Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bayern munich 0 - 4 Real Madrid: Quá nhanh, quá nguy hiểm!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bayern munich 0 - 4 Real Madrid: Quá nhanh, quá nguy hiểm!

    Bán kết lượt về Champions league 2014: Bayern munich 0 - 4 Real Madrid: Quá nhanh, quá Nguy hiểm

    (HoaKimCuong) Bayern Munich - Pep Guardiola vẫn vậy: thêu hoa dệt gấm bằng những pha đan lát, đập nhả liên tục thường thấy của lối chơi tiki taka trên 2 phần 3 sân rồi…biến mất ngoài 20m trước khung thành thủ môn Casillas bên phía Real Madrid. Đội bong hoàng gia Tây Ban Nha dựng một chiếc xe Bus trong khu vực 16m50 và có đến 4 chiếc phản lực lao lên phía trước, bắn phá tan nát khung gỗ của ĐKVĐ Champions league, một cách không thể nào nhanh và nguy hiểm hơn…

    Đúng như lời của HLV Ancelotti phát biểu trước khi dẫn quân vào hang Hùm “chúng tôi không thi đấu với tư tưởng cầu hòa, dù đó là kết quả đủ để đi tiếp”. Real Madrid chọn đấu pháp phòng thủ - phản công đệm chất Italia cực kỳ khoa học. Ngoài đường biên, ông còn ra hiệu khuyến khích các tiền đạo của mình tấn công khi có cơ hội. Tận dụng kỹ thuật và tốc độ của 4 chiếc phản lực: Ronaldo, Bale, Di Maria và Benzema với sự hỗ trợ của “Thiết giáp xa” Ramos. Trong khi “Hùm xám vẫn còn loay hoay với chính tiki taka và chỉ lo chú ý đến Ronaldo và Bale, thì ngay ở phút 16, Ramos đã xé lưới Manuel Neuer bằng cú đánh đầu dũng mãnh từ pha phạt góc của Modric. Hai phút sau, tỉ số đã là 2 – 0 cho “Kền kền trắng” cũng bằng pha bóng tương tự, tác giả bàn thắng vẫn là hậu vệ Ramos, một cầu thủ chơi bong bằng đầu rất tốt!

    Cầm bong nhiều, sai lầm nhiều, chuyền bong nhiều, mất bong nhiều, đó là tình trạng của Bayern Munich trong trận đấu này, sàn diễn của đội bong nước Đức được mặc định là sân Arena trừ… khung thành của Real! Các cầu thủ áo đỏ “múa” rất dẻo ở 2 phần 3 mặt sân trước khi… chuyền vào chân đội bạn, nếu không thì cũng bị đánh bật ra trước vòng cấm. Bayern Munich vồn vã, Real Madrid khoan thai, Bayern Munich rối rắm, Real Madrid thanh thoát. Trận này, dù phải thi đấu trên thánh địa Arena, nhưng Real còn chơi hay hơn nhiều so với trận đấu tại Tây Ban Nha tuần trước. Mỗi đường lên bóng của các cầu thủ áo trắng luôn chưa đựng những nguy cơ cực cao đối với khung thành của Neuer. Nếu như tận dụng tốt các cơ hội chỉ trong gần 30 phút đầu, số bàn thắng của Real có lẽ đã nhiều hơn 2.


    Hậu vệ Ramos ghi liền hai bàn thắng từ những phá đánh đầu dũng mãnh kết kiễu Hùm xám!

    Ronaldo liên tục bị đối phương phạm lỗi vẫn đàng hoàng với phong cách của một siêu sao, anh chạy, chuyền, dẫn bóng, lôi kéo đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội, và cũng tự mình kết thúc khi có cơ hội: Phút 30, trong một pha phản công nhanh, Bale bình tĩnh chuyền bóng cho Ronaldo đứng trống trải. Tiền đạo người Bồ tung chân sút hạ gục Neuer. 3 cho kền kền trắng và 0 cho hùm xám. Một kịch bản mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất vẫn không thể nghĩ ra: Ngay tại hang Hùm, kền kền trắng Tây Ban Nha xé xác Hùm Xám nước Đức, vốn được dẫn dắt bởi một HLV… Tây Ban Nha!
    Ngoài đường biên, Pep Guardiola như chết lặng và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tình hình được cải thiện. Có lẽ Pep đang bị Carlo thôi miên. Hiệp một kết thúc với ưu thế rõ rệt về thế trận, tỉ số nghiêng về Real Madrid, dù Bayern Munich cầm bóng nhiều hơn.

    Trận đấu gần như đã được định đoạt sau 45 phút đầu của trận đấu, sẽ là “lạc quan tếu” khi ai đó cho rằng Bayern Munich có thể lật ngược tình thế. Lời nguyền Champions league đã lại hiện hữu: kể từ sau khi AC Milan 2 lần liên tiếp vô địch Cúp C1 các năm 1989 – 1990. Chưa có đội bong nào bảo vệ thành công chiếc Cup danh giá này. Dù rất cố gắng sau giờ nghĩ giải lao, Hùm Xám đã cố sức vùng vẫy ở hiệp 2, nhưng nhìn chung, Kền kền trắng đã kiểm soát rất tốt trận đấu mà không cần phải giữ bóng nhiều. Bayern Munich đã có những cơ hội nhưng không rõ ràng. Ở phần sân đối diện, mỗi đợt lên bóng của các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha là khung thành của thủ môn Neuer chao đảo.

    HLV người Italia Ancelotti đúng thật là khắc tinh của các đội bóng Đức, trong các cuộc đối đầu trực tiếp, phần thắng luôn thuộc về ông. Từ một mớ hỗn độn, xấu xí mà Mourinho để lại, bằng tài năng của mình, ông đã biến Real Madrid thành một cỗ máy hủy diệt với lối chơi hài hòa và đẹp mắt, phong cách đĩnh đạt, công thủ nhịp nhàng, phát huy tối đa cách chơi của mỗi cầu thủ trên từng vị trí, chiến thuật hợp lý, biến hóa theo từng đối thủ, Real - Ance như một khối thống nhất rất khó bị đánh bại. Con đường chinh phục giấc mơ “Decima” – chiếc Cup C1 thứ 10 đang mở ra trước mắt!


    Ronaldo với 2 pha lập công đã có 16 bàn thắng trong một mùa giải C1 Kỷ lục gia Champions league...

    Trước khi bước vào trận đấu này, QBV 2013 Ronaldo đang đồng sở hữu kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Cup C1 Châu Âu cùng với Messi ( mùa giải 2011-2012) và Jose Altafini (AC Milan, mùa 1962-1963) với 14 bàn. Pha lập công vào phút 33 ở hiệp 1 đã giúp cầu thủ này độc chiếm ngôi vua. Chưa dừng lại ở đó, phút 88 của trận đấu, từ một pha đá phạt khoảng 24m so với khung thành của Hùm Xám. Siêu tiền đạo người Bô Đào Nha đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4 – 0 cho Real, đồng thời nâng kỷ lục lên 16 bàn trong một mùa giải Champions league. Có lẽ, kỷ lục này sẽ còn tồn tại rất lâu.

    Với chiến thắng vô cùng thuyết phục 5 – 0 sau 2 lượt trận. Real Madrid hùng dũng tiến vào trận chung kết được tổ chức trên chính đất nước của CR7: sân Estadio da Luz (Benfica-Bồ Đà Nha). Còn Bayern Munich cay đắng rời cuộc chơi, mang theo lời nguyền Champions league!

    (HoaKimCuong)

  2. Thích Nguoi_trong_giang_ho, Tvsi, huy_hue, BaKjen, hao nam dong đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    quá buồn cho bayern

  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    386
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Real gọi chealsea sẽ trả lời.mình tin cặp này sẽ đá chung kết...đêm nay cứ chealsea là mai có cafê uống.hjhj

Bayern munich 0 - 4 Real Madrid: Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68