Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tản mạn 1 chút về Khai cuộc pháo đầu đối Bình Phong Mã - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 55 của 55
  1. #51
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    84
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cờ tướng ko chỉ là 1 môn khoa học mà nó còn chứa đựng cả Đạo lý của thế gian ,của vạn vật.Khoa học thì hay phân chia 1 đối tượng thành nhiều phần để tiện nghiên cứu ,Đạo thì ko .Tất cả là 1,1 là tất cả .Khai cuộc,trung cuộc,tàn cuộc chỉ là khái niệm tương đối của khoa học .Đạo thì nói:khai cuộc là trung cuộc ,trung cuộc là tàn cuộc ,tàn cuộc là khai cuộc...tất cả chỉ là 1 ván cờ ko thể bị chia cắt ,cớ sao bên trọng bên khinh(tàn cuộc quan trong hơn khai cuộc hay trung cuộc là quan trọng nhất...).Ông bà ta có câu "Đầu xuôi đuôi lọt",nếu xem thường khai cuộc tức là tự làm khó mình .Đạo lý dù có cao thâm đến đâu cũng bắt nguồn từ cái đơn giản nhất ,đừng tự ti các bạn nhé!Ai cũng có thể trở thành cao thủ vì cao thủ cũng từ chổ "thấp thủ" mà ra.
    Cao thủ mà cứ nghĩ mình là Cao thủ thì có ngày thành"Thấp thủ".Thấp thủ mà cứ nghĩ mình là Thấp thủ thì suốt đời chỉ là thấp thủ .Không nghĩ Cao thủ, ko nghĩ Thấp thủ đó chính là Đạo vì Đạo vốn ko phân biệt.

  2. Thích Aty đã thích bài viết này
  3. #52
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    84
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Phobienvungtau Xem bài viết
    Nhiều bạn vào sau không biết.
    Ban đầu tác giả viết là: "Tản mạn thế trận thuận pháo đối bình phong mã"
    Chưa cần đọc nội dung thì người mới biết chơi cờ đã không chấp nhận nổi.
    Bài viết thì ngô nghê đầy lỗi nên mọi người mới phản ứng.
    Sau này không biết chủ thớt hay admin chỉnh sửa lại, thế là người đến sau cứ chửi người đến trước.
    Bạn làm mình nhớ đến đoạn kịch hài xem trên TIVI của nhóm hài NGOC TRINH (vai cố bé bán vé số) .
    "Có 1 cô bé cầm xấp vé số ra công viên bán buổi sáng ,gặp 1 anh thanh niên .Anh chàng cầm xấp vé chưa kịp mua thì nghe "cướp!!!"thế là anh ta chạy ra xem(cùng với xấp vé số chưa kịp mua của cô bé).
    Cô bé bán vé số la lên" cướp vé số" tay chỉ về anh chàng thanh niên.
    Ngay lúc đó có Bác trung niên ra tập thể dục hỏi:"có chuyện gì bình tỉnh kể lại Bác nghe"
    Cô bé thuật lại câu chuyện 1 cách ko rõ ràng(chắc do hoảng quá)rồi thì đi tìm tên Thanh niên vừa "cướp" vé số của mình.
    Giờ đến phiên cô bán xôi đến hỏi chuyện Bác trung niên .Lão kể: "có cô bé 5 tuổi bị thằng thanh niên cao 2 m đánh đến nỗi máu chảy cao đến đầu gối rồi cướp vé số của cô bé".
    Cô bán xôi đem chuyện này kể lại anh chàng thanh niên lúc ban đầu (vừa quay lại tìm em bé bán vé số):" 1 thằng cao 2m5 đánh con bé 7 tuổi bán vé số đến bất tĩnh máu chảy lênh lán cao đến thắt lưng luôn ,nhập viện ko rõ sống chết.
    Thằng này nghe vậy đem chuyện kể lại với Lão nhiều chuyện(bác tập thể dục):"1 gã thanh niên cao 3m5 cướp rồi còn đánh bé bán vé số 9 tuổi máu chảy cao đến nách luôn,con bé chết rồi.
    Sau đó con bé bán vé số quay lại thì mọi chuyện mới sáng tỏ.
    Giờ bạn bình tĩnh đọc lại trang 1 từ dòng đầu tiên đi .

  4. Thích Aty đã thích bài viết này
  5. #53
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi swcotuong Xem bài viết
    Bạn làm mình nhớ đến đoạn kịch hài........ .
    Ngày xưa tôi cũng có tham gia vào 1 trò chơi ( tạm gọi là: thì thầm )chừng 10 người đứng thành vòng tròn lớn. Người đầu tiên nói nhỏ vào tai người người thứ 2, ví dụ hôm nay đi chợ mua con gà 10 đồng về làm món gỏi và cháo gà. Tiếp đến người thứ 2 nói vào tai người thứ 3 và.... .Cứ thế nguồn tin thật này đến tai người cuối cùng sẽ không giống như ban đầu. Và đấy là trò chơi nhưng thật.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. #54
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tupm8910 Xem bài viết
    cái loại này ko biết trình cỡ nào mà ho hoe! nói thật cậu chơi lại ai thì tôi ko biết nhưng cách phát cuồng ngôn của cậu thì tôi nghĩ trình của cậu chẳng qua cũng chỉ là dạng bét!
    còn muốn chơi độ! chơi với tôi! ra công viên 23-9 alo tôi! gửi tin nhắn vào hòm thư tôi send lại số phone!
    chao ban minh ten Chuong minh rat muon hoc co nang cao ban co the giup minh kiem duoc tai lieu va dia chi hoc co truc tiep ban ngay o dau ko sdt cua minh la 0987657674 ban nt cho minh nhe Email cu minh la chuong7674@gmail.com

  7. #55
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    84
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    Ngày xưa tôi cũng có tham gia vào 1 trò chơi ( tạm gọi là: thì thầm )chừng 10 người đứng thành vòng tròn lớn. Người đầu tiên nói nhỏ vào tai người người thứ 2, ví dụ hôm nay đi chợ mua con gà 10 đồng về làm món gỏi và cháo gà. Tiếp đến người thứ 2 nói vào tai người thứ 3 và.... .Cứ thế nguồn tin thật này đến tai người cuối cùng sẽ không giống như ban đầu. Và đấy là trò chơi nhưng thật.
    Thật tực là trò chơi ,trò chơi chính là Thật .Đời cho ta cái miệng để nói thoải mái nhưng chỉ có thể nói toàn điều láo lếu vì cái miệng được sinh ra từ dối trá.Ha Ha ...khốn nạn cuộc đời.

Tản mạn 1 chút về Khai cuộc pháo đầu đối Bình Phong Mã
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68