Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hà thành hội kiến
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 13 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 125
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hà thành hội kiến

    Các anh em Hà Thành thân mến! Chúng ta là một CLB mới và khá non trẻ, để trở thành một CLB lớn mạnh thì cần phải có sự đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng của các anh em và bạn hữu. Mỗi ý kiến đóng góp, trao đổi sẽ làm cho các thành viên thêm hiểu nhau, ngày càng rút ra được kinh nghiệm và tiến bộ hơn. Vậy đây là TOPIC để chúng ta hãy cùng chung tay đóng góp để xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh và vững bền hơn nhé!
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

  2. Thích dangtrang90 đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em xin được mở màn thư mục vậy

    Nguyễn Trọng Bằng tiên thắng Thịnh Văn Trung


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Trong trận đánh tập huấn cho mùa giải TLKĐ của anh em CLB, anh Bằng đi tiên đã đóng ngay pháo đầu, ý chí cầu thắng rất cao!
    Sau 7 nước khai cuộc 2 bên hình thành trận pháo đầu phi pháo đối BPM binh 3. Nước thứ 8 anh Bằng đi X2.6 làm bản thân suy nghĩ khá lâu rồi quyết định thoái tượng về mong muốn đưa về ổn định vững chắc.
    tiếp theo
    9.X2-3 M3.4
    10. P8-6.. Đây quả là một nước cờ sâu sắc nhiều ẩn ý, nếu đen không chú ý dễ bị đỏ đi P6.1 phá tan trận hình bên đen!
    Tiếp theo sau đó Đen có một số nước đi khá tốt lấy lại thế cân bằng, nhưng đang lúc bình ổn thì đen lại đi một nước yếu là 20. M2.4 để cho bên đỏ khóa mất con xe Wave. Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của Đen lại là ở nước thứ 25.... P2-4. Lẽ ra nước này Đen nên đi X3.2 (nếu đỏ đi P3-7 thì X3-4) xe sẽ được thông thoáng và dễ hoạt động. Biết được sai lầm này anh Bằng đã điều thêm con ngựa chiến nữa quyết lên lấy đầu tướng lập công! Trong bối cảnh tranh chém giết cùng quấy đen bị mất hết quân và đành giơ hay tay đầu hàng!
    Xin chúc mừng anh Bằng đã có một ván đánh hay!
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

  4. Thích dangtrang90 đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mặc dù không còn được sinh hoạt thường xuyên cùng với ae CLB nhưng em sẽ theo dõi và cổ vũ thường xuyên từng bước tiến của CLB, hi vọng CLB sẽ ngày càng lớn mạnh, chúc ae CLB kỳ nghệ ngày một thăng tiến
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  6. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thứ 7 ngày 22/6/2013 tuần này đội mình đi hậu gặp đội rất mạnh là Quang Trung, mong các anh em dành thời gian dảnh dỗi tập luyện để đội mình đừng thua quá nặng nhé! hehe...Nếu hòa được thì càng tốt.
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

  7. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 6 giải TLKĐ này em bận không đánh được, nhờ anh Quang sắp xếp đội hình và ghi danh sách nộp ban tổ chức trước giờ thi đấu! Anh Bằng cố gắng sắp xếp thời gian đánh để cọ sát học hỏi anh nhé!
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

  8. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 2: Nguyễn Trọng Bằng tiên thua Thịnh Văn Trung


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

    Sau khi thua ở ván thứ nhất tôi quyết định đổi chiêu đưa cả 2 người vào cảm giác mới của trận phản cung mã.
    Nước thứ 4 đỏ đi X2.4 có vẻ không có lực, tôi đã ngay lập tức xuất xe đổi để cướp tiên. Đỏ sợ đổi xe quân cánh trái xuất chậm và mất quân xe ở vị trí đẹp nên đã cầu biến hóa đi 5.X2-4...đến đây thì Đen đã lấy lại thế cân bằng và tướng ở vị thế ổn định vững chắc hơn.
    Tiếp theo đỏ xuân quân hình thành ngũ thất pháo, nước thứ 7.... P8.2 tôi có ý đồ là nếu đỏ đi X9-8 thì P2-3 đấu, để làm giảm áp lực từ con pháo mạnh đi. Tuy nhiên anh Bằng lại chọn nước P7.4 buộc đen phải đi B7.1 khai thông mã và tránh mất thêm 1 tốt nữa!
    Những nước tiếp theo hai bên khá rằng co, nhằm tranh đoạt thế trận ở trung lộ, nhưng cũng chính vào lúc này Đỏ đã đi một nước khá tiện tay là 15. X4-1 ăn tốt biên nên đã bị đen phản công liên tục 15....B7-6 từ lợi thế nhỏ này làm cho bên đỏ mất rất nhiều thời gian nên đã bị rụng kim hết giờ.
    Với chiến thắng này tôi đã trả được món nợ trước đó, tuy nhiên có một cảm giác nhỏ không biết có phải không?! Đó là ván cờ này anh Bằng đánh thiếu lửa, không được quyết tâm lắm!
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

  9. #7
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    4
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Bằng đợt này đánh hay quá, Anh cố gắng tự tin để thi đấu tốt trong các giải đấu kế tiếp nhé!
    Nguyễn Văn Thịnh - HaThanhClub 0948882666

  10. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 6 giải vô địch đồng đội cúp TLKĐ 2013, đội Hà Thành hậu thủ trước một đối thủ rất mạnh là Quang Trung 1, kết quả 8-0 đã khẳng định quá rõ về thực lực của 2 đội! Mục tiêu của đội Hà Thành khi tham gia giải đấu là với tinh thần cọ sát học hỏi và giao lưu kết bạn cùng các CLB khác, tuy nhiên khi thi đấu với bất cứ đội nào thì đội HT cũng thi đấu nghiêm túc, hết mình, trung thực để mong có được điểm số và.... Song với trận thua thảm vừa rồi đang chứng tỏ rằng Hà Thành còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn sánh ngang cùng các CLB mạnh của thủ đô.

    Vòng 7, vòng cuối cùng của lượt trận lật đi giải TLKĐ đội sẽ gặp thêm một ứng cử viên nặng ký nữa là Việt Sơn. Có thể nói rằng đến thời điểm này đội HT đang thi đấu rất thành công và có quyền hy vọng suất 4 đội vào vòng trong. Nhưng việc Hà Thành có làm được điều đó không thì phải trông chờ sự nỗ lực cố gắng của các thành viên trong CLB khi gặp Việt Sơn, một đội đang đua tranh trực tiếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Vậy chúng ta hãy chờ xem nhé!
    Lần sửa cuối bởi bocucphidao, ngày 24-06-2013 lúc 11:37 AM.
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

  11. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    118
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận gặp Quang trung ván của Thiết và Vinh chơi được như vậy cũng là khá thành công rôi, chủ yếu thua là do trung tàn vẫn còn hơi yếu, ván của Bằng chơi với Đại tướng của Quang trung mặc dù dính cục nước thứ 21 nhưng như thế coi cũng là tàm tạm, còn ván của Tuấn gặp đối thủ ngang cơ dính cục ngay nước 16, thì em Tuấn vẫn cần phải cố gắng nhiều...
    Lần sửa cuối bởi quangtxb, ngày 25-06-2013 lúc 12:15 PM.

  12. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giao hữu giữa Thịnh Văn Trung HaThanh club và Mai Quý Lân HaTay Club
    Thời gian 25P mỗi bên không tích lũy
    Ván 1: Thịnh Văn Trung tiên thắng Mai Quý Lân



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Với lợi thế đi tiên tôi đấm ngay tốt 7, lân suy nghĩ một lúc đi M8.7 ý đồ muốn đưa tôi vào rừng rú. Với trận khởi mã này tôi cũng chỉ biết chút do đó tôi quyết định đi 2. B3.1 P2-1, lại là một nước khá mới mẻ đối với tôi vì trước đây hay thấy các kỳ thủ dùng X9.1. Sau khi suy nghĩ một hồi khá lâu tôi quyết định đi 3.P2-3 dọa mã xem phản ứng của bên đen thế nào?!
    Tiếp theo 3....V3.5 4. M2.1 X9-8; đến đây tôi không xuất động cánh trái mà đi X1.1 để xem phản ứng của đen thế nào, đen liền đi M2.4, tôi cho rằng nước này không mạnh cho trận thế nên tôi quyết định đóng pháo đầu. Sau khi khai cuộc tôi tạm thời đỏ ưu hơn một chút, đen nhận thấy con mã lộ 4 của mình hơi yếu nên quyết định nhảy lên và sau đó vô tình đi nước sơ bị tôi đi 13. B3.1 đuổi xa và dọa ăn tốt sang, đen đành bỏ cây và dần dần dẫn đến thua cờ! Tôi thắng ván đầu nhưng xem ra Lân đánh có phần hơi chủ quan! Dù sao với chiến thắng này tôi đã yên tâm hơn cho trận thứ 2!
    Lần sửa cuối bởi bocucphidao, ngày 25-06-2013 lúc 02:31 AM.
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

Hà thành hội kiến
Trang 1 của 13 12311 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68