Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ Siêu - Tây Sơn: Long tranh hổ đấu
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ Siêu - Tây Sơn: Long tranh hổ đấu

    Giải Các Clb mạnh Hà Nội mở rộng đã đi tới vòng 5 lượt đi, giải gồm 6 đội mạnh của Hà Nội và các khu vực lân cận như Kỳ Siêu, Đống Đa, Sóc Sơn, Kỳ Vọng và đặc biệt gồm 2 đội Kỳ Hữu và Tây Sơn, là những đội lần lượt thay nhau vô địch những năm gần đây của các giải đồng đội trên toàn miền Bắc.

    Thực sự là khốc liệt và đầy gian khổ khi trong 6 đội mạnh này chỉ chọn có 2 đội vào chơi chung kết. Trải qua 4 vòng đấu Kỳ Hữu toàn thắng với 4 trận, đặc biệt có 2 trận đi hậu thắng 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Tây Sơn và Kỳ Siêu. Như vậy, có đến 99,99% Kì Hữu vào chung kết. Vậy chiếc vé còn lại vào tay ai?

    Tây Sơn khởi đầu quá dễ dàng với 2 chiến thắng trước Đống Đa và Kỳ Vọng, tưởng chừng như đây chỉ là vòng dạo chơi khi chắc chắn 2 chiếc vé vào vòng chung kết thuộc về họ và Kỳ Hữu thì bất ngờ xảy ra tại vòng 3 khi họ để thua Sóc Sơn với tỷ số 5-3.

    Đây là một cơ hội trời cho bằng vàng với Kỳ Siêu, sau trận hòa mang đầy toan tính với Sóc Sơn, bước vào vòng 5 gặp binh hùng tướng mạnh của Tây Sơn, các kỳ thủ của toàn đội đều quyết tâm chiến thắng với lợi thế đi tiên. Ai ai cũng muốn vào trận thử sức với trận đấu then chốt và đầy cam go này. Nhưng chỉ có 4 suất đánh, vậy ai đánh bây giờ khi dàn tướng tá của Tây Sơn liên tục cọ xát và thi đấu ổn định 4-5 năm gần đây. Quả là một bài toán khó cho lãnh đội Kỳ Siêu.

    Cuối cùng sau những tính toán và trăn trở, 2 suất đánh chính giành cho Lưu Khánh Thịnh và Lưu Quang Tuyên là những kì thủ có phong độ tốt nhất của đội, Lại Việt Trường đang xuống phong độ mấy tháng gần đây đã được bơm doping “anh mà thắng bàn của anh, không biết thắng thua thế nào, em sẽ có quà riêng tặng anh”, suất còn lại thật khó khăn và cuối cùng thuộc về Huy roi, Hải Phòng sau khi thể hiện sự tự tin cao độ: “Anh hãy tin ở em, em đi tiên khó thua lắm mà nếu gặp Anh Quân thì ít nhất sẽ hòa, anh ý vốn kỵ dơ với em”. Cuối cùng, khăn gói quả mướp không hẹn mà gặp, Lưu Quang Tuyên và Phạm Đình Huy xuất phát và cùng có mặt lúc 6h tại Trịnh Hoài Đức, từ 2 phía thành phố là Vĩnh Phúc và Hải Phòng.


    7h, bốc thăm mang đầy tính may mắn vì giải này bốc thăm ngẫu nhiên không xếp bàn tướng, tá. Trời lại phù hộ Kỳ Siêu lần nữa khi các cặp gặp nhau gần đúng như dự tính của lãnh đội Trần Trung. Kết quả là:

    Lưu Quang Tuyên – Trần Trung Kiên
    Phạm Đình Huy – Nguyễn Anh Quân
    Lại Việt Trường – Nguyễn Trường Sơn
    Lưu Khánh Thịnh – Phạm Tuấn Linh


    7h15: Lãnh đội Trần Trung đề ra chiến thuật, bàn Huy roi đánh hòa, 3 bàn còn lại phải thắng.

    7h30:
    Các cặp đấu bắt tay nhau bắt đầu những nước đi khai cục.

    8h15: Bàn Phạm Đình Huy có ưu thế khi dẫn dắt Nguyễn Anh Quân đi vào cuộc, Quân Bún suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn biến bình ổn nhưng kém thế, kém tượng. 3 bàn còn lại không có gì khởi sắc.

    9h00: Vẫn là bàn Quân bún và Huy roi. Huy roi đang có ưu thế lớn. Anh bước ra hậu trường nói với lãnh đội: “bàn em có khả năng thắng, anh điều chỉnh các bàn khác nhé.” Lúc này bàn, Trường ngọng và Tuyên Vĩnh phúc trơ cơ có thể đá hòa, bàn Thịnh – Linh đang xô xát.
    Chỉ thị được truyền ra. 3 bàn còn lại vừa đánh vừa chờ bàn Huy roi dứt điểm.

    9h30: Huy roi dứt điểm thành công Quân bún. Nhưng bàn Tuyên bị có thế đánh nhưng mất nhiều tốt quá. Bàn Trường ngọng chỉ ưu nhỏ. Bàn Thịnh con – Linh mập vẫn còn quá khó nói.
    Kỳ Siêu dẫn trước 2-0

    10h: Với bản lĩnh và sự tinh quái của mình, anh Tuyên Phúc Yên lại trở thành người hùng khi bức hòa một ván hòa không tưởng trước Cao nha nội Trần Trung Kiên. Thẩm SW, anh Tuyên âm 800 điểm khi mất mã và thua tới 3 tốt.
    Kỳ Siêu dẫn trước 3-1

    10h15: Bàn của Thịnh con - Linh mập, anh Thịnh hơn cây hơn giờ, Thịnh 12 phút, Linh mập 1 phút.
    Bàn Trường ngọng ưu thế nhưng còn phải đi bộ dài dài.

    10h30: Bất ngờ, Thịnh con dính cục khi cách chiến thắng có một nước cờ, anh có tới hàng chục đường đánh thắng nhưng quên đỡ “cục”.
    Tỷ số cân bằng Kỳ Siêu 3-3 Tây Sơn

    11h: Quốc tế đại sư Lại Việt Trường bằng bản lĩnh và kinh nghiệm cờ tàn của mình đã kết thúc nỗi lo của anh em Kỳ Siêu nói riêng và toàn thể khán giả nói chung.
    Kỳ Siêu chiến thắng với tỷ số 5-3.

    Một đêm tràn ngập cảm xúc, từ hồi hộp đến lo lắng rồi vỡ òa trong chiến thắng. Với chiến thắng này, Kỳ Siêu nắm được cơ hội lớn vào chung kết, Tây Sơn chỉ với 2 trận thắng, 3 trận thua quá khó có cơ hội cho họ trong những trận đấu lượt về.

    Tây Sơn và Kỳ Siêu sẽ còn gặp nhau chỉ 2 ngày nữa nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay chúng tôi có thể thở phào tạm yên giấc ngủ với chiến thắng huyền ảo này.



    Phạm Đình Huy 2-0 Nguyễn Anh Quân





    Lưu Quang Tuyên 1-1 Trần Trung Kiên




    Lưu Khánh Thịnh 0-2 Phạm Tuấn Linh





    Lại Việt Trường 2-0 Nguyễn Trường Sơn
    Lần sửa cuối bởi trung9th, ngày 30-06-2013 lúc 10:21 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thắng được anh Quân thật là sảng khoái, ko hiểu sao ngồi vào bàn đánh với anh ấy mình rất bình thường mà tay đi cờ cứ run run, khai cuộc rõ ràng quen thuộc mà cứ phải nghĩ lại mấy lần xem đã đi đúng thứ tự chưa, lâu rồi ko đánh cảm giác hơi bồi hồi. Đánh cũng mấy giải rồi mà thi thoảng vẫn quên bấm đồng hồ và ghi biên bản chậm. Ván này tình thế hòa hoãn chắc anh Quân nóng lòng cầu thắng nên bị kém thế lại . Các tuần sau ko lên được, chúc anh em thi đấu tốt nhé.

Kỳ Siêu - Tây Sơn: Long tranh hổ đấu

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68