Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thời Phụng Lan lần đầu nói về tình yêu - Một nửa phải có “tam tài”!!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 28
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thời Phụng Lan lần đầu nói về tình yêu - Một nửa phải có “tam tài”!!!

    Thời Phụng Lan lần đầu nói về tình yêu: một nửa phải có “tam tài”


    Ngày 18-9, nội dung thi đấu cờ tướng đồng đội hỗn hợp dành cho sinh viên thuộc Trí Vận Hội năm 2015 diễn ra tại Sơn Đông đã kết thúc, đội Thượng Hải đã xuất sắc giành quán quân và đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ 3 mà Thời Phụng Lan giành được tại 1 kỳ Trí Vận Hội sau thành tích Trí Vận Hội lần 1 (nội dung đồng đội nữ thanh niên) và Trí Vận Hội lần 2 (nội dung đồng đội nữ), qua đó thành công trong việc chinh phục danh hiệu “Mạo tử hí pháp”.

    Thời Phụng Lan cùng chiếc huy chương vàng Trí Vận Hội 2015

    Nói về lần đoạt quán quân này, Thời Phụng Lan nói “lần đoạt quán quân này thực sự là rất may mắn và gian khổ, có lúc thăng lúc trầm. Đặc biệt là ở vòng 4 khi cùng đội Thiên Tân giao thủ, hôm đó là buổi sáng, đội chúng tôi đã để thua, thiết nghĩ chức quán quân về cơ bản đã trôi qua khỏi tầm tay rồi. Nhưng thật không ngờ ngay vòng 5 chiều hôm đó, đội Bắc Kinh đã kích bại đội Thiên Tân, trong khi đó chúng tôi cũng đã giành chiến thắng ngay tại vòng 5, điểm số đã đuổi kịp đội Thiên Tân và lại tràn trề cơ hội giành chức vô địch, có thể nói như vừa từ địa ngục trở về thiên đàng vậy. Ở vòng đấu thứ 6 gặp đội Phúc Kiến, lúc đó Phúc Kiến chỉ được có 5 điểm, về tổng thể thực lực lại không bằng bọn tôi, tôi khai cuộc tương đối bình ổn, nhưng trong trung cuộc đã có những nước đi rất miễn cưỡng, vì 1 nước đi không cẩn thận đã dẫn tới cuộc cờ ở thế hạ phong, cuối cùng may mắn mà hòa được ván cờ đó, đồng thời đồng đội lập công mang về chiến thắng 4-2 cho đội, chức vô địch đã ở gần thêm 1 bước nữa. Vòng đấu cuối chúng tôi thắng Thâm Quyến, bằng điểm với Thiên Tân nhưng hơn ở hệ số phụ và giành chức vô địch.

    Năm 2009, khi đó Thời Phụng Lan mới chỉ 16 tuổi, với thành tích 7 trận toàn thắng đã giúp đội Quảng Đông giành quán quân nội dung đồng đội nữ thanh niên, đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Thời Phụng Lan, hồi tưởng lại giải đấu năm đó, Thời Phụng Lan nói "khi tham gia Trí Vận Hội lần đầu tiên năm 16 tuổi, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều lắm đến chức quán quân hay huy chương vàng, cảm thấy được tham gia Trí Vận Hội đã là vui lắm rồi, đội đặt mục tiêu là cố giành vị trí từ thứ 3 đến thứ 6, giành được chức quán quân thực sự là 1 bất ngờ, chưa từng nghĩ tới, năm đó tại bảng thanh niên có rất nhiều danh thủ bây giờ tham gia như: Ngọc Tư Nguyên, Lưu Ngọc, Tôn Văn…có thể lúc đó tâm trạng của tôi cực tốt vì vậy mà đã phát huy được tối đa năng lực của mình, hơn nữa cùng với sự phối hợp ăn ý của đồng đội, cuối cùng hình như cũng hơn đối thủ ở hệ số phụ và giành quán quân.

    Ở Trí Vận Hội lần thứ 2, Thời Phụng Lan ở nội dung đồng đội nữ đã thể hiện thành tích kinh người với 6 thắng 1 hòa, giúp đội nữ Quảng Đông lấy lại địa vị bá chủ sau 23 năm, nhớ lại về khoảng thời gian đó, Thời Phụng Lan nói “nội dung đồng đội nữ ở kỳ Trí Vận Hội thứ 2 là lần đầu tiên cùng các đàn chị tham gia 1 giải đấu quan trọng, cảm thấy rất vui, tôi rất tin tưởng vào thực lực của các chị trong đội, bọn họ đều là những danh thủ rất ưu tú. Mục tiêu đặt ra trước giải là từ vị trí thứ 3 đến quán quân, tuy áp lực là có nhưng cần phải biến áp lực thành động lực, trạng thái tinh thần tương đối tốt, cộng thêm 1 chút may mắn, chức vô địch đã nằm trong tay chúng tôi”.

    Tại Trí Vận Hội năm nay, đội cờ tướng Quảng Đông rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, tới nay vẫn chưa đoạt được 1 chiếc huy chương vàng ở bất kỳ nội dung thi đấu nào, là 1 kỳ thủ sinh ra và lớn lên ở Quảng Đông, Thời Phụng Lan cảm khái “lần này đại diện cho trường, đội Thượng Hải tham chiến, tôi đã dốc toàn lực thi đấu, cũng muốn giành thành tích tốt nhất cho họ, tôi cảm thấy đây là trách nhiệm mà mình phải làm, kỳ thực trong tâm can tôi rất có cảm tình với đội Quảng Đông, hiện nay thành tích của quê hương không tốt, tôi rất lo lắng, hi vọng họ sẽ chơi tốt trong lần thi đấu sau vậy, thực sự rất cảm ơn đội Quảng Đông, là Quảng Đông đã đào tạo cho tôi, sau này có cơ hội tôi sẽ đóng góp cho quê hương nhiều hơn”.

    Trước mắt, Thời Phụng Lan đang học tập tại trường tài chính Thượng Hải, là 1 sinh viên năm thứ 3 đại học, Thời Phượng Lan cười và nói về cuộc sống đại học của mình “ở 1 thành phố khác, 1 môi trường khác cũng là để tích lũy thêm kinh nghiệm sống cho mình”. Ở trường, tôi cũng chỉ là 1 sinh viên bình thường như bao sinh viên khác, lên lớp, lên thư viện, thỉnh thoảng cũng trốn học để đi làm những việc mình muốn làm”. “Cuối tuần tôi thường xuyên ra ngoài chơi cùng các bạn, nhưng vẫn chưa yêu đâu. Có lúc cảm thấy rất mệt, nhiều môn học nghe không hiểu, trước kỳ thi áp lực lớn lắm. Nhưng đã đi qua được 2 năm học, dần dần đã tốt lên rồi, đã quen với cuộc sống trong trường”.

    Thực sự sau khi vào đại học, tầm mắt của tôi đã được mở mang rất nhiều, nghe thầy cô giáo giảng bài, cùng các bạn giao lưu, nghe rất nhiều những câu chuyên khác nhau, tiếp xúc với những sự việc không liên quan đến cờ tướng, tôi thấy rất vui. Làm người nên đi trải nghiệm nhiều, làm phong phú kinh nghiệm bản thân, không ngừng trưởng thành. Thẳng thắn mà nói, cờ và học tập, rất khó để đảm nhiệm và cân bằng tốt cả 2 việc này, theo tôi việc nào quan trọng sẽ làm trước. Bố mẹ và huấn luyện viên Lữ rất ủng hộ việc tôi theo học đại học.

    Thời Phụng Lan thổ lộ bây giờ cô vẫn chưa yêu ai, nhưng đã tới độ tuổi này, bắt đầu có càng nhiều người quan tâm đến vấn đề xem đối tượng của Thời Phụng Lan là ai. Đối diện với vấn đề tình cảm, Thời Phụng Lan nói “mọi người đều nói rằng, yêu đương là 1 môn nhất định phải học ở trong trường đại học". Kỳ thực trước khi vào đại học tôi chưa từng nghĩ đến yêu đương vì tôi dự cảm cuộc sống tương lai của tôi sẽ vô cùng bận rộn, đi đi lại lại giữa Thượng Hải và Quảng Đông, học tập và chơi cờ đã chiếm hết thời gian rồi nên không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, nhưng đôi lúc nghĩ có 1 người bạn trai cũng tốt mà. Bây giờ thì thuận theo lẽ tự nhiên thôi, tôi cũng thích cuộc sống đơn thân hiện nay. Nói thật tôi cũng đang chờ đợi người đó xuất hiện”.

    Người mà “Nữ thần tượng kỳ” chờ đợi sẽ là người như thế nào? Đối với ái tình quan, Thời Phụng Lan nói: “trước tiên là phải yêu tôi!”. Tôi nhớ rất rõ MC nổi tiếng Uông Hàm từng nói, nam nhân phải có “tam tài”. 1 là có tiền tài, có thể cho bạn và gia đình bạn cuộc sống tốt đẹp, có thể cho bạn những điều ngạc nhiên và cả lãng mạn nữa, 2 là phải có tài khí, điều này sẽ khiến cho bạn ngưỡng mộ và sùng bái họ, 3 là khi đối diện với bạn người đó sẽ giống như 1 nô tài vậy, sẽ phải luôn luôn ở bên bạn và chăm sóc bạn. Tôi thấy anh ấy nói rất đúng, bây giờ chỉ có thể chờ đợi, nhưng sẽ không có tính tuyệt đối đâu, chủ yếu là duyên phận, còn phải xem giá trị quan có giống nhau hay không. Tôi thấy duyên phận thực sự quan trọng, mà còn phải gặp người đó đúng thời điểm nữa.


    Thời Phụng Lan: một nửa phải có "tam tài"

    Người đó chơi cờ giỏi hay không có quan trọng không? Thời Phụng Lan cười và hỏi lại “muốn tìm người biết chơi cờ hả?” , “cái này, anh ấy có biết chơi cờ không, chơi có tốt không không quan trọng lắm, cái chính là anh ấy hiểu và trân trọng tôi, giá trị quan phải giống nhau, có thể hiểu nhau ở nhiều việc trong cuộc sống. Đương nhiên có bạn trai có cùng sở thích là tốt, nhưng không nhất định là phải biết chơi cờ, biết cái khác cũng được”.

    Một nửa của kỳ thủ có nhất định phải biết chơi cờ không? Đối với vấn đề này, tân khoa nam tử quán quân thế giới – “Thục sơn thiếu hiệp” Trịnh Duy Đồng khi giành quán quân ở chung kết “Quyết chiến danh san” năm ngoái, từng nói: “bạn gái có biết chơi cờ không, không quan trọng, quan trọng là giá trị quan phải tiệm cận được với nhau”. Ở điểm này, cách nghĩ của tượng kỳ tân thiên kiêu và nữ thần tượng kỳ là hoàn toàn giống nhau, hoặc đây cũng là cách nghĩ của đại đa số nam thanh nữ tú ngày nay chăng.


    - Nguồn: Tượng kỳ vương tử - Hiệp hội tượng kỳ Trung Quốc
    Lần sửa cuối bởi Tây Phương Thất Bại, ngày 20-07-2016 lúc 03:57 AM.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thời Phượng Lan nói:3 là khi đối diện với bạn người đó sẽ giống như 1 nô tài vậy, sẽ phải luôn luôn ở bên bạn và chăm sóc bạn

    Bài viết hay quá .Có cả triệu nô tài ở đây ái mộ cô mà có được gì đâu .chỉ có mỗi một nô tài lớn nhất được chụp ảnh chung .Thế thôi ! nhưng nay ảnh đó cũng đã bị xoá mất ,dành làm của riêng

  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Thời Phượng Lan nói:3 là khi đối diện với bạn người đó sẽ giống như 1 nô tài vậy, sẽ phải luôn luôn ở bên bạn và chăm sóc bạn

    Bài viết hay quá .Có cả triệu nô tài ở đây ái mộ cô mà có được gì đâu .chỉ có mỗi một nô tài lớn nhất được chụp ảnh chung .Thế thôi ! nhưng nay ảnh đó cũng đã bị xoá mất ,dành làm của riêng
    Thợ điện nói thâm thuý quá, Việt tôi không hiểu lắm. He
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  4. Thích tinhlahan702, dinhhoang_208, trung_cadan, Thợ Điện đã thích bài viết này
  5. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Việt Chù Xem bài viết
    Việt tôi không hiểu lắm. He

    Có một ông to nhất ở đây đang làm giải Trạng cờ trong Sài Gòn ấy
    Khi nào ông ấy về Hà Nội Việt cứ kề tai bên gối hỏi nhỏ .Ông ấy sẽ nói ,chuyện thầm kín chôn tận đáy lòng .Tôi không dám nói

  6. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Có một ông to nhất ở đây đang làm giải Trạng cờ trong Sài Gòn ấy
    Khi nào ông ấy về Hà Nội Việt cứ kề tai bên gối hỏi nhỏ .Ông ấy sẽ nói ,chuyện thầm kín chôn tận đáy lòng .Tôi không dám nói
    Chôn tận đáy lòng thì ác rồi Thợ Điện ạ.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  7. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2015
    Bài viết
    71
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Câu cuối thâm thúy quá. Không lẽ nào ngọc nữ Tiểu Phụng Lan lại đi theo kim đồng Tiểu Duy Đồng... :3

  8. #7
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trung quốc có khá nhiều cặp, vợ Hồng Trí xinh phết. Vừa rồi cũng tham gia Trí Vận Hội.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  9. Thích tinhlahan702, dinhhoang_208, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác nào có ảnh vợ hông trí thì pót cho ae chiêm ngưỡng đc ko

  11. Thích tinhlahan702, dinhhoang_208, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài hay đấy Việt , em rảnh post 1 số ảnh mới của Thời Phụng Lan lên để anh em chiêm ngưỡng nhé ^^ !!!

    1 bài viết khác về nàng :

    http://cotuong.thanglongkydao.com/th...-Ky-Dao-ham-mo
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  13. Thích tinhlahan702, Việt Chù đã thích bài viết này
  14. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thời Phụng Lan hơi bị đòi hỏi ghê quá , đúng là đàn bà đẹp mà lại có tài khá nguy hiểm , đã có tiền tài và có tài khí ( làm nàng ngưỡng mộ ) lại còn làm đủ nhẫn nhục làm nô tài nữa ??? Nô tài được bao lâu he he ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  15. Thích ToanVit, TuanHai_Kk, tinhlahan702, Việt Chù, Thợ Điện đã thích bài viết này
Thời Phụng Lan lần đầu nói về tình yêu - Một nửa phải có “tam tài”!!!
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68