Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Một chút mạo muội!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định Một chút mạo muội!

    Để góp phần sôi nổi và bát nháo trong trang Web em xin bạo gan đưa ra "ngu kiến" rằng: Admin có thể mở Diễn đàn để anh em có thể tham gia thảo luận, tranh luận và bình loạn về các vấn đề cờ được không? Ví dụ: Cờ chấp 2.3 tiên hay các thế trận đi tiên, đi hậu, những cạm bẩy trong các thế trận....!:p:p:p
    Thú thật trình độ về cờ của mình cũng có giới hạn cao lắm cũng chỉ 20xx,21 là cùng(nếu được ông, bà phù hộ). Mình thấy dân cờ độ thường chấp 2.3 tiên. Theo sự hiểu biết có giới hạn của mình thì chưa có sách nào dạy người ta chấp 2,3 tiên hết, vấn đề ở chổ là mình chưa đủ khả năng cũng như trình độ để nhìn thấy sơ hở trong việc này. Mong anh em trong diễn đàn cho ý kiến để mình mở mang tầm mắt. Chân thành cảm ơn!!!
    Lần sửa cuối bởi nhatktvt, ngày 10-06-2009 lúc 10:14 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong quất trung bí có các trận nhượng tiên, nhượng mã, Song mã .... cờ độ còn chấp 5 tiên bảy tiên ... để đuợc như vậy nội lực phải khá, kinh nghiệm trận mạc , không theo lối mòn sáo rỗng. Điểm huyệt điểm yếu để khai thác. Các sới cờ độ ở Hà Nội các cao thủ thuờng chấp 2 tiên, 3 tiên, Mã hoặc Pháo, 1 xe .... các thế trận ưu việt để chấp cũng phải tùy từng đối thủ mà đánh. Hiện nay có vài trận chấp tuơng đối hay xin anh em mạn bàn

    1. Chấp hai tiên, 3 tiên

    2. Chấp song mã
    3. chấp pháo

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em chả chấp ai bao h và chả cần ai chấp bao h .

    Mạo muội cho rằng con đường chính đạo , nghĩa là thông thuộc khai cuộc tiên và hậu là con đường ngắn nhất có thể dẫn đến đỉnh cao , những trận chấp thực ra là để chăn gà và luyện công lực mà thôi , lâu dần có thể hỏng cờ , có lẽ nên ko quan tâm ạ , .

    Nhưng khả năng sẽ có bàn thảo về các loại trận chấp để anh em giang hồ tránh cạm bẫy , Chuyên mục này sẽ được sự giúp đỡ của anh Vũ Huy Cường , 1 trong những tay cờ chấp nặng nhất Hà Nội
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Em chả chấp ai bao h và chả cần ai chấp bao h .

    Mạo muội cho rằng con đường chính đạo , nghĩa là thông thuộc khai cuộc tiên và hậu là con đường ngắn nhất có thể dẫn đến đỉnh cao , những trận chấp thực ra là để chăn gà và luyện công lực mà thôi , lâu dần có thể hỏng cờ , có lẽ nên ko quan tâm ạ , .

    Nhưng khả năng sẽ có bàn thảo về các loại trận chấp để anh em giang hồ tránh cạm bẫy , Chuyên mục này sẽ được sự giúp đỡ của anh Vũ Huy Cường , 1 trong những tay cờ chấp nặng nhất Hà Nội
    Rất mong có sự giúp đở của bác Vũ Huy Cường. Em biết bác này qua rất nhiều ván cờ ở giải Vô địch Quốc gia, nói thật xem các ván của bác thì thấy Bác không hề câu nệ trong khai cuộc chơi rất sắc sảo mang đậm tính giang hồ nhưng cũng không kém phần hoa mỹ.....
    Em thì ở trong Nam (Miền Tây) nhưng cũng biết đôi chút về các bác ở ngoài Bắc. Không biết trong đây có bác nào biết Ông Nguyễn Thanh Khiết HLV của Cà Mau? Ông này là thầy của Lại Lý Huynh; thấy Ông đánh độ chấp thằng chiến hữu 03 nước tiên đáng sợ thật! Thú thật mình không tôn trọng nhân cách của Ông lắm.
    Theo mình thấy nếu đi 03 nước có thể buộc đối thủ đi theo ý đồ của mình không? Lược diễn như sau:
    1. P2-5
    2. M2.3
    3. X1-2 đến lược Ông Khiết đi:
    M2.3 đến đây theo các bạn bên được chấp đi tiếp như thế nào mà có thế công mạnh và buộc bên chấp phải đi nếu không muốn thua sớm!?
    Để rộng đường dư luận mong các bạn đóng góp cho thêm phần sôi động!:p:p:p
    Lần sửa cuối bởi nhatktvt, ngày 10-06-2009 lúc 12:51 PM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    930
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ván cờ chấp!!!!!

    Theo BG chỉ nên bình loạn ở một biến nào đó thôi hoặc một ván cờ.... Chứ bình ngay từ những nước cờ đầu của một ván cờ được chấp nghe có vẻ không tưởng..... Nếu ai muốn bình một ván cờ nào đó hãy upload ván cờ đó lên..

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe,tôi cũng từng thấy ông Khiết què này hồi tháng 5 năm trước khi dẫn đội trẻ ra Hà Nội thi đấu.Phải nói ông này phân chấp độ rất cao.Nếu so sánh về mức độ chấp nặng thì chỉ có danh thủ Cường Kim Liên mới chấp sâu như thế.Ông Khiết này đánh rất giang hồ,sắc bén.Chịu khó nhặt nhạnh lên cũng kiếm được chút chút.Nhìn thấy tôi chắc biết là gặp gà liền kêu ngay 1 tiếng "Chú chấp mày Mã 2 tiên" làm mình tí ngất vì ...sợ.Còn ku Lại Lý Huynh đợt đó đánh giải Hoa Lam ở Hà Nội,tuổi trẻ tài cao,hơi ngông nghênh 1 tí nhưng phân chấp độ chưa thể bằng sư phụ Khiết và đại ca của hắn là Bảo Thái Bình,1 ma đầu về cờ độ được.

    Còn nếu như được chấp 3 tiên,đến đó chắc tôi đấm B7.1,nếu đỡ bằng Phản Cung thì cứ M7 mà lao qua sông,hehe kiểu gì cũng "Phi thắng tất hòa".

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thông thường Anh Cường Kimlien lên mã sau đó dùng Ma Pháo Tây Tạng quyền đỡ , có thể nói là khá chuẩn !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Hehe,tôi cũng từng thấy ông Khiết què này hồi tháng 5 năm trước khi dẫn đội trẻ ra Hà Nội thi đấu.Phải nói ông này phân chấp độ rất cao.Nếu so sánh về mức độ chấp nặng thì chỉ có danh thủ Cường Kim Liên mới chấp sâu như thế.Ông Khiết này đánh rất giang hồ,sắc bén.Chịu khó nhặt nhạnh lên cũng kiếm được chút chút.Nhìn thấy tôi chắc biết là gặp gà liền kêu ngay 1 tiếng "Chú chấp mày Mã 2 tiên" làm mình tí ngất vì ...sợ.Còn ku Lại Lý Huynh đợt đó đánh giải Hoa Lam ở Hà Nội,tuổi trẻ tài cao,hơi ngông nghênh 1 tí nhưng phân chấp độ chưa thể bằng sư phụ Khiết và đại ca của hắn là Bảo Thái Bình,1 ma đầu về cờ độ được.

    Còn nếu như được chấp 3 tiên,đến đó chắc tôi đấm B7.1,nếu đỡ bằng Phản Cung thì cứ M7 mà lao qua sông,hehe kiểu gì cũng "Phi thắng tất hòa".
    Mình với bạn cùng ý tưởng, mình cũng từng phân tích thế này khá nhiều rồi. Sẳn sàng phế mã tranh tiên có thế công rất mạnh. Mình xin sơ lược diễn biến tiếp theo nhé đến nước thứ 04(bên được chấp đi):
    4. C7.1 M8-6
    5. M8.7 P6.5
    6. C5.1 P6-3
    7. M3.5 P3-4
    8. C5.1 P4/6
    Đến đây bên được chấp có thể lấy lại 01 quân và có thế công tương đối mạnh? Ý kiến của các bạn thế nào?
    Cũng xin nói nhỏ tý Ông Khiết què này chơi Phản Công Mã rất hay đó.
    Theo mình thấy thì họ cao hơn mình nhiều nên mới chấp 03 tiên điều này cũng có nghĩa họ chấp nhận mạo hiểm chơi đoàn bất ngờ, biến chiêu đồng thời với kinh nghiệm trận mạc dày dạn của mình họ có thể sẽ nghĩ mình không nhìn thấy những nước cờ buộc và hay!!!
    Lần sửa cuối bởi nhatktvt, ngày 10-06-2009 lúc 05:12 PM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,098
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tôi mạo muội góp 1 ý nhỏ là dùng sw phân tích thì nước nào cũng phá được cả , chẳng lẽ mấy tay chấp này hơn cả sw sao . copy cái fen nó vào dùng cyclone hóa giải ok tuốt .

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đòn đỡ chấp 3 nước thì có vài phương án: Tây tạng quyền, Thuận pháo, Đơn đề mã, Quy bối pháo, thậm trí có vài trường hợp Nghịch pháo cũng chấp nhận được
    Ta đang sống thử đời kẻ khác
    Nhồi nhét đại hồn ta vào xác lạ
    Tội nghiệp thân ta hóa mất hồn

Một chút mạo muội!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68