Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(13h30 31-01) Kỳ Đài Hùng Vương 6: Nguyễn Hoàng Tuấn - Nguyễn Hoàng Thanh Phong - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14
  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình cờ sau nước thứ 17 của bên Hậu





  2. Thích daidangminh, chienxahanoi đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình cờ sau nước thứ 17 của bên Hậu





  4. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mỗi bên còn khoảng hơn 1 phút nên đi quá nhanh mình ko ghi biên bản kịp..sorry mọi người nhé..kết quả 0- 1 Nguyễn Hoàng Thanh Phong hậu thủ thành cồng..

  5. Thích Kiem_Nhat, ToanVit, daidangminh, chienxahanoi đã thích bài viết này
  6. #14
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuối cùng, cũng xin mạn phép, tự ý trích đăng một bài viết của Thầy Phạm Mạnh Thừa về Kỳ đài Hùng Vương , như một bài viết tổng kết năm 2015 về Kỳ đài Hùng Vương,


    KỲ ĐÀI HÙNG VƯƠNG : KỲ ĐÀI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI TP.HCM




    Nhận lời mời đã lâu của một người bạn thân thiết là danh thủ Diệp Khai Nguyên (Trưởng Bộ Môn Cờ Quận 5). Hôm nay tôi mới ghé thăm “Kỳ đài Hùng Vương” mà danh thủ Diệp Khai Nguyên chịu trách nhiệm về chuyên môn.

    Có thể nói một cảm giác thú vị khi tôi đến tham quan kỳ đài có một không hai của một đơn vị có phong trào mạnh nhất nhì của TP.HCM chính là kỳ đài cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh nằm toạ lạc trên tầng 6 của chung cư cao cấp Plaza trên đường Hùng Vương, Q.05. Không giống và rập khuôn theo những kỳ đài trước đây và hiện nay của thành phố đại đa số đều mở và sinh hoạt tại các quán café như kỳ đài 81, kỳ đài Trường Sơn, kỳ đài Nhím, kỳ đài Xuân Hồng … quy tụ nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp thì kỳ đài Hùng Vương lại tập trung đại đa số những kỳ thủ đam mê cờ phong trào không chuyên của thành phố và những người dân trong chung cư Hùng Vương và các quận lân cận như Q.06, Q.08 …. Tiếp đón chúng tôi là nhà doanh nghiệp Dương Như (người đã bỏ tiền và công sức ra thành lập kỳ đài này), với nụ cười luôn mở trên môi và giọng nói sang sảng dễ tạo ấn tượng tốt đẹp khi tiếp xúc với mọi người, anh Dương Như chia sẽ mục đích anh mở kỳ đài để thoả lòng đam mê về cờ đã ngấm sâu vào máu của anh chứ không phải đơn thuần là kinh doanh hoặc một mục đích nào khác, bởi vì ở kỳ đài này mọi người đến tham gia đều được phục vụ miễn phí về café và bánh trái (đây là điều đặc biệt thứ nhất). Đồng thời ngay tại các buổi công đài đều tổ chức bốc thăm những món quà may mắn nho nhỏ cho tất cả mọi người đã bỏ công sức đến theo dõi tham dự kỳ đài (điều đặc biệt thứ hai). Các kỳ thủ khi lên công đài đều không có đóng bất cứ khoản lệ phí thi đấu như các kỳ đài khác bởi vì anh quan niệm đây chính nơi giao lưu học hỏi và nâng cao kỳ nghệ cho những kỳ thủ dạng phong trào (điều đặc biệt thứ ba). Tất cả các kỳ thủ đăng ký thi đấu đều do anh Đinh Trí Diễm Lộc xắp xếp và được anh Dương Như xét duyệt tuyển chọn phải có trình độ tương đối ngang nhau không chênh lệch đẳng cấp quá xa để tránh nhàm chán (điều đặc biệt thứ tư). Khuôn viên kỳ đài rộng rãi thoáng mát, nếu tổ chức thi đấu giải đơn thuần có thể chứa được 100 kỳ thủ mà không gặp trở ngại gì có thể nói đây là một địa điểm lý tưởng cho các giải thi đấu phong trào hoặc chuyên nghiệp. Ngoài ra anh Dương Như cũng phụ trách thêm phần bình luận ván đấu giữa các kỳ thủ bởi vì trình độ cờ của anh cũng được đánh giá vào hạng cao thủ trong giới cờ, bởi vì hơn 20 năm trước đây anh là một kỳ thủ chủ lực của đơn vị quận 06 và anh cho biết do phải xây dựng sự nghiệp nên anh tạm ngưng niềm đam mê cờ để lo việc công danh, khi ổn định kinh tế xong sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình theo đuổi bấy lấy nay…. Và từ đó cuộc đời của anh là những chuyến đi từ Nam ra Bắc, từ Hà Nội về TP.HCM để xây dựng thương hiệu của công ty, hiện nay công việc đã ổn định thành đạt với cương vị là Phó Tổng Giám Đốc Sơn Nero mặc dù bận bịu rất nhiều công việc nhưng anh vẫn nhín chút thời gian rãnh rỗi để xây dựng phong trào cờ mà những nơi anh đã từng lưu trú. CLB Cờ Thăng Long Kỳ Đạo được vững mạnh như ngày hôm nay cũng có một phần đóng góp công sức, vật chất không nhỏ của anh ngay từ lúc khởi đầu thành lập, anh thường xuyên tài trợ cho các giải đấu của diễn đàn, CLB Thăng Long Kỳ Đạo cũng như các giải QQ (Bình Dương), giải Vô địch Cờ tướng TP.HCM …. Anh Dương Như có những ý tưởng, suy nghĩ tương đối khác người khi quyết định tổ chức và hình thành kỳ đài Hùng Vương “một kỳ đài độc nhất vô nhị” ngay giữa lòng một thành phố năng động nhất Việt Nam hiện nay. Anh quan niệm rằng “cuộc đời là những chuyến đi bất tận đầy những trở ngại, cam go và vinh quang cũng giống như những ván cờ, tuy đơn giản nhưng thâm sâu, có lúc hay lúc dở. lúc lên đỉnh lúc xuống vực là chuyện bình thường …và chúng ta phải biết kiên trì với thất bại, mỗi lần thất bại là thêm một bước tiến tới thành công”.

    Chia tay anh, hoà với dòng người đông đúc chật chội vào buổi chiều cuối tuần, tôi thầm nghĩ : “ Có lẽ lòng đam mê cờ đã ngấm sâu vào máu, vào huyết quản và từng hơi thở của anh giống như một dòng sông luôn tuôn chảy không bao giờ ngừng. Chỉ khi nào con tim ngừng đập, huyết quản ngừng bơm thì lúc đó khát vọng của dòng sông Dương Như sẽ ngừng trôi ….”

    (trích nguyên văn bài viết của thầy Thừa)
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 01-02-2016 lúc 01:04 AM.

  7. Thích vumanhtan, dethichoo, taotung đã thích bài viết này
(13h30 31-01) Kỳ Đài Hùng Vương 6: Nguyễn Hoàng Tuấn - Nguyễn Hoàng Thanh Phong
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68