Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
TỪ NHẬT KÝ LÊ KIM GIAO Số 68. Thế cờ và lời bình TRÊN ĐỈNH Ô LEM PƠ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định TỪ NHẬT KÝ LÊ KIM GIAO Số 68. Thế cờ và lời bình TRÊN ĐỈNH Ô LEM PƠ



    Thưa quý bạn

    Chương trình LÀNG CỜ đang ..lâm nguy ..vì cái trò TỰ THIẾN của các quan chức Thể Thao :
    Cái gì hay hơn nước bạn thì phải tự ..cắt ngay đi !!?

    Hãy xem thử ở kịch bản sau mà các ...cụ xẻo hết LỜI BÌNH của LÊ KIM GIAO, chỉ còn trơ ra vài nước đi xe, đi pháo thì ai là người tiếc nhất ?? Đó chính là các khán giả VN , đang xem vô tuyến , họ có thể không biết chính xác cái hay của nước cờ nhưng ý nghĩa văn học của trang này sao có thể bỏ qua ? Nhiều bạn còn chép đoạn hay, gửi cho cô bạn gái đang tủm tỉm cười nữa chứ ?? Ôi ! chúng ta đang ăn lương của ai ???


    LÊ KIM GIAO – Chương trình LÀNG CỜ -TTTV

    NGỌN LỬA PRÔMÊTÊ


    1. X2.9 P6/1
    2. B6.1 Tg5.1
    3. X2/1 P6.1
    4. X2-4 Tg5-6
    5. M6.5 M7/5
    6. M7.5 Tg6/1
    7. M5.6 Tg6.1
    8. B3-4 Tg6-5
    9. B4.1 Tg5-6
    10. M6/5 Tg6/1
    11. M5.3 Tg6.1
    12. X6.7 Tg6.1
    13. X6/1 Tg6/1
    14. M3/5 Tg6-5
    15. X6.1 Tg5.1
    16. B7-6 Tg5-6
    17. X6-4 tiên thắng

    LỜI BÌNH LÊ KIM GIAO

    Ta thấy hình thế cờ giống như một ngọn lửa thiêng vẫn được rước từ đỉnh Ô lem pơ , bốn năm một lần , mỗi kỳ thi đấu Thể Thao Thế vận Hội
    Vì sao Ngọn lửa được tôn vinh như thế ?
    Xin hãy trở lại với Thần Dớt đầy quyền uy trên đỉnh núi thiêng
    Khi ấy Thần Dớt (Jupite , chúa của các vị Thần ) có vũ khí bậc nhất là Sấm sét, và sức mạnh vô địch của ngọn lửa thần
    Chính ngài đã tạo ra và cho phép Thần Thái Dương Apolon ngày ngày cùng chiếc xe Vàng, do bốn chú ngựa thần đỏ rực, miệng phun lửa khói, hành trình vĩnh cửu từ Đông sang Tây , mang lại ánh sáng cho khắp thế gian này.

    Hãy nói về sự ra đời của loài NGƯỜI
    Được phép Uranox và Mẹ Đất Gai a, hai thần Prômêtê và em trai là Êpimêtê lấy đất và nước nhào nặn ra các loài vật và ban cho mỗi loài một đặc ân riêng để phòng thân
    Do làm ra loài người sau cùng so với các loài vật khác , thần Êpimêtê đã ban phát quá tay, làm hết mất đặc ân cuối cùng cho mọi loài...nên loài NGƯỜI ( lúc đó chỉ toàn đàn ông ) không thể có móng vuốt sắc nhọn để bắt mồi như hổ báo sói lang, lại chậm chạp không thể chạy nhanh như hươu nai ngựa thỏ, lại không thể bay lên trời như chim, bơi dưới nước như cá ...họ có nguy cơ làm mồi ngon cho các loài thú dữ

    Đã vậy thần Dớt lại ghét loài người vì chút mâu thuẫn với thần Prômêtê , vì vậy càng không giúp đỡ loài người , mặc họ vô cùng vất vả giữa muôn loài
    Thần Prômêtê vốn rất can đảm và yêu quý loài người , lại là thần tiên tri , bèn lấy trộm ngọn lứa thần trên chiếc xe vàng của Apolon, bí mật đem xuống cho loài người
    Từ đó khắp mặt đất , nhà nhà truyền cho nhau cái ánh sáng thiêng liêng bất diệt đó , họ dùng LỬA như một vũ khí vô địch , mà trước đó chỉ các vị thần mới có ...
    Chẳng mấy chốc , họ làm chúa muôn loài
    Quá bực mình, gầm vang đỉnh núi , thần Dớt đầy quyền uy đã làm hai việc – không rõ tốt hay xấu với chúng ta
    Một là :
    Bắt ngay Prômêtê, giải đến một đỉnh núi cao chót vót trong dãy Côcadơ , xiềng chặt vào đá, ban ngày nắng nóng cháy da, ban đêm tuyết lạnh thấu xương hành hạ, giữa trưa lại sai một con chim đại bàng đến khoét bụng, ăn buồng gan bất tử của Prômêtê
    - Hai là :
    Sai ngay thần thợ rèn khéo léo tay chân, phải làm ra ngay một nữ nhân để gây khổ cho loài người
    Hình dáng phỏng theo các Nữ thần, thanh tú, kiều diễm, tiếng nói lại thánh thót như chim, sức sống bừng bừng rạo rực như hơi thở của lửa nóng lò rèn ở lòng đất, sức sống này lại được vị thần chân thọt đưa vào ẩn náu trong một thân hình mềm mại như một làn sóng biển, uyển chuyển như một giống cây leo, sáng ngời như trăng thanh, long lanh như những hạt sương chưa tan buổi sớm

    Nữ thần Sắc đẹp và Tình yêu Aphrodix lại ban cho cô gái sự duyên dáng, dục vọng đắm say và sự khêu gợi thầm kín

    Thần Héc mét cho cô gái tài nói năng tế nhị dịu dàng, để có thể cám dỗ , làm xiêu lòng người, cùng với tài che dấu ý nghĩ thật, trái tim nghĩ một đàng, miệng nói quàng một nẻo , thói xảo trá, ỏn thót, điêu toa...nịnh khéo, khen bừa , mặn nồng vừa đấy, nhạt phai ngay liền ...

    Tên nàng là PĂNGĐO, cô gái đầu tiên được lấy Êpimêtê, để sẽ sinh ra những người đàn bà, mang lại sự bất hạnh cho người đàn ông
    Đó là tai họa mà thần Dớt định trừng phạt loài người

    Dớt lại trao cho nàng Păngđo giữ một cái chum , cấm không được mở ra

    Nhưng với các ..đức tính kể trên, chẳng nói các bạn cũng đoán được nàng tò mò đến thế nào...và một sớm, nàng đã hé chiếc chum ..một tí xem sao ...
    Ôi! Thế là bao nhiêu hạt giống tai họa vùn vụt bay ra trong tiếng rít gào khủng khiếp của giông bão
    Nào là Chiến tranh, Đói khổ, Trộm cắp, Lừa đảo, Phản bội, Dối trá , Ghen tị ,Thù hằn , Ức hiếp, Bạo lực , Keo kiệt Bủn xỉn, Bạc ác, Bất nhân, Bệnh tật , Lũ lụt, Động đất, Sóng thần, ...v...v...
    Nàng thét lên vì sợ hãi và vội đậy chum lại
    May mắn thay trong chum còn lại duy nhất một hạt giống : HẠT GIỐNG HY VỌNG
    Và loài người từ đây có bao nhiêu sướng khổ, vui buồn
    Riêng thần Prômêtê được loài người chúng ta biết ơn và tôn kính, sau này một con người ưu tú là Hecquyn đã lên trận đỉnh núi Côcadơ, bắn chết con đại bàng, cứu Prômêtê.

    Dớt tha Prômêtê, nhưng để giải lời nguyền suốt đời phải xích vào núi đá, thần đã sai lấy một chiếc vòng sắt nhỏ, có đính một mẩu đá núi đeo vào ngón tay của Prômêtê .Loài người muốn chia xẻ hình phạt ấy nên tự nguyện đeo vào tay mình và người yêu mìnhchiếc Nhẫn Cưới trong ngày vui nhất ...
    Cảm động , Prômêtê cho Dớt biết bí mật của lời nguyền là nếu lấy nữ thần Thêtid, sẽ sinh ra một người con mạnh hơn bố và sẽ đoạt quyền vương của Bố...
    Chuyện còn dài và thú vị nhưng chúng ta hãy tạm dừng ở chỗ các cuộc thi đấu Thể Thao hiện đại Ôlempic , vẫn thường lấy ngọn lửa từ chính ngọn núi thiêng Ô lem pơ truyền đi khắp thế giới , mở màn cho những cuộc so tài kỳ thú...

  2. Thích hao nam dong, Gió, themgaidep, DoBen đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhưng nếu "làng cờ" mà diễn đạt hết liệu có đủ thời gian không các bác?
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  4. Thích Congaco_H1R5 đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết của nhà thơ Lê Kim Giao trên Facebook, lời bình rất hay cho thế cờ, tiếc là trên truyền hình bị cắt khá nhiều nên bác ấy cũng có nỗi niềm riêng và rất mong bạn đọc gần xa có đồi lời góp ý .
    Do đó tôi đưa bài viết này lên diễn đàn để nhiều người cùng xem
    Để sáng tác được kịch bản này, tác giả Lê Kim Giao tôi đã phải vượt qua bao nhiêu gian khó ? Đó là phải moi móc trong 8000 thế cờ, tìm cho ra cái thế cờ có hình ngọn lửa như trên, rồi phải đọc 8000 trang THẦN THOẠI HY LẠP để tìm ra nội dung chuyện, lại phải thu tóm lại rất ngắn gọn và rất cảm động trong mấy dòng như trên , rồi cùng bạn Trần Viết Bảo trình diễn trên sóng truyền hình ... Trời ôi ! Đến nay các cụ cắt tất tật, chỉ còn cái gì ?? giải thích cho mình là vì chương trình có những sự NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ !!? NÊN PHẢI CẮT ĐI ..Mời quý bạn cho nghe ý kiến, tôi sẽ chuyển đến anh TRỊNH LONG VŨ , LẠI VĂN SÂM ...cùng ông Giám đốc Đài Truyền hình cáp THE THAO TV

  6. Thích themgaidep đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    30 phút cho chương trình chắc cũng có thể hết ý đó themgaidep- Nếu chương trình TV cắt do vấn đề thơi gian thì hơi đáng tiếc, nhưng nếu cắt vì những lý do khác thì .......

  8. Thích themgaidep đã thích bài viết này
  9. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    178
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phải moi móc trong 8.000 ván cờ đúng là rất tốn công... Mà sao không nhờ anh google hay Baidu? Chỉ cần cho ảnh tìm 石头在,火种不灭 là ra ngay cả đống!

  10. Thích Congaco_H1R5 đã thích bài viết này
  11. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi noname Xem bài viết
    Phải moi móc trong 8.000 ván cờ đúng là rất tốn công... Mà sao không nhờ anh google hay Baidu? Chỉ cần cho ảnh tìm 石头在,火种不灭 là ra ngay cả đống!
    Để hỏi bác ấy xem sao, chắc là bác Giao không rành việc tìm kiếm này. U60 mà

TỪ NHẬT KÝ LÊ KIM GIAO Số 68. Thế cờ và lời bình TRÊN ĐỈNH Ô LEM PƠ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68