Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hải Phòng ký sinh sự - Bí mật 1 cuộc báo thù !!! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 42
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mịa,tình hình thế này mình cũng phải viết "kí sinh trùng sự" cho bằng anh bằng em ....
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Mịa,tình hình thế này mình cũng phải viết "kí sinh trùng sự" cho bằng anh bằng em ....
    Phải viết thôi huynh ơi !

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công nhận, trình cờ của Trung không lên được mấy, nhưng mà trình "chém gió" của gã này đã vào hàng nhất đẳng thượng thừa, "lô hỏa thuần thanh" rồi. "Chém" tiếp nhanh nhanh cho nó vui cửa vui nhà em ơi, toàn bắt AE làm một miếng ngon rồi lại phải ngáp dài chờ đợi. Câu giờ quá ...
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái này anh em giang hồ hay gọi là kiểu viết văn "táo bón".
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #15
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    quá hay ...quá hay..... đệ ham mộ tài chém gió của huynh quá.....ngoài đời gặp huynh rất phong độ nhưng không ngờ tài văn chương của huynh cũng không kém phần long trọng.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    quá hay ...quá hay..... đệ ham mộ tài chém gió của huynh quá.....ngoài đời gặp huynh rất phong độ nhưng không ngờ tài văn chương của huynh cũng không kém phần long trọng.
    Thôi xong...kiểu này pà kon phải "nuốt" hí hự dài dài!!!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đợi mãi không thấy huynh mình cho ra phần kế nhỉ. Hi vọng ngốn xong tập film, có chuyện mới để đọc .

  8. #18
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    506
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
    Đợi mãi không thấy huynh mình cho ra phần kế nhỉ. Hi vọng ngốn xong tập film, có chuyện mới để đọc .
    Từ từ thì khoai mới nhừ em ới.............
    Đừng thể hiện.........khi chưa hoàn thiện.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lại nói về kỳ trước , canh 5 ngựa hí vang trời , xe cộ óng ánh . Bạch Diện Thư Sinh khệnh khạng rời phủ , binh sĩ rạp người tiền hô hậu ủng xung quanh . Cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ , Bạch ta nhẹ nhàng phẩy tay đuổi nữ vệ sĩ trung thành nhằng nhẵng đòi đi theo hộ vệ :

    Hôm nay lão phu cho ngươi nghỉ phép mấy hôm , đừng có vẽ , ta đi thì điện đóm ít thôi , hỏng việc lớn ... Ở nhà trông nhà trông cửa cơm cơm nước nước cho chu đáo nghe chửa , đợi ta chém tướng đoạt thành về rồi tha hồ mà Bão .

    Ô hô , Gà tơ có mặt đúng giờ , nhưng Kiếm Nhật lại dắt theo cả công chúa , Bạch ta thoáng vẻ không hài lòng , nhưng tay Nhật Bổn nửa mùa lập tức phân bua , thần may mắn của ta đấy Bạch ạ , he he .

    Rõ ràng hẹn canh 5 khởi hành , thế mà lão Vuminh999999 canh 7 mới thò mặt tới , điên lắm nhưng phận đàn em chả dám manh động , may mà trong lúc chờ đợi , Tây Vực tướng quân có điều đàn ca múa nhạc toàn em xì tinku té biểu diễn , cũng bõ công chờ .

    Thôi thì thảo nguyên mênh mông , cỗ xe tứ mã xích thố 1 đôi , đích lư 1 cặp ,Mưa không xem đến mặt , nắng chả dòm được đến đầu . bước giang hồ sương gió thế này thì phí cả đời trai cũng được , he he .

    Mải giục ngựa quất roi , bước chân tuấn mã lệch làn , xéo nát 3 cọng lúa ven đường . Bỗng ở đâu xuất hiện 4 đại hán , áo vàng quần vàng mũ vàng thổi còi toe toét , đòi áp vào công đường xét xử . Đại ka Tuấn vuminh rút phắt quả Ip 4 , định bấm về kinh thành gọi điện cho người thân can thiệp . Bạch đệ khẽ khàng đề nghị , huynh chớ nóng giận , khi xưa Tào thừa tướng cắt tóc chém đầu ngựa đền dân , nay đệ xin noi gương ốp nộp 500 lượng , gọi là tuân thủ luật nước , hu hu .

    Mới xuất quân đã làm công ích , Tây Vực tướng quân tổ lái chuẩn ghê .

    Đến đây thì đề nhanh như bóng câu qua cửa sổ , quãng đường gần 150 dặm mau chóng bị vượt qua , gần đến Hải Phòng yêu dấu , Bạch ta lại rút alo ra hỏi 6789 :

    A lố , tại hạ đã đến chân cầu , khẩn mong các hạ chỉ giúp .

    6789 : Chân cầu rồi hả , rẽ trái 10 dặm , rẽ trái tiếp 10 dặm , rồi lại trái 10 dặm , rồi trái tiếp 10 dặm , là đến chân cầu đó .

    6789 quả ư mưu sâu chước quỷ, Cỗ xe tứ mã đi theo đúng đường chỉ dậy , mất 40 dặm thì lại quay về chỗ cũ , lần này y đã xuất hiện với bộ mặt vô cùng khả ố : Để lộ anh hùng Hà Thành vất vả , tại hạ quả thật có lỗi có lỗi .

    Nếu Y không có dăm chục hảo hớn đi cùng , có lẽ chỗ này phi đao cho gục rồi về , nham hiểm ôi thôi nham hiểm .

    Quả thật nơi này sát khí ngụt trời , võ đài cheo leo trên cây cầu bắc qua 2 quả núi đá lởm chởm , Dưới đất là vực thẳm xương trắng chất chồng cùng hùm beo nhe nanh múa vuốt . Trên trời là Diều hâu kền kền bay lượn đảo điên . Rúng động tinh thần , Gà tơ khẽ lùi bước sử dụng Truyền Âm Nhập Mật :

    Các huynh ơi , nơi này Thâm Sơn Cùng Cốc , hiểm địa vô cùng , 36 chước chước chuồn là hơn , hay là huynh đệ mình cáo bận dừng bước , đệ thì đệ chả sợ nhưng mà đệ hãi lắm huynh à .

    Quắc mắt lườm tên hiền đệ chết nhát , Bạch thư sinh cùng đại ka Vuminh 999999 vỗ đùi đánh bét , quăng người lao vút lên võ đài rồi nhẹ nhàng an tọa trên ghế , thẽ thọt tuyên bố :

    Hảo huynh đệ , hôm nay nhị vị lão phu tránh phạm sát giới , thống nhất xin làm trọng tài , cho thêm phần công bằng cho cuộc đấu .

    Trống trận thúc dồn , tù và rúc váng óc , ba quân reo hò ầm ĩ , cuộc huyết chiến thực sự bắt đầu :
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 06-04-2011 lúc 07:55 PM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #20
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ở đâu ra có vụ rẽ phải 10 dặm.rồi rẽ trái 10 dặm đấy...?Tại các huynh đệ đi 1 đường lại nói đang ở 1 nẻo...hix.Tóm lại tại hạ ở Hải Phòng từ lúc lọt lòng nhưng cũng không biết làm "hướng đạo" thật...sorry các huynh đệ...à mà hồi đó xăng đã lên giá đâu,muỗi đốt gỗ ấy mà!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Hải Phòng ký sinh sự - Bí mật 1 cuộc báo thù !!!
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68