Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cá đánh
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Cá đánh

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cá đánh

    Không hiểu sao từ nhỏ tôi đả mê con cá. Mê từ con cá nhái trong vũng nước bên đường cho đến mấy con cá 7 màu lội tung tăng trong ống cống. Má dẫn ra chợ tôi chỉ thích lân la ở hàng cá hàng tôm, hỏi những cô bán hàng hết cá này đến cá nọ riết rồi người cho tôi là tuổi con cá! Lúc bắt đầu đi học tôi thường trốn học đi... cầu cá. CẦU chứ không phải câu nhé! nhìn những chú cá hăng say đớp mồi tôi ngồi mãi quên về! Lớn chút nữa tôi lại thích đi câu cá, đi học mà tôi cầu cho sớm đến hè để được về quê câu cá, tát đìa. Trong nhà thì tôi có không biết bao nhiêu là keo, keo lớn keo nhỏ, cá lia thia cho đến cá 7 chầu. Lúc ngủ tôi thường mơ thấy cá, lúc thức tôi thích ăn cá. Hỏi lớn lên chọn nghề gì tôi bảo "đánh cá"

    Sang Mỹ tôi cũng còn mang tuổi con cá, đi học tôi chỉ mong được về vác cần câu ra Mission Bay câu cá. Nhiều khi "được mùa" tôi câu tới sáng, hôm sau vào lớp ngủ gật.

    Trong nhà tôi có 5 hồ cá. Bạn bè và gia đình đều cho tôi là khùng "nó chỉ là con cá thôi mà sao mày mê dữ vậy?" xin thưa "các bạn có bao giờ mê một thứ gì chưa? mê cá hay mê gái niềm hạnh phúc đều giống nhau!"

    Khi xưa tôi thích nghề đánh cá, bây giờ mới biết mình thật sự đả bị "cá đánh" vì chính tôi là vật bị động nhưng nếu cho tôi xóa sổ làm lại tôi cũng sẽ chọn nghề đánh cá như xưa.

    Đây là một video "cá đánh". Cá này là cá chép châu Á, vào thập niên 70 người Mỹ nhập chúng vào để chúng giúp dọn dẹp rong rêu trong hồ cá da trơn. Vài con thoát ra sông, thích nghi với môi trường mới, lấn sân dân bản xứ, và sanh nỡ nhanh chóng. Người Mỹ cho đây là một đại nạn, đang tìm đủ mọi cách để ngăn chận không cho chúng vào các đại hồ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả nào cho thấy là giống cá này ngừng hay chậm phát triễn lại.

    Mời mấy bạn xem video dưới đây

    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 30-06-2011 lúc 05:35 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày xưa , mõi trưa trôn trôn ba mẹ , cầm cần câu chạy xuống suối ngay gần nhà là giật được 5-7 chú cá trầu bụp , cá nhao ...
    Bữa này mấy con suối , ao , mương hầu như chả còn con cá nào vì người ta trông trọt xung quanh đó , dùng thuốc sâu quá nhiều , sau khi xịt thuốc xong là rửa bình dười suối (ao - mương ) nên không con cá nào sống nổi . Nhìn cả nhảy lung tung trong đoạn Clip trên thấy mà thèm .

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    51
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vào xem video clip Cá Đánh thấy mê quá, không tưởng nổi trên đời này lại có dòng suối mà cá lại nhiều đến thế nhỉ.!!. nhưng quan trọng hơn là thấy anh Gà rút ruột đưa cả 1 kho tàng kỳ phổ lẫn bão kiếm. Anh nào chịu khó đọc hết nổi khối lượng đồ sộ này chắc chắn thành đại kỳ thủ hoặc "tẩu hỏa nhập ma" như anh GàThanks nhiều nhiều

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chỉ là con cá chép thôi mà dân Mỹ cho là một đại nạn, thì các bạn thử tưởng tượng một hôm đọc báo thấy báo chí la lối là nước Mỹ đang bị "xâm lăng" bỡi một loài "cá khủng" (fishzilla) thì người đọc sẽ bị sốc tới mức nào! Người Mỹ hay ghép từ với chử zilla để tả một loại vật khủng, từ này bắt nguồn từ phim Godzilla (chắc bác 6789 hay alex_furguson rành về vụ này hơn tôi)

    Dưới đây là hình của "fishzilla"


    À thì ra cá khủng được thêu dệt trên báo chí, và có luôn một show trên National Geographic đễ làm cho người xem hết hồn là con CÁ LÓC hahaha. Đời sống người dân miền nam Việt Nam hình như gắng liền với cánh đồng, con trâu, và cá lóc. Thế mà con cá tầm thường này đột nhiên trở thành một vai chính trong một phim tài liêu dài 1 tiếng đồng hồ! Thế mới biết được Việt Nam mình có lắm cái hay!

    Nhưng khi xem xong tài liệu về cá khủng thì mới thấy cá lóc nhà mình có nhiều cái khủng thiệt! Ít cá nào có thể sống ngoài nước lâu như cá lóc, ít cá nào dám tấn công một con vật lớn hơn mình. Ít cá nào lì đòn như cá lóc. Vì cá lóc lì đòn, sống dai, đẽ nhiều lại dữ nên chúng tiêu diêt tất cả những cá khác khi chúng vào được môi trường mới.

    Câu chuyên bắt đầu khi một người đi câu cá câu hoài không dính cá mình muốn, cái hồ trở nên ít cá, nhưng một hôm câu lên được một con cá lạ, tò mò anh này chụp một tấm hình và gửi lên sở kiểm lâm và dã thú để tìm hiểu. Vài ngày sau người thấy nhiều nhà "bác học" cứ mãi lặng lội trong hồ và cuối cùng phải dùng thuốc độc diệt tất cả mọi thứ trong hồ và chung quanh hồ! Tò mò nhiều nhà báo đến hỏi thì được cho biết là có một loại cá khủng sống trong hồ này, nếu không diệt chúng lỡ chúng nó ra sông thì khổ cho ngành thủy sản của những nông dân gần đây. Thế là từ đó Mỹ có thêm một giống cá biệt danh fishzilla!

    Tiếc rằng sau khi diệt xong fishzilla tại hồ này, thì vài tháng sau người câu được vài con ở ngoài sông! Các nhà bác học chắc chắn là fishzilla sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho ngành nuôi trồng nội địa, nhưng mấy năm nay không còn nghe tin sốc vế chú cá lóc nhà mình nữa. Chắc là fishzilla không dữ như báo chí tả, hay fishzilla đả gặp được một đối thủ nặng ký hơn (fishzilla II?) đè đầu không tung hoành nổi? chỉ có các nhà "bác học" mới có thể giải thích được chuyện này.
    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 01-07-2011 lúc 05:30 AM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @kt22027: Chẳng ai rành hơn lão vụ phim ảnh đâu, đừng có "gắp lửa bỏ tay người" lão già ạ
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    @kt22027: Chẳng ai rành hơn lão vụ phim ảnh đâu, đừng có "gắp lửa bỏ tay người" lão già ạ
    Bác nói vậy thôi chứ tôi ít thấy ai biết nhiều phim ảnh như bác và bác alex_furguson lắm. Tiện đây xin hỏi ở VN có dịch vụ Netflix không vậy?

Cá đánh

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68