Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch đồng đội các clb phía Bắc - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015 !!! - Trang 99
Close
Login to Your Account
Trang 99 của 99 Đầu tiênĐầu tiên ... 4989979899
Kết quả 981 đến 984 của 984
  1. #981
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    nhưng thú thực phải mất hơn 1 ngày sau mới múa phím được !!!
    Hiểu ông! Ngày nào thằng em còn quấn quít không rời ông một bước .Nay nó đã sang ngang và quay trở lại kết thúc giấc mơ của mình .Nhưng lẽ đời là vậy ! Cho dù tai quái mấy cũng không thể lường được trò chơi của số mệnh
    Tưởng rằng nó đang bận bịu xây dựng Lâu đài tình ái ở phố cổ quê ông .Thế mà buổi sáng quyết định đã thấy nó nhởn nhơ ở đó .Vào trận là tung những đòn tàn độc như đánh đòn thù .Nó hay có những cú dứt điểm khéo léo như y tá chuyên nghiệp ,nhẹ nhàng luồn kim vào ven bơm một liều lượng thuốc độc vừa phải đủ để bệnh nhân đứng tim mà chết trong yên vui

    Nhưng đi đêm lắm tất có ngày gặp ma ,trận đánh với anh Hiệp nó suýt chết khi tưởng rằng làm gỏi anh tới nơi .Cũng phải nói sơ qua về cái xuơng sống của đội Quang Trung .Anh tên là Hiệp ,phong cách nhẹ nhàng chơi cờ không thấy sát khí nhưng cực kì lợi hại ,đã đánh là đoạt thành ,đã giữ là không ai chiếm nổi

    Hình như nhớ mang máng anh hiệu là nhà sư .Lấy hiệu vậy thôi nhưng anh sinh ra không phải để tu hành mà là để sống một đời trên lưng ngựa ,lấy chinh chiến làm vui .cũng có khi nước nhà thái bình tạm ngưng cuộc can qua .Anh đi ngoài chợt sa lệ buồn bã than rằng .Thấy thịt đùi mềm biết rằng đã lâu không chinh chiến

    Sư huynh ông vì quá phấn khích nghĩ rằng đánh kiểu nào mà không ăn nên chơi hào sảng cho nó hợp với tính chất mình

    Nhưng không ai nào ngờ
    Duyên đang mặn nồng bỗng đã chia lìa


    Đối thủ lại là hùm xám miền Trung thành danh đã mấy mươi năm đâu phải kẻ tầm thường cho anh ông lãng mạn .Ngài Đông Phuơng Bất Bại vừa đánh vừa đỡ chắt chiu từng nước một .Những cú bật tường ngắn ,cự li chỉ bằng chiều dài một cái khăn mu xoa đã được ông tận dụng triệt để .Người khác hoà ván cờ đó đã được xưng tụng là tuyệt kĩ nhưng với ông .Thần và kiếm đã hợp nhất đâu chịu dừng ở chỗ đó ,nhớ năm xưa chỉ một chiếc kim thêu đã đủ sức đả bại quần hùng

    Con tốt ngồi ở lầu hai đã bị lụt vậy mà nó cứ lạng tới lạng lui khiến tướng địch hết sức bấp bênh

    Xem qua biết bao ván của các hảo thủ thi đấu chưa bao giờ gặp một kết thúc li kì như thế .Thua vì hết nước đi .Xảo diệu như một ván cờ tàn trong cổ phổ

    Ván cờ đó đã làm sáng tỏ khái niệm Tính chất của nhà vô địch

    Cuối năm được xem quá nhiều trận cờ đầy cảm xúc ,biết bao nhân vật thú vị như Bác sĩ Trí, Anh Nghiên, Huy Tùng ,Hứa Ngân Xuyên ,Culu
    nhưng xin hẹn dịp khác .Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ bên người thân
    Lần sửa cuối bởi Blue Bell, ngày 05-02-2016 lúc 07:24 AM.

  2. #982
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Hiệp Quang Trung chỉ có biệt danh là Hiệp "cận" thôi bác Blue Bell ạ.

    Hiệp nhà sư là thành viên Anh Em Club giờ cũng đang lập nghiệp phương Nam...
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  3. #983
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Blue Bell Xem bài viết
    Hiểu ông! Ngày nào thằng em còn quấn quít không rời ông một bước .Nay nó đã sang ngang và quay trở lại kết thúc giấc mơ của mình .Nhưng lẽ đời là vậy ! Cho dù tai quái mấy cũng không thể lường được trò chơi của số mệnh ...
    Huynh có vẻ khá vui thú với những cái việc đáng ngượng như vậy nhỉ , em thì chả muốn nhắc lại vì cái gì đã qua nên cho nó qua , còn nếu có ước mơ thì tham vọng của em là KHÁ LỚN đâu phải chỉ cái ngôi vô địch đồng đội TLKD đâu huynh ...

    Số mệnh gì cái trận cờ be bé ý ạ ... !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #984
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "NGHIỆT NGÃ , ĐAU ĐỚN , TỨC GIẬN VÀ THẤT VỌNG , từng đó từ ngữ chắc cũng chưa thể nào tả được những cảm giác của đông đảo thành viên Quang Trung vốn trước sau vô cùng đoàn kết , quyết tâm , nỗ lực và đầy tham vọng ..."

    Xem ván cờ quyết định ngôi thứ của cả 1 mùa giải thì đúng là như Trung-cadan đã nói NGHIỄT NGÃ và ĐAU ĐỚN, khó nuốt trôi nhất. Tất cả khản giả đang theo giõi ván đấu nhất là người của CLB Quang Trung lúc đó chắc hẳn đã đang nghĩ đến là chỉ 1 lúc nữa thôi, kết thúc ván cờ là ngôi vô địch sẽ về tay QT rồi. Nhưng đang ở trên Thiên Đường thì bỗng dưng rơi 1 phát xuống ngay Địa ngục. Chắc chắn tất cả thành viên của TQ đều rất thất vọng và buồn. Tôi vừa mới xem ván cờ này xong thì cũng có cảm giác vô cùng tiếc cho QT, khi mà chiến thắng đã ở ngay trước mắt trong tầm tay mà lại để tuột mất 1 cách quá đáng tiếc. Vì ngay cả những người lạc quan nhất bên phía KH khi xem đến hình cờ tàn đó chắc cũng chả dám nghĩ đền là KH có thể hoà nổi ván này chứ chưa dám nói là thắng. Vì QT đang hơn thế, hơn quân và hơn cả thời gian nữa. Cảm giác giống như Bayer thua sốc MU 1-2 ở trận CK C1 chỉ trong có 3-4 phút cuối cùng bị lật ngược thế cờ.
    Dù sao cũng chúc mừng Kỳ Hữu! Chiến thắng kiểu như TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT này thật ngọt ngào!
    Lần sửa cuối bởi Ugly Fish, ngày 23-02-2016 lúc 09:14 PM.

  5. Thích meoden, No one, trung_cadan đã thích bài viết này
Giải vô địch đồng đội các clb phía Bắc - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015 !!!
Trang 99 của 99 Đầu tiênĐầu tiên ... 4989979899

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68