TRỞ LẠI ĐƠN DƯƠNG

(Nhật ký hành trình; 04-05/08/2014)


Trở lại Dran lần thứ 3 này dù không còn háo hức nhưng những lần đầu nhưng đối với Hắn vẫn là ấn tượng của một chuyến đi đáng nhớ. Con đường chính đi qua thị trân DRan đã làm xong, rất khang trang và sạch sẽ đã thay thế con đường bụi mù đầy đá hộc lần trước. Dọc đường từ Dran qua đèo Ngoạn Mục cũng đã làm xong, con đường phằng lì, vạch kẻ đường mới tinh tươm cũng đã thay thế cho đoạn đèo vô cùng đau khổ nhiều năm trước đây.

Người dân ở đây đi xe trên đèo như những vận động viên công thức 1. Họ lái xe điệu nghệ, vòng qua góc cua mà khiến hắn nổi da gà. Chiếc xe nghiêng sang một bên, người lái nghiêng người ngược lại , và cứ thế từng vòng một qua đèo một cách Ngoạn Mục.

Gửi lại Dran những hình ảnh chụp dọc đường từ Dran đi Đèo Ngoạn Mục trong chuyến thăm Đơn Dương lần thứ 3. Tạm biệt Dran và hẹn gặp lại mùa hoa dã quỳ






Đèo Ngoạn Mục là một trong tứ đại đỉnh đèo - được mệnh danh là hiểm trở nhất Việt Nam


Khúc cua khác của đèo Ngoạn Mục


Chợ Lạc Nghiệp - chợ của Thị trấn Dran


Cây cô đơn trên đỉnh đèo


Đường vòng qua - vòng lại


Khói lam chiều - 'Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà"



Những bông hoa nắng trên con đường dẫn vào Khu kinh tế mới Châu Sơn



Những bông hoa nắng trên con đường dẫn vào Khu kinh tế mới Châu Sơn — at Thị trấn Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng.



Nhờ thờ Diom - xã Lạc Xuân - Đơn Dương


Thị trấn Dran - nhìn từ trên cao


Đập hồ chứa thủy điện Đa Nhim nhìn từ phía xa



Đua xe công thức I ở trên đèo


Hoa Điệp đỏ


Đập tràn thủy điện Nha Nhim 2