Đất nước Trung Hoa rộng lớn đã trải qua biết bao trận chiến dữ dội trong năm 2014 , từng kỳ thủ nổi tiếng luôn được chúng ta theo dõi bởi những đường cờ ngoạn mục và cả phong cách thi đấu đáng ngưỡng mộ . hãy cùng SINA và Thăng Long Kỳ Đạo điểm qua những nhân vật nổi bật trong năm , cùng hướng tới một kỳ đàn sôi động của Trung Hoa nói riêng và quốc tế nói chung trong năm mới 2015 cực nhiều hứa hẹn và tiềm ẩn hấp dẫn .

Kỳ thủ thành công nhất : Xuyên thục thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng ( Vô địch cá nhân toàn Trung Quốc ) :


Trịnh Duy Đồng là kỳ thủ trẻ tuổi được chờ đợi nhất trong vài năm qua , năm ngoái anh được đánh giá là kỳ thủ triển vọng nhất , và đã không phụ lòng người hâm mộ khi chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại với ngôi vị kỳ vương Trung Hoa lần thứ 49 .

Trịnh khởi đầu năm mới với thất bại khó quên tại giải cờ chớp Tài Thần Bôi trước Tôn Dũng Chinh đương nhiên cực kỳ buồn bã . Mặc dù đã cực kỳ cố gắng tại Chu Trang Bôi nhưng một lần nữa bị Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất kích bại trong trận chung kết . Những thất bại này đối với 1 kỳ thủ trẻ rõ ràng là rất cần thiết để có thể đặc biết đúc rút kinh nghiệm cho những trận chiến lớn đang chờ đợi . Trịnh ẩn thân tập luyện , sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn và phần nào đạt được thành công với vị trí quý quân tại Cao Quảng Bôi vào trung tuần tháng 9 , và cơ hội lớn đã đến với anh tại giải vô địch quốc gia lần thứ 49 . Nhẹ nhàng có mặt tại top 16 để chơi loại trực tiếp , vượt qua Tào Nham Lỗi trong trận tứ kết , bán kết xuất sắc kích bại Triệu Hâm Hâm ở loạt cờ nhanh . Mặc dù rất thuyết phục nhưng rõ ràng đứng trước ngoại tinh lai khách trước trận Trịnh thiếu hiệp chỉ nằm cửa dưới .Bước vào trận đấu lớn thiếu hiệp phát lộ hùng tâm , lượt đi lợi thế đi tiên xuất sắc chiến thắng , lượt về phòng thủ chặt chẽ ,tiềm ẩn sát thương cao khiến Vương Thiên Nhất không thể cầu thắng . Cuối cùng xuất sắc nhất thắng nhất hòa , lên ngôi vô địch trong niềm thán phục của đông đảo đối thủ .

Vượt qua hàng loạt tên tuổi khác để bước vào chung kết Bích Quế Viên Bôi , giải đấu có giải thưởng lớn nhất trong năm của lục địa . Sau 6 ván đấu mặc dù Xuyên thục thiếu hiệp thất bại trong ván cờ chớp thế nhưng bởi hùng tâm và sự cống hiến của mình anh vẫn được kỳ đàn thừa nhận . Là nhà vô địch Trung Quốc trong khi tuổi đời còn rất trẻ , chắc chắn Kỳ lộ của Trịnh sẽ còn tiến xa , xứng đáng với kỳ vọng lớn của người hâm mộ .

Huấn luyện viên xuất sắc nhất : Dương thành thiếu soái Lữ Khâm : ( Thành tích : Vô địch đồng đội nam nữ tại Tượng kỳ giáp cấp liên tái )




Quảng Đông kỳ đội dưới sự lãnh đạo của Lữ Khâm đã đạt thành công rực rỡ trong năm vừa qua , việc điều hành và tập luyện nghiêm túc và khoa học đã tạo nên 1 đội ngũ mạnh mẽ , kiên trì và có sức chiến đấu cao . Đội nam bao gồm Hứa Ngân Xuyên , Trang Ngọc Đình , Hứa Quốc Nghĩa , Trương Học Triều xuất sắc giành ngôi vô địch tượng kỳ giáp cấp liên tái lần thứ 5 , trong đó có sự trở lại xuất thần của Thiếu soái ở những thời điểm cực kỳ quan trọng với những chiến thắng thuyết phục nhất . Ở nội dung nữ , Trần Lệ Thuần vượt qua được Siêu cấp Đường Đan để lên ngôi vô địch cá nhân Dương Quan Lân , đồng thời cùng với Trần Hạnh Lâm , Thời Phụng Lan giành ngôi quán quân đồng đội toàn quốc . Trên thực tế , Lữ giáo quan đã cùng với trợ lý của mình là Tông Vĩnh tạo nên một trong những thành công lớn nhất từ trước đến giờ cho Quảng Đông kỳ đội .

Lão tướng bất phàm : Phượng hoàng bất tử Hồ Vinh Hoa : ( 3 chiến thắng liên tiếp tại Bích Quế Viên bôi )



Cây thường xuân vĩnh cửu của làng cờ Trung Hoa , Hồ tư lệnh vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình , mặc dù tuổi tác đã cao vẫn chứng tỏ bảo đao bất lão , anh hùng không tuổi . Tại Bích Quế Viên Bôi 2014 , ông gần như chẳng hề quan tâm đến tuổi tác của mình , thay vì đạo mạo trên hàng ghế VIP như vị thế hằng có , lão tướng vẫn nổi hùng tâm vác đao ra trận , liên tiếp chiến thắng Tiếu diện phật Từ Thiên Hồng , Thiếu soái Lữ Khâm và Phanh mệnh tam lang Vu Ấu Hoa , qua 3 ải chém 3 tướng , lập thành một giai thoại mới cực kỳ thú vị với một kỳ thủ đã ở tuổi thất thập cổ lại hy .

Kỳ thủ mạnh mẽ nhất : Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất ( Vô địch cờ chớp Tài Thần Bôi , Chu Trang Bôi , Mao Sơn Bôi 2 năm liên tiếp , hạng nhì cá nhân quốc gia ) :



Từ đầu năm 2014 , Vương Thiên Nhất có quyết định bất ngờ trong sự nghiệp khi dứt áo Bắc Kinh , tham gia Nội Mông kỳ đội , trình độ cờ của anh có thể nói đã đạt đến đẳng cấp trấn áp quần hùng của siêu đại tướng Lữ Bố khi xưa . Cứ tham gia bất cứ giải nào là giới truyền thông lại tốn bao nhiêu giấy mực để nói về anh . Vô địch hàng loạt các giải đấu lớn như Tài Thần Bôi , Chu Trang Bôi , Mao Sơn Bôi . Vương gia bước vào giải đấu tranh ngôi vô địch cá nhân với những kỳ vọng lớn nhất . Có thể nói trên đường anh đi đầu các đại tướng lăn lông lốc gần như không có khó khăn đáng kể . Trong đó phải kể đến trận bán kết trước Dịch lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên , Ngoại tinh lai khách vượt qua kỳ thủ được ví như núi Thái Sơn một cách tương đối nhẹ nhàng . Tiếc rằng trong trận chung kết quan trọng nhất do đối thủ Xuyên thục thiếu hiệp đã có điểm rơi phong độ xuất sắc hơn . Dù chỉ đoạt ngôi á quân thế nhưng vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng ELo Trung Quốc vào đầu năm 2015 chính là con số biết nói để đánh giá thực lực hàng đầu của vị kỳ vương này .

Kỳ thủ ổn định nhất : Ngọc diện thần phật Tưởng Xuyên ( Vô địch Dương Quan Lân Bôi , vô địch Trí vận hội thế giới )



Bên cạnh các tên tuổi đình đám khác như Vương Thiên Nhất , Trịnh Duy Đồng , Hứa Ngân Xuyên , Ngọc diện thần phật dù không quá thành công thế nhưng anh cũng có một năm đáng nhớ khi giành chức vô địch Dương Quan Lân Bôi trước hàng loạt đối thủ lớn . Còn nhớ cách đây vài năm Tưởng béo đã cùng Hứa gia tạo nên một bộ đôi song Xuyên bất phàm đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng toàn đại lục . Những khó khăn dần qua với Tưởng Xuyên khi anh giành ngôi vô địch Trí vận hội thế giới vào dịp cuối năm . Đã bước vào giai đoạn độ chín của sự nghiệp , kinh nghiệm ngày càng dầy dặn và quyết tâm ngày càng lớn . Danh thủ đến từ Bắc Kinh chắc chắn đã có một năm 2014 làm nền tảng cho những hứa hẹn thành công vào năm mới 2015 .

Tượng kỳ mỹ nữ Thời Phụng Lan : ( Thành tích : vô địch đồng đội toàn quốc trong màu áo Quảng Đông )



Năm 2014 là một năm có thể nói là trăm hoa đua nở trên kỳ đàn , Ngọc nữ Thời Phụng Lan vô cùng diễm lệ và khả ái , kết hợp cùng với hàng loạt kỳ nữ khác như Đường Đan , Vũ Văn Tuệ , Ngô Khả Hân , Lương Ngân Đình , Lang Kỳ Kỳ , Trương Đình Đình cùng với tài năng xuất chúng đã đem lại dòng nước mát lành dễ chịu cho môn cờ tướng vốn vẫn bị đánh giá là khô khan và tĩnh lặng . Vẻ đẹp của danh kỳ Quảng Đông đem lại hình ảnh tuyệt vời cho môn cờ như sự thừa nhận của vô địch quốc gia Trịnh Duy Đồng trong một cuộc phỏng vấn : Tôi cho rằng Thời Phụng Lan cùng vô số kỳ thủ trẻ trung khác đã làm cho cờ tướng ngày càng hấp dẫn hơn bên cạnh những nét đẹp về tinh thần mà bộ môn này vẫn hằng có .

Với riêng các cổ động viên Việt Nam , Thời Phụng Lan được cực kỳ hâm mộ được thể hiện qua những topic dày đặc like xuất hiện trên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo .

Kỳ thủ VÀNG : Bạch miêu Tôn Dũng Chinh : Vô địch Bích Quế Viên Bôi 2014



Danh thủ Thượng Hải Tôn Dũng Chinh có một sự khởi đầu không mấy thành công trong năm vừa qua tại các giải đấu lớn khi không giành thành tích cao tại Tài Thần Bôi , Cao Quảng Bôi , Mao Sơn Bôi .Thậm chí trước khi bước vào Bích Quế Viên bôi , đa số người hâm mộ đều hướng sự chú ý đến các kỳ thủ nổi tiếng khác mà quên bẵng mất một Kỳ thiên đại thánh : Mười năm khổ luyện , kim bảng đề danh , mới vô địch Trung Quốc cách đây chưa lâu .

Được xếp vào bảng A của Bích Quế Viên bôi , Tôn Dũng Chinh không mấy thành công trong những trận đấu bảng đầu tiên khi chỉ hòa Kỳ thánh Lý Lai Quần và Tạ Tịnh . Nhưng anh đã xuất sắc kiếm được những điểm số đặc biệt quý giá tại vòng 3 và 4 khi lần lượt kích bại Đào Hán Minh và Hồng Trí , qua đó đứng đầu bảng sau vòng loại với thành tích 2 thắng 5 hòa , giành quyền vào chơi chung kết trước đương kim trạng nguyên Trịnh Duy Đồng .

6 ván cờ chậm khổ chiến với Xuyên thục thiếu hiệp , Kỳ thiên đại thánh thắng 1 thua 1 hòa 4 , bước vào cờ nhanh 10p tiếp tục hòa . Đến trận cờ chớp đi hậu với thời gian ít ỏi hơn đã tuân thủ chiến thuật chặt chẽ , bức hòa Trịnh Duy Đồng lên ngôi vô địch , đắc lĩnh 70 vạn tệ tiền thưởng , trở thành kỳ thủ Vàng ( theo nghĩa đen ) của năm với vô số ngân lượng kiếm được .

Với sự ổn định cao về cả kỳ nghệ lẫn tài chính , chắc chắn năm mới 2015 sẽ có nhiều hứa hẹn với người học trò ưu tú của Hồ tư lệnh , danh thủ Thượng Hải Tôn Dũng Chinh .

Kỳ thủ thiếu may mắn nhất : Tiểu cự nhân Tạ Tịnh : ( 5 ngôi á quân )



Sau khi đăng quang trạng nguyên năm 2013 , kỳ vương Tạ Tịnh đã có một năm 2014 cực thiếu may mắn với những ngôi vị á quân liên tiếp tại Đoàn thể tái , Mao Sơn Bôi , Danh sơn Thái Hành sơn , Cao Quảng Bôi , Dương Quan Lân Bôi . Về nhì bảng A Bích Quế Viên Bôi khi kém hệ số phụ nhà vô địch Tôn Dũng Chinh .

Rõ ràng không thể quá vui vẻ khi về nhì nhiều giải đấu lớn đến như vậy , chúng ta cùng hy vọng năm 2015 sẽ là năm mà Tạ Tịnh phá được dớp á quân theo đuổi , lên ngôi vô địch ít nhất 1 giải đấu lớn , xứng đáng với kỳ vọng mà các fan của anh luôn gửi gắm .

Kỳ thủ hạnh phúc nhất : Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa :



Danh thủ Hứa Quốc Nghĩa đã có 1 năm 2014 thật sự ngọt ngào và hạnh phúc . Anh vô địch Tượng kỳ giáp cấp liên tái trong đội hình đội Quảng Đông với tư cách là kỳ thủ ghi điểm nhiều thứ 2 cho toàn đội . Lại xuất sắc cùng Trung Quốc lên ngôi vô địch đồng đội giải châu Á với thành tích cao nhất . Năm hay song hỉ lâm môn , Hứa Quốc Nghĩa đã xây dựng gia đình cùng với ngôi sao nữ , đồng đội của mình tại Quảng Đông Trần Lệ Thuần . Vừa thành công trong sự nghiệp vừa có được người vợ tài danh và hiền thục . Rõ ràng kỳ thủ hạnh phúc nhất trong năm 2014 không thể lọt khỏi tay Hứa Quốc Nghĩa ...

Trung_cadan , lược dịch từ SiNa ...