Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Năm Cửa Ô HÀ NỘI ra quân tại giải đấu Thăng Long Kỳ Đạo 2014! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 96
  1. #21
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh của giải cờ đôi 2014 :
    NĂM CỬA Ô Đoạt giải nhì 900k:



    Hòa AE CLB 1/2-1/2


    THẮNG TPHĐỆ 1-0



    Gặp Nghi tàm Palace hậu thủ thành công!



    ẢNH KN :Đoạt giải ba lần trước với TUYẾT SƠN VÔ ẢNH

    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 30-06-2014 lúc 03:05 PM.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 12 : Năm cửa Ô 2-0 (7-1) TLKD Phía Bắc -->(HSP 60-20)

    Thứ hạng sau vòng đấu :

    1- Năm cửa Ô 18 ĐIỂM (HS 66-22)
    2- Việt Sơn 18 điểm (HS 62-25)
    Tiếp theo là AE1,ĐA,HàTây, Kỳ ANH...




    VÁN 1 : Phùng Quang Điệp 2-0 Nguyễn Huy Tùng

    Pháo Đầu hoành xe với BPM tam bộ hổ:



    Ván 2 : Nguyễn Hưng Hải 0-2 Dương Đình Chung

    Tiên nhân chỉ lộ đối tốt đề pháo .



    Ván 3 : Đinh quang Hưng 1-1 Thịnh (ICHIGO)

    Đối binh cuộc



    Ván 4: Hạ Tuấn "Alex" Bằng chiệu hậu thủ BBPM đối ngũ lục pháo: Ninh Cót như đã đoạt được :" Cửu ÂM chân Kinh" khi 9 Búa địch đều dính: " Cửu âm bạch cốt trảo" !

    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 13-07-2014 lúc 05:42 AM.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CÓ 02 ĐIỂM Trước kỳ hữu 2 Năm Cửa Ô Duy trì khoảng cách với Việt Sơn ở top BẢNG B.sau vòng mười ba!



    DƯỚI ĐÂY LÀ DIÊN BIẾN ĐẦY CĂNG THẲNG CỦA TRẬN ĐẤU THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN:

    Dứt điểm sớm do Mạnh Linh đi nước 9 chấm hỏi ATLQ sớm thảnh thơi !

    MẠNH LINH
    ATLQ

    Đến đây Mạnh Linh ra đòn Xe tấn 4 sát tượng dọa đồng thời chếu hết và chiếu rút (sợ quá ) ATLQ lại đành phải "ĐÀN KHÊ" LẦN NỮA!

    LẠI NHỚ ĐẾN CUỐI VÒNG TRƯỚC HẢI NINH ĐÃ TỪNG CHẶT ĐỨT 9 CÁI ĐẦU RỒNG THÌ KỲ NÀY ANH PHẢI LẬP ĐÀN TRÀNG ĐỂ " DÂNG SAO GIẢI HẠN!" BỜI ĐÃ "RƠI PHÁO rồi PHƠI ÁO" TRƯỚC ÁO TÍM NGUYỄN MẠNH CƯỜNG !

    HẢI NINH

    MẠNH CƯỜNG(MUỐN BIẾT KẾT CỤC CỤ THỂ RA SAO ...HỒI SAU SẼ RÕ)
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 07-07-2014 lúc 10:20 AM.

  4. Thích dangtrang90, trung_cadan, FGYan, kitien90 đã thích bài viết này
  5. #24
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đinh rắn nước(Năm cửa ô) 2-0 Nguyễn văn Đạt(kỳ hữu 2) TIÊN ÔNG CHỈ LỘ THẮNG TỐT ĐỂ PHÁO MỘT VÁN CỜ HAY CÓ "CHẤT LƯỢNG" CỦA 2 KỲ THỦ!
    Chúc mừng Rắn Nước đã thay da đổi thịt rất lợi hại.


    Nguyễn anh Tú(KH2) 1-1 Vũ Văn Thanh(Anh Môi...) SỸ GIÁC PHÁO HÒA TIẾN CHỐT.
    Môi trường hoàn thành nhiệm vụ khi lấy 01 điểm quý báu đảm bảo chiến thắng tối thiểu!


    Chúc mừng chiến thắng của Năm Cửa Ô dù (Điệp Còn phải làm Dự Bị, Siêu Tá Ninh Cót có xẩy chân)!

    Hãy duy trì chiến thắng và khả năng có cơ gặp Đội Sơn Đồng hay Kỳ Siêu ở Tứ Kết !


    Thứ hạng tạm thời như sau sau trận này :

    1- NĂM CỬA Ô HÀ NỘI : 20 điểm ;hệ số: 65-23 số trận thi đấu: 11 trận
    2- Bám sát là VIỆTSƠN : 20 điểm ;hệ số: số trận thi đấu: 12 trận
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 13-07-2014 lúc 05:45 AM.

  6. Thích kymoc, Robetto, dangtrang90, lehaininh, trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #25
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    5 Cửa Ô hay quá ! Chúc lão quái và đồng bọn ( ý quên đồng đội ) tiếp tục gặt hái được nhiều thành công ! Hehe

  8. Thích vananh92bn, Robetto, thanghong, reporter, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #26
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ai đã đến Hà Nội,ở Hà Nội hẳn đều đã nghe và biết đến Năm cửa Ô với những nốt nhạc nhẹ nhàng khó quên:

    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
    Đường tỏa ngát hương thơm hoa Thủ Đô
    Trời lộng gió thênh thang Năm Cửa Ô...

    Năm Cửa Ô Hà Nội hay và Đẹp như vậy đó, nó có thể làm những người HN còn xa xứ lâu rồi:
    "Vẫn mong một ngày trở về quê hương!"

    Bên trong lòng Hà Nội một chiều thứ Bẩy đã diễn ra cuộc tranh tài lượt về giữa CLB trẻ HN Có cái tên ấn tượng : Kỳ Anh với đội quân nữa của HN tuy không còn trẻ nữa nhưng lại vô cùng sung sức, Đội quân ấy được mang cái tên Năm Cửa Ô Hà Nội .

    Hẳn ai cũng còn nhớ tại lượt đi chính Kỳ Anh ( tức NHẬT KỲ TINH ANH) của Lãnh đội Ngô Văn Khánh đã oai hùng và ngạo nghễ vô cùng khi là đội duy nhất đả bại ĐỘI QUÂN THIỆN CHIẾN Năm Cửa Ô Đây là tác nhân chính làm chậm lại việc Năm Cửa Ô đứng đầu Bảng B trong mục tiêu chính là đổi mầu chiếc cúp bạc vừa đoạt được không quá khó khăn trong năm Qúy Tỵ.

    Do Đã Bị Đo ván kỳ trước ko kịp đếm đến 10 đã phải hàng Thiết giáp Đại sư Phùng Quang Điệp kỳ này vô cùng thận trọng khi được giao nhiệm vụ Hòa là thành công trước vô địch QG U19 Cù lũ Phí Mạnh Cường.
    Còn các cặp thi đấu còn lại thì được tuyển chọn gắt gao với phương châm chỉ vào sân khi phong độ tốt nhất.
    Và Cuối cùng Đội hình chốt lại như sau :
    Bàn Hai Siêu cờ tá Lê Hải Ninh (Thay thế Hưng RẮN NƯỚC) đấu đầu với Một tên tuổi của vô địch trẻ quốc gia là Quản Thanh Tùng (nghe giang hồ đồn là hậu duệ của Quản Trọng thời Xuân thu Chiến Quốc).
    Bàn Ba Là cuộc đọ trí giữa 2 Lãnh đội Một trẻ một ương ương là Ngô Văn Khánh Và Nguyễn Thăng Long.
    Bàn cuối là sự so tài giữa Sát thủ Nguyễn Đại Thành (Nạn nhân mới đây phải ôm hận của em là Thủ lệ Tuấn quân) và nhà vô địch Đền Đô NĂM QUÝ TỴ : Dương Đình Chung (tức Chung Đình Bảng).



    (Phải bận rồi tối viết tiếp!)
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 17-07-2014 lúc 09:37 AM.

  10. #27
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phí Mạnh Cường 1-1 Phùng Quang Điệp

    Vào cuộc PMC đóng pháo đầu tự tin quyết chiến. PQĐ nhảy mã, khi hai bên hình thành ra trận thế mà khả năng rất hay gặp là Pháo đầu đối song pháo quá hà, nhưng sau một hồi đắn đo ĐIỆP tung ra biến ít thấy là Hoành xe `(X1.1) hòng gây bất ngờ nhưng chẳng phải tay vừa -PMC lúc thì điều binh khi thì khiển tướng thế trận chặt chẽ luôn chủ động, đến lúc Điệp run tay lóng ngóng khi ko đấu xe và rơi ngay vào thế hiểm nghèo, Tưởng đâu cái chữ bại lại đến với Điệp thì PMC lại chợt mắc sai lầm khi nôn nóng vật sỹ, hòng phá nát bộ gọng của Tướng Điệp.Trận cờ ra hình ĐIỆP KÉM CÂY pháo nhưng đâu ngờ khi đạt lợi thế như vậy thì là lúc Tiểu Phí bị ép đấu xe chỉ còn có đơn pháo đối với tốt sỹ tượng do đó Hòa là ko tránh khỏi. Điệp thoát thua trong gang tấc đem lại 01 điểm cho Năm Cửa Ô.



    Lê Hải Ninh 2-0 Quản Thanh Tùng

    Kỳ trước bất ngờ gục ngã trước vô danh kỳ thủ Nguyễn Mạnh Cường ( KH2),Hải Ninh lần này lĩnh tiên thủ trước Quản Thanh Tùng đã nhanh chóng triển khai thế trận Ngũ thất pháo tam binh trứ danh tấn công BPM cổ điển của Quản đệ. Cuộc chiến diễn biến hầu như nằm trong kế hoạch của Vua Cờ thế nên ko ngạc nhiên khi Thanh Tùng mất pháo mà ko biết làm sao? Dẫu cố gắng quẫy đạp nhưng
    Hải Ninh rất Kinh Nghiệm lại cô và triệt thêm con ngựa nên Tùng chỉ còn biết than : Tôi thua rồi! anh em cố đánh hòa đi!



    Dương Đình Chung 2-0 Nguyễn Đại Thành


    Lần Đầu được đi tiên tại giải lần này Chung Tiêu đưa ngay pháo vào đầu nổ cuộc chiến . Bên kia Thành (Kỳ hiệpCXQ) nhanh nhẹn mở thuận pháo đối công với ý đồ chơi thuận pháo chậm ra xe,
    nhưng Gặp đúng giang hồ kỳ thủ nên mọi diễn biến như nằm ngoài dự liệu của Nguyễn Đại Thành-Trung tiêu khai trung ổn định chắc chắn, Rồi khi các bàn khác đều bất lợi cho Kỳ ANH thì Thành thấy dao động phát lộ yếu huyệt chết người khi bỏ trống cánh trái, Rất nhạy cảm Trung đã túm ngay yếu điểm này -luồn ngay hai pháo " sâu vào lòng địch" tạo thế song tiên phối hợp cùng với xe: " Tuyệt Sát"!



    Ngô Văn Khánh 0-2 Nguyễn Thăng Long

    Lá thăm đưa hai lãnh đội phải gặp nhau và Khánh được đi tiên: Khánh dùng khởi mã cuộc - một trận thế rất chủ động trong các loại khai cục, sau đó NVK bất thần đóng ngay pháo vào đầu tạo ngay thành thế ngũ bát pháo CHINH PHONG đối bình phong mã Hữu mã bàn hà! trải qua những phút giây nặng nề với cả hai bên, phần vì thời gian sắp cạn, vả lại thấy tả hữu cũng chẳng còn ai lành lặn, Khánh như cũng thấy chùn chân mỏi gối,Cuối cùng đành hạ binh khí chịu trận thua khi bị quy tàn: pháo mã thua song pháo tốt, chốt lại chiến thắng 7-1 cho Năm cửa Ô Hà Nội. Và NĂM CỬA Ô đã trả nợ sạch những gì đã vay Kỳ ANH lần trước. đồng thời ghi thêm 02 điểm ở bảng tổng sắp tiếp tục đứng trên Việt Sơn .



    Như vậy sau vòng này 5CO đạt 22 điểm HS: 72-24( VỚI 11 thắng 01 Thua)tiếp tục dẫn đầu bảng B
    VSO đạt 22 điểm HS: 74-30( Với 11 thắng 02 Thua)tiếp tục đứng nhì bảng B.
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 18-07-2014 lúc 10:38 AM.

  11. #28
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bàn anh Chung anh Long post nhầm biên bản rồi kìa !

  12. Thích trung_cadan, Robetto đã thích bài viết này
  13. #29
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
    Bàn anh Chung anh Long post nhầm biên bản rồi kìa !
    OK Đã sửa thanks Trang tơ!(siêu tá sài thành rồi!)

  14. Thích vananh92bn, trung_cadan, dangtrang90, Robetto đã thích bài viết này
  15. #30
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    OK Đã sửa thanks Trang tơ!(siêu tá sài thành rồi!)
    Anh Long viết bài ngày càng hay, giọng văn lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc, càng đọc càng thấy khoái! Cố gắng phát huy anh nhé ! Hehe

  16. Thích vananh92bn, BienCuaLo, cotuongsonghong.vn, trung_cadan, thanghong đã thích bài viết này
Năm Cửa Ô HÀ NỘI ra quân tại giải đấu Thăng Long Kỳ Đạo 2014!
Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68