Kết quả 1 đến 10 của 11
-
20-07-2011, 02:36 PM #1
Hãy tỉnh táo để không phải chết .. vì gái!!
Đôi khi trong quá trình cưa cẩm và tán tỉnh một cô gái, các chàng trai thường "chà đạp" lên nhau. Kết cục là không có ai đạt được mục đích cả. Có bao giờ, bạn (bạn trai) nghĩ rằng mình nên tỉnh táo nhìn "bản chất" của (một số) người phụ nữ trước khi tán tỉnh hay không? Hãy xem clip sau đây và vỗ tay tán thưởng cho con người tỉnh táo nhất cuối clip nhé.
Đối phó với một số người phụ nữ thì chiêu bài đỉnh cao "Có tiền là có tất cả" không bao giờ thất bại cả!
P/s: Tất nhiên, video mang tính chất vui vẻ vì trên đời này còn có rất nhiều người con gái tốt đó.
-
20-07-2011, 02:40 PM #2
Chết vì gái là cái chết êm ái , vậy mà cả bầy đều chết , chả có cái chết nào êm ái cả heheheheeeee
-
20-07-2011, 06:11 PM #3
Không biết anh Rô Phi đã dẫm đạp lên bao nhiêu xác chết để có được vợ anh ngày hôm nay nhỉ.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
20-07-2011, 09:28 PM #4
Chết vì gái là cái chết êm ái.
Chết vì gái là cái chết thư thái.
Chết vì gái là cái chết thoải mái
vì em là cái chết thòm thèm ……
Chết vì rượu là cái chết sành điệu.
Chết vì yêu là cái chết liêu xiêu.
Chết vì lười là cái chết buồn cười.
Chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen.
Chết vì nợ là cái chết dễ sợ.
chết vì chồng là cái chết rất ……tồng ngồng
Các bác tiếp tục nha .
-
20-07-2011, 10:53 PM #5
-
20-07-2011, 10:58 PM #6
Themgaidep muốn làm ngựoc lại tiêu đề của topic này. hix
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
20-07-2011, 10:58 PM #7
À nhầm , em định hỏi là vợ anh đã dẫm đạp lên bao xác chết để có được anh ấy, hi.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
20-07-2011, 10:59 PM #8
Nếu có người chết vì Gái thì em chắc chắn Lão themgaimap sẽ là nạn nhân đầu tiên.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
20-07-2011, 11:29 PM #9
-
21-07-2011, 08:18 AM #10
Hãy tỉnh táo để không phải chết .. vì gái!!
Đánh dấu