Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hải Phòng ký sinh sự - Bí mật 1 cuộc báo thù !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 42
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,455
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hải Phòng ký sinh sự - Bí mật 1 cuộc báo thù !!!

    Nghe tin Hải Phòng mở offline clb hơi bị rầm con nhà rộ , anh em Hoa sữa nhà tôi nhớ Hải Phòng mà không chuồn xuống được , thế là làm cái hồi ký gửi tặng lão 6789 và anh em Hoa Phượng Đỏ , he he .

    Hồi 1 :

    Hổ cuộn trong rừng nay xuống núi

    Rồng ẩn vào mây cất cánh bay

    Lại nói về giải cờ úp lần 1 năm 2010 , đoàn Hoa Phượng Đỏ nhẫn tâm lấy sạch cả giải nhất lẫn giải nhì tại TLKD cốc , để lại 1 bãi chiến trường đầy thương đau và nước mắt . Giang hồ Hà Nội lầm lũi thu nhặt máu xương trong nỗi buồn vô hạn và tiếng trách mắng xa xả của Bạch Diện Thư Sinh . Ôi thôi là Tiểu Sát Tử với Mã Tốc tướng Quân , thôi thì Rắn nước lẫn Thần ngang cộng cả Hòa Thượng . Cứ hô hào tinh tướng ở đâu đâu , lần này để mấy ông giang hồ đất cảng dạy cho 1 bài học nhớ đời , hu hu . Hết cả phét với lác nhá .

    Sau cuộc hội ngộ dẫn đến thất bại nặng nề , Bạch Diện nhà ta đi lại mà không thể kể hết nỗi căm phẫn canh cánh trong lòng , mấy nghìn ngân lượng ngỡ như lấy chắc để chuồn sang Á Châu Tửu Quán , bỗng dưng trôi tuột về ĐỒ Sơn quy đổi ra Thủy Hải Sản , ghẹ 45 kg , thù này hận này đến bao giờ trả nổi . CHưa kể gương mặt khả ố dương dương tự đắc của lão Hán tử 6789 ( Nghe nickname đã vô cùng khệnh khạng ) . Phen này phải mài gươm dũa kiếm rửa cho sạch mới được .

    - Ủ mưu chán chê , hắn ta vỗ đùi đánh bốp 1 cái như đã tìm ra chân lý , chuyến này phải phục thù thành công , nhưng lại chớ dựa vào mấy cái tay chỉ giỏi ăn tục nói phét , lần này mà thất bại nữa thì ăn làm sao , nói làm sao với anh hùng các lộ bây giờ ???

    - Móc con Q mobile mới cóng mới mua 8 lít ở hàng giảm giá , Bạch ta alo cho chủ tịch VuMinh 999999 :

    + À lố , Bạch đệ gọi khẩn cho huynh trưởng đây ...

    + Hừ , đứa nào gọi tao sớm thế , à hiền đệ , hà cớ gì mà sáng sớm ngày ra ( 12h trưa ) , đệ quấy huynh làm qué gì ... Định không cho người ta ngủ à ???

    + Sò Zy Huynh , đệ nửa đêm vỗ gối tỉnh dậy , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa , chỉ hận không mổ bụng lột da cắt gan uống máu lão 6789 , mới hả được hận này ...

    + Ấy chết , đệ hết sức bình tĩnh , huynh cũng điên ruột mấy hôm nay , nhưng vụ này thì phải ... thế này , thế này nhé . ( đến đây nói bé quá không tường thuật được ).

    + Gà đen ( Ok ) huynh , tí ra sớm làm choác ..... cafe nhá ... .


    Mặt mũi có vẻ hớn hở ra nhiều , Bạch ta tiếp tục bấm số cho gà tre Trang tơ với thái độ vô cùng hung hãn , aloooooooooooooooooooooooooooooooo...Gà tơ nghe điện khẩn trương

    Muốn biết Bạch công tử nói gì , diễn biến tiếp theo của mưu đồ này ra sao , mong các bạn theo dõi hồi sau sẽ rõ .
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 04-04-2011 lúc 12:42 AM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. Thích themgaidep đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có cả chuyện này nữa sao....Nhớ cho tý ảnh ọt để tưng sờ bừng nhé chủ thớt !
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc cứ ngỡ các nhân vật ở tít bên xứ sở Trung Nguyên xa xôi. . Hóa ra toàn các cao thủ "chém gió" nhà mình.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,455
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện còn dài , cứ từ từ , hehe !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    giang hồ hiểm ác thật kakaka
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

  7. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cháu cũng định hôm nào rảnh làm bài Hải Phòng ký sự(hôm xuống Hải Phòng cũng nhiều kỷ niệm thật),chú Trung đã mở hàng trước rồi.
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  8. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi culu2795 Xem bài viết
    Cháu cũng định hôm nào rảnh làm bài Hải Phòng ký sự(hôm xuống Hải Phòng cũng nhiều kỷ niệm thật),chú Trung đã mở hàng trước rồi.
    Viết đi culu ,đang tò mò muốn biết "kỉ niệm đẹp" của culu ở HP có dính tý "thiên thần" nào không đây ...
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,455
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếp theo kỳ trước :

    Lại nói về cú điện thoại của Bạch Diện Thư Sinh , gà tơ nghe điện hơi chậm .

    BDTS : Mày làm đếu gì mà chậm nghe thế Trang tơ .

    Gà tơ : Huynh hỏi buồn cười , đệ cũng phải chát chít với gái tí chứ lỵ , huynh chả mắng đệ suốt đấy thôi ( lão già này lắm chuyện quá ) .

    BDTS :
    Ờ , không lo mà luyện chưởng luyện công , định lớn lên thấp mãi như lão Tuấn vuminh nhà mình hử ??? Thế tao định xuống Hải Phòng chém tướng , ý mày sao ???

    Gà tơ : Ối huynh ơi , đệ xưa nay chuyên nghề chính đạo , suốt ngày nghe huynh tập luyện giữa đường thấy gái đẹp thì nghịch súng , thấy bình phong hơi hở thì nhảy xổ lên rút Pháo đóng vào đầu , bao công phu tôi luyện chỉ để chơi môn võ công Trung Nguyên , ấy thế mà huynh định bảo đệ tập phun nọc giống ông Rắn Nước , ném đá giấu tay giống thằng Lữ Hành , bí mật tung hỏa mù hôi thối giống Tiểu Sát Tử , thì để lấy sở đoản thay sở trường , để mấy tay Hải Phòng giống như Trọng Ngố ( thua đệ giải cờ ngửa ) lấy mạng đệ hả huynh ơi ??? Mà thân này còn trong trắng , chưa biết mùi đời , chả muốn chết bất đắc kỳ tử đâu huynh nhá .

    BDTS :
    Cái thằng , chưa nói xong đã cãi xong , rõ ràng trình đệ còn thấp , chủ yếu mình lấy lý do mà đú đởn , quân xanh quân đỏ thôi hiểu chửa hiểu chửa , đi với tao và đại ka toàn ăn sung mặc sướng ( từ này học của Hồng Thất Công TVB ) . Mày lo lắng cái nỗi gì ???

    Gà tơ :
    À , nếu mà chỉ ăn với mặc với Hốc , thì ke ke , đệ đi , thế nhưng huynh định di chuyển bằng món gì , đường xa và hiểm trở lắm đó .

    BDTS : Mày không phải lo , tao a lô cho lão Tây Vực tướng quân Hưng Viettel , vác con tứ mã mà đi cho Bảnh , lão này ham ăn ham chơi lắm , kiểu gì chả đòi theo , dốt lắm gà ạ ...

    Gà tơ : Cung kính không bằng tuân lệnh , hí hí .

    Alo đại ka cờ úp Hưng Viettel siêu việt của đệ , thứ 7 này huynh đệ mình du đấu du lịch nhé ???

    Hưng Viettel : Ờ , để huynh vác con tứ mã đi , mà lần sau , mày nhớ hộ tao là ngoài giỏi môn cờ úp thì cờ ngửa huynh cũng đếu sợ thằng nào nhé , cho nên gọi cho đầy đủ .

    BDTS : Dạ vâng huynh , 6h sáng huynh nhé , nhớ bảo mấy thằng đệ huynh nó lau chùi rửa ráy hàng họ mấy con ngựa với cỗ xe của huynh cho sạch sẽ , có lão Vuminh đi cùng , lão này tuy cờ thấp nhưng cũng khó tính .

    Hưng Viettel : Ok Boy

    Gọi xong điện thoại , thấy công việc hòm hòm , Bạch ta dõng dạc gọi em nâu nóng từ Đô La thuế vụ , châm điếu Thăng Long ngàn năm văn trăm năm vật , tận hưởng cuộc đời , bỗng trong đống giang hồ đang tụ tập , vọt ra 1 gã hán tử áo đen xì ...

    Này Bạch đệ , cho ta đi xuống Hải Phòng mới , ta Kiếm Nhật đây .

    BDTS : Ông là ai ý nhể , bao nhiêu danh tướng còn đang ở nhà , ông trình gì mà đòi thi với đấu , có mà lăn quay ra ý .

    Kiếm Nhật :
    Bạch hỗn , anh mày trông thế thôi , có món phi đao bí truyền học tận Nhật Bổn . Ở đó ta không có đối thủ , gần đây xem thiên văn thấy sắp có động đất sóng thần , nên tạm về Việt Nam lánh nạn , chứ chú mày đừng có mà thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường , gì chứ ma công vùng này đứa nào hỗn ta phang cho nát xác nghe chửa .

    BDTS : Ái chà , có khẩu khí có khẩu khí , được , mời huynh chuẩn bị , canh 5 ngày mai lên đường , nhớ mang tí lương thực đề phòng chủ nhà đánh bả vào thức ăn nhá .

    Chuyến đi này ra sao , có trục trặc gì không , kết quả lô đề thế nào , các bạn lại phải chờ tí vậy .
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 04-04-2011 lúc 02:08 AM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc phét mà cũng hay ra trò!
    Thank cadan huynh nhé!

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  11. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,455
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện , huynh mày mà nổ thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra chiêm ngưỡng, he he !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Hải Phòng ký sinh sự - Bí mật 1 cuộc báo thù !!!
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68