Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cao Thùy Linh
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17

Chủ đề: Cao Thùy Linh

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cao Thùy Linh

    Cao Thùy Linh tiếp túc khẳng định con đường riêng của mình khi cùng ekip thực hiện một concept chụp hình nude vô cùng táo bạo bên ngựa trắng.

    Mỗi lần xuất hiện trước công chúng yêu nghệ thuật ảnh, siêu mẫu 1m74 có cái tên ấn tượng : Cao Thuỳ Linh, luôn luôn để lại dấu ấn khó quên. Với tài năng diễn xuất tự nhiên trước ống kính nhiếp ảnh gia và sức lao động nghiêm túc vì nghệ thuật, Cao Thuỳ Linh cùng ekip hợp tác với mình đều tìm tòi lối đi riêng không lẫn lộn bất kỳ người mẫu nào.​


















    - Sưu tầm -

    P/s: Đủ 30 like sẽ có cờ líp hậu trường
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    214
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    người đẹp và tuấn mã chăng ?
    Đến một ngày gió bỗng hận mây
    Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
    Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
    Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...

  3. Thích cuonghanh, BaKjen, Gió, cotuongsonghong.vn, toan2324, trung_cadan đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,447
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Like mạnh đi anh em , tò mò xem clip ghê !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Like mạnh đi anh em , tò mò xem clip ghê !!!
    Không có chế độ like nhiều lần nhờ, chả lẽ pá lại làm vài chục cái nick chuyên like

  6. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    947
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mới sáng sớm, Thiên Phủ của Tần Vương Hành Khiển (vị Đại Vương thay mặt Ngọc Hoàng cai quản hạ giới trong năm Ngọ) đã vang tiếng trống kêu oan.

    Kẻ đánh trống không ai khác mà chính là Thiên Mã, vị Thần danh dự năm Giáp Ngọ, mới nhậm chức được vài tháng. Tần Vương Hành Khiền lấy làm lạ, lập tức cho thăng đường.

    Tần Vương sốt sắng hỏi: - Quan Thiên Mã! Việc công ra sao? Việc tư thế nào mà lại vào đây đánh trống kêu oan?

    Thiên Mã: - Bẩm Đại Vương, thần nhục nhã lắm, thần xin được từ chức.

    Tần vương quá đỗi ngạc nhiên: - Kẻ nào? Kẻ nào dám làm nhục ngươi?

    - Dạ bẩm, thần bị chính người hạ giới làm nhục ạ.

    - Thật hoang đường. Nhà ngươi đương quyền đương chức, sao lại oan ức bởi dân đen?

    - Bẩm Đại vương, hiện thân của thần ở hạ giới chỉ là con ngựa bình thường. Ngựa bản chất là trung thành với con người, nên phải nghe theo sự sắp đặt của con người. Mà con người thì có người tốt, kẻ xấu.

    - Ừ! Ta hiểu. Chắc là ngươi bị bóc lột sức lao động, bị con người bắt kéo xe, thồ hàng nặng nhọc quá phải không?

    - Dạ bẩm không phải. Những việc đó quá bình thường với thần, thần đâu dám kêu ca.

    - Vậy thì bị họ đánh đập chứ gì?

    - Dạ cũng không phải. Làm thân trâu ngựa, bị roi quất mông cũng là thường tình, thần nào dám ta thán!

    - Chẳng lẽ ngươi xin từ chức chỉ vì bị người đời văng tục chửi bậy?

    - Dạ, càng không phải. Nếu chỉ có thế thì thần cũng không coi đó là điều nhục nhã. Hu hu...

    - Ngươi hãy bình tĩnh nói ta nghe, người đời làm nhục ngươi bằng cách nào?

    - Dạ, nhục lắm ạ. Thần bị người ta cho đàn bà con gái cởi hết quần áo rồi... Mà thôi, thần không dám nói đâu, xấu hổ lắm!

    - Ngươi làm ta tò mò quá. Thế cụ thể người cởi quần áo kia là đàn bà hay con gái?

    - Dạ bẩm, còn là con gái hay không thì thần không biết.

    - Người ta cởi quần áo rồi làm sao nữa? Ngươi không nói cụ thể thì sao ta biết được ngươi nhục cỡ nào?

    - Dạ, cô ta cởi quần áo, rồi ôm ấp, vuốt ve thần... rồi leo lên người thần...

    - Thật hết sức bậy bạ, người với ngựa sao có thể làm những chuyện... như thế được?

    - Dạ không, không phải làm như ngài nghĩ đâu, xin đừng hiểu nhầm. Cô ta chỉ diễn xuất thế để chụp ảnh thôi.

    - Ngươi làm ta hết hồn. Mà sao chụp ảnh thì mắc mớ gì phải cởi hết quần áo ra?

    - Dạ đó là kiểu chụp ảnh khỏa thân. Cô khỏa thân với rừng, cô thì khỏa thân với nhà sư, xui cho thần, gặp trúng cô này lại thích khỏa thân với ngựa. Hạ giới bây giờ không ít cô sẵn sàng khoe thân kiểu này. Nhưng nhưng nhiều người lại cho rằng như thế chỉ là núp danh nghệ thuật, thực chất là dung tục, chụp để mong nổi tiếng.

    - Chết chết! Dung tục kiểu đó thì nổi tiếng kiểu gì?

    - Ngài không biết đấy thôi. Họ chụp để tung lên mạng, những hình ảnh khêu gợi nóng bỏng thế rất nhiều người thèm muốn. Nhiều người xem thì cô ta sẽ nổi tiếng.

    - Ngươi nói chí phải. Ngươi cho rằng cô ta được nhiều người thèm muốn, dù chỉ là qua ảnh, nhưng nhà ngươi lại được cô ta trực tiếp ôm ấp, thế mà ngươi còn kêu ca nỗi gì?

    - Dạ oan cho thần quá. Ngài quên rằng hiện thân khi đó thần chỉ là con ngựa, có cảm nhận được gì đâu. Có tiếng mà không có miếng cũng là một trong những nỗi đau của thần đấy ạ.

    - Ừ, ta hiểu! Người ta cởi tuồng không biết xấu hỏ thì thôi, mắc gì ngươi phải nhục?

    - Dạ, nhục chứ ạ. Người đời mặc dù vẫn thích xem, nhưng ai ai cũng chê cười, thần có mặt trong tấm ảnh đó tất cũng bị chê cười. Hơn nữa, uy tín của thần đã bị ảnh hưởng. Bước sang năm Ngọ, chẳng có ai nổi tiếng bằng ngựa, nên rất nhiều cô tranh thủ sự nổi tiếng của thần bằng cách chụp ảnh với ngựa. Thôi thì tạo dáng đủ kiểu, ăn với ngựa, nằm với ngựa, sờ đầu mó... đuôi ngựa. Ăn mặc hở hang đã là quá lắm, đằng này cởi sạch sành sanh thì quả là một sự xỉ nhục.

    - Hừm. Hóa ra cứ cái gì nổi tiếng là các cô nhảy vào chụp khỏa thân ngay được. Cứ cái đà này chắc có nhiều cô sẽ chụp nude với đàn gà bị dịch cúm, chụp khỏa thân với trâu bò nở mồm long móng... rất nguy hiểm! Mà này, ta thấy con ngựa dưới trần gian có khi nào mặc quần áo đâu nhỉ?

    - Vâng, tuy vậy nhưng chỗ nhạy cảm nhất thì ngựa vẫn có cái đuôi để che, chứ không bao giờ trơ trẽn đến mức khoe hết ra trước bàn dân thiên hạ.

    - Thực ra thì đây cũng không phải lỗi chủ quan của ngươi. Nên ta thấy cũng chưa đến nỗi nhục quá mà phải từ chức.

    - Dạ bẩm, nhục quá đi chứ ạ. Hạ giới có câu “dí... ấy vào mặt” là để thể hiện sự khinh bỉ, sỉ nhục tột độ. Thần bị người ta cho dí mặt vào những chỗ... nhạy cảm của họ, thì thần còn mặt mũi nào với cái danh chức Trời ban này. Xin đại vương cho thần được từ chức ngay.

    - Ừm, ta hiểu tâm trạng ngươi. Nhưng ngươi cứ yên tâm mà công tác, từ giờ, nếu có cô gái đẹp nào muốn chụp khỏa thân, ta sẽ nguyện làm thay ngươi, để xem "nhục" nó như thế nào?

    Thiên Mã: - ???

    (St: HienMQ)

  7. #6
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cô gái này dũng cảm đấy

  8. Thích cuonghanh, trung_cadan, Gió đã thích bài viết này
  9. #7
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    214
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ước chi mình hóa thân thành chú ngựa kia thì sướng phải biết
    Đến một ngày gió bỗng hận mây
    Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
    Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
    Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...

  10. Thích cuonghanh, tonetone, co_ma, nhandaeho, trung_cadan, cotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
  11. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langtugiangho Xem bài viết
    ước chi mình hóa thân thành chú ngựa kia thì sướng phải biết
    U18 bây giờ đầy rẫy, chỉ ngại không tán được thôi, các em 18 tuổi cũng lớn rồi, suy nghĩ chín chắn lắm. Miễn là "chiều ý" các em là ok, con gái sống cần tình cảm mà!

  12. Thích faifo, cuonghanh, leutrong, trung_cadan, langtugiangho đã thích bài viết này
  13. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    214
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cotuongsonghong.vn Xem bài viết
    U18 bây giờ đầy rẫy, chỉ ngại không tán được thôi, các em 18 tuổi cũng lớn rồi, suy nghĩ chín chắn lắm. Miễn là "chiều ý" các em là ok, con gái sống cần tình cảm mà!
    các em ý trẻ con lắm anh Hải ơi,sáng nắng,chiều mưa,tán đc thì cũng hết hơi anh ạ
    Đến một ngày gió bỗng hận mây
    Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
    Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
    Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...

  14. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,447
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    31 like rồi đấy nhoé. Cờ níp đi chủ thớt ơi...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Cao Thùy Linh
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68