Kết quả 1 đến 10 của 12
-
09-06-2014, 09:40 AM #1
TPHD Các ván đấu tại giải cờ đôi TLKD 2014
TPHD tham dự giải với mục tiêu cọ sát là chính và cố gắng không đứng bét bảng.
Đội hình tham dự của câu lạc bộ chúng ta gồm:
1. Nguyễn Trung Kiên
2. Phạm Đắc Chí
3. Hoàng Văn Hòa
Trọng tài kiêm ông bầu: Nguyễn Tường Long
Các ván đấu của câu lạc bộ chúng ta tại giải như sau:
Vòng 1: Tứ Phương Huynh Đệ - Kỳ Anh
Trước giờ thi đấu đột nhiên Chí kêu đau bụng thế là Hòa sư phụ được tung vào thay thế. Với lợi thế đi tiên Hòa sư phụ nhanh chóng sử dụng trận Khởi mã cuộc quen thuộc. Sau 1 hồi so đọ trung cuộc Bên mình đã hơn được 2 cây. Tuy nhiên đến đây gần hết giờ nên đi 1 số nước yếu để đội bạn thủ hòa được. Một trận đấu đáng tiếc của chúng ta. Ván đấu như sau:
Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 09-06-2014 lúc 09:42 AM.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 09:50 AM #2
Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 09-06-2014 lúc 10:01 AM.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 10:08 AM #3
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 10:23 AM #4
Vòng 4: Anh em 2 (Tuấn tàu nhanh-Thái odukich) - TPHD (Kiên + Hòa sư phụ): Dù phải đi hậu nhưng bên mình đánh 1 trận cực hay phế mã vào đôi tượng sau đó sát cục đẹp mắt.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 10:28 AM #5
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 10:43 AM #6
Clb chúng ta xếp thứ 11 trên 5 đội ,như vậy là một thành tích quá xuất sắc .cám ơn ae ,mình nghĩ là chúng ta sẽ tranh vé ko phải xuống hạng là may .
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 10:54 AM #7
Vòng 6: TPHD (Kiên + Hòa sư phụ) 1/2:1/2 Kỳ Hữu (Tiến + Cu Ớ)
Lại 1 trận đấu khá hay của bên mình, khởi đầu với trận khởi mã cuộc. Sau 1 hồi so đọ trung cuộc bên mình đã ưu thế tuy nhiên ko tận dụng được đành để đội bạn cầm hòa. Trong trận đấu có 1 sự cố hy hữu là bác Cu ớ đi mã trèo qua đầu Pháo (ngoài đời gọi là chưa sạch nước cản) bên mình không kịp phát hiện may có trong tài Gogo đứng ngoài nhìn ra. Tuy nhiên xử phạt là 1 lỗi kỹ thuật nên đội bạn vẫn cầm hòa được.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 11:07 AM #8
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 1 Không thíchthaiquebac không thích bài viết này
-
09-06-2014, 11:20 AM #9
Kết thúc giải đội mình đứng thứ 11 trên 16 đội tham dự; đạt 3 điểm trên 7 ván đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là không đứng bét bảng. Qua giải đấu mình rất cảm ơn nhiệt tình của Chủ tịch Long dù chỉ là trọng tài nhưng anh đã luôn sát cánh cùng đồng đội thi đấu. Rất tiếc là anh không được thi đấu do BTC bắt chỉ đăng kí 3 người. Do đó chiều chủ nhật dù Chí bận ko ra được, mình cả Hòa sư phụ đã phải đánh cả 3 trận. Nếu có anh Long thi đấu mình nghĩ thành tích của clb chúng ta chắc sẽ tốt hơn. Ngoài ra cám ơn Mạnh thịt bò đã ra cổ vũ cho anh em thi đấu. Còn lại các thành viên khác của câu lạc bộ chúng ta không thấy ai. Hình như mọi người nghĩ chỉ khi nào mình thi đấu thì mới ra còn lại mặc kệ câu lạc bộ thích đánh thế nào thì đánh. Mình nói thế nếu đụng chạm đến ai thì thông cảm cho. Mình chỉ muốn nói thật thôi. Mình muốn là khi nào câu lạc bộ thi đấu mọi anh em trong câu lạc bộ chúng ta đều có mặt (tất nhiên không kể những người có việc bận). Như thế sẽ giúp cổ vũ tinh thần thi đấu cho anh em và giúp thêm tình đoàn kết cho câu lạc bộ.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
09-06-2014, 11:20 AM #10
Chúc mừng clb chúng ta đã có những thành tích tốt trong giải cờ đôi! Một phát hiện lí thú: Phải chăng a Kiên và a Hòa là 1 cặp đôi hoàn hảo????Nó đã thổi 1 làn gió mới trong clb chúng ta khi trước giờ ai cũng chỉ biết Hòa sư phụ chỉ thích hợp đánh đôi với Chí đa tinh??????
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
TPHD Các ván đấu tại giải cờ đôi TLKD 2014
Đánh dấu