Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vương Gia Thụy - Thế lực mới của Chiết Giang trên kỳ đàn!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vương Gia Thụy - Thế lực mới của Chiết Giang trên kỳ đàn!!!

    Vương Gia Thụy: thế lực mới của Chiết Giang trên kỳ đàn


    Tại nội dung cá nhân nam giành cho vận động viên chuyên nghiệp ở Trí Vận Hội 2015 có 1 vận động viên nhỏ tuổi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cậu bé mặc chiến bào màu đỏ, trên gương mặt đeo 1 cặp kính cận thời thượng, vóc dáng nhỏ nhắn, đây chính là Vương Gia Thụy – thành viên của đội tượng giáp Chiết Giang.

    Vương Gia Thụy tại "Ước hàn vương tử bôi" toàn quốc tượng kỳ công khai tái 2015.

    Cậu bé sinh vào tháng 11 năm 1998, tính đến nay vẫn chưa đầy 17 tuổi, ở trong bảng cá nhân chuyên nghiệp nam có thể nói là kỳ thủ nhỏ tuổi nhất. Tuy nhỏ tuổi nhưng chiếc tích lại khiến cho người khác hết sức khâm phục. Ở vòng đầu tiên đã kích bại đại sư Tạ Nghiệp Kiển của đội Hồ Nam, vòng tiếp lại chiến thắng trước mãnh tướng Trương Hân của Môi Khoáng Thể Hiệp, vòng 3 bắt tay hòa với quán quân toàn quốc Tạ Tịnh, vòng 4 hòa đặc cấp đại sư Hứa Quốc Nghĩa của đội Quảng Đông, vòng 5 tương ngộ với người đang nắm giữ kỷ lục có hệ số Elo cao nhất là Tưởng Xuyên của Bắc Kinh, bất chấp đối thủ mạnh, Vương Gia Thụy chấp nhận chơi đối công kịch liệt, dần dần chiếm thế thượng phong, nhưng rất tiếc tàn cuộc không đủ lão luyện, đành chấp nhận ký hòa. Tuy vòng 6 đã bị đánh bại bởi đại sư Thôi Cách của Hắc Long Giang nhưng như vậy thành tích cũng đã đủ xuất sắc lắm rồi.

    - Kỳ thủ nhỏ tuổi này là ai?

    Lần đầu tiên biết Vương Gia Thụy đó là vào 7 năm trước tại “Dương Quan Lân bôi” lần thứ 3 diễn ra vào năm 2008. Ở vòng đầu của bảng công khai, Vương Gia Thụy lần đầu tiên tham gia 1 giải lớn của toàn quốc đã gặp phải đối thủ quá mạnh đó là tượng kỳ đặc cấp đại sư Trang Ngọc Đình. 1 người là hãn tướng đã thành danh hơn 20 năm nay, 1 người là kỳ thủ còn rất non trẻ mới lần đầu tiên bước chân vào chiến trường. Những tưởng kết quả thắng bại đã rõ, ai ngờ tiểu Gia Thụy trong trận đấu với đặc cấp đại sư đó trận cước bất loạn. Tiến tới tàn cuộc, Trang đặc cấp đại sư mã 2 tốt đối với mã sĩ tượng bền của Vương Gia Thụy, đây chắc chắn là 1 ván hòa. Nhưng Vương Gia Thụy trước đó do ham chơi đã bị gãy chân (lúc thi đấu vẫn đang bó bột), có lẽ điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến cậu bé, trong khoảng thời gian ít ỏi của tàn cuộc đã xuất hiện lỗ hổng, bị Trang đặc cấp đại sư diệu thủ khéo thắng. tiểu Vương đã khóc ngay tại nhà thi đấu.

    Khi đó, tại nhà thi đấu có rất nhiều kỳ hữu đã an ủi và khích lệ Vương Gia Thụy, tôi cũng ở bên cạnh quan sát trận đấu đó, thầm nghĩ tiểu tử này ngày sau tất thành 1 thanh “đại binh khí”.

    Vương Gia Thụy sinh ra tại Nghĩa Ô – Chiết Giang, quá trình học cờ của tiểu Gia Thụy hết sức đơn giản, có thể nói là cơ may, khi còn học tiểu học đã tham gia lớp nhập môn về cờ tướng, sau khi thể hiện thiên bẩm cực cao đã theo học huấn luyện viên nổi tiếng là đại sư Hình Nghị, tiếp đó lại bái Trương Thân Hoành đại sư làm thầy. Bố mẹ rất tán thành việc học cờ của cậu, vì lí do đó mà họ đã mở 1 kỳ viện – đó chính là Nghĩa Ô Hoa Thụy Kỳ Viện ngày nay. Vương Gia Thụy sau 10 tuổi được Trương Thân Hoành đại sư giới thiệu tới đội dự bị của đội Chiết Giang để tiếp tục được bồi đắp thêm. Bây giờ tuy là 1 học sinh cấp 3 nhưng Gia Thụy học song song cả văn hóa lẫn cờ tướng.

    Kinh tế của Chiết Giang phát triển, địa linh nhân kiệt, Chiết Giang là 1 đội cờ tướng mạnh trên kỳ đàn. Nam thì có Vu Ấu Hoa, Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên 3 quán quân toàn quốc. Nữ thì có quán quân thế giới Kim Hải Anh. Tượng kỳ đại sư thì lại càng nhiều như cá dưới sông.

    Ngày nay, lãnh quân của đội cờ tướng Chiết Giang là tiểu soái Triệu Hâm Hâm mới 27 tuổi. “Tuệ nhãn thức châu” đã mạnh dạn sử dụng những người mới còn rất trẻ, sinh sau năm 90 và sau năm 95 đảm nhiệm vai trò chủ lực cho Chiết Giang. Tiểu Gia Thụy ở trong môi trường tốt đó như cá gặp nước, trình độ kỳ nghệ ngày tiến ngàn dặm, tuy ở chiến trường giáp cấp liên tái xuất trận 6 trong đó thua 2 hòa 4 nhưng vô hình chung đã gặp được những bài “test” hết sức quan trọng. Tháng 3 năm 2015, tại Bình Hương – Giang Tây tổ chức giải đồng đội toàn quốc, đội thanh niên Chiết Giang do Triệu Hâm Hâm, Hoàng Trúc Phong, Trình Cát Tuấn và Vương Gia Thụy hợp thành đã qua quan trảm tướng và đoạt giải 3 đồng đội, Vương Gia Thụy được tấn thăng tư cách tượng kỳ đại sư. Lần đó Gia Thụy tuy phát huy không được xuất sắc cho lắm với 1 thắng, 7 hòa, 1 thua nhưng cũng đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ.

    Đề cập đến danh hiệu đại sư, Gia Thụy có một chút ngại ngùng, mục tiêu tiếp theo của cậu là phát triển thêm trình độ kỳ nghệ của bản thân, để đạt tới trình độ tượng kỳ đại sư thực sự. Tôi hỏi cậu bé: “như nào mới được gọi là tượng kỳ đại sư thực sự”. Vương Gia Thụy không chút do dự liền trả lời: “giải cá nhân”, trong con mắt Vương Gia Thụy là muốn thông qua giải cá nhân để tiến vào giáp tổ, sau đó lại tiếp tục lọt vào top 16 người mạnh nhất, đây cũng chính là mong muốn của rất nhiều kỳ thủ. Ở giải cá nhân năm ngoái, Vương Gia Thụy phát huy không được tốt, vì vậy cậu rất trông chờ giải cá nhân năm nay.

    “Tê phượng chi điều do nhuyễn nhược, hóa long hình trạng dĩ y hi”. Chúc phúc Vương Gia Thụy, cũng chúc phúc cho mọi kỳ thủ đang phấn đấu trên con đường mà mình đã chọn.


    - Lược dịch từ Hạ Tiến – tác giả nổi tiếng, trọng tài cờ tướng cấp quốc gia Trung Quốc
    Lần sửa cuối bởi Tây Phương Thất Bại, ngày 20-07-2016 lúc 03:45 AM.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    1 số ván đấu của Vương Gia Thụy tại Trí Vận Hội 2015

    Vương Gia Thụy 1 - 1 Tạ Tịnh
    (vòng 3 cờ chậm cá nhân nam)



    Hứa Quốc Nghĩa 1 - 1 Vương Gia Thụy
    (vòng 4 cờ chậm cá nhân nam)



    Vương Gia Thụy 1 - 1 Tưởng Xuyên
    (vòng 5 cờ chậm cá nhân nam)



    Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải) 2 - 0 Vương Gia Thụy (Chiết Giang)
    (vòng 4 đồng đội nam)



    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2015
    Bài viết
    71
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trung Hoa tượng kì cứ anh hùng xuất thiếu niên thế này thì người nông dân Việt phải làm sao?!?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dungtamnghinicksau Xem bài viết
    Trung Hoa tượng kì cứ anh hùng xuất thiếu niên thế này thì người nông dân Việt phải làm sao?!?
    "Đứng núi này trông núi thôi bác"
    Đặng Trần Côn có viết:
    "Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
    Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"

    Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
    "Khi mơ những tiếc ngày tàn
    Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"

    Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha

  5. Thích DINHDAUNIEN, dangtrang90, trung_cadan, tonvotu, dungtamnghinicksau đã thích bài viết này
Vương Gia Thụy - Thế lực mới của Chiết Giang trên kỳ đàn!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68