Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Một ván cờ thú vị chưa biết tên! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14
  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    131
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thuyvohan86 Xem bài viết
    Bác trung_cadan oi nhầm rồi ngựa xích thố là của Quan Vũ đâu fai
    của Lữ Bố
    Ngựa Xích thố nguyên là của Lữ Bố. Sau khi Vương Doãn dùng Mỹ nhân kế Điêu Thuyền làm ly gián hai cha con Đổng Trác - Lữ Bố, khiến Đổng Trác chết và Lữ Bố sau một thời gian lưu lạc thì bị Tào Tháo giết. Ngựa Xích thố sau đó thuộc về Tháo. Khi đó, Quan Vũ bị bao vây không còn lối thoát đành phải về hàng Tào Tháo (trên danh nghĩa là hàng Hiến đế), Tháo muốn lấy lòng Vân Trường nên tặng ngựa Xích Thố, khi đó Quan Vũ mới có ngựa Xích Thố.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuộc này Đá biết Này : Tên Là Mã Pháo Xảo Thắng ( Pháo Mã Toẹt Vời ) Trong Cuốn những thế cờ Tuyệt Diệu Thằng Ngọ Này 9 Xác Là Ngo. Của Quan Công hehe nguyên phổ trong sách chỉ 23 move là win bác gì gì chậm hon 2 move du sao van win he
    Lần sửa cuối bởi Rieu_Bau_Da18, ngày 09-02-2016 lúc 12:16 AM.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là hay thật! Một mình một ngựa cậy có hỏa lực yểm trợ phía sau, xông vào trận địch cắt đầu tướng như chỗ không người!

    Hay thì hay nhưng xem để giải trí thôi, chứ chả học được mấy. Những thế cờ TQ thường là thế, thế trận rắc rối, khiên cưỡng, nước đi lắt léo, xem mãn nhãn nhưng tính thực tế không cao, khó áp dụng.

    Ngựa Xích Thố nguyên là của Đổng Trác, đem dụ Lã Bố phản thầy. Sau Tào Tháo đem tặng Quan Vũ để giữ chân, trớ trêu thay lại giúp chủ mới bỏ trốn, vượt 5 ải chém 6 tướng, vang lừng sử sách. Xứng danh là tuấn mã!

    Anh hùng là thế, nhưng về bước nhảy dũng mãnh thì vẫn thua ngựa Đích Lư của Lưu Bị. Trong cơn nguy biến, 4 vó tung lên, vượt suối Đàn Khê 3 trượng, cú nhảy thần kỳ đi vào sử sách, không những cứu mạng chủ nhân mà cứu cả tiền đồ bao năm nhà Hán. Ấy mới đáng gọi là thần mã!

  4. Thích anhthubl, thanghong, Xuanvu2012 đã thích bài viết này
  5. #14
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngựa Xích Thố mà đem so với ngựa Pegasus thì Xích Thố vẫn thua xa lắc xa lơ

Một ván cờ thú vị chưa biết tên!
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68