Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cờ tướng Quãng Bình
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cờ tướng Quãng Bình

    Choa khó hiểu bài ni qua ví CLb qb sinh hoạt đều mà .....

    Trích dẫn Gửi bởi xephaomatot Xem bài viết
    Một sự thoái trào của cờ tướng Quảng Bình ?
    Hôm nay, khi mà AE làng cờ trên toàn quốc tụ hội ở Quàng Ninh thi đấu giải DHTDTT môn Cờ Tướng thấy trong danh sách thiếu đội QB tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy nhoi nhói ...!!!
    Đầu tiên tôi phải nói rằng, với tư cách là một người con của quê hương QB và lòng yêu cờ chân chính tôi quá buồn và thất vọng về chuyện này. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận vấn đề "LIỆU PHONG TRÀO CỜ TƯỚNG QUẢNG BÌNH CÓ ĐANG ĐI XUỐNG HAY KHÔNG ?" một cách toàn diện, và chính ví điều đó nên tôi mong mỏi AE sẽ đọc và đưa ra những ‎chính kiến mang tính xây dựng của mình vì mục đích chung là sự phảt triển của làng cờ tỉnh nhà.
    Năm 2011, lần đầu tiên tôi biết đến cờ tướng tỉnh nhà (thú thực trước đó do công việc nên tôi cũng ít quan tâm và vì cũng chưa biêt đánh cờ) tại giải A2 tại Đà Nẵng. Làng cờ khi đó đặc biệt quan tâm đến kỳ thủ trẻ Phan Trung Ánh với những ván cờ khá ấn tượng trong đó đặc biệt là ván cờ với Uông Dương Bắc, hay ngay ở ván 1 Tây độc Nguyễn Thành Bảo đã phải toát mồ hôi hột với Lê Văn Thanh trong một ván cờ mà chỉ nhờ vào may mắn anh mới có thể tránh khỏi thất bại. Trần Huy Hùng, tuy lần đầu tham gia giải cờ toàn quốc nhưng chỉ thiếu một chút nữa anh đã đạt chuẩn VDV cấp 1 đó chắc chắn là một sự khích lệ không nhỏ đối với anh và người hâm mộ.
    Năm 2012, lần đầu tiên chúng ta có một DBKT Nguyễn Khánh Minh, đó thực sự là một niềm tự hào chung cho làng cờ tỉnh nhà và cũng như của chính cá nhân kỳ thủ này sau bao nhiêu nỗ lực học hỏi và phấn đấu vươn lên.
    Năm 2013, tại Cần Thơ đã chứng kiến một sự lớn mạnh thực sự của đội cờ tướng QB. Chưa bao giờ mục tiêu nằm trong top 8 lại gần với chúng ta như vậy, và mặc dù những thất bại ở ván cuối rất đáng tiếc đã làm tan tành những hi vọng đó tuy nhiên rõ ràng chúng ta có niềm tin mãnh mẽ vào mục tiêu này.
    Đan xen với những giải đấu cấp QG, những giải CLB, thi đấu công đài khá quy mô và bài bản cũng được tổ chức khá thường xuyên và điều đó khiến chúng ta lầm tưởng về cái gọi là "nền móng vững chắc" của phong trào CTQB. Tuy nhiên đến thời điểm này có lẽ chúng ta phải nhìn nhận lại và tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến trong khoảng gần một năm qua phong trào cờ tướng của QB có dấu hiệu chững lại khá rõ rệt mà tiêu biểu nhất chính là sự vắng mặt trong giải đấu quan trọng nhất trong năm của CTVN.
    Thứ nhất là : Hiện tại chúng ta đang có 1 DBKT, 3 VDV cấp 1 như vậy có đủ là cơ sở để các vị lãnh đạo Sở và TTHLTDTT quan tâm hay chưa? Hay họ yêu cầu thêm, ví dụ như là: khi nào có KTQG mới quan tâm chẳng hạn.
    Thứ hai là : Có sự phân biệt như thế nào giữa một VDV do tập luyện rồi đi thi đấu đạt thành tích với một VDV trực thuộc TTHL trong tình huống tương tự. Và với lí do này chúng ta phải được biết chẳng hạn như một DBKT hay một VDV cấp 1 sau khi được phong cấp có nhận được một "sự động viên" nào đó hay không từ TTHL ?
    Thứ 3 : Điều này mới thực sự bản chất nhất, do công việc và mưu sinh hoặc là một lí do nào khác nên đã khá lâu rổi (theo quan điểm của cá nhân tôi) chúng ta chưa có được một cuộc họp đúng nghĩa của tất cả các thành viên ưu tú của làng cờ QB. Ở cuộc họp đó không phân biệt tuổi tác, thâm niên trong cờ, trình độ cờ... chúng ta phải chung tay lại và tìm ra được phương hướng chung nhất nhằm cứu vãn tình thế hiện nay (mà tôi cho là đáng báo động)
    Cuối cùng, trước những bậc cha chú và bậc đàn anh của mình tôi xin được phép hỏi: "Sự tâm huyết của của các bác, các anh vẫn còn nguyên vẹn vậy tại sao cháu lại không thấy điều đó được truyền qua cho thế hệ trẻ ? và quan trọng hơn là các bác, các anh đã cùng nhìn về một hướng chưa?"
    Trên đây có lẽ là những vấn đề nổi cộm mà nếu trong trường hợp chúng ta còn quan tâm đến phong trào CTQB cần phải quan tâm và tìm hướng giải quyết khi mà năm 2014 đã sắp kết thúc.
    Một vài điều tâm tư từ đáy lòng của một người con, một người yêu cờ chân chính của quê hương QB nếu có gì sai mong các bậc tiền bối lượng thứ. Mong AE hãy cùng tôi, chúng ta phải đồng sức, đồng lòng để đưa ra những phương án hay vì mục đích chung và rõ ràng đây không phải là lúc mà tư tưởng cá nhân lên ngôi. Trân trọng!!

  2. Thích tuongsituong, cuong_dk, Xuanvu2012, vL12012602 đã thích bài viết này
    Không thích battrisau23 không thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    184
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sinh hoạt đều là sao bạn "cotuongchanchinh" ? đó là AE gặp mặt thường xuyên ? hay giải CLB tổ chức thường xuyên? hay thi thoảng AE cũng có đánh cờ đó chứ ? tôi thấy có những cái thường xuyên hơn nhưng ngại viết ra đây. Bạn phải hiểu rõ đâu là bản chất của một sự phát triển hay thoái trào, tôi nói đơn giản là thế này nhé : giả sử ta đi mượn 1Tỷ mua chiếc oto cho oai với bạn bè chẳng hạn nhưng người ngoài không ai biết được mỗi tháng ta trả bao nhiêu tiền lãi ?? Tóm lại áo quần thì đẹp nhưng bên trong cơ thể nhiều mầm mống lắm rồi, bạn sẽ tới bệnh viện chứ? hay là tiếp tục mua áo quần đẹp để che đi ?? Ngoài ra bạn không phải trích dẫn một bài dài như vậy trong khi bạn viết nhiều lỗi chính tả quá.
    Lần sửa cuối bởi xephaomatot, ngày 06-12-2014 lúc 02:52 PM.

  4. Thích battrisau23, hoahuong, tuongsituong, trung_cadan, Xuanvu2012 đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thấy cờ QB cũng vui vẻ đó chứ !!!!!

  6. Thích lanhdiensu, hoahuong, Xuanvu2012 đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    184
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng, vấn đề nằm ở chỗ đó bạn à. Vì AE chơi với nhau lâu quá nên rất hiểu và nể nhau, điều đó tốt nhưng cũng là nguyên nhân khiến nội bộ đôi khi bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lâu ngày tích tụ tạo thành những mâu thuẫn và từ đó làm giảm sức mạnh tập thể, vì ai cũng cho ý kiến của mình là đúng.Do đó không tìm được tiếng nói chung trong đa số cuộc họp hay bàn bạc nội bộ. Tôi ý thức một cách rõ ràng về những gì mình đã nói ra, và cũng hiểu được phản ứng của một số bậc đàn anh sau đó nhưng tôi vẫn nói vì tôi cho rằng đến lúc phải nói ra những sự thật.
    Lần sửa cuối bởi xephaomatot, ngày 07-12-2014 lúc 03:45 PM.

  8. Thích battrisau23, hoahuong đã thích bài viết này
Cờ tướng Quãng Bình

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68