Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đơn Dương - Ngày nắng đẹp .
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 32
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đơn Dương - Ngày nắng đẹp .

    Tôi và hắn quen nhau cũng phải 7-8 năm , từ những ngày bắt đầu tôi lò dò lên mạng CXQ để đánh cờ . Hắn thấy nick Congaco_H1R5 cũng nghe ngồ ngồ , tôi thấy hắn là themgaidep cũng không kém phần ấn tượng . Thế là tôi và hắn quen nhau - quen khá lâu , khá thân , cho tới lúc diễn đàn http://www.thanglongkydao.com/ thành lập từ ý tưởng của trung_cadan , tôi và hắn cùng là D-Mod nên càng thân nhau hơn .
    Kẻ ở Hà nội , người tận trên cao nguyên Lâm viên chả mấy khi có cơ hội gặp nhau cho dù giọng nói rất thân quen .
    Một ngày Đơn Dương - trời nắng đẹp , hắn đi hơn ngàn cây số lò dò đến tận đây . Hắn ngồi trên xe nhưng không hình dùng nơi hắn đến sẽ như thế nào - chỉ nghe tả nơi này là một thị trấn cũ kỹ và nhỏ nhưcái lỗ mũi như tôi thường nói - đi ra đường ai cũng biết mặt ai . Thật ra nơi tôi ở nhỏ thì có nhỏ , quê thì có quê nhưng cũng nhiều cái mà không nơi nào có được : khi hậu quanh năm không thấp hơn 15 độ nhưng cũng không cao hơn 28 độ , mát mẻ - không bụi bặm và hiền hòa , chừng đó cũng đủ để du khách nên đến 1 lần .

    Phaỉ công nhận hắn có cái duyên , có nơi mà tôi ở hơn 40 năm nhưng chưa đặt chân đến dù dứng trên đèo Dran nhìn xuống thì thấy rõ : bờ đập Đa nhim , chạy xe trên bờ đập Đa nhim - nghe thì thấy bình thường , nhưng thật ra vào được khuôn viên này không hề đơn giản nếu không có ông anh quen biết vơi các " xếp" làm công tác bảo vệ khu vực này .
    Tôi chở hắn trên chiếc xe cà tàng lòng vòng khắp bờ đập từ Tây sang Đông , chụp đủ kiểu , đủ mọi góc cạnh . Tôi đã từng vào đây chụp hơn 100 tấm , nhưng lần này thì khác - vác xe vào một cách quang minh chính đại chứ không leo đèo , lội suối - núp núp - lén lén như lần trước .
    Trước khi vào đâp , tôi chở hắn lên chùa Giác Nguyên nhìn sang , xuông đầu đèo Ngoạn mục nhìn xuống ....
    thương thức chút café cao nguyên .

    Và đây là bộ ảnh : Đơn dương ngày nắng đẹp , còn hắn thể nào cũng có hơn trăm tấm trong máy ảnh của hắn .

    Đèo Ngoạn mục , đương quanh co trên 18 km - giai đoạn đang tu sửa , đi hết đèo bằng xe máy người sẽ thành màu đất


    Một ngày nắng đẹp - tôi và hắn gặp nhau

    ...và dắt nhau lên đập , đập tràn (xả lũ khi cần thiết ) đập Đa nhim - chẳng dễ gì vào đây chụp hình nếu không tài ngoại giao của anh dethichoo


    Không có nàh bác này thì chúng tôi khó mà vác xe chạy vòng vòng bên trong đập



    đứng ngay hầm 1 - nơi nhận nước để qua 2 ông công dài 3km xuống Sông pha (nhà máy thủy điện Đa nhim)

    Cửa nhận nước (Hầm 1)

    Con đường trên mặt đập , lần đâu tiên tôi chạy xe ở đây - themgaipdep có cái duyên nên vừa đạt chân tới nơi này đã cùgn tôi vi vu trên con đường mà dnâ đia phương có khi ở vài chục năm cũng chưa đặt chân đến .

    ...nên tranh thủ làm dáng ...

    chỗ này người ta gọi là "Nhà mát " , tất nhiên là có cái nhà nhưng không phải để nghỉ mát , mà là nơi để ghi lại nhưng thông số kỹ thuật , lưu lượng nước của đập Đa nhim

    khi chưa có truyền hình cáp - chảo DTH , cái ăng ten parabol và tháp phát song truyền hình của thị trấn hát hơi sô mũi thì cả thị trấn phải xem đài ...CamRanh (toàn cát và cát)

    Lại là hắn , trong lúc tôi đang cập nhật hình ảnh và sửa soạn cho buổi giao lưu chiều nay thì hăn năm ngày khò khò vì suốt 1 đêm ngồi trên xe không ngủ .


    mãi vui chơi , tôi nghĩ rằng chiều nay mình đi làm lúc 15h30 - nhưng thức ra là phải đi làm lúc 14h45 , nhờ vậy tôi lãi được 45 phút giờ vàng ngọc của nhà nước .


    trong khi hắn ngủ - tôi lên mâm lên bát - ngó đơn giản và nhưng mà cũng được chứ nhỉ ?

    1-2-3 dzô
    * *
    *

    Sau khi nhậu xong - tôi đưa hắn ra xe về lại Sài Gòn lúc 20 h để rồi vài ngày sau hắn về Hà nội , chia tay chia chân đầy quyến luyến , đến 22h30 thì hắn gọi điện bảo tôi chở em về nhà ngủ 1 phát , hắn vẫn còn lưu luyến với xứ sở sương mù và giá lạnh này nên phải ở lại 1 đêm để rồi hôm sau đi chơi tiếp ....


  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong khi chờ đợi loạt bài " Đơn dương ký sự " của themgaidep - tôi tranh thủ gửi các bạn loạt hình ghi lại khoảnh khác "tôi và hắn" gạp nhau ngay tại quê nhà .

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    HCM. City
    Bài viết
    110
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thấy thèm và ganh tị nha, mai mốt chắc phải làm một chuyến lên Dran quá ! Nhờ Cờ Tướng mà anh em ta từ khắp nơi sum hợp được với nhau. Rất vui và mong sao năm nay sẽ có nhiều bài ký sự như Trung_cadan và Anh Congaco_H1R5 để anh em cờ chúng ta có dịp gần gũi nhau hơn.
    p/s: Bác Gà nhớ cho em gỡ lại một ván hôm trước còn nợ Bác ở Phú Lâm nhe.
    Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
    Lùi một bước biển rộng trời cao

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @dinhxuanthu :
    Hôm ở Phú Lâm Q6 - ldtk kéo anh đi nhậu vì biết rằng ngồi thêm chút nữa thế nào cũng trúng độc của Tinh tú lão qiái - hihiiiii

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nhìn thấy themgaidep đẹp giai quá nha!
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hiên giờ (18h20) - themgaidep đang trên xe từ Đà lạt về Sài gòn sau 1 ngày vi vu trên đỉnh Langbiang

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dethichoo Xem bài viết
    nhìn thấy themgaidep đẹp giai quá nha!
    Bên ngoài themgaidep có cái mắt chớp chớp biết nói còn hơn cả cái avartar .

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Gà ơi,cho em hỏi có món gì trên bàn ăn vậy,trông đã thấy hấp dẫn rồi.Em thèm rỏ rãi ra đây này (8 ngày nay chưa được nhậu tý gì...hix).
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Bác Gà ơi,cho em hỏi có món gì trên bàn ăn vậy,trông đã thấy hấp dẫn rồi.Em thèm rỏ rãi ra đây này (8 ngày nay chưa được nhậu tý gì...hix).
    Một dĩa nem nướng và dĩa heo rừng xào ớt với hành tây và cần .
    Hiihiiiii .
    Món nem nướng là đặc sản đó . tham khảo them về nem nướng ở đây nghen 6789. Hihihii

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em đã sắp xếp để lên Đơn Dương rồi đấy chứ , vì lý do khách quan nên bể kế hoạch , hẹn gặp huynh vào dịp khác vậy , hi hi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Đơn Dương - Ngày nắng đẹp .
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68