NHỮNG EM BÉ VÙNG CAO




( Bìa và Ảnh được thực hiện bởi Themgaidep tại La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Lìm Mông, Dế Xu Phình - huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, ngày 30/05 và 01/05/2014)



Điều ấn tượng đầu tiên chính là vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ và đôi mắt rất sáng của các em bé như hút hồn những vị khách miền xuôi đặt chân qua. Có những em bé chơi bên bờ ruộng bậc thang và bên cạnh là bố mẹ các cháu đang làm ruộng. Có em bé thì tha thẩn với cỏ cây, sỏi đá bên vệ đường. Có em bé thì tụm năm tụm ba hát hò cùng nhau. Chúng đã quen với việc phải tự chơi một mình hoặc tự chơi với các bạn. Vẻ mặt lấm lem, thò lò mũi xanh dường như khiến cho chúng đáng yêu hơn. Có đứa bé con với những bước đi lũn cũng nhưng dắt theo con bò to đùng vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ…

Một điều đặc biệt là chúng vô cùng lễ phép, đều thưa gửi rõ ràng khi được tôi và những người bạn cho kẹo: “cháu xin chú”, “cháu xin cô”. Thật là cảm động và bất ngờ khi chúng trả lời rõ ràng: cháu 4 tuổi, cháu 5 tuổi… và dù thấy được phát kẹo nhưng chúng không bao giờ chạy ào đến để tranh giành, không thấy ai xin kẹo lần thứ hai. Chúng chờ đợi đến lượt, và có đứa lớn đã chia kẹo cho đứa bé. Sự thiếu thốn về vật chất không làm chúng hoang dã, sống bản năng mà ngược lại chúng rõ ràng được giáo dục đầy đủ và tử tế.

Với những chiếc quần áo không được lành lặn, nhưng bàn chân đi đất, đầu không đội mũ nón che cái nắng chang chang của buổi sớm mùa hè chúng đã có và trải qua tuổi thơ trong trẻo và tuyệt vời. Chúng đã được tôi luyện và thích nghi với cuộc sống này đầy tính tự lập. Tất cả vẻ mặt và cử chỉ của chúng toát lên tinh thần rắn rỏi và đáng yêu.

Chào tạm biệt những thiên thần bé nhỏ!