Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
CLB cờ tướng Xe pháo mã - 56 Đại lộ Lê Lợi
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 50
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định CLB cờ tướng Xe pháo mã - 56 Đại lộ Lê Lợi

    Một ngày sáng mùa thu 20-09-2011 câu lạc bộ cờ tướng "Xe pháo mã" do anh Bình - anh Cường và Điệp, sau một thời gian thai ngén đã chính thức khai trương đi vào hoạt động! Khởi nguồn từ niềm đam mê cờ tướng của 3 anh em "Thanh Hóa tam sát đệ nhất" anh Bình Phú Sơn (Đại tướng, tên tuổi đã không còn xa lạ với hầu hết người yêu cờ khắp Thanh Hóa, miền Bắc và cả nước, gần đây có tham dự giải cá nhân Kỳ Vương Đất Bắc 2011 và cúp đồng đội CLB thăng long kỳ đạo 2011, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ), anh Cường Tân An (Đương kim vô địch giải cờ tướng Thanh Hóa cấp tỉnh) và thiếu niên anh hùng - Điệp Phú Sơn (Đương kim vô địch cờ úp giải 48 Tân An mở rộng).





    Nằm rất gần khu trung tâm Thành Phố, câu lạc bộ " Xe pháo Mã" tọa lạc tại địa chỉ: Số 56 - Đại lộ Lê Lợi, đến với Thanh Hóa, từ khu trung tâm ngã tư quảng trương Lê Lợi (gần Bưu điện trung tâm và siêu thị lớn) đi về phía tây khoảng 400-500m đến gần cầu vượt Phú Sơn thì rẽ xuống bên phải cầu vượt.





    Đúng 8h sáng 20-09-2011 CLB chính thức khai trương đi vào hoạt động, đến dự buổi lễ khai mạc có gần như đầy đủ các anh hùng hào kiệt đương thời trong làng cờ tướng của toàn thành phố Thanh Hóa, tiêu biểu như Hoan Phú Sơn, anh Nguyễn Mạnh Dũng - chủ tịch CLB Anh và Em Thanh Hóa, anh Hậu Đông Sơn, anh Xuân híp, anh Tuân cờ úp, anh Công Gà, anh Lượng Công An, chú Kiên Cụt, chú Hòa khóa, TCNguyen gà, Báu, Hiếu.... và rất đông các anh em khác. Mặc dù ai nấy đều rất bận rộn công việc riêng song đều cố gắng bố trí thời gian tề tựu về đây chung vui tham dự buổi sáng ngày khai mạc, thời tiết rất đẹp, không mưa không nắng, dưới làn gió hiu hiu mát rượi của một buổi sáng ngày mùa thu, hòa trong buổi sáng với không khí thâm mật, vui tươi đầm ấm và đầy hân hoan của toàn thể anh em có mặt.



    Sau giờ phút khai mạc trọng thể là các cuộc cờ sáng - và úp đều đồng loạt giao lưu, tất cả anh em đều đã biết mặt nhau và cùng ghép đôi thi tài tỷ thí cao thấp, đồng thời vừa chung vui thưởng thức các ván cờ và cùng nhâm nhi nước chè và bánh quy miễn phí ^^ của ngày khai mạc.









    Phong trào cờ tướng Thanh Hóa hiện đang lên rất mạnh, song bên cạnh đó cũng cần có sự định hướng chung để phát triển bền vững. Ngoài sự ra đời lâu năm không rõ từ bao giờ của quán nước chè số 32 - Cao Thắng - Thành phố Thanh Hóa, từ khi những quân cờ mộc mạc cũ kỹ, những người chơi tự phát tự đóng góp và mang bàn cờ đến chơi, trong đó có sự đóng góp nhiều nhất của chú Hòa khóa. Đến sự ra đời của CLB Anh và Em Thanh Hóa phường Nam Ngạn, rồi đến sự ra đời của quán cà fe cờ tướng số 51 Tân An (sau chuyển sang 48 Tân An), rồi quán nước chè cạnh tranh với 32, quán số 30 phố Cao Thắng, và quán cà fe cờ tướng sang trọng gần bờ hồ công viên Cây Xanh quảng trường Lam Sơn ... Với sự ra đời hàng loạt và cạnh tranh nhau của các quán cờ tướng dẫn đến công tác phục vụ cũng ngày càng tốt hơn, các bàn cờ cũ kỹ đã không còn, thời gian này nếu đi đến bất kỳ quán nào cũng đều có những bàn cờ mới cóng, quân cờ đẹp và nước ngon phục vụ chu đáo .....







    Đó là một tín hiệu vui cho sự phát triển của làng cờ Thanh Hóa nói chung, song bên cạnh đó các quán cờ còn thiếu định hướng cho việc phát triển kinh doanh lâu dài và gây dựng phong trào lớn mạnh, cũng như nâng cao kỳ lực để thi đấu với các tỉnh khác trên toàn quốc, tiêu biểu như Hà Nội và Hải Phòng...... Quán 48 Tân An tuy mặt bằng rộng, tuy nhiên hơi trái đường, kỳ đài mới chỉ tổ chức được 1 lần rồi thôi, công tác tổ chức giải đấu còn chưa chịu ghi biên bản thi đấu rõ ràng, chưa có tường thuật trực tiếp lên web thăng long kỳ đạo .... nhìn chung còn có nhiều việc phải làm.

    Trong ngày khai mạc trọng thể, hòa chung không khí vui tươi thân mật, mong anh Bình và các anh em để tâm trong vấn đề định hướng và xây dựng phong trào phát triển vững mạnh, lâu dài. (Một số việc cần làm như: tổ chức kỳ đài thường niên, tổ chức giải cần bắt buộc ghi chép biên bản với mọi đối thủ, hoặc phải có người ghi hộ, công tác đóng lệ phí thi đấu nghiêm túc, quy định về giờ giấc thi đấu, tác phong trong khi thi đấu ... vv)

    Chúc anh Bình, anh Cường và Điệp đạt nhiều thắng lợi và thành công trong công việc.

    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 20-09-2011 lúc 06:25 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngoài ra quán còn có cả một khoảng sân rộng bao la, tha hồ cho các kỳ thủ thi đấu thoải mái, kể cả là trời mưa !!!
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 21-09-2011 lúc 08:10 AM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quên mất không chụp ảnh không khí bên ngoài, hôm này rảnh chụp bổ xung sau vậy.

    Sáng nay có khoảng 40-50 anh em yêu cờ đến tham dự lễ khai trương !!! kinh thật

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Với sự dẫn dắt của anh Bình chắc chắn CLB sẽ ngày càng lớn mạnh và là nơi gặp gỡ, giao lưu của các danh thủ hàng đầu miền Bắc và làng cờ Thanh Hóa, điều này hoàn toàn có lợi cho phong trào cờ tướng tỉnh nhà, chúc cho CLB của các anh thành công về mọi mặt, tháng sau về quê nhất định phải ghé thăm CLB mới được
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng CLB Xe Pháo Mã!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếc quá, không có hình chụp toàn cảnh của quán. Nếu có thì người xem có thể tưởng tượng không gian của quán rồi.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi CXQ Xem bài viết
    Tiếc quá, không có hình chụp toàn cảnh của quán. Nếu có thì người xem có thể tưởng tượng không gian của quán rồi.
    Có đây em !!!!!!!!!



    Sửa lại từ quán điện thoại cũ !!!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn qua có thể thấy quán khá phù hơp với dân chơi cờ vì mọi thứ khá bình dân.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quán đẹp quá,hôm nào Ctác phải vào quán chơi..Anh Bình ơi có mở kỳ đài ko?
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá lại một điểm sáng của làng cờ Thanh Hóa . Nếu anh em sắp xếp mấy tủ điện thoại lại thì chỗ chơi cờ sẽ rộng rãi hơn nhỉ. Chúc mừng làng cờ Thanh Hóa phát triển mạn hôn nữa nha!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

CLB cờ tướng Xe pháo mã - 56 Đại lộ Lê Lợi
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68