Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( Thanh Hóa ) Tổng kết giải cờ tướng phường Ba Đình mở rộng mừng đảng, mừng xuân ất mùi 2015 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định ( Thanh Hóa ) Tổng kết giải cờ tướng phường Ba Đình mở rộng mừng đảng, mừng xuân ất mùi 2015 !!!











    Giải diễn ra trong 2 ngày, từ 13/03/2015 đến 15/03/2015 chiều thứ 6 bốc thăm, thi đấu ngày thứ bẩy và sáng chủ nhật thì kết thúc. Tuy là giải nhỏ, nhưng 1 phần do không phải đóng lệ phí thi đấu, thời gian thi đấu lại ngắn gọn hợp lý, lại là giải cá nhân mở rộng, thu hút khắp lượt các lộ anh hùng hảo hán các nơi quy tụ về, nên được giới chuyên môn đánh giá là giải đấu hay nhất và có chất lượng chuyên môn cao nhất tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây!

    Thể thức được chia làm 8 bảng, mỗi bảng gồn 3 kỳ thủ, riêng 1 bảng có 4 kỳ thủ do đăng ký muộn, tổng cộng là 25 kỳ thủ. Các gương mặt tiêu biểu được đánh giá có khả năng cao cạnh tranh chức vô địch như Cường Tân An, Điệp Gà, Long Hà Nội, Trung Thái Bình, Thành nghệ sĩ đều quy tụ đông đủ...

    Do được xếp hạt giống nên theo giới chuyên môn nhận định thì không có bảng nào được gọi là nhẹ ký, mỗi bảng đều có từ 1-2 thậm chí cả 3 đều là gấu ^^ trực chờ chiến đấu với nhau để tranh giành 1 chiếc vé duy nhất vượt qua vòng đấu bảng để lọt vào vòng 1/8. ^^

    Kết thúc vòng bảng (vòng loại) đầy bất ngờ thú vị, để chọn ra những ứng cử viên xuất sắc nhất của bảng, những cái tên được xướng lên trong vòng 1/8 (tứ kết) bao gồm:

    Bảng A: Lê Văn Trung (Trung Thái Bình)
    Bảng B: Bùi Ngọc Hòa (Hòa gà công tử)
    Bảng C: Lê Văn Hậu (Anh Hậu Đông Sơn)
    Bảng D: Nguyễn Xuân Thành (Thành Cận)

    Bảng E: Vũ Ngọc Long (Long Hà Nội - Tiểu Kê)
    Bảng G: Nguyễn Văn Điệp (Điệp gà)
    Bảng H: Nguyễn Văn Thành (Thành nghệ sĩ)
    Bảng K: Nguyễn Hữu Dũng (Dũng bò)

    Tiêu điểm của vòng bảng, tại bảng A, Trung Thái Bình không có gì khó khăn khi lần lượt vượt qua 2 đấu thủ còn lại trong đó có Anh Lễ Bỉm Sơn để sớm giành vé đi tiếp.

    Bảng B, Hòa gà công tử phải vô cùng vất vả để có mặt ở vòng trong sau những ván thập tử nhất sinh, chết đi sống lại lần lượt trước 1 lão tướng có tuổi ở Bỉm Sơn, và sau đó phải khổ chiến, tàn cuộc đánh vô cùng lủng cùng tí thì thua ngược bàn cờ, và với may mắn mới có dứt điểm thành công trước anh Hải Bỉm Sơn qua đó giành vé đi tiếp.

    Bảng C, Anh Hậu Đông Sơn cũng phải vô cùng vất vả mới có thể vượt qua được 2 cao thủ cờ úp là Thọ Đại Úy và anh Minh hói để đi tiếp ^^, đây có thể nói là bảng thú vị nhất bởi có khi úp hết cờ xuống mà đánh thì cả 3 kỳ thủ này đều đánh bay bổng hơn, do thời gian gần đây anh Hậu cũng chơi cờ úp nhiều hơn cờ sáng, dù sao với kinh nghiệm cờ sáng nhiều hơn anh Hậu cũng đã vượt qua, góp mặt tại vòng tứ kết.

    Bảng D, đây có thể nói là bảng đấu loại bất ngờ thú vị nhất của giải đấu, không ai có thể ngờ Nguyễn Xuân Thành, tức thành cận, người từng tham gia giải kỳ vương tài tử ở thăng long kỳ đạo mấy năm trước, đã bất ngờ xuyên thủng cả Lê Nguyên Thọ của Bỉm Sơn và anh Cường Tân An (tức Cường điếu) cả 2 đấu thủ sừng sỏ một 9, một 10 là những ứng cử viên vô cùng sáng giá đều bất ngờ rơi đài ngay từ vòng loại khi 2 gấu này lao vào vần vò khổ chiến với nhau trong 1 ván đấu dài hơn 2 tiếng đồng hồ với kết quả cưa hòa mỗi người nửa điểm, lúc này Thành cận đánh sau lần lượt hạ cả 2 người, ngư ông đắc lợi khi 2 gấu lớn đã sức cùng lực kiệt mà giành vé đi tiếp đầy thú vị, đúng là trong thi đấu 1 ván đấu không nói lên điều gì.

    Tại nhánh 2 bảng E, Long Hà Nội vất vả may mắn vượt qua anh Thắng Bỉm Sơn và sau đó nhẹ nhàng hạ nốc ao TCNguyen gà dành vé đi tiếp vào vòng sau.

    Tại bảng G thì Nguyễn Văn Điệp có thể nói là "tí chết" trước anh Trọng Lác, trước thế hơn quân ngào ngạt nhưng lại bị cạn giờ, kinh nghiệm chơi đồng hồ không có nên bị thua ngược. Phải nói rằng anh Trọng lác tại giải đấu này phong độ vô cùng cao thâm, nếu như đánh dạng cờ phủi, không thời gian thì Nguyễn Văn Điệp đã rơi đài từ vòng loại, không có cơ hội mà nhận giải á quân !!!

    Bảng H, Nguyễn Văn Thành (tức thành nghệ sĩ) cũng xém chết mười mươi trước anh Xuân híp, cơ hội sống sót chỉ có 5% mà vượt qua do muốn bắt cục đẹp sót nước mà rơi vào thảm cảnh; anh Xuân híp trong thế hơn quân, hơn giờ, hơn thế, hơn cả về khán giả cổ vũ ủng hộ (4 cái hơn), theo lời thành nghệ sĩ thì phải mất tầm 10 phút thi đấu để dẹp loạn khán giả vậy mà do chủ quan đi liên tiếp 2-3 nước xe bờ lô nghĩ không có cục nên tiện tại đi lung tung, còn tận 16 phút ^^ thấy thành nghệ sĩ còn 1 phút rưỡi nên kinh nghiệm thi đấu non tính ép giờ đối thủ mà tự mình giết mình, trong khe cửa hẹp chỉ còn chưa đến 5% sống sót, lợi dụng sự tùy tiện của đối phương, thành nghệ sĩ đã lập tức tung mã ngọa tào, chiếu xe 2 hướng khiến anh xuân híp buông cờ nhận thua trong thế ngỡ ngàng và sự ồ lên tiếc nuối của khán giả ủng hộ, cũng như những sự cười vang dậy không ngớt của khán giả ủng hộ thành nghệ sĩ.

    Bảng K, Chiếc vé vào tứ kết cúp C1 thuộc về Dũng đầu bò, cao thủ hóm hỉnh vui tính của Đông Hương này đã vô cũng xuất sắc kích bại cả anh Lượng Công An và hạt giống của bảng là cao thủ tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan, bình thường hoan gà sức cờ rất cao, song thời gian này do mới lấy vợ nên ít luyện tập mà có phần đi xuống, trong khi đó cao thủ Dũng bò cả ngày ôm dũng đẹp trai và a.cường Tân An (tức cường điếu) nên nội lực gia tăng mỗi ngày! sau ván đấu phỏng vấn nóng thì hoan gà phải thừa nhận cờ dũng bò dạo này lên ác, có lẽ do va chạm với 2 cao thủ là dũng đẹp trai và cường điếu 2 kỳ thủ có lối chơi tấn công vô cùng sắc xảo nên cũng học được khá nhiều đòn, tiếc là dũng đẹp trai giải này do bận đi trăng mật với vợ (mới cưới) nên không có mặt để tham dự.

    Kết thúc vòng bảng trong buổi sáng, chiều thứ 7 cùng ngày, 8 đại diện mạnh nhất của bảng bước vào thi đấu vòng tứ kết, thể thức 2 ván phân tiên hậu. Quân đoàn Bỉm Sơn ra về ngay trong buổi chiều khi mang tới giải đấu một lực lượng hùng hậu, song không có 1 đại diện nào vượt qua được vòng bảng, qua đó có thể thấy được tính khốc liệt của giải đấu.

    Trận tứ kết 1: Trung thái bình gặp Hòa gà công tử, rất tiếc cho hòa gà công tử trong thế thắng 10 mươi của ván 1 khi tiên thủ không thắng được, đánh cho trung thái bình tướng nhẩy dây lên tầng 3, lượng đúng 1 vòng quanh cung cấp, song xe, pháo ào ạt vây hãm, trong khi trung thái bình cũng chống đỡ vô cùng dẻo dai và phản công sắc sảo, lách qua khe cửa hẹp mà giành chiến thắng ngược, bầy lại ván cờ thì hòa gà công tử có cả chục đường thắng, song do áp lực thi đấu căng thẳng nên đã để thua ngược, ván 2 do hoàn toàn mất tinh thần của ván 1 nên bị thua nhanh chóng, nhường vé vào bán kết cho Trung thái bình.

    Trận tứ kết 2: anh hậu và thành cận, sau khi là 1 bất ngờ của vòng bảng thì vào vòng sau thành cận gặp phải anh hậu đã không thể vượt qua lão tướng dày dặn kinh nghiệm này, do đã có sự để phòng trước, song sức cờ của thành cận qua nhiên cũng không vừa, vần nhau hòa 1-1 trong 2 ván chính thức với anh Hậu và cũng bất phân thắng bại ở cờ nhanh. Hòa tiếp, Thành cận với Hậu lão tướng phải bốc thăm để phân thắng bại, may mắn đã rơi vào tay lão tướng Hậu, giành vé đi tiếp.

    Trận tứ kết 3: Vũ Ngọc Long (tức long con, tiểu kê hà nội) đụng độ Nguyễn Văn Điệp, huynh đệ tương tàn, sớm gặp nhau tại 1 giải đấu là 1 sự nuối tiếc cho cả 2 kỳ thủ này, đây mà 1 trong những cặp đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất của giải, so bì đọ công lực với nhau từng con tốt 1, từng đường đi nước bước... và cuối cùng nhờ kinh nghiệm cờ sáng nhỉnh hơn 1 chút mà Điệp đã vượt qua Long tiểu kê giành vé đi tiếp, phải nói là Long chuyên đánh cờ úp, nhưng sức cờ sáng cũng thuộc hàng cao thủ có số má ở Thanh Hóa.

    Trận tứ kết 4: Thành nghệ sĩ và anh Dũng bò, đây có thể được bình chọn là một trong những trận đấu kịch tính nhất của giải đấu. Ván 1 thành nghệ sĩ tiên thủ ăn hơn được 1 quân mã trước dũng đầu bò, song anh dũng lại có thế xe pháo đánh tượng cánh trải của thành rất mãnh liệt, đây là 1 trận đấu hay, đối công tiến công và phòng thủ vô cũng hấp dẫn và khéo léo của cả 2 bên, thành nghệ sĩ trong thế lâm nguy bấn loạn đã vô cùng khéo léo hóa giải được nguy cơ thế đánh của dũng bò, về sau tuy bị vỡ hết sĩ tượng song lại hơn 1 mã và 1 tốt qua sông thiết lập được hình thế cô chặt khiến quân của dũng bò quay hết về co cụm phòng thủ mà đỡ cho đến chết. Ván 2 dũng bò tiên thủ đánh cho thành nghệ sĩ tan tác, vừa đánh vừa mở loa họp báo tại chỗ phát biểu rầm rầm, khán giả đứng xung quanh liên tục cười ầm lên sảng khoái với sự hóm hỉnh của anh chàng này, những câu trêu tếu tếu mang phong cách của anh khiến người xem cảm thấy vô cùng thú vị. Hai bên nước vào ván thi đấu cờ nhanh cuối cùng, dũng bò tiên thủ chơi vô cùng hay, pháo đầu đóng chặt, tấn công vô cùng sắc xảo, ăn hơn 1 mã của thành nghệ sĩ, bù lại thành nghệ sĩ ăn lại được 1 voi và 2 tốt qua sông, phản công cũng vô cùng sắc xảo khéo léo, cuối trận thành chỉ còn 1 phút 30 giây, đi cờ như chớp và chuẩn như máy, dũng bò sai lầm tính đánh ép giờ đi vài nước yếu, sau đó lại lăn ra nghĩ chống đỡ trước thế tam tử đồng biên của thành nghệ sĩ, sau nghĩ đến cạn cả giờ mà vẫn không chống đỡ được, về sau thua trong khi hết giờ mà chỉ còn 2 nước nữa là thành nghệ sĩ lập cục, ngệt mặt chịu thua. Thành nghệ sĩ giành lại 1 chiến thắng trong thế gần chết, giống như đánh với anh xuân híp ở vòng bảng, thập tử nhất sinh mà vượt qua. Trong trận thì dũng bò vẫn mở loa ấm ầm gây cười cho khán giả cho đến gần cuối thì im thim thít ^^

    Vòng bán kết, trận 1 giữa trung thái bình và anh hậu đông sơn, trung thái bình với sức trẻ, phong độ đang lên, càng chơi càng hay đã dễ dàng vượt qua anh hậu trong cả 2 ván, trong khi anh hậu thì đã có tuổi, dạo này lại chơi cờ úp nhiều, có phần sa sút cờ sáng, khai cuộc lúng túng, bị trung thái bình khai thác triệt để điểm yếu khai cuộc mà giành thắng lợi, giành 1 vé đặt chân vào chung kết. Bán kết 2 giữa hai đấu thủ có nhiều duyên nợ là thành nghệ sĩ và Điệp kết thúc với chiến thắng thuộc về Điệp, do có phần may mắn và phong độ ổn định hơn Thành.

    Chung kết giữa Trung thái bình và Điệp cũng phải diễn ra trong 3 ván, Điệp tiên thủ ván 1 đã giành chiến thắng.

    Điệp- Trung, ván1 Điệp tiên, ván2 Trung tiên, ván3 bốc thăm thì Điệp tiên (với sức trẻ, song nội lực có thừa Tiểu tướng Trần Trung một mình một thương lặng lẽ người ngựa qua sông nhằm hướng cửu cung đại tử Điệp tiến đánh. Hào khí anh tài với song khống đầu pháo cùng tả hữu xa uy lực vô song Đại tử Điệp tuy ko chiến mã vẫn thản khống chế cục diện chờ đối phương sơ xuất. Trong khi khói lửa mịt mờ cửu cung một quyết sách sai dẫn đến lầm than trăm họ thì hỡi ơi....y đã quyết cho thỏa chí tang bồng, Tiểu tướng Trần trung bình pháo bắt xe, hô SÁT , cả bách tính lặng thinh... Người người rơi lệ . Như kế hoạch đã định Đại tử Điệp hết sức bình sinh đẩy nhanh khống đầu pháo ứng chiến, với thế <giải SÁT hoàn SÁT> đoạt được một xa, từng bước thắt chặt vòng vây buộc Tiểu tướng Trần Trung quy hàng (kết thúc tập một)..... (Trích đoạn bình luận của Anh Thắng Ba Đình).

    Ván 2 Trung Thái Bình trong thế buộc phải thắng, nếu để hòa coi như thua cuộc, Điệp khai cuộc mãn ý trong thế cân bằng, lại bất ngờ chiến ý nổi lên, chém tượng cầu sát, mưu đồ chém đối thủ cả 2 ván, Trung thái bình nắm được thời cơ từng bước phản công khéo léo giành chiến thắng cân bằng tỷ số 1-1 và tiếp tục may mắn giành chiến thắng chung cuộc bằng ván cờ nhanh, qua đó đăng quang ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng, Điệp Á quân, thành vượt qua anh hậu và giành giải quý quân, khép lại 1 giải đấu hay đầu xuân, chất lượng chuyên môn cao, đầy thú vị.

    Chân thành cảm ơn anh Thắng Ba Đình - Doi Vit đã tổ chức một giải đấu hay, tạo một sân chơi để anh em có dịp vui xuân hội ngộ kỳ hữu, thi triển kỳ nghệ, góp vui và là một động lực tốt cho anh em hăng hái luyện tập, hẹn gặp lại tại một giải khác lại tiếp tục vận hết công phu để thi thố với nhau. !!! ^^

    1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 18-03-2015 lúc 09:19 AM.

  2. Thích Xuanvu2012, truongbatoanhatinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nguyên gà tiên thua Long Tiểu Kê


  4. Thích huytuong, Xuanvu2012, truongbatoanhatinh, trung_cadan đã thích bài viết này
( Thanh Hóa ) Tổng kết giải cờ tướng phường Ba Đình mở rộng mừng đảng, mừng xuân ất mùi 2015 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68