Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tết Việt khắp nơi!!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 23
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tết Việt khắp nơi!!!

    Tết Việt khắp nơi!!!

    Anh em thân mến, thế là Tết nữa đến; các thành viên trên diễn đàn mỗi người đóng góp một ít thông tin , hình ảnh cho thay đổi không khí.
    Em cùng cháu dành ra 3 buổi sáng để mở hàng topic này, mong anh em cùng hưởng ứng!!! Những ngày nghỉ Tết, ngoài họp mặt bà con thân thuộc, nghỉ ngơi , đi thăm bạn bè… thời gian nghỉ chắc cũng còn nhiều lắm. Báo giấy thì chắc chắn nghỉ, báo mạng cũng ít tin bài hơn. Thôi thì chúng ta tự “nấu ăn” lấy xem có dùng được không?!
    Mong mọi người cùng hưởng ứng cho vui!



    Sài gòn 25 Tết Ất Mùi


    Mới ra ngõ đã được lì xì rồi, có 1 cô gái rủ cháu chụp hình cùng








    Thời tiết năm nay rất đẹp! Se lạnh nhưng nắng to, rất nhiều em gái với áo dài truyền thống Việt tự tin tạo dáng, lưu lại những kỷ niệm tuổi thanh xuân.











    Mọi người hối hả những ngày làm việc cuối nặm








    Đường hoa Hàm Nghi đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng










    Hội hoa xuân Tao Đàn









    Chợ hoa công viên Lê Văn Tám



    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 13-02-2015 lúc 03:16 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có lẽ Sài gòn về đêm phải nhờ 6789 bổ sung cho trọn bộ. Hiện nay em phải cắm trại từ 11.30 am hôm trước đến 7.00 am hôm sau. Qua Tết mới được thả! Mấy hôm trước hai người vẫn còn thoải mái luyện úp trên quán cô Hà. Vì ông cô Hà mất nên cô Hà về Hà nội, quán buổi sáng vắng vẻ.

    Tết này không còn thư thả nữa , hậu quả của việc cho các em cùng nhóm nghe nhạc Xuân xa nhà nhiều quá!

  3. Thích saolaichan9, huytuong, caobathu2007, anh_sai, LongLieuLinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sài gòn 26 Tết Ất Mùi

    Thời tiết vẫn đẹp y chang hôm qua! Có phần nắng to hơn là khác. Các tiệm tóc nữ đặc nghẹt các bà , các cô làm đẹp; Các tiệm tóc nam , với các nhân viên nữ trẻ đẹp thì cũng luôn chật cứng, phải xếp hàng. Sài gòn trọn gói cho nam 100k, bao gồm: Cắt tóc, cạo mặt, ngoáy tai, đắp mặt nạ và mát xa mặt , thường thì các bạn phục vụ tốt có thêm tiền tip 100k (chúng ta có sử dụng dịch vụ tóc nên hoạch định sẵn khoản này, nghề tóc khá vất vả; ngoài lương chủ yếu là tiền tip).

    Trở lại đi lòng vòng thành phố, đường xá như bận rộn hơn, mọi người cố gắng làm bù ngày thứ Bảy này, để sau nghỉ một mạch trọn gói. Các em học sinh , sinh viên chắc cũng phần lớn đã về quê, nên không khí Valentine cũng không nhộn nhịp như năm ngoái; Đặc biệt những cửa hàng hoa vỉa hè hay quà lưu niệm rất ít. Năm nay thấy rất ít Bưởi và bông Lay ơn trên phố, chợ



    (Đại lộ Nguyễn Văn Trỗi dẫn ra phi trường Tân Sơn Nhất)





    Một điểm bán hoa Tết ở quận Phú Nhuận


    Chợ Mai - Đào trong khuôn viên Sân vận động quân khu 7 - Tân Bình










    Cách đó không xa , hội chợ hoa Công viên Hoàng Văn Thụ có rất nhiều Đào và Quất được chuyển từ phía bắc vào







    Shop quà tặng vỉa hè ngày Valentine ít hàng, và mọi người cũng mong muốn bán hết sớm, chị chủ hàng tâm sự...




    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 14-02-2015 lúc 07:46 PM.

  5. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sài gòn 26 Tết Ất Mùi (tiếp)

    Hai cha con ngủ dậy trễ quá, nên khởi hành cũng trễ. Đi có một , hai điểm thì đã qua 11hoo , bèn ghé quán cô Hà nghỉ chân trốn nắng. Vừa đến nơi thì có mấy cháu múa Lân cũng vừa đến; Phong tục đầu năm , cuối năm ở các quán xá thường có múa Lân, để cầu mua may bán đắt. Một anh ngồi đánh cờ với Nam Kha bo 50k cho nhóm múa. Mọi người ở đây bắt đầu chuyển qua cờ úp khá nhiều. Tết rồi vui vẻ 50k thôi nhé!





    Siêu thị Lotte cách khoảng 100m, buổi trưa khá đông khách, nhu cầu mua cao, hàng hóa ở đây rất phong phú và khá rẻ!!!








    Hôm trước , con gái yêu nhà tôi cũng nhận rất nhiều quà Tết từ trường học - Cháu nghỉ Tết từ 11/02 (ông Táo) đến 02/03 (Ngày 12 Tết.

    Thực ra , các cháu có thời gian nghỉ ngơi nhiều rất tốt, bọn nó còn nhỏ quá! Nhưng ở mặt khác, các bậc phụ huynh có một áp lực nhất định. Như tôi, phải làm liên tục đến 28/02 này ! Sau đó mới được nghỉ Tết.

    Hôm nay , dẫn cháu đi xem chợ Tết siêu thị thôi, không mua sắm được gì cả! ( Lương đã lĩnh đâu mà mua )


    Trước khi kết thúc bài viết ngày 26 Tết, tôi xin hân hạnh giới thiệu cây Mai và bộ ấm pha trà , tôi mới mua cho chỗ làm; Anh em có đến thăm là phải có Trà Bắc uống . Trà tôi đặt mua tận phố Hàng Than Hà Nội đấy.





    Hẹn gặp lại các bạn ngày mai!!!

    (Tôi nhớ Hà nội lắm!)
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 14-02-2015 lúc 09:16 PM.

  6. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sài gòn 27 Tết Ất Mùi !!!

    Trước khi cho cháu lên đường đi thăm quan và trải nghiệm tiếp về thành phố những ngày trước Tết , em tranh thủ ghé chợ Nhỏ gần nhà mua cho chỗ làm thêm lọ hoa Tết.




    Gần Tết rồi, mà trời nắng nóng dã man, cây Mai mới mua về có 2 ngày mà nở toét hoét!
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 15-02-2015 lúc 03:44 PM.

  7. Thích saolaichan9, Aty, quyettvq, huytuong, dinhxuanthu, Bambi đã thích bài viết này
  8. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Năm ngoái em đã rất may mắn được tặng một chiếc xe máy cũ, từ ngày đó , cuộc sống dễ dàng xoay trở hơn! (em Trường - Đài truyền hình VTV3 tặng). Ở thành phố này, xe máy và điện thoại di động là hai thứ căn bản , thiết yếu nhất!!!Em cũng muốn nhấn mạnh ở đây thêm một chút là: Chỉ với hai thứ này ++ thêm một chút may mắn, bạn sẽ dễ dàng tìm được một công việc nhanh, phù hợp để có cuộc sống bình thường như bao người khác. Dân số cơ học của thành phố khoảng 10 triệu người, cho đến ngày hôm qua, đường xá vẫn còn rất đông, nay vắng hẳn, phố xá rộng thênh thang

    Đường Hoa (đường song hành ) Quận 2













    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 15-02-2015 lúc 04:32 PM.

  9. Thích saolaichan9, Aty, anh_sai, huytuong, dinhxuanthu, caobathu2007 đã thích bài viết này
  10. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Do bị bể bánh xe trên đường về nên kế hoạch đi Làng hoa Gò Vấp , Tân Phú và Quận 12 phải gác lại, hai người đợi thợ đi mua ruột mới và thay hết gần tiếng. Thôi, có gì vài bữa nữa có dịp đi đâu chơi, sẽ ghi lại sau.

    Chúc anh em diễn đàn ăn Tết vui vẻ!!!

  11. Thích saolaichan9, Aty, Alent_Tab, huytuong, dinhxuanthu đã thích bài viết này
  12. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đường phố đã vắng ngắt , chỉ còn những người công nhân vệ sinh quét nốt những đoạn đường cuối cùng trong ngày; thực chất họ cũng chưa nghỉ Tết, họ còn làm đến trưa ngày 30 Tết. (giống như tôi).

    Những người phục vụ bàn , nấu ăn... họ phục vụ tiệc tất niên, tổng kết cho các công ty , xí nghiệp, văn phòng... họ cũng chưa nghỉ và có lẽ họ cũng chẳng thể nghỉ vì đấy là đặc thù nghề nghiệp. (chúng tôi lấy đấy làm niềm vui)

    Thành phố chúng ta ở phát triển do nguồn lao động phong phú , dồi dào. Cư dân thành phố đương nhiên không đáp ứng hết , nổi yêu cầu công việc , nhu cầu lao động cho các công ty , nhà máy , xí nghiệp... đến đầu tư vào thành phố; vì vậy họ, những người lao động nhập cư , cũng đáng trân trọng; Dù họ là người vá xe ở vỉa hè , bán nước giải khát bên đường , những người công nhân bên xưởng máy,,, đều đáng quý!!!

    Thấy mình cũng trong nhóm đó, nên mỗi độ Xuân về cũng hơi chạnh lòng!




    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 15-02-2015 lúc 09:09 PM.

  13. Thích saolaichan9, Aty, Alent_Tab, trung_cadan, anh_sai, huytuong đã thích bài viết này
  14. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thấy mấy em, mấy cháu nao nức về thăm quê đến nao lòng! Xa cảng Miền Tây chật ních người , quốc lộ 91 chắc cũng tắc nghẽn, kiếm một vé cho con cháu gái về Vĩnh Long , đến 6hoopm mới xong, xếp hàng đợi gần 2h... Làm anh khó lắm, lúc đầu, đêm đến , xách xe máy rảo quanh , chạy lòng vòng , trông những chiếc xe đắt tiền để mọi người an tâm ăn ngủ....mới 20 Tết , 2 cháu âm thầm về quê, thế là lĩnh nốt luôn phần việc đi giao cơm cho khách; qua ông Táo 2 cháu gái nữa về Cần Thơ cùng bạn trai mới, bỏ quầy, rồi, chú làm luôn, chú nghỉ sau vậy...

    Chỉ mong các cháu nghỉ Tết xong , nhớ quay lại sở làm nhé! Chú đã bảo lãnh dùm các cháu rồi đấy nhé! Một là các cháu có thể nhận đủ lương , thưởng; sâu thẳm hơn là các cháu có chỗ làm tốt sau Tết. Chú nghỉ Tết sau. Chú quay về với công việc của chú, nó phù hợp hơn với tuổi tác và hoàn cảnh của chú. Ngoài công việc đúng chuyên môn, chú sẽ lại đi vác tù và hàng tổng tiếp cho bọn trẻ con, mệt mà vui! Chứ bảo bỏ Cờ chắc cũng không chịu được!

    Thôi, cứ đi trông xe là đủ ăn ; Rảnh rỗi thì đi kiếm ít tài trợ về làm giải Cờ Tướng cho vui, ôm đồm làm cái quái gì cho nặng bụng, to tát mà làm cái gì!!!

    Các cháu cứ yên tâm ăn Tết , chơi Tết, có chú xung phong trực chiến tại chỗ làm rồi nhé! (Bữa trước , chẳng biết khen thật hay giả, những trong ruột chú cũng nở ra từng khúc đấy: Ôi, không ngờ anh cũng biết sử dụng máy tính à! Dạ , trước đây em có công tác văn phòng một thời gian thôi ạ, thành ra cũng phải học...; Ôi , không ngờ anh cũng biết lái xe à! Dạ , trước đây ông Sếp phải tiếp khách nhiều , nên cũng phải tập lái, đưa ông về....; Ôi , không ngờ anh biết nhiều ngoại ngữ quá! Dạ , em cũng biết ít thôi ạ, học để đi bán đồ mỹ nghề thêm thời sinh viên thôi ạ.....; ...

    Nói gì thì nói, qua Tết, em lại quay về nghề trông xe thôi. Lúc rảnh , đi chơi cờ Tướng hoặc tham gia các phong trào cờ cho vui; chứ người hay hơn em có hàng ngàn người.

    Em ngồi buồn quá, viết vài hàng cho khuây khỏa thôi ạ! Giống như người lính đi gác đêm, lấy giấy bút biên thư cho người yêu đấy ạ!

    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 15-02-2015 lúc 09:05 PM.

  15. #10
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    vẫn đọc bài anh Kiếm Nhựa đây, tết nhất bi giờ như cái L... anh nhỉ? em đang ở Lào vẫn chưa về Việt Nam chụp mấy cái ảnh đẹp ở Hà Nội, như đường Thanh Niên, bọn ten hay vào sờ L.. bóp zú, đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Du cỡi xe máy đêm khuy để ngời mùi hoa sữa.

    bà già vừa gọi điện nấu món canh dưa với cá ăn với rau xà lách. mà chưa về được

  16. Thích Kiem_Nhat đã thích bài viết này
Tết Việt khắp nơi!!!
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68