Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái)
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái)


    RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI - YÊN BÁI

    (Ảnh minh họa được thực hiện bởi Themgaidep, chọn lọc trong nhiều chuyến đi năm 2014 tới Mù Cang Chải)


    Quả là vô cùng hùng vĩ, và ngưỡng mộ công sức, tài trí của đồng bào vùng cao khi biến những quả đồi trống thành những thửa ruộng bậc thang. Không chỉ là sự tạo hình, tạo khối mang tính kỹ thuật để giữ nước canh tác mà những thửa ruộng bậc thang này còn là những công trình kiến trúc hết sức sáng tạo. Có quả đồi được tạo thành những bậc thang quanh co, uốn lượn, mềm dẻo như mâm xôi. Có quả đồi thì xếp tầng, xếp lớp như hình Kim tự Tháp với những bậc thang cao tít lên tận đỉnh trời. Chứng kiến những thửa ruộng bậc thang ta như được chiêm ngưỡng nhưng tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Đó là những tuyệt tác của mồ hôi, nước mắt, của sự vất vả tần tảo nhưng chan chứa khát vọng chinh phục thiên nhiên.

    Mùa nước đổ vào khoảng tháng 5 và mùa lúa chín vào khoảng tháng 10 là thời điểm đẹp nhất để những tác phẩm này trở nên lung linh dưới nắng vàng mặt trời, huyền ảo trong sương sớm. Ta như được thấy những dải lụa mềm vắt qua sườn núi hay những thảm xanh ngát trải rộng suốt tầm mắt dưới thung lũng bạt ngàn.

    Những con đường đá cuội, gập ghềnh như những nốt lặng trầm trong bản nhạc vi vu của gió vờn rừng thông trong vùng đồi núi chập trùng Mù Cang Chải khiến cho bất cứ ai đặt chân đến đây đều cảm thấy lòng nhẹ bẫng, thấy trân trọng những đôi bàn tay khéo léo của Đồng bào vùng cao. Họ chính là những Nghệ Nhân của núi rừng Tây Bắc.

    Mùa lúa chín lại sắp bắt đầu rồi, Những người chơi ảnh lại bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, sắp xếp thời gian để có mặt tại đây để ghi lại những tấm ảnh của mùa vàng.

    Những cảm xúc của mùa gặt trên các thửa ruộng bậc thang luôn tràn đầy và hào hứng....























    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    90
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gửi Anh Em Đam mê cờ tướng. Nếu Ai có dịp lên Mù Cang Chải khi qua Thị Xã Nghĩa Lộ ( Thường thì đi lên MCC buộc phải qua TX Nghĩa Lộ, đây là điểm dừng trên của hầu hết khách du lịch khi đi MCC) Mình sẽ bố trí free ngủ nghỉ KS. Chỉ cần 1 điều kiện sức cờ từ hàng Tá trở lên, Nếu là tướng thì thêm khoản abc nữa ! hehe
    Lần sửa cuối bởi quattrungbi89, ngày 15-09-2014 lúc 09:25 PM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có mình đây bạn ở chỗ nào thị xã thời gian và địa điểm khi nào đi vậy nếu đoán k nhầm b tên là Khải phải k :v
    Lần sửa cuối bởi dangquangnl4, ngày 15-09-2014 lúc 11:36 PM.

  4. Thích thailawer, City_hunter, cuonghanh, 6789, dqhuydhtn, kiem_go, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Đang ở
    Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
    Bài viết
    841
    Post Thanks / Like

    Thumbs up

    Cái vụ này nghe có vẻ hấp dẫn à nha

  6. Thích thailawer, faifo, City_hunter, cuonghanh, 6789, trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình chưa thấy ai cấp "tá" lên MCC bao giờ vì ở đây không có "khách" cho các vị ấy, chỉ có mấy tay thích phượt hoặc du lịch đi qua thôi.

    Lời mời này sẽ bị ế không biết bao giờ mới hết.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Mình chưa thấy ai cấp "tá" lên MCC bao giờ vì ở đây không có "khách" cho các vị ấy, chỉ có mấy tay thích phượt hoặc du lịch đi qua thôi.

    Lời mời này sẽ bị ế không biết bao giờ mới hết.
    Con Cadan không biết được xếp vào cấp gì,để hôm nào mát trời gạ hắn đi làm chuyến. Vừa được ăn vừa được ngắm lại vừa được CHƠI....:
    Giọt nước giữa biển cả.......

  9. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Con themgaibeo ấp ảnh lên đê , còn bao nhiêu ở fb nữa còn chưa show
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lên đây phải theo chủ đề chứ bác 6789, có phải upload theo cảm hứng như FB đâu
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  11. Thích faifo, huyenmapu, City_hunter, trung_cadan, 6789, Thợ Điện đã thích bài viết này
  12. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mời các bác thưởng lãm tấm "Mùa vàng" em vừa chụp hôm nay ạ


    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  13. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sao lại có thể chụp đẹp đến thế nhỉ ? Trong nghề ảnh phải gọi ông là La Hán vì mắt nhìn thấu suốt

  14. Thích cuonghanh, faifo, huyenmapu, City_hunter, trung_cadan, 6789, themgaidep đã thích bài viết này
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái)
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68