Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( TPHD ) Các ván đấu tại giải Thăng long kỳ đạo 2014 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 96
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langtugiangho Xem bài viết
    oạch,em cũng chỉ chém gió với anh Long tây hồ để BOX thêm phần vui vẻ thôi chứ có khoe khoang hay ý gì đâu mà a Kiên lại dùng từ To mồm như kiểu mấy bà bán cá ngoài chợ ngoài đường vậy,thiết nghĩ chém gió tạo bão cho vui thôi mà,oạch,kiểu này thì lần sau cạch đến già chả bao giờ chém gió với anh Long nữa,kẻo rồi lại mang tiếng to mồm thì khổ

    Trải qua 1 trận kịch chiến căng thẳng và quyết liệt, chiến thắng đổ quá nhiều mồ hôi công sức nên có lẽ a.Phượng Sồ bên a ko kiềm chế đc nên "xả sờ-chess" đấy Langtugiangho mà ko vi vu chém gió thì còn gì là lãng tử nữa, Quân cứ việc chém thoải mái, miễn là chém a.Long thôi, đừng có chém a là được

  2. Thích TuongLong, Quysatkhi, langtugiangho đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    214
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    uầy,e thực ra cũng ko hay để ý mấy cái ấy,nhưng nghe a Kiên nói thấy khó chịu quá,căn bản là em cũng thấy a Long và a Hợp vui tính nên e cũng hay trêu cho vui thôi, chứ còn mọi ng khác nghiêm nghị và ít cười đùa nên e cũng ko trêu làm gì.
    Đến một ngày gió bỗng hận mây
    Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
    Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
    Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...

  4. Thích hiepsy_007, TuongLong, Quysatkhi đã thích bài viết này
  5. #13
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "Tiên trách kỉ hậu trách nhân" có lẽ em Quân đã làm anh Kiên mất thiện cảm, đó là điều rất dễ hiểu trong chúng ta " yêu nhau qua lời nói ghét nhau qua nụ cười".SW đôi khi còn sai lầm huống chi con người trong lúc nói chuyện hay viết nhận xét chém gió. dù gì Quân cũng ít tuổi hơn anh Kiên thiệt thòi là khó tránh, Quân nên xem lại mình và có thêm nhiều thiện ý với anh Kiên chứ trách móc chỉ làm chúng ta xa nhau.

  6. Thích TrungHieu_HN, TuongLong, ducanhducanh, kitien90 đã thích bài viết này
  7. #14
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 12 :Hà Đông 6 - 2 Tứ Phương Huynh Đệ:
    Chu Thu Trang (HDO) 1 - 1 Trần Minh Nhật (TPHD)
    Nguyễn Tường Long (TPHD) 0 - 2 Lê Thị Kim Loan (HDO)
    Nguyễn Thị Bình (HDO) 2 - 0 Nguyễn Văn Hợp (TPHD)
    Trần Trung Hiếu (TPHD) 1 - 1 Hoàng Xuân Chính (HDO)

    Ra quân với đội hình khá mạnh chỉ có 1 sự thay đổi là Hiếu cổ dài được bổ sung, câu lạc bộ TPHD hi vọng tiếp nối được trận thắng trước Hà thành trước. Tuy nhiên thực tế lại không diễn ra như vậy. Nhật sát thủ được đẩy lên bàn tướng hi vọng sẽ đối đầu được 1 trong 2 nữ tướng là Loan cháy hoặc Phi Liêm. Tuy nhiên đội bạn lại chơi bài thí tướng khi đẩy Trang cô nương lên bàn tướng còn lại để 3 bàn tá là Loan cháy, Bình cô nương và Nhóc Chính. Với đội hình này đội Hà Đông chiếm ưu thế hoàn toàn trước TPHD.
    - Bàn 2: Gặp Loan cháy, đại tá Long thi đấu như mất hồn không còn phong độ khi chém Đức quạ hay hòa Sơn hàng mành nữa. Anh bị cuốn theo lối chơi nhanh của Loan cháy. Điều mà anh không biết là Loan cháy hiện là Á quân cờ nhanh toàn quốc. Do đó dễ hiểu khi anh đi rất nhiều nước thiếu lực, lúc đội bạn bỏ cây anh cũng ko ăn chỉ ham "lột" hết sỹ tượng của em Loan. Tiếp đó anh Long rút súng ra bắn nhưng bắn hụt nên bị em Loan thịt mất khẩu súng. Còn lại 1 khẩu súng cuối cùng em Loan bắt anh Long phải giữ gôn. Kết quả anh Long đành phải thốt 1 câu: "Nho còn xanh lắm, anh nhìn chứ anh không ăn" rồi kí vào biên bản chịu thua khi hai bên mới thi đấu được 30'. Thất bại sớm của anh Long làm ảnh hưởng ko nhỏ đến tâm lý của cả đội. Sau trận này anh Long bị hạ cấp xuống còn Trung úy.
    - Tại bàn 4, mới lần đầu ra quân lại gặp phải nhóc Chính nên Hiếu cổ dài chủ động chơi so đọ công lực. Nhóc Chính với bản lĩnh kinh nghiệm nhiều hơn đã nhanh chóng tóm được 1 chú Pháo của Hiếu. Tuy nhiên Hiếu đã thi đấu nỗ lực để cố gắng kiếm lấy 1 trận hòa cho đội dù đến đoạn cuối Hiếu có cửa thắng nhưng do mải mê cầm hòa nên Hiếu đã xin đối thủ hòa. Nhóc Chính đồng ý ngay.
    - Tại bàn 3: Thêm tí độ ở ngoài tưởng Hợp blo sẽ thi đấu tốt hơn. Nhưng với phong độ yếu kém kéo dài từ giải TPHD nên thật dễ hiểu khi Hợp blo thất trận. Với thế trận hơn cây do Bình cô nương phế cây chỉ cần Hợp blo chống đõ tốt là có thể dành lấy chiến thắng nhưng Hợp Blo đã không làm được. 1 trận đấu hết sức thất vọng của Hợp blo.
    - Tại bàn 1: Thật là nhiều duyên nợ khi Nhật lại gặp Trang cô nương. Tuy nhiên lần này Trang cô nương có bạn trai đi cổ vũ nên Nhật thi đấu như mất hồn. Với thế trận hơn hẳn nhưng Nhật cứ chơi dền dứ câu giờ. Cuối cùng chán quá lại biếu luôn Trang cô nương 1 súng. Nhưng với trình độ hơn hẳn nên Nhật vẫn cầm hòa được ván cờ.
    Như vậy hôm qua là 1 ngày thi đấu hết sức yếu kém của câu lạc bộ chúng ta. Chúng ta đã thua đội bét bảng với 1 tỷ số đậm. Đề nghị mọi thành viên tham gia thi đấu kiểm điểm lại mình. Nếu chúng ta muốn tiến xa hơn thì không thể để tình trang này xảy ra 1 lần nữa.
    Chu Thu Trang 1 - 1 Trần Minh Nhật


    Nguyễn Tường Long 0 - 2 Lê Kim Loan

    Nguyễn Thị Bình 2 - 0 Nguyễn Văn Hợp



    Trần Trung Hiếu 1 - 1 Hoàng Xuân Chính

    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 30-06-2014 lúc 04:48 PM.

  8. #15
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay đội nhà bị thua ,tôi xin nhận lỗi đầu tiên thuộc về tôi.tôi xin rút kinh nhiệm .

  9. Thích ichigo, M_N, kitien90, chocon1981, TrungHieu_HN, bababoy đã thích bài viết này
  10. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    420
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tại a Long ngó bên trái, nhìn bên phải, nhòm xuống dưới nên mới thua nhanh. Đây là bệnh kinh niên của a Long rồi.Cho dù có rút kinh nghiệm thì lần sau lại mắc phải. Gặp e Loan hay mấy em chân dài thì phải cho Mạnh thịt bò - người không thích phụ nữ - đánh là thắng.
    Lần sửa cuối bởi chocon1981, ngày 30-06-2014 lúc 09:04 PM.

  11. Thích TuongLong, TrungHieu_HN đã thích bài viết này
  12. #17
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 13: Anh EM 2 vs Tứ Phương Huynh Đệ :

    - Lê Quốc Thắng ( AEM 2 ) vs Nguyễn Trung Kiên ( TPHD )
    - Trần Minh Nhật ( TPHD ) vs Nguyễn Duy Thái ( AEM 2 )
    - Chu Tiến Thành ( AEM 2 ) vs Nguyễn Tường Long ( TPHD )
    - Lê Quang Minh ( TPHD ) vs Phạm Cao Nghiên ( AEM 2 )



    Đối đầu với Anh em 2, mình muốn được cọ xát cả Thần kiếm Thắng kem nên không chơi bài thí tướng nữa. Tuy nhiên có 1 chút thay đổi là đại tá Long được đẩy xuống bàn 3. Quả nhiên đội Anh em 2 đã đẩy ngay Thái du kích lên bàn 2 vì Thái quá quen lối cờ của đại tá Long. Thực chiến diễn ra như sau:
    Tại bàn 4: đối đầu cả dược sỹ Nghiên vừa được đi tiên vừa được đối thủ sử dụng trận Thuận pháo quen thuộc nhưng Minh rỉ rách lại thể hiện phong độ thất thường vốn có. Minh bị mất quân trong trung cục và thất thủ trước dược sỹ Nghiên.
    Tại bàn 3: Đối đầu cả đương kim vô địch U14 quốc gia Chu Tiến Thành, đại tá Long tiếp tục đánh 1 trận thất vọng. Anh không tận dụng được kinh nghiệm lâu năm chinh chiến của mình mà bị kỳ thủ trẻ đàn áp. May mắn là Chu Tiến thành đã ko tận dụng được cơ hội và bị đại tá Long cầm hòa. Sau trận này đại tá Long bị hạ cấp xuống còn Thiếu úy.
    Tại bàn 2: đối đầu cả Nhật sát thủ, Thái du kích sử dụng trận Thuận pháo và tiếp nối Tây vực tướng quân, O du kích tiếp tục trở thành bại tướng của Nhật sát thủ. Nhật đánh trận này khá hay khi tận dụng nước yếu của đội bạn để liên tục đè nén và dứt điểm thành công cân bằng tỷ số cho đội nhà.
    Tại bàn 1: Lại 1 lần nữa cuộc đối đầu giữa 2 đội lại phải giải quyết tại bàn tướng. Với thế cờ có rất nhiều cơ hội để đánh hòa nhưng mình đã không tận dụng được để cuối cùng chịu thua sau 5h thi đấu. 1 ván cờ hết sức mệt mỏi. Trận thua này của mình là do còn non kinh nghiệm thi đấu.Tuy nhiên rất cám ơn các đồng đội đã ở lại đến cuối cùng để theo dõi và cổ vũ cho mình. Sau trận này mình tự thấy trình độ của mình chỉ là Trung úy hơn được 2 thiếu úy là đại tá Long và Hợp blo.
    Lê Quốc Thắng 2-0 Nguyễn Trung Kiên


    TRẦN MINH NHẬT 2 - 0 NGUYỄN DUY THÁI



    LÊ QUANG MINH 0 - 2 PHẠM CAO NGHIÊN



    CHU TIẾN THÀNH 1 - 1 NGUYỄN TƯỜNG LONG


  13. Thích thanhxdcdhd, TuongLong, ducanhducanh, M_N, TrungHieu_HN, hiepsy_007 đã thích bài viết này
  14. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sang tuần sẽ đánh cờ chậm vs a Phượng Sồ tiên sinh, dự kiến sẽ cho anh đi du lịch nơi miền cực lạc vì dám nói "chỉ hơn 2 người là thiếu úy Long vs Hợp pờ rô"

  15. Thích M_N đã thích bài viết này
    Không thích bababoy không thích bài viết này
  16. #19
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hiepsy_007 Xem bài viết
    Sang tuần sẽ đánh cờ chậm vs a Phượng Sồ tiên sinh, dự kiến sẽ cho anh đi du lịch nơi miền cực lạc vì dám nói "chỉ hơn 2 người là thiếu úy Long vs Hợp pờ rô"
    cứng vậy anh tôi ơi

  17. Thích thanhxdcdhd, TuongLong đã thích bài viết này
  18. #20
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khổ quá đánh mãi mà ko thấy thăng đc quân hàm .chắc đánh hết giải TLKĐ chỉ còn là cấp bậc Binh Nhì cũng nên

  19. Thích bababoy đã thích bài viết này
( TPHD ) Các ván đấu tại giải Thăng long kỳ đạo 2014
Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68