Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( TPHD ) Các ván đấu tại giải Thăng long kỳ đạo 2014
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 96
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định ( TPHD ) Các ván đấu tại giải Thăng long kỳ đạo 2014

    Tường thuật vòng 1 TLKD:
    - Hà Thành vs Tứ Phương Huynh Đệ :



    - Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) vs Nguyễn Hồng Quân ( HTH )

    - Bùi Đình Quang ( HTH ) vs Nguyễn Tường Long ( TPHD )

    - Trần Minh Nhật ( TPHD ) vs Hoàng Văn Tài ( HTH )

    - Trần Khắc Phong ( HTH ) vs Nguyễn Văn Hợp ( TPHD )
    Đội hình dự kiến xuất phát của TPHD là: Kiên, Nhật,a.Hải, a.Long. Tuy nhiên do anh Hải đang mải vi vu trên ô tô mới mua nên ngay lập tức chủ tịch Long điều Hợp blo thế chỗ. Do thể thức mới thi đấu phân 2 tiên 2 hậu nên mình dự định là mình cả Nhật đi hậu để anh Long và Hợp blo đi tiên tuy nhiên vào lại bốc thăm nên dư định đã bị đổi ngược.
    Hà thành lần này ra quân ko phải đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Nguyễn anh linh và Trung phó chủ tịch. Chỉ còn 2 kỳ thủ đáng gờm là Quân chùn đương kim vô địch HT và Hoàng Văn Tài tuyển thủ giang hồ mới gia nhập HT từ Hà Tây. Kết quả phân cặp cho thấy Hợp blo là gặp đối thủ nhẹ kí nhất. Thực chiến diễn ra như sau:
    - Bàn 2: đại tá Long gặp chủ tịch Quang của HT. Do mới gặp nhau ở giải An Phú với chiến thắng thuộc về anh Quang nên anh QUang có vẻ chủ quan nhanh chóng tràn quân sang trận địa anh Long với thế trận Pháo đầu bình 7 mã bàn hà. Anh Long bình tĩnh chống trả với thế trận Bình phong mã hiện đại. Thấy 2 con Mã của đối phương đang dứng trên hà mà ko có quân bảo vệ, anh Long nhẹ nhàng tóm gọn 1 chú. Anh Quang vùng vẫy tấn công nhưng anh Long vẫn chống trả nhẹ nhàng và tiện tay làm thêm 1 chú Pháo. Với thế trận kém 2 cây anh Quang đành chịu thua mà ko ngớt lời khen ngợi đại tá Long nhà ta.
    - Bàn 3: Nhật sát thủ bất ngờ với lối đánh tấn công vũ bão sử dụng trận Pháo đầu cấp tiến trung bình phê mã đối với Phản cung mã của Hoàng Văn Tài. Tài ko hổ danh là kì thủ giang hồ có lối đánh công sát cực tốt đã phản tiên dần chiếm ưu thế. Tuy nhiên tại giai đoạn trung cục đột nhiên Nhật đi nước cờ xuất thần làm Tài giật mình từ đó chiếm ưu thế và dưt điểm thành công. 1 chiến thắng bất ngờ vì theo đánh giá của giới chuyên môn Tài ở cửa trên.
    - Bàn 4: Hợp blo gặp đối thủ nhẹ kí là Phong HT. Hợp sử dụng trận Binh phong mã tả tượng hoành xe dần chiếm ưu thế. Tuy nhiên ko hổ danh là blo anh dần để đối thủ chiếm lại ưu thế. Dù vậy do đối thủ cũng đi quá nhiều nước blo nên Hợp đã tận dụng thành công và chiến thắng ở tàn cuộc.
    - Bàn 1: mình gặp Quân chùn. 2 bên đối công bằng thế trận Thuận pháo. Dù chiếm được ưu thế nhưng do Quân chùn đỡ quá dẻo nên cuối cùng 2 bên rơi vào thế đối công 5 ăn 5 thua. DO đối thủ hết giờ nên đi 1 số nước yếu nên mình đã giành được thắng lợi. Phải công nhận giai đoạn này phong độ của mình là ko tốt tí nữa thì thua lại bị đại tá Long bắt viết bản kiểm điểm thì mệt lắm.
    Kết quả thật bất ngờ: 0-8 nghiêng về TPHD. Có thể nói là Hà thành quá kị dơ với clb chúng ta!! Chúc mừng anh em đã có 1 chiến thắng hoành tráng trong ngày ra quân.
    Nguyễn Trung Kiên 2-0 Nguyễn Hồng Quân:

    Trần khắc phong 0 - 1 nguyễn văn hợp[/COLOR]



    Đến đây đại ý 07 bắt nốt con tốt và sĩ còn lại của đối phương rồi "thịt luộc"


    TRẦN MINH NHẬT 1 - 0 HOÀNG VĂN TÀI



    KL: Ván này Nhật ko hổ danh là "Ninja sát thủ", đi nhiều nước sắc bén, quả ko uổng cho chuỗi ngày "luyện tập" cờ chậm cùng 07. 1 lần nữa xin chúc mừng a, mong rằng hôm tới đây pác Thành già mai mối vụ "người tình" Nhật sẽ tiếp tục phát huy trận "phế trước đoạt sau" này, hehe!


    BÙI ĐÌNH QUANG 0 - 1 ĐẠI TÁ LONG TÂY HỒ



    Hình cờ đến đây a.Long hơn 2 cây và qua đó giành thắng lợi chung cuộc. Cũng cần nói thêm là trước khi thi đấu a.Long có đèo Vợ đi chơi, chẳng thế mà khi kết thúc trận đấu a nói: "Lần sau hôm nào thi đấu a sẽ lại đèo Vợ đi chơi phát nữa" >>> Thế mới biết chủ tịch clb ta thật là con người chịu chơi, hế hế!!!

    Ngày hôm nay quả là 1 ngày thi đấu thành công của clb, dỹ nhiên chiến thắng này ko nói lên gì nhiều vì clb ta vốn dự định tranh Huy chương Đồng ( Huy chương này giải chưa có...) Tuy nhiên như pác Trung cadan từng nói: "Mưa đến đâu mát mặt đến đó", hãy cứ...sướng sướng đi đã

    P/s: Ngày hôm nay mặc dù rất ủng hộ việc e Mạnh thịt bò ra quán cổ vũ cho ae clb thi đấu ( sư đệ lại còn mang cả ghế ra ngồi cùng 07) Tuy nhiên việc sư đệ "Ngủ gật" trong khi xem 07 thi đấu thì quả thực rất đáng...trách 07 đề nghị Ban kỷ luật clb nên bắt em viết bản tường trình và kiểm điểm thật nghiêm khắc

  2. Thích hiepsy_007, TuongLong, trung_cadan, M_N đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 2: TPHD nghì

    Vòng 3: Hà Đông 1-1 Tứ Phương Huynh Đệ : ( HSP 4-4 )


    - Lê Quang Minh ( TPHD ) 0-2 Hoàng Xuân Chính ( HDO )

    - Chu Thu Trang ( HDO ) 0-2 Trần Minh Nhật ( TPHD )

    - Nguyễn Tường Long ( TPHD ) 2-0 Trần Thị Hạnh ( HDO )

    - Nguyễn Thị Bình ( HDO ) 2-0 Nguyễn Trung Kiên ( TPHD )


    TPHD trận này định tung ra đội hình mạnh nhất tuy nhiên COCA đột ngột cáo mệt không đánh nên đại tá Long ngay lập tức được điều đánh thay. Bên Hà Đông thiếu vắng 2 nữ tướng là Phi Liêm và Kim Loan. Với lực lượng như thế những tưởng TPHD sẽ dễ dàng có được 2 đ. Tuy nhiên, thực chiến diễn ra như sau:
    - Bàn 1: Mình sử dụng trận Thuận pháo song hoành xa đối đầu Pháo đầu lưỡng đầu xà của Bình cô nương. Sau mấy nước thấy Bình cô nương tách pháo đầu ra mình nhanh chóng thúc tốt đầu nhằm giải quyết nhanh trận đấu. Đến trung cuộc mình đã dần chiếm được ưu thế khi đã cô được XE mã của đối thủ nhưng Bình cô nương sử dụng cặp Pháo hết sức nhuần nhuyễn cởi được thế cô. Đến đây thấy có vẻ hơi bị lép mình đành phế mã tạo thế Pháo trống. Bình cô nương đỡ khá khéo khi lùi mã về thủ. Tiếp đó Bình cô nương tràn thêm 1 tốt sang sông. Với hình cờ khá lép mình đành đấu nốt khẩu súng cuối cùng. Dến đây khi đã hết súng thì hỡi ôi đời trai không súng thì biết làm gì. Đành để Bình cô nương sử dụng khẩu súng bắn gục. Trớ trêu thay. Thất bại của mình đã ảnh hưởng ko nhỏ đến tâm lý của đồng đội.
    -Tại bàn 4: Chú nhóc Chính sử dụng trận Bình phong mã hoành xe thoái mã cung đối đầu với Minh rỉ rách. Sau 1 hồi giao đấu chú nhóc đã hơn tận 3 chú tốt. Minh vùng vẫy phản công nhưng ko được đành phải kí biên bản xin thua chú nhóc.
    - Bàn 3: đối đầu với tiểu thư xinh đẹp Chu thu trang , Nhật sát thủ vừa đánh vừa ngắm khiến ngừoi đẹp đỏ cả mặt đến nỗi ngay khai cục Nhật biếu Trang 1 cây mà người đẹp chẳng thèm ăn. Tức quá thấy ngừoi đẹp không nhận quà của mình Nhật vùng lên đánh như vũ bão. Kết quả người đẹp vừa hết giớ vừa mất xe đành phải chịu thua.
    - Bàn 4: đại tá Long gặp Hạnh cô nương. Dù lúc đầu đè nén khá dữ dội nhưng do thương hoa tiếc ngọc nên đại tá Long dần lui quân đánh hòa. Tuy nhiên do đồng đội đã bị thua nên đại tá Long lại phải vùng lên nhằm dành chiến thắng. Kết quả với công lực trung tàn cao hơn hẳn đại tá Long đã hạ gục Hạnh cô nương cân bàng điểm số cho đội.
    Hôm nay công đầu thuộc về đại tá Long khi từ 1 cầu thủ đánh thế anh đã lập công kéo về 1 đ cho đội.
    Lỗi đầu do mình đã để thua Bình cô nương. Và cũng phải nửa khen nửa chê Nhật sát thủ khi anh đã định cố tình biếu mã kết duyên với Trang tiểu thư nhưng không thành.
    Rát cám ơn các đồng đội đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc aó.
    Biên bản tối Hợp blo posst lên nhé.
    Nguyễn Tường Long 2 - 0 Trần Thị Hạnh



    Lê Quang Minh 0 - 2 Hoàng Xuân Chính




    Chu Thu Trang 0 - 2 Trần Minh Nhật




    Nguyễn Thị Bình 2 - 0 Nguyễn Trung Kiên






    VÒng 4: Tứ Phương Huynh Đệ vs AEM 2 :

    - Lê Quốc Thắng ( AEM 2 ) vs Lê Quang Minh ( TPHD )

    - Trần Minh Nhật ( TPHD ) vs Phạm Cao Nghiên ( AEM 2 )

    - Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 ) vs Nguyễn Trung Kiên ( TPHD )

    - Ngô Quang Dũng ( TPHD ) vs Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 )


    Hôm qua bên mình ra quân với đội hình cực mạnh. Hiếm khi nào bên mình lại có đội hình mạnh như thế thi đấu. Với việc bố trí đội hình như thế, mình nghĩ bên mình hoàn toàn có cơ sở có điểm trước Anh em 2. Tuy nhiên người tính ko bằng trời tính. Đột nhiên hôm qua Dũng coca lại bị sếp bắt đi nhậu. Mà đã là coca khi đi nhậu thì còn biết gì là trời đất. Tuy đến đúng giờ nhưng Coca mặt trắng bệch (chắc vừa đì giải rượu). Vào làm thêm chai Lavie cho giã rượu tuy nhiên nó chỉ làm COca tỉnh thêm 1 chút thôi.
    - Vào trận Coca đánh 1 trận quá thiếu sinh khí. May mắn là đối thủ Tuấn tàu nhanh do lần trước đã bại trận trước Coca nên chủ trương đánh hòa ko dám tấn công ko thì có lẽ COca toi. Trước tình trạng như thế có lẽ kết quả hòa đã là 1 thành công cho Coca.
    - Tại bàn mình, do biết lão tướng mì hảo hảo thì hiển nhiên súng yếu nên mình nhanh chóng triển khai trận Thuận pháo hoành xa đấu lưỡng đầu xà. Quả nhiên lão tướng mì hảo hảo dính phải cạm bãy trong khai cuộc chưa đầy 10 nước đã mất Sĩ. Ko hổ danh gừng càng già càng cay, lão tướng mì hảo hảo dần đấu hết cây để quy tàn thủ hòa. Tuy nhiên trong 1 phút bất cẩn lão tướng đi 1 nước cờ Blo mất ko súng nên đành thúc thủ chịu thua.
    - Tại bàn 2, Nhật đánh 1 bàn cở khá hay trước dược sỹ Nghiên, tuy nhiên do phân phối thời gian không chuẩn nên đến đoạn gay cấn đồng hồ của Nhật còn có 4' nên ko đủ sức đỡ hòa được đối thủ.
    - Tại bàn 1, Minh rỉ rách gặp Thắng kem. Phải nói Minh đã đánh 1 trận tuyệt hay. Nếu đúng lực cờ ngoài đời, thắng kem phải chấp Minh khoảng 2,5 nước. Tuy nhiên vào trận dù phải đi hậu Minh đã chiến đấu ngoan cường, dần từng bước đấu cây để cố gắng thủ hòa. Đến giai đoạn tàn cuộc đột nhiên Thắng kem đi 1 nước cờ Blo để mất ko con Tốt quý giá sang sông. Minh có cơ hội vàng để thủ hòa đối thủ. Chỉ cần đi M2.4 là hòa nhưng Minh lại đi M2.3 thế là xong. Về tàn bị kém 2 tốt thì khó ai có thể dỡ được trước Thắng kem. Tuy nhiên vẫn phải biểu dương nỗ lực thi đấu hết mình của Minh. Điều cần rút kinh nghiệm là Minh cần phải cẩn trọng hơn trước những nước cờ quyết định.
    Thất bại này phản ánh đúng thực lực của cả 2 đội. Chúng ta cần rút kinh nghiệm cho các lượt đấu tiếp theo. Lượt đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi bên ta sẽ tung ra những kỳ thủ như đại tá Long, Hợp blo, Hải đai phú, Thành già. Chỉ nghe tên ko đội bạn đã khiếp vía rồi.

    Ngô Quang Dũng (TPHĐ) 1-1 Triệu Thanh Tuấn (AE2)

    Trần Minh Nhật (TPHD) 0 - 2 Phạm Cao Nghiên (AEM 2)

    Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 ) vs Nguyễn Trung Kiên ( TPHD )

    Lê Quốc Thắng (AE2) 1 - 0 Lê Quang Minh (TPHD)

    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 12-05-2014 lúc 11:38 AM.

  4. Thích hiepsy_007, thanghong, thanhxdcdhd, trung_cadan, M_N đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng5: Sơn Đồng 0-2 Tứ Phương Huynh Đệ ( HSP 2-6 )

    Cao Văn Thực(SDO) 0-2 Nguyễn Trung Kiên(TPH)
    Nguyễn Tường Long(TPH) 2 - 0 Nguyễn Bá Đức(SDO)
    Lê Văn Sơn(SDO) 1 - 1 Nguyễn Văn Hợp(TPH)
    Ngô Quang Dũng(TPH) 1 - 1 Nguyễn Thái Công(SDO)


    [/CENTER]


    Nguyễn Tường Long 2 - 0 Nguyễn Bá Đức



    ...Ván này hình cờ trung cuộc rất phức tạp, a.Đức có đi 1 vài move "hơi yếu" nên bị Đại tá Long nhà ta hơn 1 ngựa. Cuối trận a.Đức phi nốt ngựa kia lên chiến đấu đến cùng...tuy nhiên 1 lần nữa Đại tá Long nhà ta âm thầm bày bố trận địa mai phục để rồi 1 lần nữa "ngồi trên đồi ngắm cảnh ăn nốt ngựa" 1 tràng vỗ tay cho cho Chủ tịch clb ta, a thi đấu rất xuất sắc. Trận thắng của a hôm nay diễn ra sau khi ván đấu của Dũng coca hòa, kq thắng của Đại tá Long làm 07 vs a.Sồ có thêm nghị lực để chiến đấu



    Lê Văn Sơn 1 - 1 Nguyễn Văn Hợp



    Trước trận đấu các thành viên của TP cũng đã nghe nói đến danh tiếng của a.Sơn bên clb Sơn Đồng. Mục tiêu a.Phượng Sồ đặt ra là nếu ai gặp a.Sơn thì "đừng ham hố đấm đá, đánh hòa là được" 07 nghe thấy thế khá "nóng trong người" liền trêu lại: "Khả năng a.Sồ gặp a.Sơn đấy"...Ai ngờ vào trận 07 mới là người phải gặp a.Sơn...Dù phải đi hậu tuy nhiên ngày hôm nay (cũng như bao nhiêu ngày bt khác) 07 oánh rất chắc tay, dù phải đi hậu nhưng trận đấu khá cân bằng, a dần thể hiện bản lĩnh "Đấu Xe quy tàn" , ko thèm xua quân đấm đá như chủ trương đánh hòa và cuối cùng đã thành công... Thiết nghĩ 1 ngày gần nhất a Chủ tịch nên thưởng 1 suất học bổng đạp Vịt cho 07

    Cao Văn Thực 0 - 2 Nguyễn Trung Kiên




    ...Ván này thì trung cuộc còn lằng nhằng hơn cả ván Đại tá Long, đến trung cuộc mà 2 bên còn nguyên quân, hehe...Tuy nhiên a.Thực bên clb Sơn Đồng khi mà hình cờ đang "tươi mát" thì tự nhiên đấu ngựa giảm tải cho a.Sồ, tiếp đó là màn đấu Xế khá bờ-lô dẫn đến bị phản tiên nặng, kq a.Thực chống trả thêm hơn chục move nữa rồi ký vào biên bản đầu hàng. Lại thêm 1 chiến thắng nữa cho a Đội trưởng, a đang toàn thắng 1 lèo đã từ lâu lắm rồi


    Ngô Quang Dũng 1 - 1 Nguyễn Thái Công




    ...Nhìn chung pác Đội Phó chiếm chút ưu thế ván này, quy tàn hơn 1 em tốt sang sông, tuy nhiên chắc lâu rồi ko sờ đến cờ nên Lồ-bơ đút ngay con tốt vào miệng đối phương, kq draws có lẽ khiến cho pác đội phó nhà ta hơi day dứt.


    !!! 1 lần nữa chúc mừng clb ta đã giành thắng lợi ngày hôm nay, công đầu tuy thuộc về Đại tá Long nhưng 07 mới thực sự là người ghi dấu ấn đậm nét, hế hế...Xin Thanks riêng e.Hiếu "mộng mơ" ngày hôm nay đã ko quản đường xá xa xôi ra cổ vũ clb ta...Thanks All

    Vòng 6:Tứ Phương Huynh Đệ 1-7 Kỳ Hữu 1

    Bàn 1: Mạc Văn Thành 0-2 Phạm Quốc Hương

    Bàn 2: Võ Văn Hùng 2-0 Nguyễn Tường Long

    Bàn 3: Nguyễn Văn Hợp 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến

    Bàn 4: Hà Văn Tiến 1-1 Nguyễn Trung Kiên

    Đương đầu với đội Kỳ hữu toàn những kỳ thủ cấp Tướng Tá Hà Thành, mục đích của TPHD là học hỏi kinh nghiệm. Trung cadan dự đoán tỷ số là 7-1 nghiêng về Kỳ Hữu. Tuy nhiên để kiếm đựoc 1 điểm hệ số phụ cũng là quá khó cho đội mình với lực cờ toàn là cấp úy. Trước trận đại tá Long còn bảo phải thăng cấp cho anh nếu anh thắng nhé (anh Long tự tin thế là tốt). ĐỘi hình dự kiến xuất phát là : anh Long, Nhật, Thành, Blo. Tuy nhiên buổi sáng do ko được tiểu thư Trang tiếp nhận tình yêu nên buổi trưa Nhật sát thủ đi nhậu tá lả cho quên đời. Kết quả buổi chiều đến giờ thi đấu, Nhật mặt đỏ tưng bừng nên mình buộc phải đánh thay dù ko muốn sau trận thua mất mặt trước Bình cô nương buổi sáng. Thực chiến diễn ra như sau:
    -Tại bàn 1: Thành già gặp Hương ngỗng. Hương ngỗng sử dụng trận Thuận pháo đối đầu. Giao đấu hơn chục nước Thành đã bị Mất Voi tiếp đó là Ngưa. Kết quả 0-1 nghiêng về Hương ngỗng.
    -Bàn 2: Bàn này khá hay khi cả hai đều là Đại tá.Hùng bệu sử dụng Pháo đầu vốn không phải sở trường của anh, Đại tá Long dù phải đi hậu nhưng kinh nghiệm trận mạc đầy nên bình tĩnh sử dụng Bình phong mã lưỡng đầu xà tiếp đón. Dần dần anh Long đã phản tiên tuy nhiên đến đây Hùng bệu đã điều quân nhịp nhàng đẩy đại tá Long về phòng thủ và cuối cùng hạ gục đại tá Long. Chắc do đại tá Long bị mệt do đã bị Hạnh cô nương quần cho tơi tả buổi sáng. Đề nghị đại tá Long cần phải sinh họat điều độ trước khi thi đấu nhé.
    - Bàn 3: Hợp blo tỏ rõ ý đồ cầm hoà khi khai cuộc quá cung pháo. Tuy nhiên kinh nghiệm thi đấu của Blo quá non khi đối thủ đòi đấu xe thì ko đấu lại tham ăn tổt cuối cùng bị Chiến ếch xanh bắt mất xe. Tiếp đó một loạt đòn sát cục được Chiến ếch xanh thi triển buộc Hợp blo phải kí biên bản xin thua.
    - Bàn 4: Gặp Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến mình sử dụng Đối binh cục sau đó chuyển thành trận Thuận pháo đối đầu. Do chủ quan nên Tiến đã để mình tràn được 1 con tốt sang sông. Sau 1 hồi giao chiến Tiến đã dần chiếm ưu thế. Đến đây Tiến đi 1 nước yếu là dùng xe bắt tốt định bẫy bắt đôi xe nên mình tận dụng liên tục bắt mã của Tiến. Tiến đành phế mã nhằm tạo thế công. Tuy nhiên mình đã dần đổi quân nhằm đơn giản thế cờ. Đến hình cờ chỉ có hòa và thắng thì mình lại đi 1 nước thấp là về sỹ để Tiến cô chặt Pháo đầu. Đến đây thấy ko còn cơ hội đánh thắng mình đành phải đổi cây cầm hòa đối thủ. Kiếm được 1 trận hoà thật vất vả.
    Bàn 1: Mạc Văn Thành 0-2 Phạm Quốc Hương





    Bàn 2: Võ Văn Hùng 2-0 Nguyễn Tường Long





    Bàn 3: Nguyễn Văn Hợp 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến




    Bàn 4: Hà Văn Tiến 1-1 Nguyễn Trung Kiên



    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 12-08-2014 lúc 10:53 AM.

  6. Thích hiepsy_007, thanghong, TuongLong, thanhxdcdhd, jayjay, trung_cadan, M_N đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 7: Tây Sơn 2-0 Tứ Phương Huynh Đệ ( HSP 6-2 )

    Nguyễn Anh Quân (TSO) 2 - 0 Nguyễn Văn Hợp (TPHD)
    Nguyễn Tường Long (TPHD) 1-1 Nguyễn Trường Sơn (KHU)
    Phạm Tuấn Linh (KHU) 1-1 Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
    Lê Quang Minh (TPHD) 0 - 2 Nguyễn Anh Tú (KHU)

    Do Nhật sát thủ bận ko về kịp nên mình vào đánh thay.
    - Bàn 4: Gặp thầy giáo dạy bơi Nguyễn Anh Tú, Minh rỉ rách triển khai thế trận Pháo đầu đối bình phong mã cổ điển. Qua trung cuộc, Tú đã phản tiên đẩy Minh rỉ rách về thế phòng thủ. Minh chống đỡ khá dẻo khi đã đấu dần các cây tấn công của đội bạn. Tuy nhiên với tư tưởng cầm hòa, Minh lại bộc lộ điểm yếu khi tính ko kỹ mà ăn tốt đầu. Ngay lập tức Tú tận dụng bắt nốt cây súng còn lại của Minh. Tiếp đó 1 loạt nước cờ sát cục đẹp mắt, Tú bắt nốt xe của Minh buộc Minh phải buông cờ đầu hàng.
    - Bàn 1: Với nhiệm vụ cầm hòa Quân bún, Hợp blo tiếp tục thi triển thế trận ru ngủ giống trận găp Sơn khật khưỡng. Tuy nhiên, Quân bún ko hề buồn ngủ tí nào mà cho Hợp blo vào bẫy thịt ko của Blo 1 súng. Với thế trận kém súng, Hợp blo nhanh chóng kí vào biên bản chịu thua.
    - Bàn 2: lại 1 trận hay khi đại tá tự phong Long Hồ tây tiếp đại tá thật Sơn Hàng Mành. Anh Long Hồ Tây triển khai thế trận Pháo đấu bất động binh đối Bình phong mã Lưỡng đầu xà. Sau 1 hồi xô xát, bên đại tá Sơn Hàng mành hơn 1 tốt đầu tràn sang tuy nhiên lại hết súng. Do đó dù hết sức cố gắng nhưng đại tá Sơn Hàng mành cũng ko thể vần thắng được đành kí biên bản chia điểm cả đại tá tự phong Long Hồ Tây. Sau trận này, anh long Hồ Tây từ thiếu úy đã được thăng 1 cấp thành trung úy.
    - Bàn 3: Mình gặp Linh béo Hứa Ngân Xuyên. 2 bên triển khai thế trận Thuận pháo. Với tư tưởng cầm hòa từ trước mình nhanh chóng đấu hết 2 súng của Linh béo. Kết quả dù hơn 1 tốt nhưng đời trai ko súng nên Linh béo buộc phải chia điểm cả mình.
    Kết quả 6-2 là chấp nhận được của clb chúng ta. Có thể thấy dạo này anh Long hồ tây càng đánh càng hay. Hiện anh đang có phong độ tốt nhất clb. Các trận sau anh Long cố gắng tham gia để kiếm điểm cho clb nhé.
    NGUYỄN ANH QUÂN 2 - 0 NGUYỄN VĂN HỢP




    NGUYỄN TƯỜNG LONG 1 - 1 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN




    PHẠM TUẤN LINH 1 - 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN




    LÊ QUANG MINH 0 - 2 NGUYỄN ANH TÚ


  8. Thích Quysatkhi, hiepsy_007, trung_cadan, TuongLong, kitien90 đã thích bài viết này
  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 8: Quang Trung vs Tứ Phương Huynh Đệ:
    Vũ Huy Cường - Lê Quang Minh
    Nguyễn Tường Long- Tôn Thất Hưng
    Nguyễn Đức Hà - Nguyễn Trung Kiên
    Trần Minh Nhật - Lê Quang Hưng

    Trận này Quang Trung có vẻ chủ quan khi cất 2 con bài chiến lược là Chu Tuấn Hải và Chúm chím đại sư. Bên mình trận này chỉ cố gắng không thua trắng sau khi Hợp blo giữ đoán là anh em kiểu gì cũng đi Ma cau trận này. Thực chiến diễn ra như sau:
    Tại bàn 3: đối đầu với Hà truởng lão lại phải đi hậu nên mình triển khai lối chơi khá khó khăn. Sau 1 hồi trung cuộc xô xát Hà trưởng lão đã tận dụng ưu thế đi tiên để phá của mình 1 cặp Sĩ tượng. Tuy nhiên đến đây mình có hướng phản công tích cực. Rất tiếc đến thời điểm này do gần hết giờ nên mình xử lý ko chính xác nên đã bị Hà trưởng lão tận dụng kinh nghiệm lâu năm quy tàn với thế trận XE Mã đánh Xe+Pháo+Đơn Sĩ. Kết quả mình đã sớm phải kí vào biên bản chịu thua.
    Tại bàn 1: gặp đại tướng Cường Kim Liên lại phải đi hậu những tưởng Minh rỉ rách sẽ sớm chịu thua nhưng cũng giống trận gặp Thắng kem Minh thi đấu rất khôn ngoan chống đõ mọi đợt tấn công của Cường Kim Liên và tận dụng sơ hở của đội bạn để phản công. Tuy nhiên điểm yếu ở trận Thắng kem lại xuất hiện, đến hình cờ xô xát và hơn phân trong khi đội bạn chỉ còn 2 phút thì Minh lại đi rất nhanh cuốn theo lối chơi của đội bạn để cuối cùng để đội bạn sát cục thành công. 1 trận đấu rất hay và rất tiếc của Minh.
    Tại bàn 4: gặp Tây vực tướng quân, Nhật sát thủ đã đánh 1 trận cực hay. Đội bạn sử dụng Thuận pháo đối công nhưng Nhật ko nao núng dần dần dồn ép đội bạn hơn cây và hạ gục đội bạn lập công đầu cho cả đội.
    Tại bàn 2: đại tá Long đối đầu cả Tôn Thất Hưng. Sau 1 hồi giao chiến đại tá Long đã dần chiếm ưu thế nhưng sau đó đi nước Blo làm đối bạn phản công bắt chết xe. Đại tá Long kêu ầm ĩ cả lên khiến Phòng thi đấu đổ xô vào xem. Bên cạnh mình phải nhắc khéo "anh bình tĩnh lại đi đừng kêu như thế, cần phải tính kỹ" Kết quả đại tá Long đã gỡ được ko mất xe. Đến đây đại tá Long xin hòa nhưng Tôn thất Hưng ko cho cuỡng cờ đánh nên bị đại tá Long tận dụng quy tàn với thế trận thắng 99%. Nếu dứt điểm thành công thì đội mình đã hòa được Quang Trung. Tuy nhiên, đại tá Long lại chủ quan để Tôn Thất Hưng bắt chết Tốt đành phải kí hòa cả đối thủ mang lại tiếc nuối cho cả đội.Tuy hòa tong tiếc nuối nhưng dù gì về phương diện cá nhân đại tá Long vẫn tròn nhiệm vụ nên ko hạ cấp vẫn giữ nguyên chức Trung úy

    Vũ Hữu Cường 2 - 0 Lê Quang Minh




    Nguyễn Đức Hà 1 - 0 Nguyễn Trung Kiên



    Nguyễn Tường Long 1 - 1 Tôn Thất Hưng



    Trần Minh Nhật 2 - 0 Lê Quang Hưng

    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 01-06-2014 lúc 09:55 AM.

  10. Thích hiepsy_007 đã thích bài viết này
  11. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 9: Kỳ Siêu vs Tứ Phương Huynh Đệ :

    - Lê Việt Hùng ( KSI ) vs Nguyễn Trung Kiên ( TPHD )
    - Nguyễn Tường Long ( TPHD ) vs Nguyễn Anh Đức ( KSI )
    - Vũ Văn Hiệp ( KSI ) vs Trần Minh Nhật ( TPHD )
    - Lê Quang Minh ( TPHD ) vs Nguyễn Quang Nhật ( KSI )

    Kỳ Siêu thiếu vắng khá nhiều trụ cột trong trận đấu này điển hình là Cơm Hộp đại sư, Bia Hà Nội, X-men nên đây là cơ hội không thể tốt hơn cho đội mình. Thực chiến diễn ra như sau:
    Tại bàn 2: Đối đầu cả danh thủ Đức quạ, đại tá Long ko nao núng triển khai thế trận Pháo đầu đối Bình phong mã tả mã bàn hà. Sau 1 hồi giao chiến quy tàn đại tá Long đã hơn 1 tốt tiếp đó thêm chốt nữa. Đức quạ cuống cả lên đấu thêm 1 mã về hình cờ 2 pháo đánh 2 mã đại tá Long hơn 2 tốt. Đến đây dù ko còn súng nhưng do đã hết thời kỳ trai trẻ súng ko còn tác dụng nữa nên đại tá Long sử dụng cặp Mã nhảy múa trước cặp Súng của Đức quạ dần dần phá hết hệ thống phòng thủ của đối thủ. Đúc quạ ko muốn bị tra tấn thêm nữa đành kí vào biên bản chịu thua. Đại tá Long đưa đội mình dẫn trước 1 bàn rất nhanh làm anh em vô cùng phấn chấn thi đấu. Với chiến thắng này đại tá Long đã được phong quân hàm Thượng úy.
    - Tại bàn 4: Gặp á quân Hiệu úy Bôi , Minh rỉ rách triển khai trận Pháo đầu đối Bình phong mã. Sau 1 hồi giao chiến, Nhật phế Mã để dùng chốt tấn công. Minh tham giữ cây để Chốt áp thành sát cục thành công. Nếu Minh Phế lại Mã ăn chốt thì cờ dễ hòa. Lại 1 ván thua tiếc nuối của Minh.
    - Tại bàn 1: đối đầu cả Hùng skeleton kỳ thủ có phong độ khá tốt đã giúp cho Kỳ Siêu đạt giải nhì cúp bạc năm ngoái, mình sử dụng trận THuận pháo. Sau 1 hồi giao đấu tận dụng sai lầm của đội bạn mình phế mã lấy đôi tượng sau đó bắt lại cây và sát cục thành công giúp đội mình lại vượt lên dẫn trước 1 bàn.
    - Tại bàn 3: gặp đối thủ nhẹ kí Vũ Văn Hiệp nhưng Nhật đánh 1 trận dưới sức. Khai cuộc thụ động để đội bạn dồn ép và kém cây. Nhưng do đội bạn chủ quan Nhật đã có thế cờ Xe Tốt đấu Xe+ Pháo Chốt. Với hình cờ chỉ có hòa và thắng thì Nhật lại đi nước Blo mất ko tốt. Tiếp tục đến hình cờ tàn Pháo+ Chốt+ Tượng đối đầu cả Chốt+Sĩ có thể đỡ hòa thì Nhật lại sót nước mất tiếp Sĩ nên đành thua.
    Kết quả TPHD đành phải chia điểm cả Kỳ Siêu trong tiếc nuối.
    Nhu vậy kết thúc vòng đấu bảng câu lạc bộ chúng ta đứng ở vị trí 6/9 với 6 điểm. Vị trí thứ 4 của đội Anh em 2 cũng chỉ hơn bên ta có 2 đ. Như vậy là khá thành công cho câu lạc bộ của chúng ta. Hi vọng lượt về chúng ta sẽ bổ sung thêm nhân tố mới là em Hiếu cổ dài để có thể đạt thành tích tốt hơn.

    Trích dẫn Gửi bởi muanhoroiroi Xem bài viết
    Mạnh thịt bò không biết đâu là bàn 1 bàn 2 nhưng ván nào thắng và hay sẽ đưa lên trước.

    Anh Nguyễn Tường Long tiên thắng Anh Nguyễn Anh Đức

    trước ván đấu xét về trẻ khỏe cao to thì anh Đức chiếm ưu rõ rệt song nói về đẹp trai và phong độ thì anh Long lại nhỉnh hơn. đây là ván đấu để xem đội trẻ khỏe cao to hay đội phong độ và đẹp trai thắng và tất nhiên rồi chiến thắng luôn thuộc về đội đẹp trai và phong độ ( Mạnh thịt bò cũng là thành viên cứng của đội phong độ và đẹp trai) sau đây là ván đấu.


    Tiếp đến là

    Anh Lê Việt Hùng tiên bại Anh Nguyễn Trung Kiên

    anh Kiên hôm nay không còn vui cười như mọi hôm có lẽ gặp phải đối thủ đánh khá rắn, mọi hôm Mạnh thịt bò chỉ xoa bụng anh cười ngay. 1 nụ cười mang đậm tính chất lừa tình và có lẽ hồi còn trẻ anh cũng đã làm bao cô gái điên đảo về nụ cười ấy và để ăn lăn hối lỗi anh đã thôi không còn bàn luận đến chủ đề yêu đương mà chỉ tập trung vào cờ tướng trong những lúc rảnh giang. Sau đây là biên bản ván đấu.



    Tiếp theo là ván đấu

    Anh Lê Quang Minh tiên bại Nguyễn Quang Nhật

    ván đấu có phần căng thẳng sau khi anh Minh ăn mã và dính phi đao của tiểu lý Nhật. dù cố gắng chống đỡ xong không thành công.



    Cuối cùng là ván đấu

    Anh Vũ Văn Hiệp tiên thắng Anh Trần Minh Nhật

    anh Nhật hôm thứ 2 rồi định úp xọt Mạnh thịt bò xong bất thành do có anh Long đỡ đòn hộ, có lẽ anh đã buồn bực và đi " đạp vịt " một mình, kết quả thế nào thì chỉ có trời biết đất biết anh Nhật biết còn Mạnh và các anh em khác thì chịu chết còn hậu quả ra sao thì hôm nay anh em ai cùng biết.. Ván đấu diễn ra như sau.



    do có mỗi biên bản của anh Nhật và Mạnh thịt bò mất khá nhiều thời gian cho biên bản vì chữ anh Nhật khá là xấu . Hình cờ đến đây phải dừng lại vì anh Nhật không còn ghi chính xác như trong thực chiến mà Mạnh thịt bò quan sát được nữa. Cũng là do có sơ xót trong việc cầm chưa đủ 8 biên bản mong anh em thông cảm.
    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 01-06-2014 lúc 10:23 AM.

  12. Thích muanhoroiroi, M_N, Quysatkhi, hiepsy_007, odukich, TuongLong đã thích bài viết này
  13. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau lượt đi TL cúp 07 có kiến nghị ae clb nên có 1 buổi ngồi với nhau "nhỏ to tâm sự" để tổng kết lượt đi (ae club nếu mà tổng kết đc ở quán bia thì càng tốt )... Qua buổi tổng kết sẽ có những "đóng góp, ý kiến" kịp thời để giai đoạn lượt về ae thi đấu được tốt hơn.
    07 sẽ đề xuất 2 giải trao thưởng sau giai đoạn lượt đi để ae có thêm phấn chấn bước vào giai đoạn lượt về
    1. Giải kỳ thủ tiến bộ vượt bậc, đóng góp hết sức lớn lao vào thành tích của club, đó là chủ tịch club ta: Đại Tá NGUYỄN THÀNH LONG
    2. Kỳ thủ thi đấu để lại những ấn tượng đậm nét trong lòng người hâm mộ, giải phong cách mang tên: NGUYỄN VĂN HỢP (tức 007 )
    Ai có ý kiến gì thì cho ý kiến nhé

  14. Thích M_N, Quysatkhi, LongLieuLinh, kitien90, TuongLong đã thích bài viết này
  15. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 10: Tứ Phương Huynh Đệ 2-0 Hà Thành : ( HSP 6-2 )

    - Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Nguyễn Anh Linh ( HTH )
    - Thịnh Văn Trung ( HTH ) 2-0 Ngô Quang Dũng ( TPHD )
    - Trần Minh Nhật ( TPHD ) 2-0 Nguyễn Hồng Quân ( HTH )
    - Lê Văn Hiếu ( HTH ) 0-2 Lê Quang Minh ( TPHD )

    Hôm này bên mình có sự trở lại của Coca nên kỳ thủ đang có phong độ cao là Thượng úy Long đành phải ngồi trên ghế dự bị. Bên Hà Thành tung ra đội hình gần như là mạnh nhất do thiếu vắng chủ tịch Bùi Đình Quang. Còn kỳ thủ giang hồ Hoàng Văn Tài đã ko còn thi đấu cho Hà Thành nữa.
    Tại bàn 4, với kỳ thủ mới được bổ sung của Hà Thành là Lê Văn Hiếu, Minh thi triển kung fu đã làm nên thương hiệu của mình là Rỉ rách dần dần đè nén đối bạn hơn 3 chú tốt và dứt điểm thành công lập công đầu cho đội.
    Tại bàn 2: mới trở lại sau thời gian ôn luyện đua xe, Coca gặp ngay phải kỳ thủ đang có phong độ cao của HT là phó chủ tịch Thịnh Văn Trung. Và thật dễ hiểu khi Coca sớm chịu thua trong 1 thế trận lép từ đầu đến cuối. Như vậy là sau khi cho Hợp blo phơi áo ở giải TPHD mở rộng giờ đến lượt Coca là nạn nhân tiếp theo của Trung phó chủ tịch.
    Như vậy tỷ số đã được cân bằng cho 2 bên.
    Tại bàn 3: Nhật sử dụng trận Ngũ lục pháo đối đầu với kỳ thủ to mồm Quân chùn. Nhật dần dần chiếm ưu. Lúc này Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ yêu cầu Quân chùn đá hòa nhưng Quân chùn không nghe bảo là phải thắng. Ghê thật.
    Tại bàn 1: đối đầu với kỳ thủ mạnh nhất của HT là sát thủ có bộ mặt trẻ thơ Nguyễn Anh Linh, mình tận dụng đội bạn khai cuộc sai lầm đã dần dần ép đội bạn và hơn cây. Tuy nhiên đến đây đội bạn vùng vẫy điên cuồng và có khả năng chiến thắng lại.
    Tình thế vô cùng khó khăn khi đang phải chống đỡ kịch liệt trong khi đồng hồ chỉ còn khoảng 2'. May mắn thay trong cái rủi lại có cái may, tận dụng nước yếu của đội bạn mình đã dần đổi được các cây chiến của đội bạn để về hình cờ tàn hơn 1 mã. Lúc này tin chiến thắng ở bàn 3 khi Nhật đã dứt điểm thành công QUân chùn nên mình cũng bình tĩnh hạ gục nốt Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ để đem về chiến thắng cho đội nhà.
    1 chiến thắng ko hề dễ dàng chút nào.
    Lại thêm 1 minh chứng nữa là: đội Hà thành rất kị dơ cả câu lạc bộ chúng ta.
    Bên ngoài sau 1 thời gian lo sốt vó tưởng đội mình đã thua Thượng úy Long được dịp bốc phét " Nếu có anh vào nữa là đội mình đã thắng 8-0".
    Rất cảm ơn các đồng đội đã thi đấu hết mình cho chiến thắng hôm nay của đội mình.

    Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Nguyễn Anh Linh ( HTH )



    Thịnh Văn Trung ( HTH ) 2-0 Ngô Quang Dũng ( TPHD )



    Trần Minh Nhật ( TPHD ) 2-0 Nguyễn Hồng Quân ( HTH )



    Lê Văn Hiếu ( HTH ) 0-2 Lê Quang Minh ( TPHD )

    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 15-06-2014 lúc 09:57 PM.

  16. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các đồng đội đánh hay quá...Nhật vs Minh Zỉ đánh 2 ván rất chất lượng. Bàn của a.Phượng Sồ công nhận là gay go vs quyết liệt nhất, sát thủ trẻ thơ phế cây dẫn đến bàn cờ trung cuộc rất sô sát, ai đi sai 1 phát là toi. Thật may là cuối cùng a.Sồ đã chiến thắng. Còn pác đội phó khai cuộc thực tế 07 thấy hơi ưu đấy chứ. tiếc rằng có lẽ hơi chủ quan sơ suất nên bị mất cây dẫn đến thua cuộc, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng a.Trung Hà Thành đánh ván rất hay!

  17. Thích TuongLong, Quysatkhi đã thích bài viết này
  18. #10
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    214
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    oạch,em cũng chỉ chém gió với anh Long tây hồ để BOX thêm phần vui vẻ thôi chứ có khoe khoang hay ý gì đâu mà a Kiên lại dùng từ To mồm như kiểu mấy bà bán cá ngoài chợ ngoài đường vậy,thiết nghĩ chém gió tạo bão cho vui thôi mà,oạch,kiểu này thì lần sau cạch đến già chả bao giờ chém gió với anh Long nữa,kẻo rồi lại mang tiếng to mồm thì khổ
    Đến một ngày gió bỗng hận mây
    Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
    Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
    Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...

  19. Thích TuongLong, hiepsy_007 đã thích bài viết này
( TPHD ) Các ván đấu tại giải Thăng long kỳ đạo 2014
Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68