Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tàng Kinh Các Câu Lạc Bộ cờ Hải Phòng! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 47
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuansafi Xem bài viết
    Hiền đệ ơi, chưa hiểu ý em ở bài này như thế nào.

    Đệ đinh làm một giải với hai nước đi bắt buộc hay sao.
    Nó đang tập post biên bản không cần phần mềm đó, Rô phi khỏi phải đoán già đoán non làm gì
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huybk158 Xem bài viết
    giới thiệu với các anh em trong clb 1 ván thuận pháo,hi



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Nước 12 Trang tơ ko đi P8.2 nhỉ ?

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @6789:em tập nhưng vẫn chưa được hôm nào huynh chỉ cho em nhé.
    Em xin post những ván đấu của Trần Quới(mà em có tư liệu) để anh em cùng xem và bình luận cho vui.
    Giải vô địch toàn thành-ngày 27/8/1987.
    Mai Thanh Minh-Trần Quới 1-1:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nguyễn Đình Đại(Đại béo) là 1 kì thủ đánh độ khét tiếng,đã từng chấp anh Thành xích thố 3 tiên khi anh Thành lò dò vào SG "làm cờ".Ngay đến giải A2 toàn quốc 2009 anh Trọng ngáo trước khi gặp "Đại béo" cũng alo về kêu la rên rỉ.Tháng 8/1986 "Đại béo" đi hậu gặp Trần Quới và bại trận khi gặp phải lãnh môn khai cục "Kim câu pháo".
    Trần Quới-Nguyễn Đình Đại 1-0:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Liễu Đại Hoa-Dương Quan Lân 1-0:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

    -Đây là ván thực đấu tại giải Ngũ Dương Bôi "Kỳ vương tranh bá" lần đầu tiên giữa 1 bên là nhà đương kim quán quân của Trung Quốc khi đó là cao thủ Liễu Đại Hoa của tỉnh Hồ Bắc và 1 bên là nhà cựu quán quân Trung Quốc của thập niên 50 khi xưa là lão tướng quân Dương Quan Lân của tỉnh Quảng Đông vào ngày 12/1/1981.Liễu Đại Hoa được quyền đi trước tiến quân bằng khai cục Tiên Nhân Chỉ Lộ là loại khai cục biến hoa,chủ yếu để dẫn dẳt theo thế hình của đối phương sau đó vào pháo cánh phải là cách tấn công thường thấy.Dương lão thì đối lại bằng chiêu thức quen thuộc là Tốt Để Pháo phi hữu tượng rồi bỏ lại cánh phải tranh thủ xuất kích tả quân nhằm tạo thế đối công với Liễu.

    Ở nước thứ 3,Liễu đi M8.9 chính là chủ động muốn đẩy thế trận vào thế đối công,khiêu khích Dương lão mở binh 3,ngoài ra còn có 1 trường phái khác thích đi S6.5 hơn.Dương lão ở thập niên 50 khi xưa là 1 tay anh hùng mã thượng,chiến tích huy hoàng nay tuổi đã về già tưởng như oai thần suy giảm,nhưng ở nước thứ 5 đã đi P8.4 phong xa là 1 nước cứng khiến người xem có cảm giác thấy lại trạng thái hào hùng năm xưa của ông.Liễu do vậy cũng cần phải cẩn trọng,trước tiên cần ra quân chỉnh chu sau đó lại cao xa lên một là 1 nước cờ hay có thể giong buồm ra khơi chuẩn bị tiến quân mau lẹ.

    Sau khi Liễu chuyển đang xe trực thành xe hoành 1 cách khéo léo,Dương lão không vội phản công đã lên Sĩ một bước tránh trước hậu hoạ sau lại tiến Binh biên lên nhằm kiềm chế Mã là 1 nước cờ khá cao khiến cánh trái của Liễu chưa thế phát huy sức mạnh.Cảm thấy chưa thế tiến nhanh,Liễu liền thăng xe tuần hà mục đích là mở binh 3 đột phá.Lúc này Dương lão mới tiến Mã lên thông đường cho hữu xe trợ chiến.Nước tiếp theo Liễu đi 1 nước cờ gan bạo khi dám thọc pháo vào sâu trận địa đối phương,chuẩn bị quật tượng để tranh thế,do đó Dương Quan Lân lùi Pháo về hà gia tăng phòng thủ lại ngầm ẩn nhảy Mã vây Pháo là 1 nước cờ tương đối hợp lý.Liễu đã đến nước này không thể không công liền tiến xe vượt hà ngăn chặn âm mưu của Dương lão.Chỉ chờ có thế Dương lão ra xe khống chế xe pháo của Liễu,đặt ra 1 tình huống khó hơn cho Liễu,đòi hỏi Liễu Đại Hoa phải có 1 đối sách hay mới có thể tránh khỏi sa lầy trong thế trận tấn công nửa chừng như vậy?.Và cuối cùng,Liễu đã đi M9/7,lấy lùi làm tiến là 1 nước cờ rất linh hoạt dọn đường cho Mã mình nhảy lên náo loạn về sau này.Tiếp theo đó Liễu lại chuyển tiếp Pháo 5 đang uy trấn trung lộ ra kết hợp với Xe pháo tuyến trên làm thành 1 trục rất có tiềm năng.

    Đến đây Dương lão sau khi đã thoái Pháo 3 để tránh đòn đạp Tượng của Liễu trước nay lại nhảy Mã khoa đao đứng ở cửa hà khiêu chiến làm cho cục diện bắt đầu trở lên sôi động.Kể từ đây 2 bên liên tục tiến hành giao tranh chiếm đoạt ưu thế từng ly từng tí một chứ nhất định không chịu nhường bước cho đối thủ.Sau khi Liễu chạy xe ép Mã,Dương lại thoái Sĩ,Liễu lại nhảy Mã liên công,Dương bình pháo bắt xe đưa thế cờ vào hình phức tạp càng khiến cho người xem càng thêm thích thú.Sau đó ở các nước thứ 17 và 18,Dương lão với kinh nghiệm bao năm đi các nước cờ chờ rất có lực khiến Liễu không dám manh động,phải thướng Sĩ,thượng Tượng củng cố vững vàng rồi mới dám ra tay.

    Nước thứ 20,Liễu nhảy Mã sang biên men theo đường hẻm quyết chí tiến lên,rồi sau đó lại nhân cơ hội tốt thúc binh sang sông trở thành con đường thênh thang mà nhập cuộc.Dương lão cũng chẳng chịu thua kém,sau khi đã mở binh thông đường lấy căn cho xe lại bình pháo 8 vào chờ thời thật là sâu sắc !.Liễu là quán quân đang lúc đỉnh cao sao không thấy rõ liền bay tượng lên biên đúng là nước cờ giá trị.Sau đó Dương lão thông qua nước lùi đã đổi được 1 pháo của Liễu nhưng sự uy hiếp cánh phải vẫn rất nặng nề vì bên Liễu lúc này lại có thêm sự góp sức của chiến Mã và mãnh binh.

    Dương Quan Lân cảm thấy bất ổn lên đã lên Xe chặn trước rồi tính kế bình pháo chạy ra có cơ lui về mà cố thủ.Vì Liễu ở nước 23 đã đi nước cờ tinh tế là bay Tượng biên tránh đòn nên về sau không còn lo gì nữa giờ chỉ việc là làm thế nào để tiến nốt binh biên sang sông nữa thôi là có thể tính chuyện lâu dài với Dương lão được.Quả như dự đoán sau khi Liễu có binh sang sông, ưu thế xác lập,Dương lão tính rằng phải cố sức phòng thủ may ra mới tránh được vận đen liền đảo Mã 2 đường,thí binh rồi lại đổi quân với Liễu hy vọng trong cuộc cờ tàn.

    Thế nhưng Liễu Đại Hoa trong thế cân bằng lại khéo léo vận dụng Xe Pháo tinh vi tấn công làm cho Dương Quan Lân dù tài cao đảm lược vẫn phải ứng phó hết sức khó khăn mà không xuể.Nước thứ 34,Liễu phi Mã nhập cuộc từ đây gây dựng cơ đồ.Nước thứ 35,Dương đâm pháo phá thành lại tiến xe eo Tượng bí mật giở sát cục chiêu,nhưng đòn đó xem ra quá lộ không thể qua mắt 1 cao thủ như Liễu,chỉ thấy Liễu bình nhẹ binh sang khiến mọi bề yên ổn.Dương tính chuyện đà đao không xong liền quay xe về mời đấu mong muốn giảm bớt áp lực cho mình,tất nhiên đời nào Liễu chịu,thế là Dương đành lòng phải chạy Pháo về thành quyết tâm tử thủ.

    Bấy giờ mới nghe “Ngựa quý ngày đi ngàn dặm”.Suốt 1 nẻo trường chinh Liễu phi Mã như bay.Bắt Pháo, áp cửu,đả Sĩ,che Xe đều là nước cờ hung bạo liên tục là các nước cờ vừa là bắt quân vừa là đoạt thế khiến Dương dù có muốn cũng chẳng cưỡng lại nổi,sau Dương lão đi nước liều hiến Mã miệng xe muốn mở đường tiến lên,sinh tử 1 trận nhưng Liễu vốn đã biết trước lại xảo diệu mưu sâu,không chỉ bảo toàn Mã mình mà còn âm mưu sát cục.Dương muốn chống cục phải chịu mất quân,nếu muốn chạy quân thì tướng mình nguy khốn, đằng nào cũng thiệt,lại nhìn toàn cục,Liễu thì vững vàng,ba quân như hổ,tướng sĩ một lòng còn Dương thì thành quách ngổn ngang,ngựa xe rời rạc,binh ít,quân thưa liệu có thể đánh tiếp ?.Do vậy Dương lão dừng bàn cờ nhận thua.Ván đấu đến đây là kết thúc.
    (st)
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhắc tới Ma kỳ Dương Quan Lân lại nhớ chuyện lão sư này đã từng giao đấu với 1 "cao thủ" của Hải Phòng: Ông Vân "cụt". Nghe nói ông mất rồi và không rõ họ tên của ông, chỉ biết biệt danh như thế (vì ông cụ bị cụt 1 cánh tay, 1 chuyên gia bày cờ thế có hạng của HP). Ông cụ này thích xưng huynh đệ với 6789 chứ không câu nệ chuyện gọi sao cho phải phép. Hồi đó vào khoảng năm 98-99 gì đó, sới cờ Hải Phòng tập trung ở đường Cát Dài ông Vân vẫn thường tới đó chơi, khoe mãi ván cờ đấu với Dương Quan Lân . Biên bản ván cờ được ông cụ cất rất kĩ, mỗi lần 6789 "khích" 1 cái là mang ra khoe vì có 1 lời bình luận khen ông Vân đi 1 nước cờ táo bạo (nhưng dẫn đến thua cuộc ), mình vẫn nhớ mãi đó là trận Thuận Pháo, tiếc là không nhớ được biên bản. Hình như hồi ông cụ Vân giao đấu là đội cờ Trung Quốc giao lưu với đội Bắc Việt Nam, Hải Phòng có 2 người được vinh dự tiếp chiêu là cụ Ba Khang (vô địch HP thời đó) và ông cụ Vân "cụt".
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-08-2011 lúc 12:33 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,026
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hòa bình luận hay quá , tiếp tục nhé

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vừa qua nhiều người đều cảm thấy thú vị khi xem ván đấu ở giải cờ tướng A2-2011 giữa Lại Việt Trường - Nguyễn Quốc Tiến(bên tiên hơn 5 tốt).
    Em xin post 1 ván đấu mà tình huống xảy ra cũng khá tương tự(1 bên hơn 5 tốt) cho anh em thưởng lãm.
    Đây là ván giao chiến thứ 2 giữa Hứa Ngân Xuyên và Lã Khâm ở giải Kỳ Vương "Cúp Jieande",ván đầu Hứa đi trước hòa Lã.Ván cờ này Lã đi trước sử dụng khai cục Pháo đầu tiến tốt 7 chống lại Tam bộ hổ của Hứa,ở nước thứ 6,Lã đánh ra chiêu mới rất ít thấy,thí tốt 3 dụ xe,Hứa đánh ra nước hay tiến Pháo phải qua hà phong tỏa;hai bên đối chọi gay gắt,không ai chịu nhường ai,công phòng chuyển đổi khiến cho mọi người xem rối cả mắt.Tiến vào trung cục,do nước thoái Mã tróc Pháo của Lã không được thỏa đáng bị Hứa thoái Pháo nhanh chóng phản tiên và khống chế chặt cục thế.Trải qua sự chiến đấu kịch liệt gần 60 nước,trên mặt bàn cờ xuất hiện cục diện bên đen hơn trắng 5 Tốt,ưu lớn,một cấu tứ hay cực kỳ ít thấy trong những ván cờ nổi tiếng hiện đại.Cuối cùng Hứa thắng khiến cho mọi người khen ngợi,vinh dự nâng Cúp quán quân.

    Lã Khâm-Hứa Ngân Xuyên 0-1
    Pháo đầu tiến tốt 7 đối tam bộ hổ



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quá hay Nguay ơi. Mỗi ngày em chịu khó pot một bài chất lượng như vậy nhé.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  10. #30
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định Các trận Thuận Pháo Trực xe đối Hoành xe



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Lần sửa cuối bởi sumohp, ngày 03-11-2011 lúc 02:25 AM.
    Nói thẳng nói thật nói xong run lật bật.

Tàng Kinh Các Câu Lạc Bộ cờ Hải Phòng!
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68