Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhất dương chỉ đối Cửu âm Chân kinh, ai thắng Kim Dung nhỉ?
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 23
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    29
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nhất dương chỉ đối Cửu âm Chân kinh, ai thắng Kim Dung nhỉ?

    04/10/2014, 2 hiệp khách là Nguyên tiến sĩ và Quyền kỳ ma đều trốn vợ cưỡi ngựa đi ngắm cảnh hay săn bán gì đó (có thể là đi bắt bò lạc)vô tình gặp nhau tại thềm sân Song Mã quán. Sau một hồi cố ý gây xích mích nên xô xát đã xảy ra, mặc dù vậy quan khách chẳng ai can ngăn mà lại lấy dầu đổ thêm vào lửa rồi đứng xem. Trân xô xát này hiệp khách Nguyên Tiến sĩ đã sử dụng đòn phép mà hẳn nhiều người biết rõ khi nhắc tới Kim Dung là Nhất dương chỉ (Tiên Nhân Chỉ Lộ). Để đối phó với trận này Quyền kỳ ma đã sử dụng Cửu Âm Chân kinh hay Quỳnh hoa bảo điển gì đó (Bình Phong Mã) và còn dám cho đối thủ chỉ trước 2 chỉ. vậy kết quả?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sau khi anh Nguyên sử dụng đến nhất dương chỉ thứ 2 thì thì mới phát huy công hiệu nên Quyền kỳ ma đã ngã từ lưng ngựa ngã xuống bất tỉnh. Nguyên tiến sĩ sau khi lục soát các đồ vật trên lưng ngựa và trong người Quyền kỳ ma thì thu được 2 con gà, 1 con vịt, 3 thùng huda và 500 cu roan, 100 pê xen.
    .. Khi được mọi người phỏng vấn thì Nguyên nhất dương chỉ đã cho biết anh luyện bí kíp này 10 năm rồi nhưng sử dụng khi được khi không nhưng đây là lần đầu tiên anh ta áp dụng thành công.
    Về phần Quyền kỳ ma thì khi mọi người xoa bóp cấp cứu thì mới phát hiện ra???????...... Chắc có lẽ vì vậy nên Cửu Âm Chân kinh không phát huy tác dụng đây.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    63
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ai binh ma hay the

  3. Thích cohiep, quocminh19782003 đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hồi thứ 2: ( âm mưu hoàn thành )
    sau khi quyền kỳ ma, để thua 1-0 cho nguyễn tiến sỹ, trong khi là 1 hiệp khách hành tẩu giang hồ bấy lâu chẲNG LẼ THUA DỄ DÀNG VẬY SAO, ĐÃ đặt dấu hỏi trong lòng các anh hùng thời bấy giờ, thì khi đó trong khi mọi chuyện tưởng như kết thúc chìm vào quên lãng, thì 1 bí mật đã hé lên
    , vì biết từ lâu nguyễn tiến sĩ đã âm thầm luyện nhất dương chỉ để hòng vang danh thiên hạ, quyền kỳ ma tuy rằng tinh thông cửu âm chân kinh, nhưng ko muốn làm người cản bước tiến của nguyễn tiến sỹ.
    , nếu nhất dương chỉ ko thắng được cửu âm chân kinh thì sẽ ko thể nào vang danh được ,nên quyền kỳ ma đã suy nghĩ suốt mấy ngày đêm đành đưa ra khổ nhục kế này. hầu mong thiên hạ thái bình, giang hồ ko còn phân tranh.
    đễ thua nhất dương chỉ, trong chiu thứ 3 , xem sau này nguyễn tiến sỹ bình giang hồ như thế nào. ý nguyện lui về ổ ẩn đã hoàn thành.
    (lùi 1 bước cho trời cao biển rộng_). đúng là cao nhân tắc hữu cao nhân đáo.
    "muốn biết diễn biến thế nào, xem tiếp chương 3."

    hồi thú 3 .( bí kíp quỳ hoa bảo điển )

    sau khi thắng cừu âm chân kinh. 1 võ học bí kíp đương thời, nguyễn tiến sĩ là 1 cao thủ thấy mình thắng quá đễ dàng 1 nhất đại tôn sư như vậy, trong lòng sanh nghi.vì mình đã có tiếng tăm mà ko dễ mấy ai mơ đến. nên tối hôm đó nguyễn tiến sỹ mang theo nhất dương chỉ của mình đến nhà quyền kỳ ma, cùng với 2 trứng hột vịt lộn và 1 xị rựơu đế để xem tình hình thế nào., vừa đến cổng thì thấy rồng bay phụng múa . trong lòng kinh hải, toan muốn quay về, đi giủa đường ngài nghĩ nhất dương chỉ của ta luyện đến tầng thứ 10 lại sợ cửu âm chân kinh sao. nên quay lại thì ra , quyền kỳ ma rước 1 đội múa lân, đang biểu diễn trước sân nhà..mừng thầm trong lòng, nguyễn tiến sỹ bước vào., liền thi triển: lăng ba vi bộ. quỷ khốc thần sầu.
    quyền kỳ ma thấy vậy, từ gầm giường chui lên, thi triển chiu sư tử hống , vang động 1 vùng, khiến lăng ba vi bộ mất đà , té từ lầu 10 xuống , nhưng nhờ có công phu: thiết bố xam: nên ko sao, chỉ bể 2 trứng vịt lộn thôi.
    cùng lúc đó nghe quyền kỳ ma ho chỉ vài cái là dứt ngay. nguyễn tiến sỹ liền hỏi sao ngài, sao thi triển chiu này mà ho ít vậy, quyền kỳ ma, biết là dân trong nghề liền truyền bí kíp là do uống: thiên môn bổ phổi bình đông: mỗi ngày. nên khỏe thế.
    liền hỏi lại rằng, sao thiết bố sam té từ lầu 10 xuống mà ko sao.
    nguyễn tiến sỹ cũng chân thành trả lời. là do uống sữa enlin bổ xung can xi mỗi ngày nên xương chắc khỏe, ko lo thoài hóa cột xống.
    thấy hợp ý nhau, 2 người tâm sự cả đêm mà ko thấy buồn ngủ, chỉ thấy đau bụng thôi vì lo nói chuyện nên uống trà đã nguội. . cũng vì 2 người xuốt đêm giành nhau bồn cầu, nên đã quyết đấu 1 trận sanh tử nữa ai thắng thì đi cầu trước , nhưng quyền kỳ ma là lão làng trong giới giang hồ , tung chiu trước đánh phủ đầu là chiu "quỳ "lạy van xin cho đi cầu trước, lấy được chữ "QUỲ". sau đó nguyễn tiến sỹ ko mềm lòng,vì quá mắc rồi , nên tung chiu , hoa mai kiếm khách, bức liền 1 bông hoa, tặng cho quyền kỳ ma. ngụ ý nói rằng hoa đây tuyệt đối ko xìu lòng đâu. lấy được chử :hoa"
    , cuối cùng là ko ai chịu nhường ai, 2 vị đại chiến hết 300 hiệp,.
    lưỡng bại câu thương, 2 vị đã nhập viện, chuyển xang chợ rẫy , bác sỹ trả về , bó tay .com, ai về nhà nấy nên thiên hạ đã thái bình, ko còn bí kíp gì nữa. " quỳ hoa bảo điển" ra đời từ đó nhưng ko ai dám luyện. vì ko nín ỉa nổi." câu đầu trong "quỳ hoa bảo điển " là ai muốn luyện phải nín ỉa"
    nên từ đó quỳ hoa bảo điển đã thất truyền.
    muốn biết thế nào xem tiếp chương 4.

    chường 4 (" đang cập nhật. muốn biết mua đĩa về xem")


    lưu ý : bài viết chỉ có tính chất tạo tiếng cười . ko có tình chất kích động hay bêu xấu , vui là chính. ok

    .
    Lần sửa cuối bởi gg11gg, ngày 23-10-2014 lúc 01:40 AM.
    .......Kẻ đánh cắp trí tuệ...........

  5. #4
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chường 5:" dịch cân kinh tái bản"
    ....................
    muốn biết chương 5, xin xem lại chương 1. và 2. vả 3 nữa nha.
    ............
    chương 6 : " đồ long đao , tài xuất giang hồ"
    vào 1 hôm , trời mưa giá rét, bà bán ve chai tên là chu chỉ nhược ,
    đang đi mua ve chai. trợt chân rơi xuống cầu chữ y ( sài gòn).
    vô tình lượm được thanh sắt cũ, khi đem vể nhà lau chùi bớt bùn sìn , thì bà phát hiện đây là thanh đao thời thượng cổ , bà rất vui mừng . định bán cho ông tư đồ cổ, ở đầu xóm tên là tạ tố, với giá cao.
    nhưng ko ngờ đứa con của bà, nhậu nhẹt say sỉn, gây gỗ đánh nhau chạy về nhà lấy dao. thì thấy cây đao vừa tay. lấy ra chém người ta mấy nhát , bị công an còng lại ở quận 1 (sài gòn)., đức con ấy tên là trương vô kỵ..nghe tin thanh bảo đao bị công an tịch thu làm vật chứng , vì quá đau lòng ông tạ tố đã tự đâm đui 2 mắt mình , để giả bộ đi ăn xin , trà trộn vào quận nhất hầu mong lẽn vào đồn trộm lấy đồ long đao.
    ( bình luận: chỉ vì đam mê, mà ông tự móc mắt mình, đúng là cao nhân trên đời hiếm thấy, vì lý tưởng bất chấp thân mình lâm nguy.
    còn phần đồ long đao, chỉ mới tái xuất có 1 hôm, lại vào viện bảo tàng.
    còn bà ve chai mẹ trương vô kỵ , hay tin đã mất đồ long dao. vì quá buồn nên đã hóa điên. .
    đúng là giang hồ hiểm ác , và cũng lắm bi thương, thật đáng cho tôi viết tiếp chương 7.)


    muốn biết ra sao xem tiếp chương 7 nha các bạn. nhớ like cái, lấy tinh thần viết tiếp nè.
    .........

    chương 7 .: " mệt quá rồi, mai viết tiếp giờ là 2h sáng rồi, chắc phải đi ngủ, hẹn gặp các bạn trong chương trình kỳ sau".

    "đây là đài phát thanh , phát thanh từ thủ đo nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nạm." đến đây là đi ngủ.. chúc bé ngủ ngon.
    Lần sửa cuối bởi gg11gg, ngày 23-10-2014 lúc 02:19 AM.
    .......Kẻ đánh cắp trí tuệ...........

  6. Thích trung_cadan, caohuy, kiem_go, Xuanvu2012, cohiep, minhpmt, quocminh19782003 đã thích bài viết này
  7. #5
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chương. 8 cuối: "quần long tụ hội , tranh minh chủ võ lâm"
    anh hùng mài giáo sắt ,
    nuôi chí cao ngút trời,
    luyện công bao năm khổ.
    giờ dùng đến là đây.
    chưởng môn phái thiếu lâm đời thứ 21, nguyên là chủ tịch hội người cao tuổi. hôm nay đã mời thiệp anh hùng các nơi ý muốn bầu ra minh chủ mới.
    và sau đây là danh sách câu lạc bộ (CLB) VÀ các ứng cử viên(UCV).
    1 : CLB THỎ ĐẾ ,với game show, thiên long bát bộ, với 2 UCV , là
    ĐOÀN DỰ , với tuyệt học nhất dương chỉ.
    KIỀU PHONG, với tuyệt học hàn long thập bát chưởng.
    2 :CLB CÁO GIÀ, với game show, ỷ thiên đồ long ký. với 2 UCV là
    TRƯƠNG VÔ KỴ, với tuyệt học cửu dương thần công.
    CHU CHỈ NHƯỢC, với tuyệt hoc cửu âm chân kinh.
    3, CLB, MÈO CON, với game show, thần điêu đại hiệp, với 2 UCV là
    DƯƠNG QUÁ: với tuyệt học , vô ảnh kiếm
    TIỂU LONG NỬ , với tuyệt học ngọc nữ tâm kinh.
    4: CLB CHUỘT NHẮT, với game show , tiếu ngạo giang hồ, với 2 UCV là
    ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI, với tuyệt học, quỳ hoa bảo điển.
    LỆNH HỒ XUNG, với tuyệt học, độc cô cửu kiếm.
    từ trên mọi nẻo đường đất nước, trong suốt mấy ngày đêm, thì các anh hùng của chúng ta đã đến đúng hẹn,
    cuộc thi được tổ chức dưới chân cầu cỏ may, thành phố vũng tàu.
    dưới sự chứng kiến của bác 2 bán vé số, và bà tám bán cút lộn, và cùng toàn thể các anh chị bán hàng rong.
    cuộc thi long trọng chính thức diễn ra.( chắc có lẽ đây là trận đánh long trời lở đất)
    trận thứ nhất: đông phương bất bại ( tiên) p&k đoàn dự.(hậu)
    DPBB ra chiêu đầu pháo 2 tấn 7, rút dao đâm vào bộ hạ của DD. máu văng tung tóe
    vì dính đòn đầu, DD xe 9 bình 8, dùng nhất dương chỉ đâm đui 1 mắt phải của DPBB.
    văng con mắt ra ngoài, trúng anh bán kẹo kéo làm anh bất tỉnh.
    thấy cảnh tượng kinh hải , người thì bỏ chạy, người la hét inh ỏi, náo động 1 vùng,
    khi đó trật tự đô thị đã đến kịp lúc, đưa hết tất cả về đồn, thế là cuộc thi đã bị hủy bỏ.
    trụ trì thiếu lâm tuyên án 10 năm vì tội tổ chức cờ bạc trái phép, gây rối trật tự công cộng.
    còn DPBB, lãnh án 8 năm vì cố ý gây thương tật 60% vĩnh viễn, và gây rối trật tự công cộng.
    còn DD lãnh án 4 năm vì , tư thù cá nhân gây thương tích 40% , và gây rối trật tự công cộng.
    nhửng ứng viên còn lại, 1 năm tù , vì tội, tham gia cờ bạc với mức cược lớn.
    còn nhưng người bán rong phạt hành chánh 1 triệu 1 người, vì tội cỗ vũ các con bạc, và tội bao che biết mà ko báo.
    kết thúc giải đấu
    mỗi thành viên lãnh 1 còng số 8 = thép ko gỉ, 1 áo bigiama kẽ sọc thời trang, 1 căn vila 100% =
    đá phiến tại đồ sơn.
    kết thúc thật mỹ mãn, KIM DUNG có sang đây cũng chỉ mở được trang wed bótay.com
    hết.
    Lần sửa cuối bởi gg11gg, ngày 23-10-2014 lúc 03:24 PM.
    .......Kẻ đánh cắp trí tuệ...........

  8. Thích trung_cadan, caohuy, kiem_go, Xuanvu2012, cohiep, minhpmt, quocminh19782003 đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Cool

    đọc đàng phê, mong bác gg11gg cho thêm vài hồi nữa

  10. Thích trung_cadan, kiem_go, gg11gg đã thích bài viết này
  11. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hồi 8.1 Cuộc gọi đêm khuya của tổng sư đầu
    đêm đã về khuya, mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ. Bổng nhiên một tiếng 'ầm' vang lên thật kinh khủng, có lẽ nào 'giáng long thập bát chưởng" thất truyền năm xưa lại xuất hiện? rồi nhũng tiếng kêu cứu thất thanh vang lên kèm theo với tiếng nhạc.
    Đang ngái ngủ "mê cờ hiệp" bỗng nhiên tỉnh giấc. Thì ra là lão đi nhậu về quên tắt máy điện thoại. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đang mưa với tiếng sấm nổ vang hồi âm ầm ầm, bên cạnh con dế thương hiệu quả ổi cắn đôi đang phát ra tiếng kêu cứu bởi nhạc chuông độc mất tận 15usd mới tải về được. Quái lạ, con bồ nhí Điêu thuyền sao gọi giờ này nhỉ? cờ hiệp liền nhấc máy:
    - A lô em điêu...
    - em nào? bác Dun đây chú ah
    - Dun nào nhỉ
    - kim... kim dun
    - quái lạ, sao giống xông công ne và li xi dun ở hàn quốc thế?
    - no, tôi Kim Dung đây
    - ah, bác Dung, tiếng việt bác sao dạo này vẫn tệ quá, chưa lên được tí nào.
    - ní hạo bác, ní sân thỉ hạo ma? (tạm dich qua tiếng anh là hi, hao a dú: dịch trở lại tiếng việt là: chào bác, bác khoe không)
    -hạo, hạo hạo
    - sao bác gọi giờ này?
    - ah, tôi dạo này mất ngủ, cứ nhắm mắt là cứ thấy con Chu Chỉ Nhược cào cấu kinh quá kinh quá chú ah.
    -Sao nửa Bác?
    - bác mới lướt qua trang thăng long kỳ thấy thằng nào viết kiếm cờ hiệp mà hay kinh,hồi 2, hồi 3 bác đọc chảy cả nước mắt nước mũi, may mà bác nội công cao không thì tẩu hỏa nhập ma suýt tiêu rồi.
    - nhờ chú nhắn lão cho thêm vài hồi nữa đi chứ bác công nghệ mới không rành lắm, có gì Bác đưa lên tạp chí jÓC TAi cho nhé..(new joc time)
    -cái này...
    - máy bác hết tiền rồi thế nhé...tut tut tut

  12. Thích trung_cadan, kiem_go, minhpmt đã thích bài viết này
  13. #8
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ......................
    Lần sửa cuối bởi gg11gg, ngày 12-01-2018 lúc 01:16 PM.
    .......Kẻ đánh cắp trí tuệ...........

  14. Thích kiem_go, minhpmt, Bến Tre, cohiep đã thích bài viết này
  15. #9
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hồi thứ 9. ( lục đại môn phái, khiêu chiến)
    sau khi trương vô kỵ, trốn thoát được sau đại hội tranh minh chủ vừa qua,đã về đỉnh quang minh (trung hoa). dấy binh khởi nghĩa, âm mưu tạo phản , thành lập câu lạc bộ(CLB) tên là MINH GIÁO.
    đã chiu mộ được ko ít anh anh hùng hảo hán các nơi quy tụ về. đứng đầu là dương tiêu,bạch mi ương vương,.v.v. giang hồ 1 lần nữa sóng gió nỗi lên.
    các câu lạc bộ khác hay tin trương vô kỵ tự xưng giáo chủ , với tuyệt học mới,là CÀN KHÔN ĐẠI NA DI. nên lục đại môn phái là : thiếu lâm , nga my , không động, võ đan.v.v. đã vây đánh đỉnh quang minh, .
    ( ko biết trương vo kỵ , và CLB minh giáo mới thành lập có qua khỏi sóng gió nguy kịch này ko.)
    muốn biết ra sao, xem tiếp chương 10.
    .......Kẻ đánh cắp trí tuệ...........

  16. Thích trung_cadan, kiem_go, minhpmt, Bến Tre, cohiep đã thích bài viết này
  17. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định


  18. Thích trung_cadan, kiem_go đã thích bài viết này
Nhất dương chỉ đối Cửu âm Chân kinh, ai thắng Kim Dung nhỉ?
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68