Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( TPHD ) Các ván đấu tại giải Thăng long kỳ đạo 2014 - Trang 10
Close
Login to Your Account
Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910
Kết quả 91 đến 96 của 96
  1. #91
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 16: BIÊN BẢN CÁC VÁN ĐẤU GIỮA TPHD vs CLUB TÂY SƠN

    TRẦN TRUNG HIẾU 0 - 2 PHẠM TUẤN LINH


    NGUYỄN TƯỜNG LONG 0 - 2 NGUYỄN ANH QUÂN


    NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 2 - 0 NGUYỄN VĂN HỢP


    TRẦN TRUNG KIÊN 2 - 0 TRẦN MINH NHẬT

  2. Thích TrungHieu_HN, trung_cadan, TuongLong đã thích bài viết này
  3. #92
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 17: Tứ Phương Huynh Đệ 1 - 1 Quang Trung (HSP: 4 - 4):
    Vũ Huy Cường (QTR) 2 - 0 Trần Trung Hiếu (TPHD)
    Nguyễn Trung Kiên (TPHD) - bye
    Lê Mạnh Hiệp (QTR) 2 - 0 Nguyễn Tường Long (TPHD)
    Nguyễn Văn Hợp (TPHD) - bye

  4. Thích TrungHieu_HN, TuongLong, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #93
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng18: TPHD 2-0 Kỳ Siêu : ( HSP 6-2 )

    - Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Nguyễn Tiến Cường ( KSI )
    - Nguyễn Danh Quỳnh ( KSI ) 1-1 Nguyễn Tường Long ( TPHD )
    - Nguyễn Văn Hợp ( TPHD ) 2-0 Vũ Văn Hiệp ( KSI )
    - Nguyễn Quang Nhật ( KSI ) 1-1 Trần Minh Nhật ( TPHD )


    NGUYỄN TRUNG KIÊN 2 - 0 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG


    NGUYỄN DANH QUỲNH 1 - 1 NGUYỄN TƯỜNG LONG



    NGUYỄN VĂN HỢP 2 - 0 VŨ VĂN HIỆP


    NGUYỄN QUANG NHẬT 1 - 1 TRẦN MINH NHẬT
    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 12-08-2014 lúc 09:53 AM.

  6. Thích TrungHieu_HN, thanhxdcdhd, hiepsy_007, trung_cadan, TuongLong đã thích bài viết này
  7. #94
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sơ loại cúp bạc: TỨ PHƯƠNG HUYNH ĐỆ 9-7 KỲ HỮU 2

    Được đánh giá là khá cân tài cân sức , Tứ Phương Huynh Đệ và Kỳ Hữu 2 bước vào trận lượt đi với lối chơi tấn công không hề khoan nhượng . Trong trận này thì có vẻ như chiến thuật của Tứ Phương Huynh Đệ cao thâm hơn đối thủ khi danh tá ổn định nhất của họ là Kiên phượng sồ nhận trách nhiệm làm tướng tiên phong và xuất sắc kích bại Nguyễn Mạnh Cường của Kỳ Hữu 2 trong tình trạng khai cuộc cực kỳ kém thế . Bàn số 3 Hợp bờ lô gặp phải cường địch là chuẩn tướng Cu Ớ ( Nguyễn Thế Anh ) và đã không phụ lòng đồng đội khi ra sức đá hòa thành công mặc dù cầm quân đi tiên . Các bàn còn lại dù đã rất cố gắng thế nhưng cả Vũ Hồng Sơn lẫn Lê Văn Đạt đều bị bức hòa khi chạm trán với Nhật sát thủ và Minh Hiếu của đối phương . Kết quả này đem lại đôi chút lợi thế cho Tứ Phương Huynh Đệ trước trận lượt về sau đó 24h . Ở trận này lão tướng Cu Ớ quyết ngồi bàn tướng nổi hùng tâm đóng pháo vào đầu công phá mãnh liệt , sau khai cuộc Kiên phượng sồ rơi vào biến yếu và chỉ chờ có thế lão tướng đục binh sang sông phát đông các cuộc tấn công liên miên bất tuyệt . Cuối cùng chuyển tàn hơn nguyên 3 tốt chắc thắng lấy lại cân bằng cho đội nhà . Giờ khắc này Kỳ Hữu 2 vẫn nắm trong tay quyền tự quyết thế nhưng Nhật sát thủ chơi quá xuất sắc lại đưa TPHD vươn lên . Khi bàn 3 của Trần Trung Hiếu và Vũ Hồng Sơn rơi vào thế trơ cờ thì mọi ánh mắt đổ dồn vào ván đấu của Hợp bờ lô phong độ thất thường . Khá may cho TPHD khi một lần nữa kỳ thủ của mình thủ hòa thành công . Chiến thắng sít sao 9-7 đã đưa Tứ Phương huynh đệ tiến vào tứ kết cúp bạc và dù sao thì thê đội 2 của clb Kỳ Hữu cũng đã có những bài học lớn cho mình khi tham gia giải đấu .

    Một lần nữa xin chúc mừng anh Nguyễn Tường Long cùng đồng đội , chiến thắng nào cũng đi kèm với may mắn và quan trọng là Tứ Phương Huynh Đệ đã tận dụng thành công ...(Binh luan cua Trungcadan)
    Lượt đi :

    Nguyễn Trung Kiên (TPHD) 2-0 Nguyễn Mạnh Cường (KH2)
    Nguyễn Văn Đạt (KH2) 1-1 Lê Quang Minh (TPHD)
    Trần Thế Anh (TPHD) 1-1 Nguyễn Văn Hợp (KH2)
    Vũ Hồng Sơn (KH2) 1-1 Trần Trung Hiếu (TPHD)


    NGUYỄN TRUNG KIÊN 2 - 0 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG



    NGUYỄN VĂN ĐẠT 1 - 1 LÊ QUANG MINH


    NGUYỄN VĂN HỢP 1 - 1 TRẦN THẾ ANH


    VÕ HỒNG SƠN 1 - 1 TRẦN TRUNG HIẾU


    Lượt về :

    Nguyễn Mạnh Cường (KH2) 1-1 Nguyễn Văn Hợp (TPHD)
    Trần Trung Hiếu (TPHD) 1-1 Vũ Hồng Sơn (KH2)
    Trần Thế Anh (KH2) 2-0 Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
    Trần Minh Nhật (TPHD) 2-0 Nguyễn Văn Đạt (KH2)

    [/CENTER]

    TRẦN THẾ ANH(KH) 2 - 0 NGUYỄN TRUNG KIÊN(TPHD)


    TRẦN MINH NHẬT(TPHD) 2 - 0 NGUYỄN MINH ĐẠT(KH)


    TRẦN TRUNG HIẾU(TPHD) 1 - 1 VÕ HỒNG SƠN(KH)


    NGUYỄN MẠNH CƯỜNG(KH) 1 - 1 NGUYỄN VĂN HỢP(TPHD)
    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 21-09-2014 lúc 08:58 PM.

  8. Thích TrungHieu_HN, TuongLong, M_N, thanhxdcdhd đã thích bài viết này
  9. #95
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TỨ KẾT CUP BẠC : Tứ Phương Huynh Đệ 8-8 Anh Em 2
    Cờ nhanh play off (cờ nhanh 15p) : Tứ Phương Huynh Đệ 6 - 2 Anh Em 2

    Lượt đi : AEM 2 4-4 Tứ Phương Huynh Đệ :

    - Nguyễn Văn Hợp ( TPHD ) 1-1 Lê Quốc Thắng ( AEM 2 )
    - Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 ) 0-2 Nguyễn Trung Kiên ( TPHD )
    - Nguyễn Tường Long ( TPHD ) 0-2 Phạm Cao Nghiên ( AEM 2 )
    - Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 ) 1-1 Trần Minh Nhật ( TPHD )


    Đối đầu với đội Anh em 2 được đánh giá nhỉnh hơn đội mình ở bàn tướng với thần kiếm Thắng kem trấn thủ. Bên mình đã rút kinh nghiệm ở 2 trận thua ở vòng bảng cùng với tỷ số 5-3. Lần này Hợp blo được điều lên bàn tướng ko ngoài nhiệm vụ tránh bị thua sớm.
    Các bàn còn lại cố gắng đánh hết sức mình. Thực chiến diễn ra như sau:
    - Tại bàn 3, anh Long Hồ Tây như mọi khi sử dụng lối đánh vũ bão phế mã tấn công dược sỹ Nghiên tuy nhiên đối thủ chống đõ khá bền bỉ hóa giải hết thế công của anh Long. Kết quả anh Long phải buông cờ mà phải thốt lên: Đội bạn cao quá.
    - Tại bàn 1: Hợp blo được đi tiên nhanh chóng thể hiện ý đồ cầu hòa khi liên tục đòi đấu cây cả thần kiếm Thắng kem dù cây ở vị đẹp hơn. Thần kiếm ko dám cưỡng cờ đành phải chia điểm cả Hợp blo. Thần kiếm thốt lên 1 câu an ủi : Nó đi tiên mà cứ đòi đánh hòa nên mình cũng chịu. Hợp blo đã làm lên 1 bất ngờ lớn khi anh đang là ứng cử viên của Mâm xôi vàng giải Hiệu úy bôi.
    - Tại bàn 3: đối đầu với anh Mì hảo hảo. Lần này anh hảo ko đấu súng mà sử dụng Phi tượng cuộc mình sử dụng Lưỡng đầu xà dần phản tiên. Tận dụng nước yếu của anh Hảo mình đã hơn được 1 cây và cụ thể hóa bằng chiến thắng cân bằng tỷ số cho đội nhà.
    - Tại bàn 4: Tuấn tàu nhanh lộ rõ ý đồ thủ hòa cả Nhật sát thủ khi sử dụng Phi tượng cuộc. Nhật dù hết sức cố gắng nhưng cũng ko thắng được đành phải chia điểm cả đội bạn.

    Như vậy lượt đi đã kết thúc với tỷ số hòa. Hai đội buộc phải quyết chiến ở trận lượt về.

    Lượt về : Tứ Phương Huynh Đệ 4-4 Anh Em 2 :

    - Nguyễn Duy Thái ( AEM 2 ) 2-0 Nguyễn Tường Long ( TPHD )
    - Trần Minh Nhật ( TPHD ) 1-1 Lê Quốc Thắng ( AEM 2 )
    - Phạm Cao Nghiên ( AEM 2 ) 1-1 Nguyễn Văn Hợp ( TPHD )
    - Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 )


    Ở lượt về đội bạn điều thần kiếm Thắng kem xuống bàn 2 định hạ mình còn thay anh Mì hảo hảo bằng Thái odukich ở bàn tướng. Tuy nhiên bên mình cũng đã thay đổi đội hình. Lần này anh Long được đẩy lên thí tướng ở bàn 1, Hợp blo được đẩy xuống bàn 3 để cầm hòa dược sỹ Nghiên. Mình chuyễn xuống bàn 4 mục tiêu là hạ gục Tuấn tàu nhanh. Thực chiến diễn ra như sau:
    - Tại bàn 2: đối đầu cả thần kiếm Thắng kem nhưng Nhật ko e sợ sử dụng trận Trung phảo bất động binh đầu bình phong mã tả mã bàn hà nhanh chóng đấu hết cây. Đến đây thần kiếm Thắng kem xin hòa Nhật đồng ý ngay. Mãi mới có cơ hội được 1 đại tá xin hòa mà.
    - Tại bàn 4: tận dụng khai cuộc lúng túng của Tuấn tàu nhanh mình nhanh chóng đè nén và dứt điểm thành công mở điểm cho đội nhà.
    - Tại bàn 1: Bị Thái odukich dồn ép anh Long Hồ Tây chống đỡ kịch liệt. Đến hình cờ Thái odukich hơn 1 mã hơn 1 tượng thì đột nhiên anh Long bắt lại được cây và phản công lại. Đến đây anh Long hỏi mình nên đánh hay nên hòa thì mình bảo nên đánh. Tuy nhiên đây là chỉ đạo sai lầm của mình khi anh Long lao lên đánh được 1 lúc thì đi thẳng xe vào mồm Thái odukich. Kết quả là Thái odukich trở thành người hùng khi cân bằng tỷ số cho đội bạn.
    - Tại bàn 3: đối đầu cả dược sỹ Nghiên lại phải đi hậu Hợp blo chống đõ khá ngoan cường. Dù kém cây nhưng Hợp vẫn bình tĩnh và cầm hòa được đối thủ sau hơn 4h bị đối thủ vần vò. Thắng kem phải khen Hợp: Thằng này đánh hòa giỏi thật, chả chịu lao lên đấm đá gì cả cứ suốt ngày thủ dâm ở nhà.
    Như vậy 2 đội lại hòa ở lượt về và phải giải quyết thắng thua ở loạt cờ nhanh.

    Cờ nhanh play off (cờ nhanh 15p) : Tứ Phương Huynh Đệ 6 - 2 Anh Em 2

    Nguyễn Duy Thái (AE2) 1 - 1 Lê Quang Minh (TPHD)
    Trần Minh Nhật (TPHD) 2 - 0 Triệu Thanh Tuấn (AE2)
    Bùi Mạnh Hảo (AE2) 0 - 2 Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
    Nguyễn Tường Long (TPHD) 1 - 1 Lê Quốc Thắng (AE2)



    Bước vào loạt cờ nhanh định mệnh bên mình có sự thay đổi khi Minh rỉ rách được vào đánh thay Hợp blo do Hợp blo vừa đoạt giải mâm xôi vàng giải cờ nhanh Anh em mở rộng. Nhiệm vụ của Minh và anh Long là đánh hòa. Sau khi bốc thăm lợi thế có vẻ nghiêng về đội mình khi Nhật và anh Long được đi tiên còn mình cả Minh đi hậu. Lần này Minh được điều lên bàn tướng, Nhật bàn 2, minh bàn 3 còn anh Long đẩu xuống bàn 4. Bên đội bạn đẩy Thắng kem xuông bàn 4 định hà mình. Thực chiến diễn ra như sau:
    Trích dẫn Gửi bởi hiepsy_007 Xem bài viết
    Chúc mừng ae Club đã lọt vào vòng BK Do là người cổ vũ được chứng kiến toàn bộ 4 bàn thi đấu nên 07 tạm tường thuật buổi cờ nhanh hum nay như sau:
    Bác Sĩ Minh Zỉ ngày hôm nay mặc dù phải đi Hậu gặp a Odukich, hình cờ tuy lép đôi chút but đúng vào lúc đó hùng tâm Zỉ rách nổi lên, Bác Sĩ liên tục cù cưa đoán bệnh bốc thuốc và cuối cùng đã hòa hoành tá tràng Với trận draws ngày hôm nay Bác Sĩ chính thức có 5 vé đi du lịch Quất Lâm vào tuần sau do Chủ Tịch Ủy Ban Kỷ Luật 07 trao tặng
    Nhật Sát Thủ ngày hôm nay thi đấu có 1 sự khác biệt rất lớn khi mà a đã ko mặc Quần Đỏ Quần Xanh đĩ đượi như mọi hôm, thay vào đó a mặc Quần dài trông khá manly (tuy nhiên vẫn mắc phải cái tội sát giờ thi đấu mới mò đến...) Nhật gặp a.Tuấn tàu nhanh...Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn khi bàn cờ 2 bên khá phức tạp loằng ngoằng dây điện Tuy nhiên đúng lúc quan trọng ấy a.Tuấn bỗng nhiên biếu ko Nhật con Ngựa để cưỡi (hên thế ko biết...) Thú thực chắc ngoài Hứa Hợp ra thì rất ít ai chấp được Ngựa pác Sát Thủ. Nhật đã rất bình thản thịt Ngựa sau đó từ từ xiết chặt từng bước dồn a.Tuấn vào thế hiểm địa, cuối cùng a.Tuấn đã hy sinh anh dũng. Với chiến thắng này 07 chính thức phong Nhật quân hàm Trung Tá!
    Đội Trưởng Phượng Sồ tiên sinh thì 1 lần nữa gặp a Mỳ Hảo Hảo. a Hảo Hảo đi tiên phi Tượng gia truyền để đối phó vs a.Sồ. Sau giai đoạn khai cuộc bàn cờ a.Sồ ưu trông thấy, tuy nhiên a Hảo Hảo chống đỡ rất kiên cường. Thế rồi có lẽ sau 1 hồi phân tâm ở các bàn bên cạnh, bàn cờ a.Sồ bị phản tiên khá nặng nề. Nếu như ko phải a Hảo về cuối còn quá ít Ti Me đồng thời bị phân tâm bởi Cục Ăn Sĩ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên tất cả chỉ là ...nếu như, như thói quen a.Sồ lại góp công vào chiến thắng cho đội nhà. Thật sự để mà nói trong thế bị kém cây mà a dám phi Ngựa lên đối công đánh nhau thì Club ta chắc chẳng có ai (Giải thích thêm là Club có Đại Tá cũng ưa lối đá bão lửa but bù lại Đại Tá cứ ôm hôn được 1 lúc thì lại bị đuối sức, nguyên nhân chắc do có tuổi lại quá máu me đạp Vịt ) Với chiến thắng này a.Sồ xứng đáng có 1 vé Club thưởng đi Tuần Châu vào đầu năm sau

    Bàn cuối cùng Đại Tá gặp phải trở ngại lớn nhất khi phải gặp a.Thắng Kem bên đội bạn. Lần nay Đại Tá đã rất suất sắc khi kinh nghiệm rủ rê đấu cây đưa về hình tàn cờ Pháo 2 tốt Sĩ Tượng bền vần Pháo Tốt Sĩ Tượng bền. Do chỉ hơn có 1 con tốt thì rất khó để chiến thắng, cuối cùng Đại Tá đã cầm cự được thành công. Sau trận thi đấu Pờ Rồ ngày hôm nay 07 sẽ "lên đời" cho Đại Tá bằng việc sẽ đưa Đại Tá thay vì đạp Vịt Hồ Tây sẽ được đi đạp Thiên Nga Hồ Gươm vào cuối tuần này.
    ...Như Vậy Club ta sẽ gặp Club Đông Anh tại vòng BK. Chúc ae sức khỏe và thi đấu thành công trong những trận đấu sắp tới...
    Như vậy các thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào chiến thắng của đội nhà.
    Kết luận: Dù đối thủ mạnh hơn nhưng với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý cùng với sự xuất sắc của các thành viên tham gia thi đấu điển hình là 3 trận hòa trước thần kiếm Thắng kem của Hợp blo, Nhật sát thủ và anh Long Hồ Tây câu lạc bộ chúng ta đã chiến thắng.
    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 21-09-2014 lúc 10:10 PM.

  10. Thích thanhxdcdhd, TrungHieu_HN, trung_cadan, TuongLong, hiepsy_007, M_N đã thích bài viết này
  11. #96
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe, đội trưởng chuyên môn nhà ta bình luận hay quá!!! Sắp tới gặp Đông Anh có Lưu Mạnh Hà ko biết ae Club có viện binh e Mạnh thịt bò ko nhỉ?

  12. Thích muanhoroiroi, thanhxdcdhd, TuongLong, TrungHieu_HN, trung_cadan đã thích bài viết này
( TPHD ) Các ván đấu tại giải Thăng long kỳ đạo 2014
Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68