Được tập trung vào ngày 1/3/2004 dưới sự tập trung vận động viên năng khiếu của sở thể thao Hà Tây cũ.Đội còn nhiều non kém nhưng dưới sự chỉ dạy tận tình của huấn luyện viên Lê Minh Phương đã có sự tiến triển rõ rệt.Đặc biệt từ một đội chưa có vị trí đứng toàn quốc ở các giải trẻ và các giải vô địch thế mà chỉ trong vòng 2 năm với những bước đầu thành công của Chu Thu Trang (vô địch u18 năm 2006,2008) như 1 bàn đạp, 1 nghị lực giúp toàn đội cố gắng đi lên.Và cũng là một năm đáng nhớ cũng như chiến thắng không ngờ tới trước khi Hà Tây xác nhập vào Hà Nội thì tại giải A2 năm 2007 với sự bứt phá của cô nương " cháy " Lê Thị Kim Loan và con chim đầu đàn Nguyễn Thị Bình đã đưa Hà Tây đứng thứ 2 trên bục vinh quang.
Năm 2008 xác nhập vào Hà Nội tuy may mắn chưa nở nụ cười với những con sư tử ở các giải cá nhân toàn quốc nhưng trong họ vẫn không ngừng quyết tâm và cháy lên hi vọng tiến tới vinh quang.