Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh - Trang 22
Close
Login to Your Account
Trang 22 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 12202122
Kết quả 211 đến 217 của 217
  1. #211
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Hoàn thành PDF thì nhớ ghi tên tác giả , và nguồn Thăng Long Kỳ Đạo vào Hiệp nhé !!!
    Cái đó là chắc chắn rồi anh Trung ơi.

  2. Thích Tuank75, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #212
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cả dịch giả nữa nhé.

  4. #213
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - Có đầy đủ thông tin.
    - Có mục lục động.
    - Hiện tại có 369 trang




    Lần sửa cuối bởi tinhlahan702, ngày 29-06-2016 lúc 09:02 PM.

  5. Thích Hậu Bối 1, duchieuckc, ToanVit, willyphanvy, doioikhoi đã thích bài viết này
  6. #214
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hồi 48: Đoạn kết của câu chuyện thần thoại trong lịch sử cờ thế kỷ 20

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH: willyphanvy



    Giải cá nhân cờ tướng toàn quốc cuối cùng của thế kỷ 20 được khai mạc tại Bạng Phụ tỉnh An Huy vào trung tuần tháng 11 năm 2000. Giới cờ và giới tin tức đối với giải đấu cờ toàn quốc lần này đặc biệt xem trọng, bởi vì nó liên quan đến việc ai sẽ đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc cuối thế kỷ, đỉnh đỉnh cao thủ của các tỉnh thành, đại sư và đặc cấp đại sư cờ tướng, ví như Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm, Bắc Kinh Trương Cường, Triết Giang Vu Ấu Hoa, Hà Bắc Lý Lai Quần, Liêu Ninh Miêu Vĩnh Bằng, Thượng Uy, Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh, Thượng Hải Lâm Hoành Mẫn… đều hăng hái ganh đua, muốn đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc cuối thế kỷ đầy ý nghĩa lịch sử mang tính đặc biệt để ghi danh thanh sử. Có vị ký giả tờ báo mang tính toàn quốc, đã triệu tập mấy chục người yêu cờ trước giải đấu mở hội nghị thảo luận. Chủ đề thảo luận là: Ai sẽ đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc cuối cùng của thế kỷ 20? Điều thú vị là, tuyệt đại đa số đều cho rằng, quán quân sẽ là một trong ba người Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm. Như vậy, trong 3 người này ai có khả năng nhất? Đến đây đã có sự khác biệt ý kiến. Một luồng ý kiến là Hứa Ngân Xuyên hy vọng lớn nhất, trước tiên là ưu thế tuổi tác. Cậu nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 30 tuổi, tinh lực sung mãn, lại là nhân vật kiểu Lý Xương Hạo, bình tĩnh trong đối trận, giống như Khương thái công câu cá chờ thời vậy, lại mưu tính tỉ mỉ, bởi vậy cậu thắng thế nhất trong các kỳ thủ trẻ tuổi, là người nổi bật trong các kỳ thủ trẻ tuổi. Lữ Khâm và cậu được xưng là “Lĩnh Nam song hùng”, nhưng từ chiến tích thi đấu mà xem xét, gần đây Hứa Ngân Xuyên cao hơn Lữ Khâm. Thứ đến là Lữ Khâm, ông đang trong độ tuổi khỏe mạnh, sau đó lại chiến thắng Hồ Vinh Hoa trong trận đấu cuối giải “Ngũ dương bôi” năm 1989, trở thành người Quảng Đông đầu tiên giành được “Ngũ dương bôi”. Lữ Khâm có thiên chất phi phàm và sự ngoan cường không sợ ai, tung hoành dịch lâm, tiến không lùi bước. Cậu nhiều lần chiến thắng Hồ Vinh Hoa, cũng là vì có ưu thế về tuổi tác. Một luồng ý kiến khác là Hồ Vinh Hoa tuy tuổi tác đã cao, 55 tuổi, trong các kỳ thủ tham gia giải đấu được xưng là lão tiền bối, tinh thần và thể lực của ông cũng bì không kịp kỳ thủ trung thanh niên, mất đi ưu thế về tuổi tác, nhưng ông có kinh nghiêm thực chiến phong phú của bốn mươi mấy năm và công lực cơ bản vững mạnh, còn có lý luận kỳ nghệ không ai sánh bằng. Những phương diện này ông đều chiếm ưu thế. Chỉ cần ông nghỉ ngơi tốt trước thi đấu, nạp đầy năng lượng, vẫn có thể ganh đua với kỳ thủ thanh niên. Tại sao cả Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm đều bại trong tay ông trong giải “Ngũ dương bôi” lần thứ 17, đó là vì sau khi ông nghỉ ngơi đầy đủ duy trì được sức lực cần thiết, khiến ưu thế về các phương diện khác phát huy được tác dụng. Những người bênh vực ý kiến này cũng cho ví dụ để nói rõ vấn đề. Trong giải “Ngũ dương bôi” lần thứ 19, lượt thứ 2 Hồ Vinh Hoa và Lữ Khâm gặp nhau. Hồ Vinh Hoa cầm cờ Đỏ đi trước. Mới mở đầu, ông đã nhắm chặt hai mắt, dường như muốn ngủ vậy. Đồng hồ tính giờ kêu tích tắc tích tắc. Ông rơi vào trạng thái như vậy trong bảy tám phút, rồi từ từ mở mắt ra, chầm chậm đưa tay ra cầm con Tượng phải, nhảy lộ 5, Lữ Khâm nghĩ ông suy nghĩ mất nửa ngày, nhưng lại phi Tượng, đây chẳng phải là phi Tượng cục đã có lịch sử mấy trăm năm sao! Là bố cục phòng thủ điển hình. Thế là ông ứng rất nhanh Tốt 7 tấn 1. Lúc này Hồ Vinh Hoa lại nhắm mắt, giống như ngủ được một lúc vậy, bộc lộ ra trạng thái mệt mỏi. Mới vừa vào trung cục, thiếu soái Lữ Khâm có chút không nhẫn nại trước vẻ yếu đuối và hạ pháp chậm chạp của Hồ Vinh Hoa, nên với sự mau lẹ đáng sợ mà ông đã quen dùng, dùng Pháo liên tục công kích trận địa đối phương, công đến nỗi Hồ tư lệnh phải thoái lui từ từ. Thiếu soái liền thừa thế từng bước thúc tiến, với khí thế xâm lược, mà lại không có được sự trọng yếu nào. Lữ Khâm thấy được tình trạng như vậy, trong lòng hoang mang, nên phát động sự tấn công càng mãnh liệt hơn. Kỳ thực Hồ Vinh Hoa cố ý dùng “kế kiêu binh”. Lữ Khâm vô tình trúng kế. Hồ Vinh Hoa vừa chiến vừa lui trước sự tấn công của Lữ Khâm, đột nhiên sử dụng “trung Pháo vượt sông, ám phục xung Binh đánh Xe”. Đúng là một sự bất ngờ lớn. Một Pháo kinh thiên, tức thì thay đổi mạnh mẽ, dịch chuyển hình thế. Lữ Khâm vốn dĩ có thể dùng Pháo đổi con Mã hiểm bàn hà. Nhưng bây giờ đã trở tay không kịp, chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương “nhị Mã độ âm sơn”. Lữ Khâm khổ tâm chống đỡ trong phong ba bão táp được vài chục hiệp, chỉ biết bại trận. Ví dụ này đã nói rõ Hồ Vinh Hoa ngài việc công phu thâm hậu trong cờ, còn có công phu tại kỳ ngoại – tâm lý chiến khéo diệu. Ví dụ này chính là điển hình của việc ông dùng tâm lý chiến mê hoặc khiến đối phương trúng kế.

    Người không cùng ý kiến nói: “Nếu lão đầu tử Hồ tư lệnh có thể đăng lên ngôi vị quán quân trong giải đấu lần này, vậy thì sẽ là thần thoại cuối thế kỷ rồi.”

    Thi đấu bắt đầu, lượt thứ nhất, thứ 2 Hồ Vinh Hoa chiến hòa. Lượt thứ 3 gặp được kỳ thủ Quảng Đông Thang Trác Quang. Ông nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 24 tuổi, là tân tú kỳ đàn, cùng đội với Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm. Ông rất am hiểu chiến thuật của Lữ Khâm, tác giả cuốn sách « Bình giảng chiến thuật thực dụng của Lữ Khâm ». Cậu từng nhiều lần mang lại vinh dự cho tỉnh Quảng Đông, thứ hạng cao của giải đấu cờ tướng thành phố Quảng Châu, là một trong các đội viên chủ lực của đội cờ tướng Quảng Đông tham gia giải đồng đội cờ tướng giải đấu toàn quốc. Trong giải đấu lần này, cậu cũng muốn tranh đoạt quán quân, nhưng, Hồ Vinh Hoa với công phu cây kim trong bọc, kích bại được vị kỳ thủ trẻ tuổi công lực cơ bản mạnh, công phu trung tàn cục cực mạnh này.

    Lượt thứ 4 Hồ Vinh Hoa gặp phải Hứa Ngân Xuyên. Mới bắt đầu đã đi thành bố cục trung Pháo đối hậu bổ liệt Pháo. Bố cục này Hứa Ngân Xuyên từng dùng để đối phó Hồ Vinh Hoa trong giải “Ngũ dương bôi”, và đã chiến thắng. Khai cục lần này Hồ Vinh Hoa không cẩn thận đi hư cả, thua cho Hứa Ngân Xuyên. Thế là, những người yêu cờ cho rằng Hứa Ngân Xuyên có thể giành giải liền bàn luận: “Trận này quan hệ đến sự được mất của quán quân, đươc xem là quan trọng, xem ra sau khi Hứa Ngân Xuyên kích bại đối thủ mạnh nhất Hồ tư lệnh, thì có thể thuận lợi đăng lên ngôi vị quán quân rồi.”

    Sau khi Hồ Vinh Hoa thua Hứa Ngân Xuyên, than thở: “Lẽ nào ta thật sự đã già rồi?” Lúc ông nói lời này đồng thời cũng bộc phát hùng tâm không phục già, thề rằng: “Tuyệt không thể mất thêm cục thứ 2, đem công phu thật của ông ra, để các kỳ thủ trẻ tuổi nhìn vào, người già nhưng bảo đao vẫn không già.”

    Lời thề này kích hoạt được tế bào của Hồ Vinh Hoa, dường như đã trẻ lại được 10 tuổi. Lượt thứ 5 ông thuận lợi kích bại được đại sư lừng danh Triết Giang Vu Ấu Hoa nhỏ hơn ông 16 tuổi. Lượt thứ 6 cũng thuận lợi kích bại được quán quân tỉnh Liêu Ninh nhỏ hơn ông 17 tuổi Thượng Uy. Thượng Uy cũng hăng hái muốn tranh giành quán quân. Ông trong các giải đồng đội toàn quốc năm 1984, 1987, 1988, 1990, đại biểu đội Liêu Ninh tham chiến, điểm số của ông cao nhất, chiến tích tách biệt, trở thành năng thủ ghi điểm chủ yếu của đội Liêu Ninh. Kỳ phong thuộc loại sát phạt, nhưng ổn định tỉ mỉ, ngây thơ, phản ứng nhanh nhẹn, mưu tính chính xác. Ông vô cùng giỏi bố cục, có sự tạo mới. Tác giả « Kỹ thuật phế quân tốc thắng cờ tướng », « 108 chiêu cạm bẫy cờ tướng», « 108 cách đối sát trung cục cờ tướng», « 108 cục quyết thắng tàn cục cờ tướng »…, nhận được sự yêu mến của quảng đại người yêu cờ tướng. Nhưng ông không thể đối kháng được sự công kích mũi nhọn sau khi Hồ Vinh Hoa kích hoạt tế bào.

    Lượt thứ 7, Hồ Vinh Hoa gặp phải tân tú dịch lâm Bắc Kinh Trương Cường. Ông nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 26 tuổi, nhiều lần giành được thứ hạng đầu trong giải đấu toàn quốc. Kỳ phong ổn định, kỹ thuật toàn diện, công lực cơ bản mạnh, là vị đại sư cờ tướng quan trọng, tác giả « Tuyển chọn chiến thuật thực dụng cờ tướng », « Tinh hoa chiến thuật bố cục thịnh hành cờ tướng »…, nhận được sự quý mến của giới cờ. Ông là chủ lực số một của đội Bắc Kinh, và đảm nhiệm huấn luyện viên đội cờ tướng Đông Bảo Bắc Kinh, thường hay giảng giải kênh thể thao « Cờ tướng thế giới » tại đài truyền hình trung ương, nhận được sự hoan nghênh của quảng đại người yêu cờ. Ông tuy tôn sùng kỳ nghệ cao siêu của Hồ Vinh Hoa, nhưng cũng muốn chiến thắng Hồ Vinh Hoa để giành quán quân trong giải đấu cuối thế kỷ lần này. Chỉ là lực bất tòng tâm, bại trận trước sự công sát sắc sảo của Hồ Vinh Hoa.

    Lượt thứ 8, đối thủ của Hồ Vinh Hoa là tân tú của Đại Liên Đào Hán Minh. Hai người gần như cách nhau hai đời kỳ thủ. Tiểu Đồ trẻ tuổi khí thịnh, giai đoạn bố cục quyết liệt cầu biến, nhưng hiệu quả phát huy không thật tốt. Tiến vào trung cục, Hồ Vinh Hoa nắm bắt thời cơ, diệu thủ liên tục, khống chế cục thế, đến khi nhốt được lão Tướng đối phương.

    Lượt thứ 9, đội viên chủ lực của đội cờ Quảng Đông đại sư Tông Vĩnh Sinh khiêu chiến với Hồ Vinh Hoa. Cậu là chiến hữu thân mật của Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 26 tuổi. Kỳ phong ổn định tinh tế, kỹ thuật toàn diện, thực lực rất mạnh. Cậu muốn tranh thủ chiến thắng Hồ Vinh Hoa, cống hiến sức mạnh tranh đoạt quán quân cho kỳ thủ Quảng Đông. Nhưng công phu của cậu so với Hồ Vinh Hoa, vẫn là thiếu chút lửa. Hồ Vinh Hoa thoải mái kích bại được cậu rồi.

    Người khiêu chiến của lượt thứ 10 là đại sư cờ tướng lừng danh của Liêu Ninh Miêu Vĩnh Bằng. Ông nhỏ hơn Hồ Vinh Hoa 9 tuổi. Từ năm 1983 nhiều lần đại biểu Liêu Ninh, Hiệp hội thể thao đầu máy xe lửa… tham gia giải đồng đội và giải cá nhân cờ tướng toàn quốc, năm 1993 giành được quý quân giải cá nhân toàn quốc, năm 1998 đại biểu Trung Quốc, tham gia giải “Cúp châu Á”, giành được quán quân, được thụ phong là đại sư quốc tế cờ tướng, năm 1996 giành được hạng 11 giải cá nhân toàn quốc. Kỳ phong dũng mãnh, trung cục lực công sát cực mạnh, phản ứng nhanh nhẹn, có biệt danh “khoái đao thủ”. Năm nay ông đã 47 tuổi, rất muốn tranh giành quán quân trong cuối thế kỷ này, thực hiện lý tưởng đã theo đuổi được mấy chục năm. Ông dốc toàn lực đối phó với Hồ Vinh Hoa, sau cùng do lực bất tòng tâm, bại trận.

    Đến đây, Hồ Vinh Hoa thắng liền 6 cục, qua 6 ải trảm 6 tướng. Mấy vị kỳ thủ bại trận phía trên, cũng muốn bắt nạt Hồ Vinh Hoa tuổi tác cao trong giải đấu, cố ý kéo dài thời gian, muốn đợi Hồ Vinh Hoa sức lực không đủ mà xuất hiện sai lầm. Nhất là Đào Hán Minh, Miêu Vĩnh Bằng hai cục cờ quyết định, Đào, Miêu hai người cũng muốn đợi Hồ Vinh Hoa xuất hiện sai lầm, nhưng vì trước pháp bản thân quá đáng, bị Hồ Vinh Hoa nắm bắt được điểm yếu, một phát chí mạng.

    Sau cùng Hồ Vinh Hoa với chiến tích thắng 7 hòa 3 thua 1 đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc cuối thế kỷ 20. Hứa Ngân Xuyên là á quân, quý quân là Lữ Khâm.

    Thắng lợi của Hồ Vinh Hoa trở thành tin tức lớn nhất của giới thể thao cuối thế kỷ. Các tờ báo lớn, sôi nổi trổ tài văn chương đánh giá cao Hồ Vinh Hoa. Trong đó có nhà báo với tựa đề “Hồ Vinh Hoa trẻ mãi không già”, phát biểu bình luận: “Có ai sẽ ngờ đến Hồ Vinh Hoa tuổi cao 55 tuổi vẫn có thể giành được quán quân không. Dù ông 15 tuổi giành được quán quân lần đầu, sau đó giành được thập liên bá, vả lại năm 1997 giành quán quân lần thứ 13, nếu có người dự đoán Hồ Vinh Hoa sẽ giành quán quân trước giải cá nhân toàn quốc năm 2000, người đó nhất định sẽ bị cho là đầu óc ‘cổ hủ’. Bởi vì giới cờ tướng Trung Quốc đương đại là thiên hạ của kỳ thủ Quảng Đông Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, huống hồ còn có Triệu Quốc Vinh, Đào Hán Minh, Miêu Vĩnh Bằng… rất nhiều tân lão kỳ thủ để ý đến ngôi vị quán quân! Nhưng, kỳ tích đột nhiên xảy ra rồi, Hồ Vinh Hoa 55 tuổi đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc lần thứ 14.

    Nhìn lại con đường giành quán quân của Hồ Vinh Hoa trong giải cá nhân toàn quốc năm 2000, có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ ‘thần kỳ’ để khái quát thôi.

    Những người quen với Hồ Vinh Hoa đều biết, ông là người quen với việc sáng táo ra ‘kỳ tích’, đồng thời cũng là người cởi mở, ôn hòa. Trên người Hồ Vinh Hoa, bạn tìm không ra một chút câu nệ, không tự nhiên, giả dạng. Hồ Vinh Hoa cũng thích bàn luận, nhưng bàn về thiên hạ đại sự, nhân vật các cấp các giới, luôn luôn vượt ra ngoài. Hồ Vinh Hoa tưởng như vạn sự không để tâm, nhưng mỗi khi việc liên quan đến nguyên tắc, lão Hồ tuyệt đối nói một không hai, lời hứa ngàn vàng. Lúc Hồ Vinh Hoa đang ngồi ngay thẳng, dù là trên chiến trường hay là trong sinh hoạt ngày thường, ấn tượng của người khác về Hồ Vinh Hoa là tiêu diêu tự tại thường hay cúi đầu trầm tư. Bởi vì mang trong mình một sự cởi mở, mới có tâm thái tuổi trẻ; vì có tâm thái tuổi trẻ, mới quy tụ được tinh thần khai sáng; vì không ngừng khai sáng, mới tạo ra được huy hoàng của hôm nay.

    Hiện tượng Hồ Vinh Hoa 55 tuổi ‘tuổi cao’ đăng lên ngôi vị quán quân lần thứ 14 này tuy là ngẫu nhiên, đồng thời cũng là một loại tất nhiên. Thử nghĩ, một lần giải cá nhân cờ tướng toàn quốc thông thường, nếu không có Hồ Vinh Hoa tranh giành, có lẽ cũng sẽ không để lại ký ức đáng nhớ cho mọi người; nhưng Hồ Vinh Hoa giành được quán quân trong giải đấu lớn lần này là sự thật, nhưng lại khiến người ta nghĩ đến việc rất nhiều vấn đề liên quan đến tuổi tác, kinh nghiệm, tiềm lực, tinh thần trách nhiệm. Còn đối với kỳ thủ thanh niên mới đăng lên đỉnh cao kỳ nghệ mà nói, những gì cần học hỏi có lẽ vẫn còn rất nhiều rất nhiều.”

    « Báo thể thao Trung Quốc » với tiêu đề “Quảng đại kỳ vương”, bình luận: “Giải cá nhân cờ tướng toàn quốc cuối cùng của thế kỷ 20 diễn ra tại Bạng Phụ đã kết thúc vào ngày 17 tháng 11. Kỳ thủ cờ tướng kiệt xuất nhất của thế kỷ 20 Hồ Vinh Hoa giành được huy chương quán quân nam với hàm lượng vàng cao nhất. Khả năng giành được quán quân cao nhất trước giải đấu là ‘Lĩnh Nam song hùng’ Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm lại giành được á quân, quý quân. Kết quả này có lẽ cũng có bất ngờ, nhưng cũng nên nói đây là một đoạn kết đặc sắc, một kỳ tích của lịch sử cờ tướng gần trăm năm nay.

    Hồ Vinh Hoa 8 tuổi học cờ, 13 tuổi tiến vào đội tập huấn cờ tướng thành phố Thượng Hải. Năm 1960 ông 15 tuổi, lần đầu đại diện thành phố Thượng Hải tham gia giải đấu cờ tướng toàn quốc. Lúc đó các kỳ sĩ trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi xưng hùng kỳ đàn, như Quảng Đông Dương Quan Lân, Hồ Bắc Lý Nghĩa Đình, Hắc Long Giang Vương Gia Lương, Thượng Hải Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu…, từng người họ đều nổi tiếng khắp nơi, sao có thể xem một đứa trẻ 15 tuổi ra gì. Nhưng, Hồ Vinh Hoa giành được quán quân trong giải đấu toàn quốc này. Lúc đó mọi người đều cho đó tuyệt đối là ngẫu nhiên. Nhưng không ai ngờ rằng, đứa trẻ 15 tuổi này, từ đó bắt đầu sự nghiệp bá chủ kỳ đàn.

    Hồ Vinh Hoa từ 15 tuổi đã trở thành người đứng đầu cờ tướng Trung Quốc, là quán quân cá nhân toàn quốc nhỏ tuổi nhất, là kỳ thủ duy nhất trở thành thập liên bá, là tuyển thủ duy nhất đoạt 14 lần quán quân giải cá nhân toàn quốc, là vận động viên duy nhất xưng hùng kỳ đàn trong 40 năm, từ đó trở thành thiên tài cờ tướng kiệt xuất nhất thế kỷ này. Không thẹn là ‘quảng đại kỳ vương’ của lịch sử cờ”.

    « Tân dân dạ báo » Thượng Hải với tiêu đề “Con chim không chết của kỳ đàn”, đánh giá cao Hồ Vinh Hoa: “Thần thoại Ai Cập cổ có một con chim đẹp phi thường, mỗi khi già, nó lại bay đến một hang khác. Sau vài ngày lại bay ra từ trong hang, phục hồi lại nét đẹp thanh xuân…

    Người Nhật Bản tôn sùng ‘chim không chết’, dù là giới chính đàn hay là giới cờ vây, đối với ‘ngựa tốt đã già’ từng huy hoàng cũng sẽ cho là ‘chim không chết’. Nhưng, tùy theo sự tăng tốc của thời đại và sự công kích của toàn thể thanh niên, những người giành được danh hiệu ‘chim không chết’ đã càng ngày càng ít.

    Hoặc giả, đặc cấp đại sư quốc tế cờ tướng 55 tuổi của giới cờ Trung Quốc Hồ Vinh Hoa chính là một trong số ít có thể thật sự gọi là ‘chim không chết’. Ông 15 tuổi đã gây kinh ngạc cho mọi người trước các lão kỳ thủ tung hoành kỳ đàn, trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử cờ tướng, 20 năm sau đó, đã sáng tạo ra thập liên bá huy hoàng không - thời gian. Từ năm 1985, Hồ Vinh Hoa không có duyên với quán quân toàn quốc trong 12 năm liên tục. Đang lúc mọi người đều cho rằng Hồ Vinh Hoa ‘Liêm Pha đã già’, năm 1997 Hồ Vinh Hoa lại đăng lên ngôi vị quán quân toàn quốc. Năm 2000 tuổi cao 55 tuổi lại đăng lên ngôi vị đứng đầu kỳ đàn, viết lên thần thoại ‘chim không chết’. Mỗi lần người Nhật Bản đến thăm kỳ viện Thượng Hải, sau khi nghe giới thiệu về viện trưởng Hồ, đều tự nhiên giơ ngón cái lên liên tục nói: “Ồ, chim không chết, chim không chết!’”

    Một vị đội viên của đội cờ Thượng Hải giới thiệu, Hồ Vinh Hoa sở dĩ có thể viết lại chiến tích huy hoàng trước một lớp kỳ thủ thanh niên, nguyên nhân chủ yếu là cảnh giới cờ tướng của Hồ Vinh Hoa vẫn đang đứng trên mọi người. Vì vậy, chỉ cần trong giải đấu có trạng thái tốt, ông vẫn có thể biểu hiện được trình độ cao nhất của thời kỳ toàn thịnh năm xưa. Trong giải đấu toàn quốc năm 2000, ván của Hồ Vinh Hoa với Miêu Vĩnh Bằng, lúc đấu đến trung cục, Hồ Vinh Hoa Xe song Pháo một Tốt qua hà đối Miêu Vĩnh Bằng Xe Mã Pháo 3 Binh. Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên lúc đó đang xem một mực cho rằng Hồ Vinh Hoa ít Tốt vả lại binh chủng yếu thế, nên tranh thủ đem con Tốt qua hà đổi Binh của Miêu Vĩnh Bằng cầu hòa. Nhưng Hồ Vinh Hoa không đổi mà tấn Tốt. Lúc đó mọi người bao gồm cả Miêu Vĩnh Bằng trong đó, cho rằng Hồ Vinh Hoa lại hồ đồ rồi. Nhưng trên thực tế Hồ Vinh Hoa tâm rõ như gương. Sau cục đó Hồ Vinh Hoa nói: “Xem qua cục cờ này dường như đối thủ nhiều Binh vả lại binh chủng ưu thế, nhưng trên thực tế vì Mã của đối phương qua sông không dễ, vì vậy hoàn toàn là thế hai bên ngang nhau. Ta cố ý không đổi Binh để đối thủ tưởng có sơ hở để đột nhập. Như vậy mới có thể khiến đối thủ vội cầu thắng mà xuất hiện khoảng trống.” Sự thật đúng như Hồ Vinh Hoa nói, Miêu Vĩnh Bằng bỏ mặc phòng thủ nên cuối cùng thất bại.

    Hồ Vinh Hoa 15 tuổi đoạt quán quân là quán quân nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cờ. Hồ Vinh Hoa 55 tuổi giành quán quân, là quán quân lớn nhất nhất trong lịch sử cờ. Hồ Vinh Hoa thi đấu trong 40 năm giành được 14 lần quán quân, con số và số năm vừa tương phản. (14 – thập tứ, 40 – tứ thập). Hồ Vinh Hoa thập liên bá trong 20 năm, trước mắt kỳ đàn không ai có thể sánh bằng.

    Cục thể thao thành phố Thượng Hải cử hành lễ mừng công, biểu dương đặc cấp đại sư quốc tế Hồ Vinh Hoa đoạt được quán quân toàn quốc lần thứ 14. Cục thể thao thành phố Thượng Hải đặc biệt thụ phong cho Hồ Vinh Hoa huy chương cao quý vận động viên đặc cấp ưu tú thành phố Thượng Hải, đồng thời thưởng cho ông phần thưởng cao nhất cho hạng mục thể thao hiện kim 1 vạn nhân dân tệ. Cục trưởng cục thể thao thành phố Thượng Hải nói trong lễ mừng công, đánh giá cao việc Hồ Vinh Hoa cống hiến nổi bật. Ông nói: “Hồ Vinh Hoa từ những năm 50 bắt đầu học cờ, tiến bộ vượt bậc, đến mùa xuân đầu tiên của những năm 60 đã giành được quán quân toàn quốc, từ đó độc bá kỳ đàn đến cuối những năm 70. Đầu những năm 80 mất đi quán quân, không lâu sau lại giành được quán quân. Sau đó trong những năm lớp kỳ thủ trẻ tuổi khiêu chiến với ông, ông vẫn có thể phi nước đại trên kỳ đàn, tiếp tục giành được quán quân toàn quốc và quán quân nhiều hạng mục cúp giải, trẻ mãi không già, lại trong cuối thế kỷ này lúc tuổi đã cao 55 tuổi lại đăng lên ngôi vị quán quân, làm gương cho tân lão kỳ thủ. Ông trở thành người đứng đầu kỳ đàn Trung Quốc trong gần nửa thế kỷ. Thành tích huy hoàng của ông là sự kiêu ngạo của giới thể thao thành phố Thượng Hải. Hy vọng vận động viên thành phố Thượng Hải nghiêm túc học hỏi Hồ Vinh Hoa mãi mãi cầu tiến trong sự nghiệp bản thân, tinh thần mãi không thỏa mãn. Hồ Vinh Hoa vì cờ tướng mà vang danh khắp thiên hạ, cờ tướng vì có Hồ Vinh Hoa mà càng thêm đặc sắc. Chúng ta nguyện chúc Hồ Vinh Hoa viết thêm vài nét bút trên kỳ đàn của thế kỷ mới.”

    Đến đây, vị tư lệnh cờ tướng 55 tuổi này kích động nói: “Ta vô cùng cảm ơn lãnh đạo cục thể thao thành phố Thượng Hải ủng hộ cho hạng mục thể thao phi Olympic, thông hiểu cho nỗ lực gian khổ mà tuyển thủ huy chương vàng đã bỏ ra, từ trong lòng nói lên một tiếng: ‘lý giải vạn tuế’!” Sau đó hứng thú bộc bạch: “Tiền thưởng mà ta nhận được từ tranh đoạt quán quân toàn quốc lần này, nhiều hơn tiền thưởng của 13 lần giành được quán quân cộng lại! Đương nhiên, nếu không có tiền thưởng, ta vẫn làm như vậy.”

    Trước yêu cầu của mọi người, Hồ Vinh Hoa còn nói về 3 cảm tưởng tại buổi lễ:

    1, lão kỳ thủ phải phát huy ưu thế của bản thân, tuổi tác lớn nhỏ và tinh thần thể lực của kỳ thủ, hiển nhiên là yếu tốt quan trọng quyết định thành tích thi đấu tốt xấu, nhưng, tri thức cờ tướng thâm hậu tích tụ lại và ngày thường khắc khổ huấn luyện của lão kỳ thủ, có thể bù lại tuổi tác, nhược điểm tinh thần không đủ, vẫn có thể giành được thành tích ưu thế trong giải đấu lớn. Lần này, sau khi ta về Thượng Hải từ An Huy, một vị chuyên gia của phòng nghiên cứu chức năng não bệnh viện Hoa Đông hỏi ta: “Cảm giác lớn nhất của ông trong giải đấu này là gì?” Ta nói ta đã nhớ lại hết những gì đã quên đi trước kia. Ông nói: “Đây gọi là trí nhớ công việc. Một khi ‘trí nhớ công việc’ của sự siêng học khổ luyện mở cửa lớn ra, ông sẽ phát huy tiềm lực lớn nhất, giành được thành tích tốt trong giải đấu.”

    2, ý thức cầu mới và tham vọng của kỳ thủ càng quan trọng hơn. Giới cờ công nhận ta là đại sư khai sáng. Ta cảm thấy đối với một kỳ thủ ưu tú, khai sáng là đáng khen ngợi. Nhưng muốn nói đến hai chữ khai sáng, vậy thì hàm ý là bạn đã đạt được thành công trong nghiên cứu kỳ nghệ. Thành công rồi, mới có thể gọi là khai sáng. Nếu bạn không có ý thức cầu mới và tham vọng cầu mới, bạn sẽ không thể khai sáng. Vì vậy, đối với khai sáng, ý thức cầu mới của kỳ thủ cực kỳ quan trọng. Ta 9 lần cầu mới trên kỳ nghệ thất bại, lần sau cùng mới thành công, khai sáng rồi, mọi người mới biết ta đã khai sáng, gọi ta là “đại sư khai sáng”. Ta chỉ cần đủ thời gian trong thi đấu, cho dù là bình thường thuộc hạ pháp đến nỗi nhớ như in, ta cũng phải suy nghĩ lại mỗi bước cờ, xem xem còn có trước mới để đi không, bởi vì không khí trong lúc thi đấu của một kỳ thủ hoàn toàn không giống với không khí lúc huấn luyện thường ngày. Nếu một người luôn đi cờ mà người khác đi qua, rơi vào kiểu tư duy theo thói quen này, vậy thì không thể có cơ hội giành được thành tích tốt.

    3, vài ngày trước giới tin tức phỏng vấn ta, ta nói ta 55 tuổi đoạt được quán quân lần thứ 14 không phải là tin buồn của giới cờ, không phải là trình độ bị tụt hậu. Ta có thể nói không chút hổ thẹn rằng, lần này ta đoạt được, trên thực tế là đã đạt được một trình độ mới. Ta đạt được thành tích thắng 6 ván liên tiếp trong giải cá nhân toàn quốc, điều này không có mấy kỳ thủ trong lịch sử các lần giải đấu toàn quốc có thể làm được. Hiện giờ đại sư và đặc cấp đại sư trẻ tuổi nhiều như vậy, nếu ta vẫn dừng lại ở trình độ của mười năm hai mươi năm trước, làm sao có thể đoạt được quán quân lần thứ 14 chứ. Ta là tùy theo sự nâng cao của thời đại, cùng tiến bộ với các kỳ thủ trẻ tuổi.

    Ta hy vọng 3 cảm tưởng này khích lệ được nhân sĩ giới cờ. Ta hy vọng, đây là sự đả kích đối với đại diện các kỳ thủ thanh niên Hứa Ngân Xuyên. Mong rằng thông qua sự đả kích này khiến kỳ thủ hậu bối phấn đấu quật cường, tranh thủ vượt qua kỳ thủ tiền bối. Đến lúc đó ta sẽ có thể thoái ẩn rồi. Điều an ủi ta là kỳ thủ trẻ tuổi, như Hứa Ngân Xuyên đã thành vũ khí lớn. Với những người nhỏ hơn cả tiểu Hứa như Tôn Dũng Chinh, Nhiếp Thiết Văn, Huỳnh Hải Lâm, Hồng Trí… cũng đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ. Họ đều có năng lực không tệ, có được tài năng thiên bẩm vượt qua người trước. Nhưng chỉ có tài năng thiên bẩm vẫn không thể đạt được mục tiêu siêu việt.

    Hồ Vinh Hoa đối với các tiểu bối đề ra một câu hỏi: “Ai trong các cậu có thể dành ra 6 giờ mỗi ngày đánh phổ nghiên cứu cờ như Hàn Quốc Lý Xương Hạo?”

    Lúc đó không ai dám đứng ra tự hào trả lời: “Ta có thể.”

    Hồ Vinh Hoa cười nói: “Ta có thể đoạt thêm được quán quân, hoàn toàn là bị kỳ thủ trẻ tuổi các cậu ép cả.”

    Đối với “hiện tượng Hồ Vinh Hoa”, các chuyên gia giới cờ tiến hành nghiên cứu thảo luận. Có vài chuyên gia xem ông như là “chim không chết”, là thông qua nhiều lần “gãy cánh rụng lông” mà nhiều lần “hồi sinh” sáng tạo vĩ nghiệp. Đến nay cảnh giới cờ tướng không ai vượt qua. Đến đây Hồ Vinh Hoa nói trong xúc động: “Tuổi tác tự nhiên của một kỳ thủ không thể dịch chuyển, nhưng tuổi tác tâm lý không thể lão hóa. Ví dụ một kỳ thủ hơn 30 tuổi, tuổi tác tâm lý đã lão hóa rồi, đã muốn thoái ẩn rồi, vậy anh ta sẽ mãi mãi không leo lên đỉnh cao mới được.”

    Không lâu sau khi Hồ Vinh Hoa phát biểu, giải đấu các quán quân cờ tướng toàn quốc “Ngũ dương bôi” lần thứ 22 khai mạc tại Quảng Châu ngày 29 tháng 12 năm 2001.

    Tham gia giải đấu lần này có 10 vị đặc cấp đại sư. Họ là: Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm, Lưu Điện Trung, Vu Ấu Hoa, Liễu Đại Hoa, Triệu Quốc Vinh, Đào Hán Minh, Vạn Xuân Lâm, Từ Thiên Hồng. Đấu trường vẫn là tại đài trung tâm công viên văn hóa Quảng Châu. Các kỳ thủ vẫn trọ tại khách sạn “Bạch thiên nga”. Thông qua bốc thăm, sắp xếp như sau: Tổ 1 Vu Ấu Hoa cầm cờ Đỏ đi trước đối Hồ Vinh Hoa, Từ Thiên Hồng cầm cờ Đỏ đi trước đối Vạn Xuân Lâm. Hứa Ngân Xuyên trống. Tổ 2 Lưu Điện Trung cầm cờ Đỏ đi trước đối Triệu Quốc Vinh, Lữ Khâm cầm cờ Đỏ đi trước đối Liễu Đại Hoa. Đào Hán Minh trống.

    Mỗi khi đến giải Ngũ dương bôi, ai có thể trở thành quán quân trong các quán quân, trước giờ vẫn được quảng đại người yêu cờ quan tâm. Vì vậy, ban tổ chức đặc biệt cử hành hoạt động dự đoán có thưởng “Dự đoán ai là quán quân”, càng thu hút được sự quan tâm và hứng thú của mọi người.

    Giải đấu lần này tiến hành hai giai đoạn vòng bảng và vòng quyết đấu. Chỉ có 4 kỳ thủ lọt qua vòng bảng mới có tư cách tham gia vòng quyết đấu giai đoạn 2. Như vậy, ai có thể lọt qua vòng bảng, đã trở thành câu hỏi dự đoán của người yêu cờ. Đa số đều cho rằng, 5 người trong tổ 1 Hứa Ngân Xuyên, Hồ Vinh Hoa, Vu Ấu Hoa, Từ Thiên Hồng, Vạn Xuân Lâm, Hứa Ngân Xuyên có hy vọng lọt qua cao nhất, bởi vì điểm đẳng cấp cậu xếp hạng nhất trong nước, vả lại giành được quán quân “Ngân lệ bôi”, cúp BGN và giải cá nhân toàn quốc. Như vậy, người thứ 2 xuất tuyến phải là “14 quán vương” Hồ Vinh Hoa. Không lâu trước đó ông giành được á quân giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 7 tại Macau. Lữ Khâm tuy là quán quân, nhưng ông cho rằng, cờ của Hồ Vinh Hoa, cao hơn so với quán quân là ông. Người quyền uy của giới cờ đều cho rằng, nếu Hồ Vinh Hoa tỏa sáng như thời kỳ thanh thiếu niên, thì không ai đối kháng lại ông trong giải đấu, chỉ là ông đã 56 tuổi, tinh lực không như năm xưa, chỉ cần không cẩn thận đã xuất hiện sai lầm. Ngoài ra, Vu Ấu Hoa cũng rất có hy vọng, cờ của ông tinh tế hơn trước, vả lại đặc biệt xem trọng đối với giải đấu lần này. Trong tổ 2 Lữ Khâm, Liễu Đại Hoa, Đào Hán Minh, Triệu Quốc Vinh và Lưu Điện Trung, mỗi người đều có khả năng xuất tuyến, nhưng từ chiến tích gần đây nhất, Lữ Khâm mới giành được quán quân thế giới lần thứ 4, là có hy vọng xuất tuyến nhất. 4 người còn lại tương đương, khó dự đoán, hoàn toàn phải xem lâm trận phát huy ra sao rồi.

    Kết quả dự đoán, tổ 1 xuất tuyến là Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên, tổ 2 xuất tuyến là Lữ Khâm và Triệu Quốc Vinh.

    4 người thông qua sự cạnh tranh kịch liệt, Hồ Vinh Hoa và Lữ Khâm giành được quyền quyết đấu quán quân. Một người là quán quân giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 7 năm 2001, một người là á quân. Hồ Vinh Hoa và Lữ Khâm đấu trước hai ván cờ chậm, chiến hòa. Theo quy định đấu thêm 10 phút cờ nhanh, sử dụng “phép chết đột ngột”. Ván thứ nhất Hồ Vinh Hoa bốc trúng đi trước, tự tin nắm bắt quyền chủ động, nhưng gần đến thắng lợi “tuổi già hoa mắt” nhìn sai một bước cờ. Nếu ông chỉ cần một bước tấn Binh, là có thể thủ thắng. Do đã bỏ qua cơ hội thắng, bị Lữ Khâm ép thành hòa cờ. Ván thứ 2 do Lữ Khâm đi trước. Tránh được một nạn lúc khai cục Lữ Khâm đoạt được ưu thế, nhưng không lâu sau bị Hồ Vinh Hoa dịch chuyển hình thế; nhưng Hồ Vinh Hoa dùng thời gian quá nhiều, sau cùng vì lố giờ mà bị xử thua, bị đẩy xuống á quân.

    Giới cờ và giới tin tức nhất trí cho rằng, Hồ Vinh Hoa trong thế kỷ mới, lại giành được á quân thế giới và á quân giải quán quân toàn quốc, công lực không thua kém năm xưa, đáng khen ngợi. Mọi người mong chờ mùa xuân thứ 4 của ông.



    - Hết -

  7. #215
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như đã hứa, xin gửi đến các bạn bản đẹp "Hồ vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh" với một số đặc điểm:
    - Định dạng tập tin: TruePDF (chuyển từ file word).
    - Số trang 380.
    - Có mục lục động (index).
    - Có bookmark theo chương.
    - Sửa một số chính tả.
    Nếu có sai sót, các bạn vui lòng thông tin lại để ebook được hoàn chỉnh.
    Chân thành cám ơn các dịch giả đã bỏ nhiều công sức, thời gian để hoàn thành tài liệc quý giá này.
    Trân trọng./.


    Link tải về:
    Lần sửa cuối bởi tinhlahan702, ngày 02-07-2016 lúc 07:08 PM.

  8. #216
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    58
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tinhlahan702 Xem bài viết
    Như đã hứa, xin gửi đến các bạn bản đẹp "Hồ vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh" với một số đặc điểm:
    - Định dạng tập tin: TruePDF (chuyển từ file word).
    - Số trang 380.
    - Có mục lục động (index).
    - Có bookmark theo chương.
    - Sửa một số chính tả.
    Nếu có sai sót, các bạn vui lòng thông tin lại để ebook được hoàn chỉnh.
    Chân thành cám ơn các dịch giả đã bỏ nhiều công sức, thời gian để hoàn thành tài liệc quý giá này.
    Trân trọng./.


    Link tải về:
    Wow...đã dow và lưu thành công. Để dành rãnh rỗi sẽ đọc lại và truyền cho cu con hậu duệ sau này nghiên cứu. Cảm ơn Mod, dịch giả...I LOVE YOU

  9. Thích duchieuckc, ToanVit, willyphanvy, tinhlahan702, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #217
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá cảm ơn dịch giả, và cotuong.thanglongkydao.com

  11. Thích willyphanvy, tinhlahan702 đã thích bài viết này
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Trang 22 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 12202122

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68