Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cái nắng và cái gió Ban Mê
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cái nắng và cái gió Ban Mê

    CÁI NẮNG VÀ CÁI GIÓ BAN MÊ


    (Bài và ảnh được thực hiện bởi Themgaidep tại Buôn Mê Thuột trong hai ngày 23,24/08/2014)


    Một lần đến cho biết cảm giác Tây Nguyên, một lần đi cho hết thèm muốn được biết Tây Nguyên, nhưng một lần là chưa đủ bởi Ban Mê còn chưa biết hết mà Tây Nguyên thì rộng lớn. Một chút thôi cũng đã và chắc chắn sẽ không chỉ một lần, còn những lần khác nữa ccho chạm vào Ban Mê. Chào Ban Mê – tôi đến với giọt café đắng trong một ngày nắng rực rỡ. Nắng vàng như mật ong, trải dài suốt con đường trong thành phố tới những con đường xuống huyện xa tít tắp, những con đường đang làm dở dang bụi gió mịt mù.

    Những địa danh quen thuộc đi qua từng trang sách giáo khoa nay trở nên gần gũi và trực quan; Thác nước DrayNur - DraySap - Gia Long, Sông Serepok, Krong Anna, Chuyện tình chàng Damsan, Cafe Ban Mê, Ngã sáu Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Daklak, Buôn Đôn, rừng quốc gia York Don, Làng caphe Trung Nguyên, ngôi nhà cũ và mộ phần Vị vua săn voi Amakong...

    Thành phố Ban Mê là một thành phố hiện đại nhưng vẫn phảng phất kiến trúc cũ, vẫn còn nhiều ngôi nhà rất đẹp được xây dựng từ trước giải phóng còn đến bây giờ. Những con đường trong phố hầu hết mới tinh tươm, sạch sẽ, thẳng tắp. Cái không khí đương phố vừa phải, không ồn ào, không bụi bặm, không kẹt xe, tắc đường đã đem lại một cảm giác hết sức dễ chịu trong một ngày cuối tuần mà chắc khiến ai cũng có thể cảm nhận được.

    Để nhớ Tây Nguyên không chỉ có thưởng thức café hảo hạng của Ban Mê mà còn phải đặt chân đến những địa danh nổi tiếng. Hãy đến thăm cụm thác nước hùng vĩ Dray Nur – Dray Sap – Gia Long, cách Tp Ban Mê chừng 40km ( thác thuộc địa phận 2 tỉnh Daklak – Dak Nông) để ngắm một cảnh quan tuyệt đẹp, những dòng nước khổng lồ chảy mãi không ngừng từ trên độ cao khoảng hơn 30m, bọt tung trắng xóa, hơi nước bắn tít ra xa hàng trăm mét, tạo một làn sương mỏng xung quanh thác. Hãy đến Buôn Đôn để ghé thăm ngôi nhà huyền thoại của Vị Vua săn voi nổi tiếng Amakong, được thử ngắm nhìn những cầu treo chằng chịt như mạng nhện trong khu du lịch của thị trấn Buôn Đôn, được ngắm nhìn những chú Voi ngoan ngoãn chở khách đi du lịch và đắm mình trong không khí buôn làng…

    Còn nhiều điều nữa mà một lần không thể thăm hết, không thể đặt chân qua. Điều này sẽ khiến cho những ai qua đây vẫn còn háo hức để chờ đợi những lần tiếp theo. Tạm biệt Ban Mê với cái thời thiết đỏng đảnh như người con gái đang yêu; nắng thì rất gay gắt, cháy da cháy thịt nhưng cơn mưa cũng có thể đến bất cứ lúc nào, khi mưa đến thì ào ào như trút nước, nước mưa quay cuồng cùng những con gió thồi ào ào không nguôi. Cái nắng, cái gió như mang đậm khí chất mạnh mẽ và có chút gì đó rất hoang dã của miền đất Ban Mê.

    Hai ngày là vô cùng ít, là không đủ, và với khoảng thời gian hạn chế đó chỉ khiến cho tôi cảm nhận được chút dư vị ít ỏi của vùng đất này và cũng chính vì chưa đủ thời gian để cảm nhận được hết vẻ đặc sắc của Tây Nguyên nói chung và Ban Mê nói riêng nên điều đó sẽ thôi thúc tôi tiếp tục hẹn hò với Cái nắng và Cái gió của Tây Nguyên trong một ngày không xa.



    Thác DraySap



    Thác Draysap nhìn từ xa


    Thác Gia Long


    Thác Dray Nur


    Ngã 6 - Buôn Mê Thuột


    Ngã 6 Buôn Mê Thuột


    Hầm Thác trong làng cafe Trung Nguyên


    Cổng vườn quốc gia York Don



    Nhà văn hóa Buôn Đôn

    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảnh đẹp quá , có mỗi 1 thiếu sót là bạn Lâm không chụp sới cờ ở cao nguyên thôi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phơi sáng khổ lắm
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lần nào đọc bài xem hình của ông themgaidep cũng có một cảm giác rất lạ lùng .Nó bâng khuâng nhẹ nhàng hệt như ngắm nhìn một người con gái tuyệt đẹp nhưng vẫn không dấu được nỗi buồn trong đôi mắt

    Mấy năm qua ông đã đổi thay nhiều ,đã chán cuộc bể dâu ,còn lại một phong thái nghệ sĩ lồng lộng giữa đất trời

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ảnh đẹp và rinh tế lắm! bác Lâm khen khác gì khen phò mã tốt áo.
    đọc những bài ký sự của anh Trung mới biết bác Thèm gái là người kỹ tính như thế nào- xem các bài của Trung bài nào cũng chỉn chu từng câu chữ , cách trình bày khoa học và đẹp, những người như thế sắp xếp công việc cũng rất khoa học thế mà vẫn bị bác thèm gái chê suy ra ông này thế nào

  6. Thích cuonghanh, huyenmapu, kiem_go, oze, Congaco_H1R5, 6789, themgaidep, tamthaplucke đã thích bài viết này
Cái nắng và cái gió Ban Mê

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68