Ban lãnh đạo Manchester United đã bất ngờ ký giấy sa thải huấn luyện viên David Moyes chỉ 24 giờ trước khi đội bóng Anh có trận tiếp Bayern Munich trên sân nhà Old Trafford đêm nay.

Cuối tuần qua, M.U đã tìm lại được hương vị chiến thắng sau khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, chừng ấy là không đủ có thể giúp chiến lược gia người Scotland giữ được chiếc ghế thuyền trưởng "Quỷ đỏ" thành Manchester.


Moyes ngậm ngùi chia tay Old Trafford.

Từ ngày được giao quyền dẫn dắt M.U, David Moyes đã ném vào thị trường chuyển nhượng hàng chục triệu bảng, cũng như gia hạn hợp đồng kỷ lục với Wayne Rooney nhưng thành tích đội bóng lại không tiến triển gì mấy.

Mùa này, họ đã mất chức vô địch và tệ hơn đối mặt với nguy cơ rất lớn không thể dự Champions League, sân chơi đã nhiều năm liền đội chủ sân Old Trafford góp mặt và cũng gặt hái được một số thành công nhất định.

Sở dĩ việc bị "bật bãi" khỏi Champions League còn tệ hơn cả mất chức vô địch Premier League là bởi điều này sẽ khiến doanh thu từ tiền bản quyền truyền hình của M.U sụt giảm đáng kể trong năm tới. Không chỉ vậy, vị thế đội bóng cũng mất đi sức hút trên thế giới và theo đó gặp nhiều khó khăn khi chiêu mộ những bản hợp đồng đẳng cấp.

Với người hâm mộ, việc sa thải M.U ở thời điểm nhạy cảm thế này thật sự rất sốc, bởi CLB dù sao vẫn còn "may mắn" trụ lại ở Champions League mùa này. Tuy nhiên, trước một đối thủ là Bayern Munich hùng mạnh, thì thậm chí đến cả những người lạc quan nhất cũng không dám tin đội nhà có thể tạo nên điều gì bất ngờ.

Trước mắt, trợ lí Phil Neville sẽ là HLV tạm quyền của Man United. Còn trong tương lai gần, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ không bỏ qua các tên tuổi lớn như Jurgen Klopp, Carlo Ancelotti, Diego Simone hay Conte.

Sưu tầm từ bongda.com.vn và còn đoạn cuối:

Tuy nhiên, tất cả những gì ở trên chỉ là "món quà" nhân ngày Cá tháng Tư mà BongDa.com.vn gửi đến quý bạn đọc. Chúc tất cả có một ngày vui vẻ và không bị lừa nhé!