung Quốc có cố giáo sư Giả Đề Thao, Việt Nam có Trần Bình cô nương bái phục, bái phục

  4. #44
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không biết bình luận sao cả!
    Chỉ thấy Trần Bình : " Bút -không chỉ tốt mà Quá tốt !"
    Đọc lại vẫn khoái !

Vòng 3 - 13 sứ quân Hà Nội
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68