Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chào mừng tân vương Năm Cửa Ô ( trang 35 ) - TLKD miền Bắc 2014 !!! - Trang 13
Close
Login to Your Account
Trang 13 của 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213141523 ... CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 364
  1. #121
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    59
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thât sự quá thất vọng với ván cờ của Anh Sĩ đội Việt Sơn. trận lượt đi anh thua ván cờ mà đáng lẽ ra phải thắng,trận lượt về cờ đã hòa ma đi nước thua luôn. có lẽ Lãnh đội đội Việt Sơn nên cân nhắc rước phong độ của Anh sĩ trước khi đánh trận này. Việt Sơn bị loại thật đáng tiếc khi lực lượng của họ cũng rất mạnh. Chán nhất là bàn cờ Khánh Ngọc ,Danh Thủ gì mà đánh chỉ sợ thua đi tiên có hơn 10 nước đã đánh hòa rồi nhìn ván cờ mà thấy không có 1 chút ý chí chiến đấu nào rồi

  2. #122
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hơi tiếc cho AE 2 Do LƯỢT ĐI thua đậm quá nên phải cày .nhưng dù sao vẫn vui vẻ và thoải mái . Chúc mừng các CLB QUANG TRUNG, 5 CỬA Ô . KỲ HỮU VÀ TÂY SƠN .CHÚC CÁC ĐỘI THI ĐẤU HAY VÀ QUYẾT TÂM ĐỂ GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
    Triệu Thanh Tuấn -CLB Anh Em Hà Nội -SDT 0912174822

  3. #123
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,517
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiều nay tại TLKD quán đã diễn ra lễ bốc thăm phân cặp cho tứ kết cup Bạc , buổi bốc thăm có sự tham gia của các ông sau :

    1- Lãnh đội Hà Tây Mai Quý Lân
    2- Lãnh đội Tứ Phương Huynh Đệ Nguyễn Tường Long
    3- Thành viên đội Đông Anh Phạm Đắc Chí
    4- Thành viên Tây Sơn Nguyễn Trường Sơn
    5- Trưởng BTC Phạm Thanh Trung

    Kết quả bốc thăm cup Bạc như sau :

    Trận 1 : Anh Em 2 vs Tứ Phương Huynh Đệ
    Trân 2 : Hà Tây vs Đông Anh
    Trận 3 : Việt Sơn vs Kỳ Anh
    Trận 4 : Anh EM 1 vs Hà Thành

    Bán kết 1 :

    Thắng trận 1 vs thắng trận 2

    Bán kết 2 :

    Thắng trận 3 vs thắng trận 4

    Lịch thi đấu cụ thể cup Bạc như sau :

    3h00 chiều thứ 7 ngày 13/09/2014 ( Tứ kết lượt đi - toàn bộ 4 cặp )
    9h00 sáng chủ nhật ngày 14/09/2014 ( Tứ kết lượt về - toàn bộ 4 cặp )

    Kính mong các đội xác nhận lịch và sắp xếp thành viên có mặt tham gia thi đấu , trân trọng cám ơn .

    Thay mặt BTC

    Trung_cadan
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #124
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    947
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    BTC cân nhắc đánh buổi chiều đi vì sáng thứ 7 nhiều anh em vẫn phải đi làm.

  5. Thích hao nam dong, alex_ferguson, Robetto, huytuong, vuhongson, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #125
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,517
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FGYan Xem bài viết
    BTC cân nhắc đánh buổi chiều đi vì sáng thứ 7 nhiều anh em vẫn phải đi làm.
    Đã chỉnh sửa lượt đi đánh buổi chiều , còn chủ nhật đánh sáng bởi buổi chiều đội ngũ trọng tài rất bận rộn ạ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #126
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày 13/9 và 14/9 là 2 ngày cử hành Hôn lễ của kỳ thủ Nguyễn Hồng Thanh.
    Đội VS đề nghị chuyển ngày thi đấu sang 1 ngày thích hợp.
    Mong ý kiến của đội Kỳ Anh. Hoặc KA cho chúng tôi số ĐT liên lạc.
    Xin cảm ơn.

  8. #127
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,517
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TỔNG HỢP - BÌNH LUẬN CÁC TRẬN LƯỢT ĐI GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB KHU VỰC PHÍA BẮC - CUP VÀNG THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2014 :


    Tứ Kết 1 : Hà Tây 0-8 Kỳ Hữu ( tổng tỷ số 2-14 )

    Phạm Quốc Hương (KHU) 2 - 0 Nguyễn Tiến Dũng (HTA)
    Đinh Thanh Hải (HTA) 0 - 2 Lê Linh Ngọc (KHU)
    Hà Văn Tiến (KHU) 2 - 0 Nguyễn Thành Thái (HTA)
    Mai Quý Lân (HTA) 0 - 2 Nguyễn Hoàng Kiên (KHU)


    Kết quả của 1 ván tennis trong lượt đi khiến nho sĩ Mai Quý Lân chơi bài an ủi toàn đội ở trận lượt về khi tung đội hình dự bị ra trận kiểu tứ cô cầu bại . Duy chỉ bàn của Thìa là Thái cận là còn có tí đánh nhau , chứ Dũng kỳ nhân chạm phải Trạng cờ thì khác nào cua gặp ếch ??? Hoachensauda Đinh Thanh Hải có cố gắng bồng nhồng đấm đá nhưng gặp đúng võ công danh môn chính phái của Lê Linh Ngọc thì chuyển tàn kém mấy tốt cũng đành ký biên bản nhận thua . Bàn 4 của Mai Quý Lân cũng chẳng chịu nhiệt được lâu , thua thảm lượt về với tỷ số 8-0 đương nhiên Hà Tây đã hiểu mình nên chuyển xuống cup Bạc tranh tài cho nó vừa lực chứ không còn hung hăng mơ mộng như cách đây nửa tháng , chuyện này ai không tin cứ phỏng vấn anh Tuấn thủ lệ nhà ta là sẽ rõ !!!

    Tứ kết 2 : Anh Em 1 2-6 Tây Sơn ( Tổng tỷ số 2-14 )

    Nguyễn Anh Quân (TSO) 2 - 0 Doãn Hữu Bình (AE1)
    Đại Ngọc Lâm (AE1) 2 - 0 Nguyễn Anh Tú (TSO)
    Nguyễn Trường Sơn (TSO) 2 - 0 Lê Quang Bình (AE1)
    Phạm Quang Minh (AE1) 0 - 2 Phạm Tuấn Linh (TSO)


    Mặc dù có thể đổ cho lý do thiếu vắng lực lượng nhưng với vị thế đội 1 của clb lớn thì AEM 1 có vẻ như không chuẩn bị tốt cho cuộc đại chiến với Tây Sơn , tổng kết quả 2-14 khiến cho cá nhân tôi dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chém gió tạo bão nổi ở trận này . Sau kết quả 0-8 lượt đi thì ai cũng hiểu lượt về AEM 1 phải tìm ra 1 điểm sáng và Đại Ngọc Lâm đã thành công khi kích bại được danh tá Nguyễn Anh Tú . Bàn tướng Trí đa tinh Hữu Bình quyết tâm đối mặt với bảng nhãn Nguyễn Anh Quân và lúc quan trọng nhất có cơ hội lại không đi chính xác khiến bàn cờ cứ lả dần lả dần rồi chết . Thôi thì đành rải thảm đỏ cho quân đoàn Tây Sơn và chúc cho AEM 1 thi đấu tốt ở cup Bạc chứ biết làm sao .

    Tứ kết 3 : Anh Em 2 4-4 Năm Cửa Ô ( Tổng tỷ số 6-10 ) :

    Phạm Đình Huy ( NCO ) 1-1 Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 )
    Phạm Cao Nghiên ( AEM 2 ) 1-1 Đinh Quang Hưng ( NCO )
    Lê Hải Ninh ( NCO ) 0-2 Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 )
    Lê Quốc Thắng ( AEM 2 ) 0-2 Dương Đình Chung ( NCO )


    Anh Em 1 chơi không tốt nhưng đội 2 lại quá quật cường , bàn 1 lão tướng Bùi Mạnh Hảo dù đi sau vẫn chơi trung cuộc lão luyện vô cùng , biến nguy thành an , từng bước phản công đích đáng trước đương kim sát thủ số 1 Hải Phòng Phạm Đình Huy . Đổi lại danh tướng Hoa phượng đỏ cũng tỏ rõ công lực hơn người khi khéo léo hóa giải thế công của đối phương , đưa trận đấu về hòa cơ bản giữ vững tiên thủ cho Năm Cửa Ô .

    Tuy vẫn còn khá tự tin về khả năng đi tiếp của toàn đội , nhưng rõ ràng Âm tàn lão quái đã phần nào cảm thấy sự nguy hiểm áp sát vào lưng khi Tàu nhanh tướng quân Triệu Thanh Tuấn kích bại Vua cờ thế Ninh cót cân bằng tỷ số . Nhưng không may cho AEM 2 bởi niềm hy vọng lớn nhất Thần kiếm Thắng kem hôm nay đã phải thảm bại trước Dương Đình Chung ( 1 kỳ thủ nổi tiếng của vùng Kinh Bắc ) . Và khi chủ công gãy đổ thì dược sĩ Nghiên chẳng cố làm gì hơn nữa , bàn cờ của anh cũng đang phải đưa tướng lên tầng thượng tránh bị Rắn nước truy sát , tỷ số 4-4 đem lại chiếc vé quý giá cho Năm Cửa Ô và dù thua trận thì AEM 2 hẳn nhiên được phép ngẩng cao đầu .

    Tứ kết 4 : Quang Trung 4-4 Việt Sơn ( Tổng tỷ số 9-7 ) :

    Nguyễn Khánh Ngọc ( NCO ) 1-1 Vũ Hữu Cường ( QTR )
    Lê Mạnh Hiệp ( QTR ) 1-1 Nguyễn Thanh Tùng ( NCO )
    Đào Duy Sỹ ( VSO ) 0-2 Chu Tuấn Hải ( QTR )
    Tôn Thất Hưng ( QTR ) 0-2 Nguyễn Hồng Thanh ( VSO )


    Kết quả thua nhẹ trong trận lượt đi càng khiến Việt Sơn phải cưỡng cầu nếu muốn đi tiếp , tiếc rằng Hô xỉ tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc và Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường đã quá hiểu nhau , 2 bên đưa ra trận thế có thể nói là con kiến cũng chẳng chui lọt . Cơ hội đã đến với Việt Sơn bởi qua khai cuộc lần lượt chiến tá Hồng Thanh bò chốt sang sông và tiểu sát tử Nguyễn Thanh Tùng có một trận đồ mãn ý . Trong khi đó cả Châu Tuấn Hải lẫn Sĩ Sóc Sơn đều cực kỳ cẩn thận nên chiến cuộc rất dễ tiến đến vị hòa .

    Cuộc chiến càng diễn biến càng nguy hiểm cho Quang Trung bởi lúc này kymoc tiên sinh chỉ còn biết chịu trận trước sức ép ngày một nặng nề của Thanh Zinza mà thôi . Không may cho Việt Sơn, trung cuộc bàn 2 Nguyễn Thanh Tùng bỗng chẳng ai làm gì vẫn đắp chăn đắp chiếu bằng nước sĩ 4.5 thay bằng phải khởi binh dồn dập , trong gian nguy chập chùng chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp tận dụng sai lầm của đối thủ khéo léo đi những nước trung cuộc tuyệt đối chính xác hóa giải thế công và tiến đến ưu thế cờ tàn . Nhưng tật xấu rau dưa nổi lên đến lúc quan trọng nhất lãnh đội Quang Trung tham bát bỏ mâm ăn tốt biên bỏ tốt đầu đặc biệt quan trọng , đến tàn cờ xe pháo chốt vần xe pháo chốt sĩ tượng toàn , hình hòa đã định và hai bên chỉ đi linh tinh chờ đồng đội lập công mà thôi .

    Tất cả đội ngũ tổ chức lẫn quần hùng đang đặc biệt chú ý theo dõi đều cho rằng hai bên sẽ phải đưa nhau đến loạt cờ nhanh may rủi . Tuy nhiên ở đời chẳng ai học được chữ ngờ , Đào Duy Sĩ căng thẳng mụ mị tiện tay vắt voi 5.3 định ngăn chặn đường đi của mã 8 bên phía Châu Tuấn Hải , đến lúc kịp nhận ra nguy hiểm định đi lại thì đã muộn như một buổi chiều , Châu tướng quân lập tức đạp Mã 8.7 sát ngựa sát cục , đưa về tàn pháo mã chốt vần mã sĩ tượng bền , lập công lớn đưa Quang Trung vào vòng sau bất kể lúc đó hậu duệ của nhà vua Tôn Thất Hưng đã vứt cờ xin thua .

    Đúng là trong cờ tướng cũng như trong cuộc sống , thành công gắn liền vào sự may mắn , Nếu như Đào Duy Sĩ không bỏ cây 2 ván liên tiếp , nếu như Tiểu sát tử dũng cảm hơn , và nếu như Hồng Thanh không quá cẩn thận đấu pháo trong trận lượt đi thì giờ này đội đau khổ lại đang là Quang Trung club chứ không phải là clb Việt Sơn hùng mạnh .

    Nhưng như người Pháp đã nói , với chữ NẾU chúng ta có thể bỏ Paris vào một cái chai , xin được chúc mừng Quang Trung và chia buồn với Việt Sơn . Dù bởi những lý do gì đi nữa , thì đội thua vẫn có thể tiến xuống chiếc Cup Bạc trong tư thế ngẩng cao đầu cùng sự tôn trọng từ phía của đối thủ .

    Đêm đã khuya và buổi bình luận xin được tạm dừng tại đây , xin hẹn gặp các bạn ở chuyên mục Gia Cát Dự các trận tứ kết cup Bạc sẽ diễn ra vào cuối tuần này .Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ giải đấu , trân trọng ...

    Trung_cadan
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #128
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Mr_Dam Xem bài viết
    thât sự quá thất vọng với ván cờ của Anh Sĩ đội Việt Sơn. trận lượt đi anh thua ván cờ mà đáng lẽ ra phải thắng,trận lượt về cờ đã hòa ma đi nước thua luôn. có lẽ Lãnh đội đội Việt Sơn nên cân nhắc rước phong độ của Anh sĩ trước khi đánh trận này. Việt Sơn bị loại thật đáng tiếc khi lực lượng của họ cũng rất mạnh. Chán nhất là bàn cờ Khánh Ngọc ,Danh Thủ gì mà đánh chỉ sợ thua đi tiên có hơn 10 nước đã đánh hòa rồi nhìn ván cờ mà thấy không có 1 chút ý chí chiến đấu nào rồi
    Đúng như vậy thắng thua chỉ là 1 chuyện , ngồi bàn tướng có trách nhiệm lớn thắng , hòa hay thua đều là tận lực dù hòa cờ thì cũng là lúc khi đôi bên đi hết biến số trên bàn cờ , đặc biệt là trận đầu đã bị dẫn điểm . Công nhận 1 điều chỉ có Hồng Thanh là đánh tận lực thái độ khác hẳn các bàn còn lại : bàn tướng chủ động đánh ổn nhìn xuống bàn tá ( hy vọng bàn tá cứu ? ) , bàn tá tiểu sát tử lực bất tòng tâm , anh Sỹ thì mơ màng nhìn các bàn còn lại ...... Vòng tứ kết khép lại với 4 đại diện cuối cùng sẽ hứa hẹn những màn thi đấu đầy máu lửa .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  10. #129
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đội Việt Sơn và Kỳ Anh đã thống nhất được thi đấu bù vào Sáng và Chiều Chủ nhật 21/9 .
    Kính mong BTC xem xét và chấp nhận.
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  11. Thích Tvsi, Robetto, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #130
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,517
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    21 tháng 9 đánh bán kết cả vàng cả bạc. Cường không xem lịch trang 1 à. Hai đội có thể đánh vào tối 2 và 4 tuần tới thôi.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Chào mừng tân vương Năm Cửa Ô ( trang 35 ) - TLKD miền Bắc 2014 !!!
Trang 13 của 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213141523 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68