Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thời Phụng Lan lần đầu nói về tình yêu - Một nửa phải có “tam tài”!!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 28 của 28
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Chân ngắn quá làm sao đuổi kịp ông Cadan để bắt về làm nô tài cho được.Chân ông ấy đã dài lại còn giỏi cái món cưỡi ngựa truy phong nữa

  2. #22
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi uyentham Xem bài viết
    Xét dưới cái nhìn của thế tục, Thời Phụng Lan đúng là nữ kỳ thủ xinh đẹp và tài năng. Nhưng xét dưới góc nhìn của nhân tướng học thì mỹ nhân này chỉ để ngắm nhìn hoặc chọn làm người tình mà thôi. Không thể là người yêu hay lấy làm vợ được.
    là người tình thì hết ý rồi

  3. Thích ToanVit, uyentham, trung_cadan, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  4. #23
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    là người tình thì hết ý rồi
    Đúng là hết ý. Nhưng cũng cẩn thận "Tốt Mái hại Sống". E rằng vừa phải làm quần quật để lo kiếm tiền bao bọc cô nàng, vừa phải giữ sức để "chiến" nữa thì cũng không ngon đâu.
    Lần sửa cuối bởi uyentham, ngày 25-09-2015 lúc 10:23 PM.

  5. Thích trung_cadan, chienxahanoi đã thích bài viết này
  6. #24
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ thực nếu so với Phạm Thu Hà thì Thời Phụng Lan không có cửa. Hôm nay xem ảnh làm trọng tài Trạng cờ đất Việt quá ư là xinh.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  7. Thích TCNguyen, trung_cadan, hoangha, chienxahanoi, duonggia77, ToanVit đã thích bài viết này
  8. #25
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Việt Chù Xem bài viết
    Kỳ thực nếu so với Phạm Thu Hà thì Thời Phụng Lan không có cửa. Hôm nay xem ảnh làm trọng tài Trạng cờ đất Việt quá ư là xinh.
    Chỉ khác là Phạm Thu Hà "chống cò" và hai con rồi, còn Thời Phụng Lan vẫn còn FA. Đúng ra thì Thời Phụng Lan mới có cửa, chứ Phạm Thu Hà thì "cửa đã cài then" rồi, còn đâu "cửa" nữa Việt Chù ơi.

  9. Thích TCNguyen, Việt Chù, trung_cadan, HuaNganXuyen, chienxahanoi đã thích bài viết này
  10. #26
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe, nghe các bác chém mà buồn cười quá! Cơ mà chỉ dược cái nói đúng

  11. Thích leutrong, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình mà là Thu Hà thì xem comment của các bác sẽ cảm thấy zất nà thích, hí hí...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  13. Thích leutrong, Việt Chù, Blue Bell, hoangha đã thích bài viết này
  14. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Mình mà là Thu Hà thì xem comment của các bác sẽ cảm thấy zất nà thích, hí hí...
    Sao khi trước ngồi với tôi ông văn vẻ lắm mà .bây giờ ấp úng mãi mới nói được một câu

    Thực ra Thời tiểu thơ chỉ đẹp khi ngồi trong bàn cờ thôi ,lúc ấy cái vẻ đẹp trí tuệ toả ra từ gương mặt khả ái khiến ai cũng thích mà quên đi những khiếm khuyết khác ,khi ra ngoài cờ vòng hào quang đó đã mất .Cô trở thành cô gái bình thường với nhan sắc trung bình .Người ta lại xúm vào bình phẩm -con gái gì mà trán cao vời vợi, chân ngắn quá, hơi lùn ,dáng dấp không được hấp dẫn lắm ...v ..v

    Phụ nữ chơi cờ xưa nay nhan sắc chỉ từ trung bình kém trở xuống được như Thời tiểu thư cũng đã thuộc loại xưa nay hiếm

    Sánh sao được với Nhím mỹ nữ ,trong cờ đã đẹp ngoài đời lại càng nức nở ,mặt đẹp sắc sảo dáng dấp thuộc loại siêu sao ,cao mà vẫn thẳng tắp ,có cái nhìn của kẻ coi trời bằng vung .Rất lôi cuốn ! Nhan sắc này dìm người ta chết chìm như không



    Chẳng biết cái ông đang hoa chân múa tay là ai nhưng ngồi cạnh mỹ nhân không kềm chế được cũng là lẽ thường



    Ngắm một guơng mặt đẹp cũng thích như uống một ly cà phê ngon ,cần gì cứ phải có cửa với lại cài then .Người đẹp thì hai con chứ một trăm con cũng vẫn đẹp như bà Âu Cơ (có hình kèm theo lúc 50 ông theo cha xuống biển 50 ông theo mẹ lên núi làm bằng chứng)


  15. Thích hoangha, leutrong, Việt Chù, trung_cadan, HoaThienCot, diep đã thích bài viết này
Thời Phụng Lan lần đầu nói về tình yêu - Một nửa phải có “tam tài”!!!
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68