Có người từng nói “Khi chúng ta cùng đam mê một điều gì, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy nhau”. Và cờ vây, có chăng là một niềm đam mê như thế!
Giải cờ vây toàn quốc 2013 là một kỷ niệm ngọt ngào của cờ vây Hà Nội nói riêng (lần đầu tiên đạt cup vô địch cá nhân nam) và cộng đồng chơi cờ vây Việt Nam nói chung. Chúng ta gặp nhau, giao lưu, thi đấu, những kỷ niệm, sự học hỏi, tình yêu mến… Giải cờ đã kết thúc, nhưng sự yêu quý với Hà Nội, với những con người có chung một niềm đam mê vẫn còn lưu lại. Để rồi từ đó, chúng ta trở thành một cộng đồng bền vững, cùng nhau đưa cờ vây Việt Nam phát triển, trở nên phổ biến. Để cộng đồng ấy ngày một mở rộng, ngày một vững bền. Cờ vây - vốn nghĩ là một môn thể thao cá nhân, trong tâm tưởng mỗi người là một thế giới hoàn toàn riêng biệt, giờ đây lại là sợi dây gắn kết vô hình giữa những con người, vốn chẳng có chút liên quan gì tới nhau... Liệu đó có giống như một điều kỳ diệu?
Mong rằng với những kỳ giải thành công như vậy, cờ vây Việt Nam sẽ có những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ, những tình cảm đáng trân trọng. Chúng ta cùng chờ đợi những mùa giải bất ngờ sau nhé!

Link download Bản tin nội bộ số tháng 8/2013 (file .pdf): http://www.mediafire.com/view/pbzzhv..._clb_so_22.PDF
(Bạn nên xem ở định dạng này trong khoảng size 60% - 80%)

Link đọc online: http://vi.scribd.com/doc/164656016/ban-tin-clb-so-22