Vài ngày gần đây, bận bịu việc của võ quán.. Lại thêm bằng hữu huynh đệ từ xa hồi hương nên liên miên ngao du, làm cho không đủ thời gian để hoàn tất vòng chung kết của giải đấu.
Vì nếu lơ đãng sơ sài sẽ là một sự thiếu tôn trọng đến quý kỳ hữu đam mê kỳ lộ, sẽ là có lỗi với quý mạnh thường quân cùng những bậc đàn anh đã dày công tâm huyết tổ chức giải đấu và cũng là 1 sự thiếu tôn trọng chính mình. Thế nên, có lẽ, tiểu đệ sẽ ngừng lại loạt bài viết tiếp theo từng vòng của giải đấu bằng bài viết ở vòng 9. Đành lỗi hẹn 8 trận đại chiến 2 lượt đi và về của vòng chung kết.
Có 1 sự dang dở và không trọn vẹn... Vốn dĩ cuộc sống đã là 1 chuối những bất toàn, nên vô cùng mong quý ae đam mê kỳ lộ đã theo dõi giải đấu, quý kỳ hữu đã bỏ chút thời gian đọc bài và có những lời động viên với tiểu đệ hết sức thông cảm.
...
Tiểu đệ chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân, diễn đàn TLKĐ, quý kỳ thủ cùng tất cả những người đã nhiệt tâm vì kỳ đàn nước nhà đã cùng nhau tạo ra 1 giải đấu cực kỳ chất lượng. Giải đấu này sẽ là 1 bước ngoặc cực lớn để nâng tầm kỳ lực nước nhà, và sẽ là giải đấu then chốt để biến cờ tướng thành môn thể thao được truyền thông hóa 1 cách mạnh mẽ, sẽ đưa cờ đến với từng nhà, từng người.
Một triệu lời cảm ơn là không đủ.
Thiếu 1 chút lại là thiếu tất cả, dư 1 chút lại chẳng được nhiều...
Chỉ biết chân thành cảm ơn về giải đấu và chân thành xin lỗi vì sự ko trọn vẹn của loạt bài.
..
...
Loạt bài tiếp theo diễn biến của giải đấu của tiểu đệ đến đây là hết....
Hẹn gặp lại tất cả quý kỳ hữu yêu mến cờ ở những giải đấu tiếp theo.
Chân thành gửi lời chúc Giáng Sinh an lành đến tất cả mọi người...
Thân mến và Chân thành..

Thiên Vương Lão Tử... (thư Đà Thành trong đêm Noel)