Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ninh Bình ký sự - Kỳ bá phân tranh , anh hùng tao ngộ !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ninh Bình ký sự - Kỳ bá phân tranh , anh hùng tao ngộ !!!

    NINH BÌNH KÝ SỰ - KỲ BÁ PHÂN TRANH - ANH HÙNG TAO NGỘ !!!



    Mất đứt hơn 2 tuần quần quật cho cái Trạng cờ đất Việt 2015 khu vực phía Bắc trong hoàn cảnh nào là mưa gió , nào là hỏng hóc , nào thiếu cái nọ hụt cái kia . Mệt đứt cả hơi đã thế nhận được điện thoại của lão Tô Anh Tuấn ( Nguumavuong ) đề nghị hoãn trận tranh giải 3-4 cup Bạc để đi du lịch , sẵn cáu kỉnh đang định phản đối thì lão bảo anh đưa Đông Anh đi giao lưu Ninh Bình , chú có đi thì anh sang đón ...

    Ái chà , đi đâu thì khó chứ đi Ninh Bình là phải nghĩ lại , 2 ngày cuối tuần lượn lờ với lão Tuyến với lão Toàn và gặp gỡ anh em yêu cờ quả là vô cùng hấp dẫn . Có chút ái ngại là lướt nhiều quá thì sợ mẹ con Con Đò Nát nó tỵ , nhưng thôi tự tinh tướng là đã là con người ai cũng phải có thời gian nghỉ ngơi , mà lại xuống chơi với ngài Tuyến chắc chúng nó chả có lý do để cấm với đoán đâu , hè hè .

    Trưa thứ 6 bia rượu ăn mừng thắng lợi của Trạng cờ thành ra có tí say , mà mình đích thị Hợi tửu , hốc xong là phải ngủ , miễn bàn ...

    Đang mơ giấc mơ vô cùng đẹp và hấp dẫn thì điện thoại kêu reng réng , dòm số thì ra là ngài Trương Mạnh Toàn ( chủ nhiệm clb Tam Điệp ) , thò tay tắt ngay cái chuông , ngủ nghê mà trả lời điện thoại sao chuẩn được cơ chứ . Làm thêm 1 giấc dài nữa rồi điện lại cho ông anh , biết ngay giọng ngài có vẻ hơi dỗi , mai chú có về không bảo anh một câu ...

    Ngài Trương Mạnh Toàn , chủ tịch clb Tam Điệp :



    Về chứ lị huynh , tối đến triệu tập ngay Con Hải Mít và con Hoàng Đậu phụ , chuyển tiền cho Hải để trao giải cup Bạc cho anh em , riêng con đậu phụ đang tính đưa đi làm phóng viên thì vướng thi buổi sáng , không sao , thi xong rồi mò về cũng được , học hành dốt nát như nó thì đằng nào chả ... trượt ...

    Lại gọi cho lão Tô Anh Tuấn , ngày mai theo lịch cả đoàn sẽ sang đón mình đi , khó mà cao su thời gian được , nên tối ngủ rất sớm để mai các sếp đỡ phải chờ với đợi mất hay .

    Sáng ngày ra tắm táp nước hoa thơm phức thì vướng ngay quả cặp mắt đã trố thô lố thì chớ lại còn mang hình viên đạn : Anh lại định đi đâu đấy ??? À , anh đi Ninh Bình gặp anh Tuyến bàn việc , đương nhiên là y không thèm trả lời mình , tóm lại đã lường trước vấn đề nên trong từ điển không bao giờ có từ NGẠI nhé , lướt thôi .

    Qua quán dòm ngó giải cup Bạc được 1 lúc thì binh đoàn Đông Anh đi 1 cái xe 16 chỗ sang , chuyến này nằm trong quyết định của ngài Tuyết với ngài Tuyến . 2 ngài làm cùng BIDV đã lâu , lại chạm trán nhau vô khối lần tại giải cờ tướng hệ thống ngân hàng . Nên cùng quyết định cho Đông Anh và Ninh Bình gặp gỡ nhằm tăng cường giao lưu và phát triển phong trào 2 câu lạc bộ .

    Đường đi cao tốc khá đẹp , mọi chuyện diễn ra rất trơn tru , có điều mình đang thắc mắc sao mấy chú giao thông không thổi phạt con Mẹc già khú khụ này vì tội di chuyển có hơn 30km 1 giờ . Ra cao tốc mà đi thấp tốc thì cũng đáng bem đấy , chứ chả đùa à ...

    Đi ( mà chính xác hơn là Bò ) mãi thì cũng đến khách sạn The Reed Hotel Ninh Bình , phái đoàn do ngài Vũ Văn Tuyến cầm đầu đã trịnh trọng chờ ở sảnh , buồn cười nhất là sáng nay đoàn Đông Anh đa số quần đùi áo cộc lên đường cho thoáng , thế là đồng loạt các ngài lao thẳng vào phòng vệ sinh thay quần áo , có cái hay là mấy phút sau đã thấy quần dài áo trắng cắm thùng đàng hoàng , tóc tai chải chuốt mướt rượt ,Cảnh sát Cơ động và ca sĩ Thái Tài thật , he he .

    Bàn tiệc sang trọng tại khách sạn 4 sao đã được chuẩn bị , không khí nhanh chóng trở nên thân thiện và đầy tình bằng hữu qua những lời chào hỏi giới thiệu của 2 đoàn giành cho nhau , giờ mới phát hiện ra chú Hoàng Hà Phan có tài ăn nói , chú ý chém rất có bài có bản , vô cùng thích hợp với các cuộc họp hành giao lưu liên hoan liên hiếc .

    Ngài Hoàng Hà Phan :



    Ngài Tô Anh Tuấn ( chủ tịch clb Đông Anh ) :



    Ngài Vũ Văn Tuyến ( Ủy viên BCH clb Ninh Bình , nhà tài trợ chính ) :


    Cơm canh bày biện khá ngon và đẹp mắt , có điều mới khua khoắng được 1 lúc đã lại phải mò xuống đón con Hoàng đậu phụ , đến lúc đón xong thì hoa quả lát xê đã bưng lên mà cá gà thì lại bưng xuống , bụng đói meo mà vẫn phải cười hềnh hệch , lý do chính là cả đoàn phải nhận phòng cất đồ , 2h chiều xuất phát đi Tràng An du lịch , gần thế thôi mà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là lần gần nhất đi tham quan Tràng An là khi nào , hình như chưa bao giờ thì phải ...

    Lên xe về khách sạn :



    Nhóm phóng viên TLKD được bố trí 1 phòng đẹp và thoáng , còn nửa tiếng để chuẩn bị bởi ngài Tuyến cực đúng giờ và khoa học trong điều hành . Sáng nay dậy sớm quá cứ ngủ cái đã , có gì tị nữa tính ...


    Giờ cũng phải ngủ cái đã rồi mai chém tiếp , đi chơi thế nào , phong cảnh ra sao , có cái gì hay không , cứ like mạnh vào thì hồi sau sẽ rõ ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay và hấp dẫn quá, không biết cuộc hội ngộ các tướng tá của Ninh Bình với Đông Anh kết quả thế nào??? Mảnh đất Ninh Bình cũng có nhiều nhân tài với đường cờ rất dị dạng, bằng chứng là giải cờ Tam Điệp vừa rồi tá cứng chienxahanoi cũng chỉ xếp thứ 13

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Hay và hấp dẫn quá, không biết cuộc hội ngộ các tướng tá của Ninh Bình với Đông Anh kết quả thế nào??? Mảnh đất Ninh Bình cũng có nhiều nhân tài với đường cờ rất dị dạng, bằng chứng là giải cờ Tam Điệp vừa rồi tá cứng chienxahanoi cũng chỉ xếp thứ 13
    Hải Mít tự phong lên tá đã là bạo liệt tình cảnh , giờ lại định chiếm ngôi tá cứng nữa cơ à !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tuyệt cú mèo. Đáng mặt trùm truyền thông trong..... làng, ngoài phố. Cảm ơn đã nhớ đến huynh và lại nhắn tin nữa chớ.Hẹn gặp lại, báo thù sau eng nhé./.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    “bụng đói meo mà vẫn phải cười hềnh hệch”. Mình thích Trung_cadan nhất là cái tính thẳng thắn của bạn, mình để ý thấy bạn tính rất thẳng không loằng ngoằng. Bụng dạ nghĩ như nào thì nói vậy, rất dễ sống. Có câu “Có thực mới vực được đạo”. Khi đói bụng thì lấy đâu ra sức mà làm, mà đi, mà nói…đúng không nào. Vd ông đang cả ngày không ăn gì liệu ông có đánh cờ tốt như bình thường được không. Mình đánh giá cao tính cách này của bạn T ạ. Có những bài viết nói nghe có vẻ rất hay nhưng lại không phải là nói thật, nói thẳng

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    91
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Hay và hấp dẫn quá, không biết cuộc hội ngộ các tướng tá của Ninh Bình với Đông Anh kết quả thế nào??? Mảnh đất Ninh Bình cũng có nhiều nhân tài với đường cờ rất dị dạng, bằng chứng là giải cờ Tam Điệp vừa rồi tá cứng chienxahanoi cũng chỉ xếp thứ 13
    xếp thứ 13 của Tỉnh Ninh Bình cũng ko phải dạng vừa rồi!

  7. Thích 6789, Nguu Ma Vuong, petrolecvn, trung_cadan, chienxahanoi đã thích bài viết này
  8. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ninh Bình ký sự ( Phần 2 ) :




    Nói là ngủ chứ chả ngủ được bởi ngủ 15p thà chả ngủ thì hơn , bụng cứ thấy không đồng tình với ông anh Tuyến bởi ngài ý cho có 30p kể cả phần nhận phòng . Đúng 2h mò xuống sảnh đã thấy mọi người tề tựu đầy đủ , gia đình ngài Tuyến đi xe con dẫn đường , mình ngồi với lão Tuấn ngay trên đầu còn tiện bề chém gió , đường tới Tràng An chỉ khoảng tầm 7km , rộng rãi nên chả mấy mà có mặt ...

    Cảnh từ bến đò :



    Tô Anh Tuấn và Hoàng Hà Phan :



    Chuẩn bị đi chơi cùng ngài Tuyến :



    Cú ra lệnh xuất phát của trưởng đoàn Vũ Văn Tuyến :



    Ấn tượng đến lập tức bởi phong cảnh tuyệt đẹp mà lại được quy hoạch rất có định hướng , vé vào cửa kể cả đi đò là 150k , khá hợp lý và dễ chấp nhận . Các đò đã xếp ngăn nắp đợi khách , cứ 5-6 người lên 1 đò , có sẵn áo phao để đảm bảo an toàn . Ngoài chị lái ra còn có những mái chèo nhỏ dành cho du khách nếu muốn có dịp trả nghiệm và hỗ trợ cho sự vất vả của người lao động . Nước trong vắt nhìn thấy cả đáy , rong rêu dày đặc , chim le le rất nhiều , cá to đi từng đàn chủ yếu là chép và rô phi . Trên núi nhìn thấy cả dê được người ta chăn thả tự nhiên ( nghe đồn mỗi lần bắt thịt vô cùng vất vả ) . Đôi lúc điểm xuyết một bè hoa súng . Trời thì mát rượi và không khí trong lành . Hôm nay cả đoàn lại được đích thân ngài Vũ Văn Tuyến đưa đi vãn cảnh ( một điều đặc biệt hiếm bởi thông thường việc này ngài sẽ giao cho người khác đảm nhiệm ) .



    Tôi được ưu tiên chỗ V.I.P cạnh gia đình ngài Tuyến , ngài có 2 nhóc 1 trai 1 gái rất thông minh và lém lỉnh . Quý phu nhân là nhà giáo , quý phái nhưng vẫn toát nên vẻ nền nã , nhẹ nhàng .


    Đặc điểm du lịch Tràng An là chặng đường chủ yếu trên sông , thuyền nhẹ nhàng luồn qua những hang đá dài khoảng 300m , không khí mát lạnh như điều hòa ngay khi bạn bắt đầu vào trong . Sóng điện thoại sẽ mất ở 1 số khúc tuy nhiên điều này chẳng đáng để phiền lòng . Số lượng du khách khá đông nhưng lại không hề gây ra cảm giác ngột ngạt , những tiếng cười trong trẻo cứ vang xa như những tiếng chuông nhỏ . Dưới là sông , bên đường là núi , trên đầu là trời xanh , ở giữa là những anh em huynh đệ , quả là một cảm giác tuyệt vời chẳng thể nào quên .





    Dê núi :



    Cá rất nhiều :





    Cổng tam quan ẩn hiện :

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ninh Bình ký sự ( Phần 3 ) :



    Do thời gian có hạn nên đoàn chỉ thăm những chùa có độ cao thấp bởi nếu muốn chinh phục điểm cao hơn thì có lẽ mọi người sẽ phải đi từ sáng sớm . Nhân vật rất đáng chú ý là Nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh , ông ý đã điếc lòi ra lại còn hay hỏi , trả lời mất thời gian gấp 3 -4 lần người thường .

    Thuyền ông Nhĩ tướng quân :





    Ông Vịnh mặc cả tiền nong , điếc lòi tĩ ra mà chị em cứ cười rũ vì sung sướng , thế mới tài ...



    Chặng nghỉ ven đường là một nhà sàn có diện tích khá rộng , đầy đủ nước giải khát với giá cả dễ chịu , lại có cả đội hát văn nghệ phục vụ bà con , ngài quản ca Xuân Thủy CK ( Cờ với khiêu vũ ) không dễ gì bỏ lỡ cơ hội biểu diễn tài nghệ của mình bên gái đẹp ( đẹp là đẹp với tuổi ngài : ) , cứ nhìn mặt ngài thì rõ , hưng phấn vô cùng ...

    Ngài Xuân Thủy Ck ( cờ và khiêu vũ ) :



    Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mọi người , ai nấy đều hí hửng chụp ảnh bê chuối , chống nạnh tạo dáng chèo thuyền , tự sướng câu like điên đảo trên facebook . Cũng ít khi ngồi riêng nên mình và anh Tuyến vừa đi vừa cùng bàn bạc định hướng công tác phát triển phong trào của Ninh Bình nói riêng và toàn quốc nói chung . Và nếu mọi việc thuận lợi , tháng 10 này diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo sẽ kết hợp cùng với The Reed hotel , anh em yêu cờ Ninh Bình tổ chức một giải đấu quốc tế lớn cả về quy mô lẫn chất lượng , được coi như một món quà tặng đến quý kỳ hữu toàn Việt Nam và cả hải ngoại vẫn thường xuyên theo dõi và ủng hộ .

    Đường về có mưa , không to nhưng đủ để ướt người , thật lạ là cảm giác với tôi thì như một điềm lành của chuyến đi . Các thuyền đều đã chuẩn bị ô nên khá ổn , vất vả nhất là ngài Trương Mạnh Toàn , với trách nhiệm chính phải lo toan mọi việc nên ngài tả xung hữu đột đưa người này đón người nọ về bến an toàn . Đến lúc xong thì quần áo chẳng chỗ nào còn khô , nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng hớn hở . Niềm vui với ngài và đoàn chủ nhà có lẽ là việc mọi sự chu toàn , điều không phải giờ tôi mới nhận ra được mà nó đã có từ những ấn tượng của chuyến đi tham gia giải Ninh Bình mở rộng từ cuối năm ngoái .

    Xe nhanh chóng về khách sạn để mọi người thay quần áo , 6h30 toàn đoàn được đi ăn Gà Mạch Hoạnh , thời gian căn khá chuẩn để tất cả cùng tham gia hoạt động rất được chờ đợi lúc 8h tối tại trụ sở clb cờ tướng Ninh Bình , một quán nước ven hồ rộng rãi , nơi các anh hùng hào kiệt đất cố đô đang đợi sẵn .

    Gà rất ngon , mọi người đến Ninh Bình đừng quên thưởng thức :



    Tổng cộng có khoảng 12 bàn cờ đã được kê bàn ghế ngăn nắp , đội Đông Anh ngồi cố định và do phía Ninh Bình có số lượng đông hơn nên trưởng BTC Trương Mạnh Toàn phải điều chỉnh sao cho mọi người đều được giao lưu đầy đủ . Các ván đấu diễn ra khá chất lượng bởi Đông Anh cũng toàn tá cứng có mặt , tổng cộng có 3 lượt trận diễn ra , loạt đầu tỷ số là 5-5 nhưng càng về sau thì có vẻ các lão tướng Đông Anh đều đã thấm mệt . Tổng 3 loạt thì hòa nhưng tổng tỷ số thì Ninh Bình dẫn đậm . Các bàn đấu đều có biển tên , có xác nhận kết quả chi tiết kèm chữ ký của từng lãnh đội .

    Không gian câu lạc bộ :



    Kết quả trận 2 :




    Do các ván đấu diễn ra khá nhanh ( 25p 1 bên ) nên phóng viên không thể cập nhật biên bản , giao cho Hoàng đậu phụ chụp ảnh , công việc chủ yếu của tôi là uống chè ngon và ăn kẹo lạc . Thỉnh thoảng ngứa nghề chỉ chỏ linh tinh nhưng có lẽ do chuyên môn không cao nên phần lớn đều không chuẩn thì phải , he he .

    Kết thúc 3 trận thì đã gần 11h , mọi người có vẻ vẫn muốn chém tiếp nhưng bởi vì vẫn còn nguyên 1 buổi sáng hôm sau giao chiến nữa với lại đã thấm mệt và buồn ngủ nên tôi gàn : Cả đoàn về nghỉ ngơi mai oánh cho chất lượng , lo gì ...

    Yên vị đang định bài vở gửi lên diễn đàn thì điện phụt tắt , rất may là thời tiết mát mẻ nên không căng lắm , Hoàng đậu phụ đã kéo gỗ đều đều . Rít vài điếu thuốc và mò lên facebook dòm ngó . Tuy nhiên cũng chẳng còn nhiều pin nên đành tắt máy mà ngẩng đầu ngắm đôi thạch sùng âu yếm nhau rồi suy tư ngẫm về nhân tình thế thới . Hình như cuộc suy tư không được kéo dài lâu lắm thì phải , chả nhớ rõ nữa ...

    Vẫn còn tiếp , anh em like ủng hộ nhé , đêm hôm vất vả quá !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    49
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lần sau mang áo phao vào cho trẻ e nghe a zai lúc đó mới nói an toàn được .haha.

  11. Thích 6789, QuangHuy2009, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhà văn viết hay quá.
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

Ninh Bình ký sự - Kỳ bá phân tranh , anh hùng tao ngộ !!!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68