Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ai thích Jimmy Nguyễn hát nào? Vào hết đây! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 73
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe Tin



    Nghe tin có người sang nhà em
    Người quen bên kia trái đất trở về thăm
    Nghe tin nay mai em tôi sẽ lấy chồng
    Sao trong tôi con tim chợt nghe nhói đau
    Nghe tin bố mẹ em đồng ý
    Và hai bên sẽ sớm tính chuyện trầu cau
    Nghe tin hôm qua em suốt ngày ngẩn ngơ
    Va ngồi bên hiên nhà em tay ôm mặt khóc
    Này người yêu bé nhỏ tôi yêu thật nhiều
    Em hỡi xin em đừng buồn cho duyên phận mình
    Dù mai đây hai ta đành cách xa
    Em đừng vì tôi em ơi hãy sống vui
    Này người yêu bé nhỏ tôi thương thật nhiều
    Em hỡi xin đừng quên lãng trong cuộc đời mới
    Tình yêu em ơi này em xin chôn trong qua khứ
    Phai đành quên khi duyên ta chỉ thế thôi
    Số kiếp em và tôi cách xa một đời.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:09 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #12
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    277
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe bài Hoa Bằng Lăng quá àh

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn đây nỗi nhớ



    Điếu thuốc tàn không hay
    Những khi ngồi nhớ em
    Rượu nào không men say
    Mà uống sao cho để quên cuộc tình
    Giờ mình tôi cô đơn tái tê giữa căn phòng vắng em
    Gọi con tim ăn năn tìm ánh mắt em cũng xa rồi
    Những đêm buồn, tôi mơ
    Bước chân về của em
    Giật mình trong đêm khuya ngọn gió bên hiên ngỡ em quay về
    Còn lại cho riêng tôi em ơi
    Kỉ niệm khó quên
    Đôi bàn tay xanh xao
    Mong chờ phút giây nào thuở bên người

    Thế có phải những gì
    Còn trong tay nên ta không thiết tha
    Khi em ra đi ta đây mới với tay ra
    Có tiếc nuối mấy cũng đành
    Vì người không thứ tha cho ta
    Đời mình không sao vui khi đi đâu cũng nhớ thương em...
    Người yêu hỡi
    Có biết tôi thiết tha chờ mong
    Em yêu ơi cho tôi xin em hãy quay về...
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 05-06-2011 lúc 02:03 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chờ Em



    Mơ, từng chiều về để hồn vẫn mơ ...
    Hình bóng chưa phai mờ theo năm tháng
    Dù người đã đi về nơi phương xa.
    Để giờ đây con tim cứ ước mơ, cứ ngóng chờ ...
    Hàng cây nghiêng lao xao, cánh chim ơi...
    Còn bay về chốn nao ?!

    Đau, ngày vội tàn để đời mãi đau ...
    Từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ
    Dẫu trong ta cuộc tình đã lỡ ...
    Người ơi khi nao cho ta quên, ta thôi đón chờ.
    Thời gian không buông tha để cho ta chờ em mãi thôi ...

    Không gian bao la, đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước.
    Đôi chân đau thương chông gai trải sẵn lên trên đời ta.
    Khi xưa bên em, lòng ta vui mỗi khi em cười
    Giờ còn lại gì ? Nhìn quanh chỉ nỗi đau thôi.

    Trót yêu em ... Là anh, trọn đời mãi thương nhớ ...
    Khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ, dù 2 ta cách xa
    Cầu mong 1 ngày cho ta nghe tiếng em ...
    Trở về cho đời ta thôi đau ngày tháng
    Người yêu ơi, xin quay về nơi đây !

    Anh chờ em trọn đời đến muôn kiếp ....
    Cầu mong 1 ngày cho ta nghe tiếng em ...
    Trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ
    Người yêu ơi, anh sẽ còn chờ em !
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:12 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. Thích nhachoaloiviet đã thích bài viết này
  6. #15
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trái Tim Biết Khóc



    hời gian như đưa nôi, từng giọt sầu vội lăn trên khóe mắt
    Có mấy ai lau khô trái tim lệ rơi.
    Em đã quên đi khi tim ta thiết tha,
    Em nói yêu ta lúc quá xót xa.
    Em cứ lên ngôi đi, trên tim anh vỡ nát,
    Em có vui không em, hỡi em?
    Em đã cho anh đây con tim nay biết khóc
    Ai ghép cho anh đây khi tim anh vỡ tan?

    Tình em treo trên cao, làm cuộc đời nhìn đôi tay chới với!
    Đến lúc ta buông lơi... trái yêu thương lại rơi
    Em lãng quên đi khi ta đây đắm say
    Em nói yêu ta lúc ta đã đổi thay!
    Em đã trao thương yêu trên tay anh bỡ ngỡ,
    Anh lỡ buông đôi tay tin yêu vỡ tan.
    Biết bao nhiêu đau thương ta chôn trong ký ức
    Trong bóng đêm hoang mang sao ta nghe ngỡ ngàng.

    Có mấy ai lau khô? (Có mấy ai lau khô?)
    Biết có ai lau khô? (Biết có ai lau khô?)
    Chẳng có ai lau khô khi tim ta biết khóc!
    Em ghép cho ta không, khi tim ta vỡ rồi?

    Thời gian như đưa nôi, từng giọt sầu vội lăn trên khóe mắt.
    Có mấy ai lau khô trái tim lệ rơi
    Em đã quên đi ta khi tim ta thiết tha.
    Em nói yêu ta lúc đã cách xa.

    Tình em như mây trôi, rồi một ngày mưa rơi trên phố vắng
    Mấy ai dang đôi tay hứng cuộc tình ta.
    Em đến như cơn mưa tuôn rơi qua kẽ tay
    Cũng như đôi ta... mãi mãi cách xa.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:13 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiều Nghe Biển Khóc



    Một chiều nào bơ vơ trên cát
    Nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ
    Ngày lại ngày tôi hay ra đó
    Tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người

    Những dốc đá em hay đi qua
    Thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi
    Bóng dáng đó tôi hay theo sau
    Chiều nay sao bóng bỏ đi rồi

    Giờ một mình lang thang trên cát
    Lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm
    Rồi từng ngày như bao cơn sóng
    Ngày tháng sóng đến khóc bên bờ

    Những phiến đá trăm năm yêu ai
    Chờ ai cho hôm nay đời đá hao mòn
    Đến những dấu chân hôm nao em đi
    Chiều nay dấu đã phai rồi

    Cho tôi xin con sóng chỉ xô bờ
    Đừng quay ra khơi cho tình phải bơ vơ
    Cho tôi xin cơn gió hãy ru hờn
    Đại dương trong tim tôi đừng khóc

    Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời
    Để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi
    Cho tôi xin em tóc xõa trong chiều
    Biển xanh muôn đời đẹp mãi

    Hờ hơ hơ hớ hơ hơ hờ.....
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:14 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  8. #17
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tình và Tiền



    Tình yêu bây giờ sao như trò chơi
    Tình yêu nay, như áo vội thay
    Tình yêu nay, như bánh kẹo qua tay
    Chỉ để mua chứ không thể cho......

    Tình yêu bây giờ không như ngày nao
    Ta đến với nhau với cảm nhận thương đau
    Tình yêu nay chỉ thấy nhìn nhau
    Bằng cảm nhận qua tay
    Bằng ấy giấy tiền.....

    Tình yêu bây giờ phải mua bằng tiền
    Không ai hiến dâng cho
    Tình yêu bây giờ sao quá hững hờ
    Không mua sẽ thờ ơ.......

    Anh sẽ không nhìn em (Anh sẽ không nhìn em...)
    Và em sẽ không nhìn anh (Và em sẽ không nhìn anh...)
    Bằng con tim chân tình....
    Nếu không có....tiền
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:14 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hoa Trắng



    Hoa xoan xưa bây giờ,
    Màu hoa vẫn tươi.
    Xung quanh đây đều không đổi thay mọi vật vẫn như hôm nào.
    Từng người thân thiết ra đón tôi
    Tay ôm bắt khi họ gặp tôi.
    Và mọi người đều nhìn quá quen thuộc, nhưng không thấy em
    Ôi hoa trắng vẫn rơi.
    Trên mộ ai mới xây,
    tôi hoang mang dừng chân phải em người con gái của thuở dại khờ.
    Dòng đời trôi cứ trôi chúng tôi cách xa đến khi tôi về đây.
    Mà người thì giờ nằm nơi đây, cùng cuộc tình mình vùi chôn.

    Này người nghe không bước chân tôi quay về đây
    tìm em đó ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ.
    Nhưng ai có hay, khi về đến thì em ra đi về nơi nào xa xăm
    Tình mình em mang theo hoa xoan bên mộ em
    màu tang trắng tôi chơi với bên khung trời.
    Bao yêu dấu nay theo em trong đát sâu.
    Giờ đứng đây, khóc cho số phận. Ô.... ô.... Khóc cho số.... phận.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:14 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. Thích vuminh999999 đã thích bài viết này
  11. #19
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mưa Tuyết



    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi
    Giọt lệ nào không hay, chợt đông trên má
    Giờ tim tôi đang băng thành đá
    Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa
    Người nay đã quên tình xưa
    Tuyêt rơi chiều mưa
    Khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu người xa

    Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong ngày mưa
    Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá
    Người nơi đây sao vô tình quá
    Ôi vây quanh mình đời cứ mãi nguợc xuôi
    Mà thuơng nhớ em nào nguôi
    Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau

    Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi
    Giờ thì chắc bên em nắng phuơng em mắt môi nồng say
    Em nhớ ơn tình không
    Nơi có anh chờ trông
    Khi có nhau mình nói câu thuơng nhớ nhau một đời

    Giờ thì xót thuơng tim vấn vuơng khi đôi ta biệt ly
    Giờ người đã đi mình nhớ thuơng cho trái tim cuồng si
    Em có quay về chăng
    Ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng

    Ôi đến khi nào em
    Quay buớc chân về đây
    Cho trái tim này sẽ tan trong nắng xuân người mang
    Thân xác tuôn thành băng
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:15 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  12. #20
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người Nói



    Ta hãy ngồi một mình cho đêm dài vây quanh
    Lật từng trang dĩ vãng với kỉ niệm đau
    Ta vẫn không tin rằng người đã ra đi
    NGười đã nói sẽ mãi ở mãi bên ta
    Nhưng lời nói hôm nao vang vọng quanh đây
    Thành ngàn tiếng nói trong lòng dày séo con tim
    Ôi những tiếng thì thầm trở về vây quanh
    Kìa hình em thấp thoáng chợt tắt trong đêm
    Người nói sẽ suốt đời
    Người nói sẽ suốt đời yêu nhau
    Người nói không bao giờ
    Người nói chẳng bao giờ xa nhau
    Người nói sẽ muôn đời
    Người nói vẫn muôn đời bên nhau
    Giờ thì ta đau xót cho cuộc tình tàn phai
    Buồn chìm theo nước mắt cho ướt đôi mi
    Từng tiếng khóc cho đêm dài
    Nhưng chẳng mấy ai nghe
    Đời mà sống với dĩ vẵng chỉ mang đến đớn đau
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:16 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Ai thích Jimmy Nguyễn hát nào? Vào hết đây!
Trang 2 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68