Phong trào cờ tướng Cà Mau đang có những sự phát triển rõ nét, các anh em kỳ hữu trong tỉnh Cà Mau đã tăng cường các hoạt động giao lưu và trau dồi kỳ nghệ lẫn nhau, làm thắt chặt tình đoàn kết giữa các anh em cờ tướng trong tỉnh nhà.

Phát huy thế mạnh đó, vào ngày 27 tháng 2 năm 2014, đoàn cờ tướng thành phố Cà Mau gồm 3 kỳ thủ trẻ là Phan Phúc Trường - Phạm Văn Tùng - Trần Chấn Thông tổ chức chuyến thi đấu giao lưu với anh em cờ tướng Phú Tân tại thị trấn Cái Đôi Vàm.

Sáng sớm đúng 5h toàn đội họp mặt và 6h toàn đội cùng nhau lao vun vút trên đoạn đường dài 60km về thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân). Sau khoảng 90 phút vừa lướt bằng 2 con chiến mã vừa ngắm cảnh thơ mộng thiên nhiên chào đón bình minh, đoàn đã đến bến tàu huyện Phú Tân. Hoà trong không khí tấp nập của phiên chơ sáng, anh em vừa ăn uống vừa giải lao.

Đến 8h anh em họp mặt cùng đội chủ nhà tại quán cafe Vân Anh. Tại đây anh em trò chuyện thân mật và cùng nhau bàn tính kế hoạch giao lưu.

SDC11083.jpg

Trận đấu thứ nhất diễn ra vô cùng sôi nổi và hấp dẫn qua 3 hiệp đấu:

Hiệp 1 là cuộc chiến giữa kỳ thủ Trần Chấn Thông và Lê Đình Trường Phú, sự chủ quan đã khiến cho kỳ thủ Cà Mau thất thế nặng nề và tất cả khi nhìn vào bàn cờ đều đồng thanh: "Khiêng nó ra!" không ngờ trong thế tấn công như vũ bão, kỳ thủ Lê Đình Trường Phú đi sót 1 nước dẫn đến bị phản đòn và thất bại.

SDC11089.jpg
Trần Chấn Thông - Lê Đình Trường Phú

Hiệp 2 diễn ra khá gay cấn giữa trưởng lão Cái Đôi Vàm là Phạm Phi Trường và kỳ thủ trẻ Phạm Văn Tùng. Đây là cuộc chiến giữa kinh nghiệm tinh thông trận pháp và sự lão luyện với sức trẻ mạnh mẽ và lối đánh có phần quái chiêu. Cuối cùng, trưởng lão thắng lợi vẻ vang, mang lại 1 điểm quý giá giúp cho đội Cái Đôi Vàm tại ra thế quân bình.

SDC11086.jpg
Phạm Văn Tùng - trưởng lão Phạm Phi Trường

Hiệp 3 khá căng thằng giữa Phan Phúc Trường và Nguyễn Việt Thành. Hai bên lao vào xô xát ác liệt và trận đấu nhiều lúc được đẩy lên trào kịch tính và do sơ suất nên kỳ thủ Cái Đôi Vàm thua trận.

SDC11094.jpg

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về TP Cà Mau.

Sau khoảng 30', hai đội tiến thành trận đấu thứ 2 phân tài cao thấp. Trần Chấn Thông lãnh ấn tiên phong đón tiếp Thiếu hiệp xã Việt Thắng là Trần Tuấn Anh. Hai cao thủ thi triển công lực khá thâm hậu và do có sự may mắn nên chiến binh đến từ Cà Mau giành thắng lợi mở tỷ số cho Cà Mau.

Ngay sau đó, kỳ thủ Duy Văn Đoàn cân bằng tỷ số cho Cái Đôi Vàm khi kích bại Quái nhân hiệp sĩ Phạm Văn Tùng.

Trận đấu trở nên kịch tính và làm hồi hộp bao trái tim người hâm mộ khi hai kỳ thủ Phan Phúc Trường và Nguyễn Việt Thành so kè nhau trên từng centimet và kết quả thắng lợi nghiêng về kỳ thủ lỳ đòn hơn - đội Thành phố Cà Mau giành thắng lợi trong 2 trận kịch chiến.

Các anh em cùng nhau đi ăn trưa và thưởng thức món Vô Địch Thịt Cầy tại nhà hàng Cầy kế bên chiến trường Vân Anh nảy lửa. Không khí giao lư rất thâm mật và thắm đượm tình hữu nghị giữa các anh em. Tuy chúng tôi xa nhau về khoảng cách địa lí nhưng tình cảm dành cho nhau tạo nên sự bền chặt.

SDC11097.jpg

Sau màn giao lưu tửu lượng, bỗng có 1 cuộc thông báo là hai chiến tướng từ xã Phú Tân là Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Văn Hiệp sẽ lên ứng chiến cùng anh em Cà Mau lúc 15h. Các anh em cùng nhau chiến đấu tiếp trận thư hùng thứ 3.

Sau 2 chiến thắng, anh em Cà Mau nhường đều 3 vị cao thủ Cái Đôi Vàm mỗi vị 1 tiên.

Phạm Văn Tùng lĩnh ấn tiên phong xung trận chạm trán cùng Duy Văn Đoàn. Bản lĩnh anh hùng được thể hiện rõ nét khi kỳ thủ Duy Văn Đoàn phế Xe đánh mạnh vào trận địa của Quái nhân hiệp sĩ và kết quả mở điểm cho Cái Đôi Vàm.

Phan Phúc Trường đối diện với bức bình phong Bán bích san hà do Lê Đình Trường Phu tạo ra và đã khai thác được điểm yếu trong trận này nên mang lại kết quả 1-1 cho đội Cà Mau.

Trân đấu được quyết định bới hai kỳ thủ tràn ngập hùng tâm là Trần Chấn Thông và Nguyễn Việt Thành. Và chiến thắng nghiêng kỳ thủ thị trấn Cái Đôi Vàm.

Trận này đội Cà Mau thua.

Đến 15h, hai chiến binh từ xã Phú Tân đã có mặt và giao lưu cùng đội Cà Mau, kết quả đội Cà Mau thắng.


Đến 19h, các anh em cùng nhau đi ăn lẩu dê cùng nhau trò chuyện.
Đến 21h anh em chia tay.
Xin cảm ơn tấm chân tình của anh em Phú Tân đã dành cho Cà Mau. Hẹn gặp lại.