Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Khi nào anh tự hỏi vì sao bị bồ đá ?
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 23
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định Khi nào anh tự hỏi vì sao bị bồ đá ?

    1. Chàng cổ hủ

    Đặc điểm của những người đàn ông này là thường rất cố chấp, bảo thủ, hay “lý sự cùn”. Những anh chàng này tất nhiên không được phụ nữ hoan nghênh. Phụ nữ ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, thích những người đàn ông khoan dung, biết đem đến bất ngờ, dỗ dành họ, nhưng điều này lại khó tìm thấy ở những chàng bảo thủ, cục tính.


    2. Chàng trăng hoa, vô trách nhiệm

    Phụ nữ luôn cần có cảm giác an toàn nhưng nàng sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó ở những người đàn ông trăng hoa, vô trách nhiệm với gia đình. Khi phụ nữ đã nhìn thấu, thậm chí quá thất vọng về người đàn ông có “phẩm chất” như vậy, họ sẽ chủ động tìm đến một đối tượng khác có thể đem đến cho họ cảm giác an toàn, tin tưởng.


    3. Chàng quá hiền lành

    Những chàng “lành như khúc gỗ, hiền như đất” thường không năng động, không có lập trường, vợ nói sao làm vậy. Họ cũng không biết pha trò hay làm điều gì lãng mạn. Đàn ông khô khan, vô vị như thế rất dễ khiến phụ nữ rời xa họ mà không cần tới bất cứ một lý do gì.


    4. Chàng quá nuông chiều phụ nữ

    Nàng thích gì, làm gì bạn cũng chiều theo ý nàng, bất kể nàng đúng sai bạn vẫn “trước sau như một” với nàng, sớm muộn gì nàng cũng chán bạn thôi.


    5. Chàng quá ích kỷ .

    Đàn ông ích kỷ là đáng sợ nhất. Sự ích kỷ của họ giống như lưỡi dao làm đau đớn bất cứ người phụ nữ nào. Tính ích kỉ luôn là lý do dẫn tới một tình yêu hay hôn nhân dang dở. Bởi vậy, nếu các chàng không quá ích kỷ, biết chia sẻ và lắng nghe, họ mới có thể giữ được người phụ nữ của mình.

    (ST)
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những người đàn ông như thế này còn hay hơn khối người đàn ông khác.
    Ít ra họ cũng còn có bồ, sau đó bị đá hay không tính sau. !!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,555
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chưa bị đá bao giờ nên cũng chả rõ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Chưa bị đá bao giờ nên cũng chả rõ !!!
    Vậy là bác SM không thuộc vào mấy chàng đáng chán đó rùi. bác làm em hâm mộ bác quá bác ơi .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mập ú thích gì mấy mẫu người đó đâu,Mập Ú chỉ thích Chàng Trai Xứ Lạ thôi phải không?
    Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 28-06-2011 lúc 08:06 AM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Vậy là bác SM không thuộc vào mấy chàng đáng chán đó rùi. bác làm em hâm mộ bác quá bác ơi .
    Khổ cho Lão cá rán rồi,được em Mập để ý thì.............lành ít dữ nhiều rồi.
    Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 28-06-2011 lúc 08:05 AM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình không nằm trong top 5 của Huyenmapu hehehee

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tào Tháo nói: Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Vì lẽ đó mà từ bé đến giờ mình chưa bị bồ đá bao giờ

    P/s: chưa yêu lần nào.
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Mình không nằm trong top 5 của Huyenmapu hehehee
    Em thì "dính" đủ các "bệnh" trong top đó cho nên từ hôm qua tới giờ "no comment" luôn
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thuộc nhóm số 3 cho nên em cũng rất lo,huhuhu
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Khi nào anh tự hỏi vì sao bị bồ đá ?
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68