Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ai thích Jimmy Nguyễn hát nào? Vào hết đây! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 73
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kẻ Đếm Thời Gian



    Có ai hay biết được bao giờ mây sẽ già.
    Có mấy ai khóc được khi nghe lời ru tiếng ca.
    Có ai đi lẻ loi trong chiều mưa tơi bời.
    Nghe lòng mình chìm sâu trong những cơn đau.
    Có ai đo hết được, những chiều sâu tâm hồn.
    Và mấy ai vơi bớt được đau buồn thế nhân.
    Ta nhìn lại ta, rêu mọc quanh thân mình.
    Ta nhìn lại ta, sao tàn phai dấu tình.
    Như người điên tìm quên, trong giấc mơ triền miên.
    Như ngườii say cơn say, để quên ngày tháng.
    Ta gọi em là Thu, nắng vàng yêu sương mù.
    Em gọi ta dã tràng...là kẻ đếm thời gian.

    Có mấy ai nói được, khi buồn, câm nín lời.
    Và có ai đi hết được, con đường trên thế gian.
    Có ai xem lá rơi, nghe hồn đau rã rời.
    Ngưng ngàn lệ tràn mi, xa mãi dấu chân ...

    Như người điên tìm quên, trong giấc mơ triền miên.
    Như ngườii say cơn say, để quên ngày tháng.
    Ta gọi em là Thu, nắng vàng yêu sương mù.
    Em gọi ta dã tràng...là kẻ đếm thời gian.

    (Có ai hay biết được bao giờ mây sẽ già.
    Có mấy ai khóc được khi nghe lời ru tiếng ca.)

    Có ai đi lẻ loi trong chiều mưa tơi bời.
    Nghe lòng mình chìm sâu trong những cơn đau.
    Em gọi ta dã tràng...là kẻ đếm thời gian.
    Em gọi ta dã tràng...là kẻ đếm thời gian.
    Em gọi ta dã tràng...là kẻ đếm ... thời gian.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:17 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiếc Nhẫn Ngày Xưa



    Một vòng tròn vừa trao
    Họ hẹn đời với nhau
    Lòng chợt nhói ta đã có lần trao
    Chiếc nhẫn ngày xưa, nhẫn đầu đời
    Cả hai nguyện sẽ, mãi mãi không rời xa
    Một vòng tròn vừa rơi
    Nhặt lên tình vỡ đôi
    Bàn tay dối ta mất người đêm tối
    Chiếc nhẫn ngày xưa, em trả lại rồi
    Cũng vì tại mình, đời còn tay trắng

    Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay
    Và rồi nhẹ hôn bờ môi thắm hồng
    Mái tóc dài xoã trên đôi vai thuôn gầy
    Những phút giây này, đã luôn ở mãi trong hồn tôi biết khi nào tôi sẽ được quên
    Chiếc nhẫn còn đây mà tay người hết đợi chờ
    Người về nơi xa đường khuya mình ta bóng mờ
    Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ
    Những tháng năm buồn, ngón tay nào đã quên lời ta có đôi đành thôi nhẫn nhé !....Phải đành thôi
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:18 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vĩnh biệt màu xanh




    Nhớ lúc trước Em Anh hay nói rằng :"Trời đẹp xanh như Em với Anh
    Này người yêu Anh thương mến ơi Anh hãy yêu màu xanh ..
    Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành vì Em ra đi trước Anh
    Này người yêu khi Anh nhớ Em hãy ngước lên trời xanh.."

    Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh
    Mình đã ươm cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh ..
    Mà hôm nay sao Em ra đi , về trời xanh xa xôi xa xăm
    Em bỏ Anh ...?

    Này trời xanh có thấu có biết trái tim này
    Còn than khóc tiếc nhớ Em mãi suốt đêm ngày ..
    Làm thế nao cho Em hay ta đang mong , mong được tỏ bày ..

    Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành
    Buồn theo dấu khi con tim mãi vẫn chưa lành ..
    Người dấu yêu Em đau không Em khi ta tay đã rời tay ..

    Có những lúc Anh mơ tưởng rằng tìm được Em nơi cuối mây
    Để đời Anh thôi không xót xa cô đơn không còn vây ..
    Đừng khóc nữa khi con tim không còn xanh
    Đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh ..
    Vì hôm nay Anh theo Em đi
    Về trời xanh nơi Em đang trông đang nhớ Anh ...

    Này trời xanh có thấu có biết trái tim này
    Còn than khóc tiếc nhớ Em mãi suốt đêm ngày ..
    Làm thế nao cho Em hay ta đang mong , mong được tỏ bày ..

    Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành
    Buồn theo dấu khi con tim mãi vẫn chưa lành ..
    Người dấu yêu Em đau không Em khi ta tay đã rời tay ..

    Chào thế gian nay Anh theo Em thôi xin ..
    Vĩnh biệt màu xanh .. !
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:21 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vô Tình



    Lòng ta đã vô tình, vì năm tháng đã phai nhạt với bao cuộc tình
    Ngày xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình
    Làm sao cho đời ta quên lãng, hình bóng người còn đây
    Ngày nào đêm nao đó chìm tan giữa đại dương
    Người yêu hỡi bây giờ tình người mới ân cần đến bên em rồi
    Thì em chắc chi còn nhớ, trọn vòng tay mình ôm ấp quá dịu vợi
    Và giờ có lẽ em đã quên lời chứa ân tình chẳng đổi thay
    Một người còn thương nhớ một người thì nay vội lại xa
    Giờ cơn đau vẫn nhói trong tim
    Ngày trôi qua mỏi mòn nhiều khi ta cối dấu đi buồn đau của mối tình xưa
    Bờ môi xinh nay đã theo ai sao ta nhớ hoài
    Và lòng ta vẫn mãi yêu người ôi quá xót xa
    Lòng ta đã vô tình, vì năm tháng đã phai nhạt với bao cuộc tình
    Ngày xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình
    Làm sao cho đời ta quên lãng, hình bóng người còn đây
    Ngày nào đêm nao đó chìm tan giữa đại dương
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:22 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hỏi đá có buồn không



    Người đã đi rồi đá buồn không?
    Tình đã tan rồi đá đau không?
    Mình đá u hoài mối tình câm
    Mình đá trơ trọi theo ngàn năm

    Hỏi nắng có còn phai tàn thu
    Hỏi gió có gào, khóc hay ru
    Hỏi đến mây ngàn có còn bay?
    Hỏi đá có còn nhớ đến đêm ngày

    Ngày dài miệt mài cánh chim
    Đêm mịt mù, chập chùng bóng ai vẫn đợi chờ
    Lạnh lùng cuộc đời muốn ngưng
    Thân dại khờ còn hằn dấu yêu đá ngậm ngùi

    Người bỏ đi rồi đá hờn không?
    Tình đã xa rồi xót xa không?
    Lòng đá ghi hoài bóng hờn ai
    Tình đá vẫn còn chưa nhạt phai

    Hỏi những tiếng buồn có còn rơi
    Hỏi những tâm sự có chơi vơi


    Hỏi đá có vàng theo thời gian
    Dù những phím đàn đã phai tàn


    Đời dài còn buồn dấu chân
    Tan giọt mời một bóng hình ai vẫn đợi chờ
    Lệ nào chìm vào đá sâu
    Môi nhạt màu giọt sầu rớt mau, đá ngậm ngùi

    Người đã đi rồi đá buồn không?
    Tình đã tan rồi đá đau không?
    Mình đá thương thầm mối tình câm
    Mình đá trơ trọi theo ngàn năm

    Hỏi những tiếng buồn có còn rơi
    Hỏi những tâm sự có chơi vơi
    Hỏi đá có vàng theo thời gian
    Dù những phím đàn đã phai tàn

    Người đã đi rồi đá buồn không?
    Người đã đi rồi đá buồn không?
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:23 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những gì tôi ước ao



    Tôi bơ vơ trong lạc lòai
    Lần ra lối đi để tìm lối thoát trên con đường nhiều sóng gió
    Những chán ngán của cuộc đời làm bài ca dở dang
    Và em đã đến như thiên thần hiện trước mắt
    Cũng tại vì tôi là kẻ điên chẳng biết yêu là gì
    Còn tự cho ta bất cần
    Để rồi từ khi người bỏ đi người đâm trái tim khù khờ này
    Và giờ đây tôi mới biết
    Em hơi thở ta đang cần là những gì tôi ước ao
    Giờ đây tôi muốn nói cám ơn em
    Em ca dao tôi lọt lòng
    Là tình yêu của tôi
    Tình yêu cao quý nhất trong đời
    Tôi như gã điên khờ dại
    Và tình yêu là thú vui
    Giờ đây mới biết tôi chính là kẻ đang chán
    Em đã đến trong cuộc đời ngọc ngà trên thế gian
    Nào thay thế tất cả những gì em lấy đi

    Người là tòa lâu đài cát xinh mà tôi lấy tay đụng vào
    Để tình duyên tôi nứt rạn
    Và tựa như thân cây chờ bóng mưa
    Tôi sẽ đứng bên cạnh người
    Trọn buồn vui của kiếp sống
    Em hơi thở ta đang cần là những gì tôi ước ao
    Giờ đây tôi muốn nói cám ơn em
    Em ca dao tôi lọt lòng
    Là tình yêu của tôi
    Tình yêu cao quý nhất trong đời
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 04-06-2011 lúc 11:23 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #27
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    năm 2003 khi mình còn học ở HN đã được nghe Jimy hát ở Vạn Hoa club ( lâu rùi không nhớ rõ cái tên này có chính xác không ), cảm nhận của mình là giọng hát thật tuyệt vời , đặc biệt , các bài hát cũng rất cảm xúc , nghe hay hơn nghe đĩa nhiều
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  8. #28
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em khoái bài Vô Tình nhất hihi vì em hát bài này bạn gái hồi xưa thích. Bài này em chấp cả thanglongkydao hát thi luôn hehhe
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Em khoái bài Vô Tình nhất hihi vì em hát bài này bạn gái hồi xưa thích. Bài này em chấp cả thanglongkydao hát thi luôn hehhe
    Nhóc, chấp nhầm rùi đó ...Có khi chiều mai đi hát "ăn xèng" bài đó đê??
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không nhầm đâu anh ơi đấy là em còn khiêm tốn đấy hihihi bài đấy tủ kem của em mà .Đại ca tuy cao thủ nhưng riêng bài này dưới em 2 tiên hihi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Ai thích Jimmy Nguyễn hát nào? Vào hết đây!
Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68