Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Dễ và Khó
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Dễ và Khó

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    277
    Post Thanks / Like

    Mặc định Dễ và Khó




    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

    Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã


    (ST)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thank Bác Tomato về các bài ST thật hay. em thấy bác ít khi pot bài nhưng khi đã làm thì các bài bác st thật có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. em bấn Thank bác rùi nhưng vẫn thấy cần phải thank bác thêm lần nữa.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Thank Bác Tomato về các bài ST thật hay. em thấy bác ít khi pot bài nhưng khi đã làm thì các bài bác st thật có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. em bấn Thank bác rùi nhưng vẫn thấy cần phải thank bác thêm lần nữa.
    2 người này "khách sáo" với nhau quá nhỉ (em vẫn nhớ bài hát "ừ thì tớ thích cậu" bác huyenmapu tặng bác tomato , có "món" gì không đấy??).

    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 29-06-2011 lúc 11:37 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=6789;137559]2 người này "khách sáo" với nhau quá nhỉ (em vẫn nhớ bài hát "ừ thì tớ thích cậu" bác huyenmapu tặng bác tomato , có "món" gì không đấy??).

    Ơ hay cái bác 6789 nè nhỉ . chuyện em tặng bác Tomato bài hát "ừ thì tớ thích cậu" là thể hiện tình bạn với nhau thui mà. mà có thêm gì gì đó thì có sao ấy chít rùi. bác 6789 đừng có mà đi sâu vào chuyện này nha bí mật mà được tiết lộ thì bác là người phải lo lắng đầu tiên đấy .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=huyenmapu;137575]
    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    2 người này "khách sáo" với nhau quá nhỉ (em vẫn nhớ bài hát "ừ thì tớ thích cậu" bác huyenmapu tặng bác tomato , có "món" gì không đấy??).

    Ơ hay cái bác 6789 nè nhỉ . chuyện em tặng bác Tomato bài hát "ừ thì tớ thích cậu" là thể hiện tình bạn với nhau thui mà. mà có thêm gì gì đó thì có sao ấy chít rùi. bác 6789 đừng có mà đi sâu vào chuyện này nha bí mật mà được tiết lộ thì bác là người phải lo lắng đầu tiên đấy .
    Ha ha có người lắm được bài tẩy của Lão 6789 rồi!

    @ huyenmapu : Tiết lộ cho anh với,anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu.Em cứ yên tâm,
    chuyện gì mà anh biết thì........ tất cả mọi người đều biết. Anh thề đấy!

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=hung_namdong;137576]
    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết

    Ha ha có người lắm được bài tẩy của Lão 6789 rồi!

    @ huyenmapu : Tiết lộ cho anh với,anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu.Em cứ yên tâm,
    chuyện gì mà anh biết thì........ tất cả mọi người đều biết. Anh thề đấy!
    Bài tẩy của lão 6789 thì nhiều vô kể có mà như đếm sao trên giời ý Changtraixula ah . chỉ sợ em mà nói ra ở đê thì có mà bị lão ném ngay xuống hồ Quần Ngựa thì em còn đường nào mà về với mẹ em chứ
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói nhỏ với anh được rùi !
    Đừng nói cho thèng 1 đống . hehe

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex_ferguson Xem bài viết
    Nói nhỏ với anh được rùi !
    Đừng nói cho thèng 1 đống . hehe
    Riêng anh zai đẹp zai của em thì ẻm đây đâu có dấu điều gì từ trước đến nay . hôm nào đi xem đá bóng em nói nhỏ vào tai anh zai của em nhé .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex_ferguson Xem bài viết
    Nói nhỏ với anh được rùi !
    Đừng nói cho thèng 1 đống . hehe
    Lão Alex chơi xấu nhé!
    Ai lại ....................... như thế bao giờ

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kelly Chen Tuệ Lâm hát tiếng Anh rợn thật đấy. Thanks bài hát rất hay của bạn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Dễ và Khó
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68