Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chúc mừng sinh nhật Admin Phạm Thanh Trung ! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 27
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng sinh nhật E những điều tốt đẹp nhất, chúc E sẽ đưa phong trào cờ miền Bắc tiệm cận với phong trao cờ và trình độ cờ của miền nam, xa hơn nữa là Trung Quốc. Những người yêu cờ sẽ luôn sát cánh cùng e để phát triển phong trào và nâng cao trình độ.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    303
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng sinh nhật Anh Trung !!
    Tuy chưa sạch nước cản
    Cũng xem bạn cầm quân
    So tài cờ cao thấp
    Người hiền thường long đong !!

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gửi anh nhân ngày anh tròn 38t....
    Gã quen anh ấy cũng là 1 chuỗi liên tiếp dài những tình cờ.
    Cùng là ae kỳ hữu đam mê kỳ lộ.. Nói chuyện chát chít vớ vẩn lung tung trên đủ mọi diễn đàn mạng... FB, diễn đàn.. dần dà ae cảm quý nhau...
    Rồi liên tục thời gian dài... hẹn hò hội tụ; cơ duyên hội ngộ Đà Thành khi anh ấy về thăm quê trên đường làm truyền thông A2 tại Huế.
    Gã và bằng hữu cùng anh tụ tập bên quán nhỏ ở trung tâm thành phố.. ly rượu nhạt như chút gia vị tiếp thêm cho những câu chuyện dài từ Bắc chí Nam về những giải đấu lớn nhỏ, phong trào cờ, khó khăn, thuận lợi...làm cho cuộc vui dần dà đến độ chẳng ai muốn tàn.... Gã cùng ae bằng hữu thấy quý anh ở cái Tâm và cái Nhiệt Huyết vì kỳ đàn nước nhà... Dẫu, ở anh, vẫn còn nhiều điều khiếm khuyết, mà cái tính cương trực; ăn to nói lớn, nghĩ gì nói nấy, chả chịu nhịn ai đặc trưng cho cái nguồn gốc Quảng Nam ấy là 1 trong số đó... Nhưng làm người, ai chả có khiếm khuyết.. Lại càng quý nhau hơn..
    Chia tay chào nhau để anh lên đường ra xứ Thần Kinh làm công việc tại giải. Lại quyến luyến hẹn nhau ngày về...
    Rồi anh về làm Trạng Cờ, lại tụ hội... cơn gió lạnh của những ngày lập đông Đà Thành ko làm cho bầu không khí rôm rả bên bàn giảm lắng xuống... Vẫn lại những câu chuyện bên bàn cờ nhỏ, bàn cờ lớn, nhưng chẳng bao giờ nhàm chán... chuyện nối chuyện... chuyện đến cả khuya...
    Ngày chia tay, bằng hữu ko để cho về không, lại đón đường quần nhau túy lúy vài chén bên bờ sông Hàn lộng gió trước giờ bay... Nhưng rồi cũng lại bịn rịn khi chia tay.. Một đám đàn ông cả, chỉ chút im lặng cúi đầu giờ anh lên máy bay cũng đã thấy nó mênh mông, trống trải kỳ lạ... dẫu chỉ về và đi có hơn 1 tuần, nhưng sao thấy vắng lặng lạ...
    ... Kết thúc Ninh Bình Luận Kiếm.. 1 cú điện thoại giờ khuya mà gã nghĩ có khi gã làm phiền anh.. nghe hỏi chuyện về Trạng Cờ... Vài câu xã giao thông thường qua đi, bỗng dưng giọng nói anh vui lên hẳn.. anh hồ hởi khoe đủ mọi thứ, nào là giải thành công tốt đẹp, sự ủng hộ của các MTQ của giải đấu rất hứa hẹn giải sẽ thành thường niên; nào những dự định đầy sáng sủa năm đến.... Chất giọng Hà Thành pha chút miền Trung, trong cơn hưng phấn, gã biết, chắc hẳn anh vui vì con đường làm cờ phong trào của anh đang suôn sẻ thì ít, mà vui vì tương lai xán lạn của kỳ đàn nước nhà thì nhiều... Gã thấy ấm áp, cũng mỉm cười nhẹ chung vui....
    Rồi gặp nhau tại Hoài Phố nhân Hội An Open...
    Chuyện trò chẳng được nhiều.. do lần này anh về và đi vội quá.... Gã lại thấy tiếc..
    Có thể gã vốn dĩ là người đa cảm... hoặc giả có thể, gã quý những bằng hữu như anh; hoặc có lẽ anh ở xa nên cơ duyên gặp mặt hiếm; nên cáo biệt dẫu vẫn hẹn ngày tái ngộ nhưng lại thấy hụt hẩng gì đó trong lòng... mà chữ nghĩa ko được tốt nên gã khó mà diễn tả được... Bản thân cũng là người mê cờ, nhưng chủ yếu làm phong trào cho vui, vì cờ gã kém, gã quý anh ở cái nhiệt huyết và đam mê, cả cái tâm với kỳ đàn nước nhà.... Làm được phong trào như anh, tổ chức nhiều giải lớn nhỏ mang tầm quốc gia lẫn quốc tế, dẫu được nhièu người giúp đỡ, nhưng đâu phải là dễ.... Bởi nghiệp cờ vốn bạc, ae chơi cờ đa số ko khá giả về kinh tế, nên muốn làm phải tự thân vận động mọi thứ, từ xin giấy phép, đến mượn địa điểm tổ chức, rồi xin tài trợ, rồi những công tác truyền thông, rồi cả những tị hiềm đố kị nhỏ nhoi trong nội bộ vùng miền....nên làm được là cả 1 kỳ công. Cực nhọc là thế nhưng lúc nào anh cũng thường trực nụ cười tươi rói trên khóe môi... Có lẽ, như anh nói, đi trong đam mê... Hoặc với anh, làm phong trào mà mọi thứ ổn thỏa thì cực như thế đối với anh thì anh cũng không nề hà...
    ....
    Anh hơn gã đúng 10 tuổi..
    Ngày nay đúng ngày anh tròn 38...
    Gã chẳng biết chúc gì... Chỉ biết chúc anh và gia đình luôn an vui... Con đường chông gai anh chọn sẽ ngày càng rộng mở.. Và gã luôn hy vọng và tin rằng anh sẽ giữ mãi được ngọn lửa dành cho làng cờ nước nhà...
    Gã chỉ trách mình tài hèn sức mọn ko giúp được anh nhiều...
    Gã quý anh...
    Cuộc cờ, chén rượu, đệ huynh...
    Gặp nhau mấy bận, thành tình anh em..
    Thư Đà Thành trong cơn đại túy...
    Em Nguyễn Phú Quốc...

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chúc mừng sinh nhật anh Trung

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gần nhau qúa mà chúc sn trên này cứ thấy kỳ kỳ hi hi , Chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé
    Với niềm tin bạn sẽ thấy được những điều vô hình


    http://vns360.vn/article/karaoke-palace-club

  6. #16
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    85
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng sinh nhật Admin !
    chỉ sợ đời không thành danh vọng
    đâu sợ đời vắng bóng giai nhân

  7. Thích chienxahanoi, huyenmapu, trung_cadan, alex_ferguson đã thích bài viết này
  8. #17
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Đang ở
    ha noi
    Bài viết
    193
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Happy birthday siêu Mod !
    Xuất thân quyết định ánh mắt, vị trí quyết định góc nhìn !

  9. Thích chienxahanoi, huyenmapu, trung_cadan, FGYan, alex_ferguson đã thích bài viết này
  10. #18
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng sinh nhựt huynh tuổi mới thành công mới, vui vẻ và luôn hạnh phúc
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  11. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Chúc mừng sinh nhựt huynh tuổi mới thành công mới, vui vẻ và luôn hạnh phúc
    Tặng Con Ú cùng anh em một số hình ảnh sinh nhật ngày hôm qua , trân trọng cám ơn ngày VuMinh999999 đã tài trợ toàn bộ cho chương trình ca múc nhạc , ngài tặng thế này thì mỗi tháng em lại làm 1 cuộc nhé , hê hê :

    Ông Quý ( Đà Nẵng ) măm măm kìa :



    Nhận quà của đại gia Ninh Hiệp ( chủ hãng Ma nơ canh Tuyết Chinh đã đang và sắp nổi tiếng ) :



    Vẫn nhớ tội con Milan ( ngoài cùng bên trái ) giết mình vụ FTS , cứ đợi đấy :





    Cùng với ông em Quý :



    Lên là lên :



    Tổ bia kết nạp thêm ông Chúc Hưng Yên đẹp zai :



    Hớn :



    Chim chích có mặt :



    Song hiệp đến từ Hưng Yên tâm hự :



    Quản ca Dũng thần sầu :





    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  12. Thích 123456, Robetto, alex_ferguson, FGYan, vuminh999999, Tiểu Nhị, huyenmapu đã thích bài viết này
  13. #20
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Lão Hữu Bình có vẻ hạp với thằng Thần sầu nhể :



    Lạnh lùng mặc kệ gái xinh :



    Con bé này nó bám em lâu lắm rồi các bác ợ :



    Con bsx lười hát :



    Tuấn Lẩu ( nhạc nào cũng nhẩy ) :



    Lão Bình đá Shisha gớm không :



    Mụ Mỳ hảo hảo trông khá tâm tư :



    Nam ca sĩ Tuấn Hải ( nói kiểu ông 6789 là CÓ NỖI ĐAU ) :



    Lão Béo này không hát , không nhẩy , chỉ ăn :



    Seo phì :



    Chuẩn bị đá : RIÊNG MỘT GÓC TRỜI đấy :



    Bọn này sắp đóng Thượng Ẩn ( bộ phim đồng tính đang Hot trên mạng ) :



    Cụ Hiệp cận sắp buồn ngủ roài :



    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Chúc mừng sinh nhật Admin Phạm Thanh Trung !
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68